Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 1/4 123 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 40 trên 129

Chủ đề: You nào đã được nghe tiếng Chúa mời gọi, cùng chia sẻ nha!!!

  1. #1
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default You nào đã được nghe tiếng Chúa mời gọi, cùng chia sẻ nha!!!

    Có bạn nào đã nghe tiếng Chúa gọi mình chưa?Một tiếng gọi luôn thôi thúc mình tận hiến cho Ngài. Mình cũng đã được nghe Ngài gọi. Mình muốn làm một việc gì đó để đáp lại tình yêu đó!!!
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  2. Có 60 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  3. #2
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Default

    Chúa gọi tôi khi đang tròn tuổi mộng,
    Tiếng gọi Ngài vang vọng trái tim tôi.
    Làm sao tôi nỡ bịt tai giả điếc
    Để mặc tình Ngài réo mãi tên tôi.

    Xin Chúa cho chúng con được ơn nhạy cảm trước lời mọi gọi yêu thương của Chúa. Lạy Chúa, này chúng con xin đền để thực hiện ý Ngài.
    Dù chúng con bất xứng trăm đường, nhưng tin vào Tình Chúa,chúng con sẵn lòng dấn bước.
    Xin thêm sức cho chúng con, lạy Chúa, vì chúng con chằng là gì nhưng Chúa là tất cả cho chúng con.
    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  4. Có 41 người cám ơn Ti_Amo vì bài này:


  5. #3
    bekinhcan0612's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Bằng Sông Cửu Long
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 549
    Cám ơn
    3,104
    Được cám ơn 3,032 lần trong 522 bài viết

    Default

    Sao Chúa lại gọi con làm nhân chứng cho Ngài trên cuộc trần này,..sao Chúa lại gọi con đem tin mừng cho người mọi nơi.Vì đời con có gì đâu chẳng đáng gì đâu để đem tin mừng biết rằng con nhỏ bé mà thôi nhưng vẫn tin nơi Ngài lòng phó thác vào Ngài,...
    Chúa ơi...Ngài gọi con rồi,...nguyện dâng hiến cho Ngài đến muôn đời....
    Chữ ký của bekinhcan0612
    Xin cho con biết đón nhận cuộc sống này với bao điều không vừa ý !!

  6. Có 36 người cám ơn bekinhcan0612 vì bài này:


  7. #4
    fxmanh's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: F.Xavier
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Phú Yên,Việt Nam
    Bài gởi: 8
    Cám ơn
    4
    Được cám ơn 105 lần trong 8 bài viết

    Default

    thật sự nghe được tiếng Chuá gọi thì ko xác định được, nhưng quả thật trong con người mình cứ đứng ngồi ko yên, làm việc gì cũng nghĩ đến đi tu ko à, khi mình đã xác định được rằng đó là ơn gọi thì mình hạnh phúc và vui vẻ, bình an lắm, làm gì cũng xong xáo, thích đi tu vô cùng, ko biết đó có phải là ơn gọi ko abba, nhưng mình cảm thấy bình an lắm, mình cũng ko hiểu sao chuá lại gọi một con người tội lỗi như mình làm gì chứ, mình đang suy nghĩ một người xấu xa như mình có nên đáp lại tiếng gọi ấy ko, vì mình đau có gioỉ giang sốt sắng đạo đức đâu, lại ngang bướng lì lợm, và lười nưã chứ, nói ra thì xấu hổ thật, nhưng nhiều lúc mình nghĩ hay là mình tưởng bở chứ, Chuá nào mà gọi mình chứ

