Tại TGM Thái Bình sáng ngày 02/07/2010
Sau đó các thí sinh cùng với Cha đặc trách giới trẻ và một số tình nguyện viên đi trên 4 chiếc xe lên địa điểm tập kết tại Hà Nội.
Đối với các tình nguyện viên của nhóm thì số lượng đăng ký tiếp sức đợt 1 là 45 tình nguyện viên, ngay từ sáng ngày 2/7 rất đông tình nguyện viên trong nhóm sinh viên công giáo Thái Bình đã tập trung tại nhà thờ Kẻ Sét để chuẩn bị tinh thần đón các em thí sinh, đồng thời cũng để làm nóng lên tình thần tình nguyện trong mỗi người – như tâm sự của một tình nguyện viên. Tại nhà thờ Kẻ Sét thì có 3 nhóm sinh viên trong Tổng Giáo Phận lên kế hoạch đón thí sinh tại đây, đó là nhóm sinh viên công giáo Hải Hà, Hà Nam và Thái Bình.
10h sáng ngày 02/07,bên trong bến xe giáp bát với cac lượt xe khách tấp nập vào bến thì nhiệt độ lúc này lên tới trên 45 ->50 độ,Cái nóng khủng khiếp nhất trong mấy ngày vừa qua nhưng các bạn vẫn đứng ngóng chờ đoàn xe của Tòa Giám Mục Thái Bình chở các em thí sinh vào ...
Ngay khi đến Hà Nội, các em thí sinh được các anh chị tình nguyện viên đón về địa điểm nhà thờ Kẻ Sét để nghỉ ngơi và chuẩn bị tham gia và một thánh lễ để cầu nguyện cho mùa thi của các em thành công, đồng thời cũng để cầu nguyện cho chương trình tiếp sức mùa thi đang diễn ra của nhóm.
Sau thánh lễ, các thí sinh được các tình nguyện viên lo cho ăn bữa trưa ngay tại chỗ, và phân chi các em ra các địa điểm, để việc tiếp sức diễn ra dễ dàng hơn.
Năm nay, nhóm Thái Bình có tất cả 15 địa điểm tiếp sức, trong đó có 2 địa điểm là Công Nghiệp(40 thí sinh) và Nông Nghiệp (21 thí sinh), nhóm kết hợp với sinh viên công giáo tổng giáo phận và hai nhóm sinh viên tại khu vực này tham gia tình nguyện .
Theo như phỏng vấn nhanh với bạn Nguyễn Thị Mến – thủ quỹ của nhóm sinh viên công giáo Thái Bình, thì cảm nhận đầu tiên về các thí sinh đó là sự hồn nhiên, ngây ngô của các em khi lần đầu tiên xa nhà, ra một đô thị lớn, nhưng các em cũng mau chóng mạnh dạn và năng động hơn trước sự nhiệt tình của các tình nguyện viên. Cũng trong cuộc phỏng vấn nhanh này , Mến đã chia sẻ một số khó khăn gặp phải trong ngày đầu tiên của đợt tình nguyện này đó là : số lượng thí sinh đông đảo mà số lượng tình nguyện viên thì hạn chế - theo tính toán thì mỗi tình nguyện viên phải tiếp sức cho 2 em thí sinh, phương tiện đi lại cũng là một vấn đề rất lớn đối với công tác tình nguyện đợt này, các em thì thi ở nhiều địa điểm khác nhau và có những địa điểm cách rất xa với địa điểm trọ tiếp sức mà số lượng xe máy trong đợt này chỉ là 25 chiếc. Mùa thi lại rơi vào mùa hè nóng bức, nên rất vất vả cho các tình nguyện viên trong việc đưa các em đến các địa điểm thi. Khi tôi liên lạc với Mến thì bạn nói rằng đang chuẩn bị đưa các thí sinh do mình tiếp sức đi tắm nhờ vì chỗ của bạn bị mất nước. Vì là thủ quỹ nên Mến cũng chia sẻ rằng trong đợt tình nguyện này việc chi tiêu dù đã rất cố gắng hạn chế nhưng số tiền thu của các em thí sinh (mỗi em thí sinh đóng 300k) sau khi phân chia cho các địa điểm thi và một số chi tiêu cần thiết khác cũng đã không còn. Nhưng Mến cũng nói rằng dù gặp nhiều khó khăn nhưng tinh thần của các tình nguyện viên vẫn rất cao và luôn cố gắng hoàn thành thật tốt chương trình tiếp sức mùa thi như đã đặt ra, mọi thành viên trong nhóm luôn để cao khẩu hiệu của nhóm đó là “Tự Nguyện – Hi Sinh – Phục Vụ”
Khi nghe các tình nguyện viên chia sẻ, mình thực sự cảm thấy tiếc nuối vì không thể cùng các bạn tham gia vào chương trình này. Hi vọng và cũng luôn cầu chúc rằng chương trình của các bạn sẽ diễn ra thành công. Nguyện xin Chúa luôn đồng hành và giúp đỡ các bạn trong suốt chương trình này .
Cũng nhân đây mình xin được gửi lời kêu gọi sự ủng hộ của tất cả mọi người cho chương trình tiếp sức này của nhóm Sinh viên Công Giáo Thái Bình. Để ủng hộ cho chương trình mọi người có thể liên hệ trực tiếp với anh Thập trưởng nhóm sđt :0983838213 hoặc bạn Mến thủ quỹ :01683324771 .
(tin từ
SVCGTHAIBINH.NET)