Nếu cha giảng lâu quá 10 phút – Cha lại nói thao thao bất tuyệt! |
||
Nếu cha giảng lâu quá 10 phút – Cha lại nói thao thao bất tuyệt! |
||
Làm cha xứ sao giống...mần dâu trăm họ zạy kà thôi thì đi tu...dòng cho rồi hic hic |
||
Cha xứ đã phải làm dâu trăm họ rùi mà nhìu người còn soi mói xem cha xứ mình có tội j ko để tố cáo này tố cáo nọ. Nào thì nói xấu, nói Cha xứ dễ tính, ham chơi không chịu lo cho giáo xứ thì những người đó thật ko hỉu cha xứ của mình rùi. Cha phải ngoại giao, cha phải làm nhìu việc. Người tốt người xấu, người giàu người nghèo thì cha đều phải chơi cùng mà cha chơi vớ người giàu người tốt thì kêu cha khinh thường người nghèo và người xấu, mà chơi với người xấu và người nghèo thì lại kêu cha xấu theo những người đó. Thật là khó vừa lòng với mọi người. Nhưng pepo chỉ xin mọi người hãy luôn cầu nguyện thật nhìu cho cha xứ của mọi người luôn được sống trong tình yêu của Chúa và sống trọng đời ơn gọi chứ đừng để Cha đánh mất ơn gọi của cha chỉ vì những lời nói của chúng ta nha. |
||
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,2). Lạy Chúa, chúng con thường chỉ biết xin Chúa sai thêm thợ gặt tới nhưng lại không biết hợp tác với thợ gặt của Chúa trong cánh đồng truyền giáo mênh mông. Chúng con thường dễ dàng phê phán các thợ gặt nhưng lại không biết nâng đỡ họ trong đời sống mục vụ và đời thường của phận người. Trước khi cầu xin Chúa sai thêm thợ gặt đến, xin cho chúng con biết cầu nguyện cho các linh mục nói chung và cách riêng cho các linh mục đang coi sóc giáo xứ của chúng con để các ngài thêm mạnh mẽ, khôn ngoan và sống trọn vẹn với ơn gọi của mình. Amen! |
||
Chúa Giêsu nói: "Ông Gioan đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: 'Ông ta bị quỷ ám.' Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thiên hạ lại bảo: 'Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.' Nhưng, Đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng việc làm." |
||
Đã có lần cha xứ tôi bị nghe chửi trong điện thoại, thậm chí bị gọi là thằng nọ thằng kia. Còn có người gởi mail chửi xiên chửi xỏ, gọi cha xứ là "Ông quản lý nhà thờ, ông..." một tràng tội được kể ra, và sau đó ký tên là giáo dân của cha xứ. Lại có lần phụ huynh của một em học sinh giáo lý, chuẩn bị lãnh nhận bí tích Rửa Tội. lên chửi toáng ở nhà thờ chỉ vì mỗi em học sinh đóng góp một ít tiền để lo chuẩn bị cho lễ và liên hoan. Họ nói : "Chẳng lẽ nhà tôi không có tiền đóng thì con không được xưng tội rước lễ sao? (ở giáo xứ tôi cha vẫn thường nói các phụ huynh nếu ai hoàn cảnh khó khăn thì cha sẽ cho tiền đóng góp). Vậy mà họ làm ầm ĩ ngay cửa phòng cha xứ. Ôi thôi! Làm cha xứ thật là khổ. Người ta đến kiện cáo nhau đủ thứ chuyện, gia đình có chuyện gì cũng trút cho cha xứ. Ngài như một cái thùng rác để chứa hết tất cả mọi thứ trên đời này, họ không ngừng để trút hết cho ngài không thiếu một chuyện gì. Tôi còn thấy có người vì tranh chấp nhà, tranh chấp xe, tài sản cũng kiện cáo lên ngài. Thật là... |
||
nếu đã biết vậy thì mình cũng phải biết thông cảm cho các ngài |
||
có những cha ta thông cảm và có những cha sao ta có thể thông cảm đựoc chứ ? như cha xứ của mình thì thật đáng buồn khi mình gặp trong dịp đám ma Ba mình chứ nhỉ ? vì cha chi mà sống vì đồng tiền thì vui vẻ và không có tiền thì nói không ra chi , và khi làm lễ đám ma , lại lo ra cầu cho linh hồn nào đó chứ không linh hồn ngừoi nằm đó chứ , thật không ngờ khi mình nghe nhiều ngừoi mình không tin đựoc , khi tới việc đám ma nhà mình thấy đó là sự thật , hỏi các bạn có chấp nhận đựoc không , khi dâng có cùng Đức cha , mà cha lại dọc8 lời nguyện cầu cho linh Đức Cha đang sống dứng ngay bên mình chứ ? thật là buồn cho một vị mục tử đang là tuổi trẻ đó mà không làm guơng cho con chiên và bổn đao chứ nhỉ . chỉ xin chúa cho các cha nào như vậy , biến đổi đời mình như chúa đã làm guơng cho đời linh mục .như chuá đã làm chư . |
||
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc: 10:2). |
||
thay đổi nội dung bởi: mariakieuanh, 20-08-2011 lúc 11:00 AM