  8. Có 41 người cám ơn fxmanh vì bài này:


  9. #5
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Cám ơn fxmanh đã chia sẻ. Mình cũng xin chia sẻ về ơn gọi của mình. Khi mình được gọi mình vẫn còn nhỏ lắm, chỉ mới lớp 5 thôi. Mình chưa có một ý thức nào về đời tu, rồi mình nói với gđ, gđ bảo là phải học xong 12 mới cho đi. Nói thật là lúc đó mình rất buồn, nhưng sao được giờ phải đợi chờ thôi. Mình có một người chị đang đi tu, nay đã khấn trọn và một người anh đang tu ở TP, họ cũng đã dạy bảo mình về đời tu, và mình vui lắm. Mình sẽ cố gắng cho đến khi mình được thực hiện điều mình hằng chờ đợi từ lâu. Tất cả chúng ta có thể chia sẻ ơn gọi của chính mình cho mọi người nghe được chứ!!!
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  10. Có 35 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  11. #6
    bekinhcan0612's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Bằng Sông Cửu Long
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 549
    Cám ơn
    3,104
    Được cám ơn 3,032 lần trong 522 bài viết

    Default

    Bằng một tình yêu bao la Chúa xuống trần đồng hành với ta.BêLem xưa hang lừa băng giá Gongôtha máu đổ chan hòa,tình yêu Chúa dành cho ta,thật cao quý và sâu xa trao cho đời tất cả vì Ngài là tình yêu.
    Chữ ký của bekinhcan0612
    Xin cho con biết đón nhận cuộc sống này với bao điều không vừa ý !!

  12. Có 28 người cám ơn bekinhcan0612 vì bài này:


  13. #7
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    CHÚA BÓ GỐI CHỜ CỬA Đi dạo quanh nhà chẳng thấy aiĐưa tay gõ cửa thoáng u hoàiNghe con hú hí cười với nóiBiết chăng con, Thầy mãi đứng ngoàiĐêm khuya sương đổ trời lạnh buốtThầm mong con bất chợt thấy ThầyĐợi mãi đợi hoài Thầy rét mướtCon ơi nào mở cửa cho ThầyKhoan đã Thầy ơi nhà con chậtNào là đồ đạc… nào bạn thânMong Thầy thông cảm tìm dịp khácMai ngày con sẽ dọn lần lầnThầy đành kiên nhẫn chờ thêm vậyDưới hiên mưa, hết đứng lại ngồi,Không buồn, không giận, không than tráchNhưng nào đâu thấy động tĩnh chi.Và này bão giông ào đỗ tớiThầy ướt chèm mem dạ gan lìÁo xống trong ngoài đều sũng nướcTôi vẫn lờ đi chẳng biết gì.Sau đêm giông bão trời bừng sáng Ôi Thầy gục ngã tự bao giờ !Thì thào Thầy mở môi khẽ nói : Chỗ Thầy, con đã dọn sẵn chưa ?Kỷ niệm ngày cổ võ ơn gọi
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  14. Có 27 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  15. #8
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi fxmanh View Post
    thật sự nghe được tiếng Chuá gọi thì ko xác định được, nhưng quả thật trong con người mình cứ đứng ngồi ko yên, làm việc gì cũng nghĩ đến đi tu ko à, khi mình đã xác định được rằng đó là ơn gọi thì mình hạnh phúc và vui vẻ, bình an lắm, làm gì cũng xong xáo, thích đi tu vô cùng, ko biết đó có phải là ơn gọi ko abba, nhưng mình cảm thấy bình an lắm, mình cũng ko hiểu sao chuá lại gọi một con người tội lỗi như mình làm gì chứ, mình đang suy nghĩ một người xấu xa như mình có nên đáp lại tiếng gọi ấy ko, vì mình đau có gioỉ giang sốt sắng đạo đức đâu, lại ngang bướng lì lợm, và lười nưã chứ, nói ra thì xấu hổ thật, nhưng nhiều lúc mình nghĩ hay là mình tưởng bở chứ, Chuá nào mà gọi mình chứ
    Cha Nguyễn Cao Siêu SJ có một bài suy niệm trong tập sách Manna rất hay, trong đó, abba để ý một câu như thế này, " có nhiều người dám chấp nhận theo Chúa đi khắp nơi nhưng ít có người dám cùng Người đi vào Vườn Cây Dầu, lên Núi Sọ" ( abba không chắc ghi đúng nguyên văn nhưng ý thì bảo đảm :chemieng:). Thực sự câu này làm abba cũng hơi boăn khoăn, không biết mình có can đảm đi với Chúa vào những nơi đau khổ, chết chóc như Vườn Dầu, đi với Chúa lên Núi Sọ để chịu hy sinh, sát tế, đi với Chúa trong những cảnh sống "không đẹp như mơ", đi với Chúa trong những lúc con tim dường như ra băng giá, đi với Chúa trên con đường mịt mù phía trước, đi với Chúa khi ngừơi khác cho rằng đó là điều điên dại...Nếu abba đã suy nghĩ, đã cầu nguyện, đã chọn theo Chúa dù hậu quả có ra sao thì rất có thể, Chúa đang đợi abba trong đời tu. Có thể lắm chứ! hãy cầu nguyện cho abba nhé!
    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  16. Có 30 người cám ơn Ti_Amo vì bài này:


