Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Mang con đi bán đấu giá

  1. #1
    Tử Mặc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Phaolô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đồng Nai
    Bài gởi: 206
    Cám ơn
    174
    Được cám ơn 944 lần trong 166 bài viết

    Default Mang con đi bán đấu giá




    Một ông bố đã mang chính cậu con trai 8 tuổi của mình, xích ở một cây cột điện và mang ra bán đấu giá cho những người lạ mặt.
    Ông bố Yong Tsui đã để một tấm bảng nhỏ có ghi đầy đủ độ tuổi, tên và khả năng làm việc chăm chỉ của cậu bé.

    Ông bố này đã bị nện cho một trận
    Nhưng khi những người đấu giá bắt đầu hỏi cậu bé có thể ăn như thế nào những khách qua đường giận dữ. Họ đã tấn công cha của cậu bé và yêu cầu dừng lại phiên đấu giá ở Vũ Hán, Trung Quốc.
    Các nhân viên cảnh sát hiện tại đã chăm sóc cậu bé cho hay người đàn ông này nói với họ mẹ cậu bé đã qua đời cách đây 3 năm và ông không thể đủ khả năng để chăm sóc cậu bé.
    “Anh ấy không có công việc, không có nhà cửa và cũng không cả tiền bạc. Anh ta nói anh không quan tâm đến tiền bạc mà chỉ muốn tìm cho cậu bé một ngôi nhà” – một nhân viên cảnh sát cho hay.

    Sau khi mang con trai mình ra rao bán
    Yong Tsui cho hay anh đã đọc tin về một cậu bé khác Cheng Jindan, 2 tuổi đã được chăm sóc sau khi cậu bé này từng bị cha mình xích ở một cây cột điện để đi làm lái xe còn mẹ cậu bé thì bị tật nguyền.
    Hiện tại Jindan đã là một học sinh tại một nhà trẻ ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc nhờ sự hào phóng của những người đã đọc được thông tin đó.
    Bức ảnh của Jindan bị xích cây cột đèn từng gây sốc trên toàn thế giới. Cậu bé này đã được cha mình làm điều đó để giữ sự an toàn sau khi chị của em – cô bé Jinhong đã bị bắt cóc sau khi chơi với bạn bè.

    Câu chuyện và bức ảnh cậu bé 2 tuổi bị cha xích lại để đi làm từng gây sốc trên toàn thế giới
    Tình trạng bắt cóc trẻ em xảy ra khá thường xuyên tại Trung Quốc và nạn nhân thường bị cưỡng bức hoặc làm việc trong các ngành công nghiệp độc hại.

    (Nguồn: 24h.com.vn)
    Chữ ký của Tử Mặc
    Như con thơ trong lòng mẹ hiền.

  2. Có 5 người cám ơn Tử Mặc vì bài này:


  3. #2
    nhocngoc's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: GX Đồng Tiến,Q.10-TPHCM
    Bài gởi: 71
    Cám ơn
    560
    Được cám ơn 307 lần trong 64 bài viết

    Default

    Câu chuyện cũng là hồi chuông cảnh tỉnh đối với những bậc làm cha, làm mẹ trong cuộc sống này! Cùng là những con người như nhau mà sao lại có những hành động vô nhân đạo đáng lên án vậy chứ? Lạy Chúa, xin đoái nghe lời chúng con khẩn nguyện, xin ban cho chúng con lòng thương người như chính bản thân mình vậy! Amen.
    Chữ ký của nhocngoc
    JESUS! I TRUST IN YU!

  4. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com