  17. #9
    gioannew's Avatar

    Tham gia ngày: May 2010
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nhà trọ
    Bài gởi: 150
    Cám ơn
    834
    Được cám ơn 686 lần trong 142 bài viết

    Default

    Chúa gọi con từ ngàn xưa, Người muốn con tận hiến cho Ngài.Lạy Chúa xin người thêm sức cho con để con có thể trở thành khí cụ sắc bén trong tay Ngài.Xin Chúa dùng con theo thánh ý của mình
    Chữ ký của gioannew
    Lạy Chúa,Xin hãy phán
    tôi tớ Ngài đang lắng tai nghe:18:

  18. Có 24 người cám ơn gioannew vì bài này:


  19. #10
    Teresa_QMai's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 587
    Cám ơn
    982
    Được cám ơn 3,253 lần trong 570 bài viết

    Default

    Gió xe lạnh lòng người lạnh giá
    Tim tôi buốt nhưng lòng thì không
    Tim xôn xao âm thanh nhỏ nhỏ
    Tiếng Người gọi tận trái tim tôi
    Mắt tôi tìm xem ai đã gọi
    Mãi kiếm tìm chẳng thấy được chi
    Nhưng thực tại trái tim tôi nói
    Người gọi bạn hãy lắng tai nghe
    Hãy cãm nhận tình yêu cáo quý
    Để biết Người gọi bằng trái tim
    Chữ ký của Teresa_QMai
    ...Cám Ơn Ngài mỗi sớm mai thức giấc......
    ...Cho con thêm 1 ngày nữa để yêu thương....

  20. Có 27 người cám ơn Teresa_QMai vì bài này:


  21. #11
    Nguyên Xuân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: xứ Thịnh Liệt - Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 653
    Cám ơn
    2,400
    Được cám ơn 1,800 lần trong 508 bài viết

    Default

    Thưa ACE, có lẽ NX cũng đã được Chúa gọi để bước đi theo con đường của Chúa.
    ACE biết không, hồi còn nhỏ NX chưa biết gì nhiều về đời tu đâu. Nhưng mình có một cảm giác rất hạnh phúc, cảm giác Thiên Chúa luôn ở bên mình vậy. Đến khi lớn lên, mình lại có thêm một cảm giác khác, lạ lùng hơn. Qua tâm tưởng, qua những lời nói rất tự nhiên của mọi người "sau này em có muốn đi tu không?" "đã nhận cha làm linh hướng chưa?", hay như một câu của Xoicucnong đã từng viết trong một bài post "các linh mục tương lai đang chia sẻ với chị đó" https://thanhcavietnam.net/forum/sho...%AAn+Xu%C3%A2n ... Mình nghĩ đó là ý Chúa, ý Chúa được thể hiện trong chính tâm hồn mình, trong những lời nói của ACE. Trước ý nghĩ Chúa đang gọi mình, NX rất...bối rối, và tìm cách lảng tránh Chúa ngay trong tâm hồn mình. Có những lúc mình đáp lại rằng "em chỉ tu tại gia thôi" "chắc là không ạ". Nhưng rồi, dần dần, những câu nói của mọi người ngày càng nhiều và ngày càng tác động mạnh vào tâm hồn NX. Cuối cùng Chúa đã làm NX quyết định thực sự đi theo Ngài vào một giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời. Đó là lúc chuẩn bị bước vào lớp 12. NX đã xác tín rằng mình sẽ vâng theo ý Chúa, và NX quyết định chọn thi vào một trường thích hợp với "sự nghiệp" ấy. Không biết các cha từng học các ngành gì để có thể vào chủng viện, nhưng NX chọn Sư Phạm nhằm xây dựng cho mình khả năng giảng thuyết, một kĩ năng quan trọng đối với các linh mục.
    Kì thi đại học vừa rồi mình đã thi Sư Phạm. Có lẽ kết quả chưa được như ý. Nhưng NX vẫn trông chờ ơn Chúa ban. Nếu như năm nay chưa đỗ, năm sau mình vẫn sẽ đăng kí thi Sư Phạm, vì mình biết rằng Chúa đã hướng mình theo con đường ấy.
    Mong ACE cầu nguyện cho mình thật nhiều, thật nhiều nhé. Chúa nói: "Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho" mà.
    Mỗi người sẽ được Chúa gọi theo những cách khác nhau, theo những bậc khác nhau, nhưng trong mọi lời mời của Người đều chứa đựng tình yêu thương và ơn Cứu Độ tuyệt vời.
    _Đôi lời chia sẻ_

    "Lạy Chúa, Thiên Chúa rất yêu mến của chúng con, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con những hồng ân cao cả và Con Một của Chúa, Chúa Giê-su Kitô, đã xuống thế làm người và cứu chuộc tội lỗi chúng con. Xin cho chúng con biết vâng nghe theo Chúa và bắt tay cộng tác vào công trình của Người với sự hi sinh và yêu mến chân thành. Amen."

    Chữ ký của Nguyên Xuân
    Chúa ơi, con muốn trò chuyện với Chúa. Chúa add nick con nghe. '(^_^)'
    OH MY GOD! I LOVE YOU!

    Mời ACE ghé thăm

  22. Có 33 người cám ơn Nguyên Xuân vì bài này:


  23. #12
    mariakimyen's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Bảo Lộc
    Bài gởi: 62
    Cám ơn
    508
    Được cám ơn 283 lần trong 55 bài viết

    Default

    Mình mới nhận ra tiếng Chúa gọi một năm thui àh. Từ lúc cảm nhận được tiếng Chúa gọi mình đã quyết định trao phó cả cuộc đời mình cho Chúa. Khi đã quyết tu rồi mình xin phép ba mẹ cho mình vào dòng nhưng ba mẹ không cho, mình buồn nhiều lắm vì phải học xong lớp 12 mình mới được đi mà mình còn 3 năm mới xong. Và vì một lý do đơn giản, ba mẹ mình cho rằng mình vào dòng sẽ khổ lắm. Gia đình mình có cha, Sơ và thầy được mọi người hướng dẫn nên mình cảm thấy an tâm lắm. Mình cảm thấy mình thật là hạnh phúc, vui vẻ và bình an vì mình biết Chúa luôn ở bên mình. Bình an nhất là lúc mình ngồi một mình trong nhà thờ để "tâm sự" cùng Chúa. Mình cảm thấy bình an vô cùng, ngồi trong nhà thờ mình không phải lo lắng một điều gì, chẳng sợ một ai cả. Sau khi quyết định đi tu lúc nào mình cũng luôn nhớ đến Chúa. Ngay cả lúc vào phòng thi mình cũng xin ơn Chúa soi sáng, mình không còn căng thẳng như trước kia nữa nên kết quả thi rất cao. Điều mình lo lắng là mình không hợp với cuộc sống cộng đồng nhưng giờ thì điều đó không thành vấn đề nữa vì: "không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền" mà thôi. Giờ đây mình khi còn 2 năm nữa nhưng nó sẽ nhanh chóng trôi qua mình mong đến ngày được vào dòng lắm. Mình thật sự ghen tỵ với các SR nhất là những ngưòi đã khấn trọn đời. Mỗi khi tham gia một lễ khấn dòng. Mình luôn hỏi Chúa và hỏi chình bản thân mình rằng: Liệu sau này mình có ngày như thế không? Có ngày mình được Đức Cha trao nhẫn, trao Thánh giá không? Có ngày mình đuợc ký kết với Giêsu một giao ước không?... Thật là nhiều câu hỏi. Và mình cũng hy vọng mình sẽ có đuợc một ngày như thế và ngày đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất của mình. Cùng nhau cầu nguyện các bạn nhé!
    thay đổi nội dung bởi: mariakimyen, 17-01-2011 lúc 02:46 PM
    Chữ ký của mariakimyen
    Lời khấn hứa với Chúa con xin giữ trọn, Chúa ở cùng con con sợ chi ai.

  24. Có 29 người cám ơn mariakimyen vì bài này:


  25. #13
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    cám ơn tất cả đã cùng mình chia sẻ về ơn gọi của chính bản thân mình. Tất cả chúng ta sẽ gặp nhau trong cánh đồng truyền giáo nha!!!!!! Hãy tiếp tục chia sẻ cho mọi người nữa nh0a!!!!!
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  26. Có 21 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  27. #14
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    "Mình thích đi tu, vì tu mới được Chúa là người yêu của mình" Khi nói vậy ai cũng cười mình, nhưng mặc họ, vì mình chỉ biết mình phải đáp lại tiếng Chúa gọi mình mà thôi. Mình đang được các Sr giúp xứ hướng dẫn mình về đời tu. Mình hay nói với các Sr: "nếu con đi tu không được thì sao, lỡ Chúa gọi mà Chúa không chọn con thì sao?" Các Sr bảo:"Chúa không chọn khi mình không biết giữ hạt giống Ơn gọi của mình." Khi nghe xong, mình thấy mình đã quá lơ là trong việc chọn lựa theo Chúa, và mình đang đã và sẽ cố gắng giữ hạt giống Ơn gọi của mình, để nó được nảy sinh hoa trái thánh thiện. Mình sẽ ghi nhớ mãi câu nói ấy của các Sr(^_^)Còn các ACE thì sao??????????
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  28. Có 26 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  29. #15
    fxmanh's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: F.Xavier
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Phú Yên,Việt Nam
    Bài gởi: 8
    Cám ơn
    4
    Được cám ơn 105 lần trong 8 bài viết

    Default

    cho hỏi bạn đi dòng nào vậy, nếu có thể bạn giới thiệu cho mình được ko

  30. Có 17 người cám ơn fxmanh vì bài này:


  31. #16
    Nganguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,030
    Cám ơn
    19,324
    Được cám ơn 5,319 lần trong 962 bài viết

    Default

    Chúa ơi ! con ước gì những thành viên trong diễn đàn TC của chúng đã nghe tiếng Chúa gọi , thì xin acho mỗi phần biết nhận ra ơn gọi của mình mà đáp trả lại . Vì mỗi người một cách khác nhau không ai giống ai , xin Chúa sai nhiều thợ gặt của Chúa đến những đồng lúa chưa có thợ gặt . xin dâng Chúa tất cả những người anh em của chúng con .
    Chữ ký của Nganguyen
    THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU

  32. Có 24 người cám ơn Nganguyen vì bài này:


  33. #17
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Fxmanh, mình chỉ mới dự tính đi dòng MTG Chợ Quán, nhưng chị mình thì lại muốn mình đi bên dòng chị ấy - dòng MTG Cái Nhum. Mình vẫn chưa biết nữa
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  34. Có 18 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  35. #18
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi ThuoctronveChua View Post
    Fxmanh, mình chỉ mới dự tính đi dòng MTG Chợ Quán, nhưng chị mình thì lại muốn mình đi bên dòng chị ấy - dòng MTG Cái Nhum. Mình vẫn chưa biết nữa

    Dòng nào cũng vậy thôi! chỉ cần bạn " Mến Thánh Giá" là được rồi
    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  36. Có 19 người cám ơn Ti_Amo vì bài này:


  37. #19
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Lâu quá chưa lên chia sẻ vs mọi người...
    ACE ơi, sao rồi, Ơn gọi của mỗi người vẫn tốt chứ??? Có ai bị lung lay ơn gọi không?? Mình mong là sẽ không có ai ha...
    ACE ơi! Ơn gọi giờ đây vs mình đã là một điều gì đó rất quan trọng, nó chính là một phần của cuộc sống của mính. Mình luôn cầu mong cho mỗi người chúng ta biết nhận ra ơn gọi của mình và mau mắn đáp lại bằng cả con người, cả trái tim mình. Thật ra đáp lại hay ko là do chính bản thân mình, mình có biết cố gắng đạt đc điều mình muốn hay ko, hay mình có thật là muốn đc tận hiến cho Chúa Giê-su hay ko??? Tất cả sẽ đc giải đáp nơi chính bản thân chúng ta... Mong mọi người sẵn sàng mở lòng ra để nhận ra tiếng Chúa mời gọi, Ngài hằng "gõ cửa" tâm hồn bạn và tôi đó...!!
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  38. Có 22 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  39. #20
    mary phuongthuy's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Anas Taxia
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: gx Bến Gỗ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 484
    Cám ơn
    2,237
    Được cám ơn 3,570 lần trong 474 bài viết

    Default

    chào bạn thuoctronvechua, mình cũng có chị đi dòng MTG Chợ Quán nè, và mình cũng đang "liên lạc" với dòng ấy, mong sẽ gặp bạn trong nhà tập của chị em dòng MTG CQ nhé. mình tên phương.
    Chữ ký của mary phuongthuy
    Con muốn con chẳng là gì để đời con thuộc trọn về Chúa.
    Con muốn con chẳng là chi để tim con ôm ấp riêng Ngài.
    Chỉ mong con chẳng là chi, để chọn Chúa làm tất cả của cuộc đời con.
    Chỉ mong con chẳng còn gì, để trọn kiếp sống Chúa là nơi con ẩn mình......

  40. Có 18 người cám ơn mary phuongthuy vì bài này:


  41. #21
    mary phuongthuy's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Anas Taxia
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: gx Bến Gỗ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 484
    Cám ơn
    2,237
    Được cám ơn 3,570 lần trong 474 bài viết

    Default

    "đời con Chúa ơi sao quá mọn hèn mà Chúa đã gọi con bước đi,.....".có những tiếng gọi êm ấm, nhẹ nhàng, có những tiếng gọi thôi thúc cách mãnh liệt, nên bạn luôn đặt câu hỏi trong tận con tim mình, " lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?" và để trả lời được cu6 hỏi ấy bạn hãy nhìn lại những biến cố đã xảy ra trong cuộc đời mình, nó xảy ra như thế nào, và ý Chúa đã bày tỏ cho bạn ra sao trong những biến cố ấy. Chúc các bạn sớm nhận ra được tiếng nói cao xa ấy và mau mắn đáp trả.
    Chữ ký của mary phuongthuy
    Con muốn con chẳng là gì để đời con thuộc trọn về Chúa.
    Con muốn con chẳng là chi để tim con ôm ấp riêng Ngài.
    Chỉ mong con chẳng là chi, để chọn Chúa làm tất cả của cuộc đời con.
    Chỉ mong con chẳng còn gì, để trọn kiếp sống Chúa là nơi con ẩn mình......

  42. Có 21 người cám ơn mary phuongthuy vì bài này:


  43. #22
    doikhi's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Bài gởi: 9
    Cám ơn
    10
    Được cám ơn 56 lần trong 8 bài viết

    Default Chúa gọi con

    Mình cũng đang băn khoăn không biết là Chúa có đang gọi mình thật sự và mình có thích hợp với đời sống tu trì không nữa. Vả lại mẹ mình chỉ có một mình mình, hiện giờ mình đang rất khó xử. Các bạn chia sẻ cùng mình nhé. Cảm ơn rất nhiều.
    Chữ ký của doikhi
    Jesus, Con Tin Cậy Chúa!

  44. Có 18 người cám ơn doikhi vì bài này:


  45. #23
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi mary phuongthuy View Post
    chào bạn thuoctronvechua, mình cũng có chị đi dòng MTG Chợ Quán nè, và mình cũng đang "liên lạc" với dòng ấy, mong sẽ gặp bạn trong nhà tập của chị em dòng MTG CQ nhé. mình tên phương.
    Chào chị, e đang muốn tìm hiểu về Dòng MTG Chợ Quán, e đang đc các Sr. giúp xứ giúp đỡ...Các Sr. cho e biết nhiều về Nhà Dòng lắm, Nhà Dòng cũng có nhiều khi xuống Gx e nữa...Nhưng e chỉ sợ rằng là e ko thích hợp với đời sống tu trì thôi. Những năm qua e cầu nguyện rất nhiều cho Ơn gọi của chính mình và của những người khác nữa. E luôn ao ước đc khoác lên người chiếc áo Dòng, muốn đc lãnh nhận Thánh Giá và nhẫn (trong ngày Khấn trọn đời...) và muốn đc Thuộc trọn về Chúa mà thôi...Chắc những lúc đó hạnh phúc lắm ha:10:
    Chị cho e hỏi, người chị của chị tên gì vậy? Để e hỏi các Sr. của e thử coi quen ko.
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  46. Có 17 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  47. #24
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi doikhi View Post
    Mình cũng đang băn khoăn không biết là Chúa có đang gọi mình thật sự và mình có thích hợp với đời sống tu trì không nữa. Vả lại mẹ mình chỉ có một mình mình, hiện giờ mình đang rất khó xử. Các bạn chia sẻ cùng mình nhé. Cảm ơn rất nhiều.
    E cũng đang rất băn khoăn vì ko biết Chúa gọi nhưng Chúa có chọn ko nữa nek...Nhưng doikhi oi, có Sr. nói với e là, Chúa nói "Ơn Ta đủ cho con", e cũng mong là mình đc tận hiến cho Chúa. Trong trường hợp của doikhi, thì theo e, tu là từ bỏ hết tất cả, cha mẹ, anh chị em, gia đình, con cái, nhà cửa,... Tu là theo Chúa, ko vướng bận chi hết, chỉ có Tình yêu làm hành trang để theo Ngài... Nên nếu có thể, xin doikhi hãy suy nghĩ lại những gì e chia sẻ, để chúng ta sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa gọi... E cảm ơn!
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  48. Có 18 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  49. #25
    mary phuongthuy's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Anas Taxia
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: gx Bến Gỗ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 484
    Cám ơn
    2,237
    Được cám ơn 3,570 lần trong 474 bài viết

    Default

    chị của mình tên Thùy Trang. ở đồng nai. c khấn trọn lâu rồi. cho hỏi bạn ở giáo xứ nào nhỉ?. uhm, cầu nguyện với Chúa nhìu vào, nhưng cũng tùy thuộc vào cách saong61 của mình nữa. cứ tiếp tục lắng nghe tiếng CHúa mời gọi qua những biến cố bạn nhé. chúc bạn vui trong Chúa .
    Chữ ký của mary phuongthuy
    Con muốn con chẳng là gì để đời con thuộc trọn về Chúa.
    Con muốn con chẳng là chi để tim con ôm ấp riêng Ngài.
    Chỉ mong con chẳng là chi, để chọn Chúa làm tất cả của cuộc đời con.
    Chỉ mong con chẳng còn gì, để trọn kiếp sống Chúa là nơi con ẩn mình......

  50. Có 16 người cám ơn mary phuongthuy vì bài này:


  51. #26
    OnGoi's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2010
    Tên Thánh: Gioantaygia
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bac Lieu
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 14
    Cám ơn
    23
    Được cám ơn 79 lần trong 14 bài viết

    Default

    tóm tắt : tiếng Chúa gọi âm thầm lặng lẽ qua các bí tích , qua các anh em chúng ta đang sinh sống , qua đời sống .Cầu Nguyện hy sinh là những điều cần bản của người đc Chúa gọi!

  52. Có 20 người cám ơn OnGoi vì bài này:


  53. #27
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi mary phuongthuy View Post
    chị của mình tên Thùy Trang. ở đồng nai. c khấn trọn lâu rồi. cho hỏi bạn ở giáo xứ nào nhỉ?. uhm, cầu nguyện với Chúa nhìu vào, nhưng cũng tùy thuộc vào cách saong61 của mình nữa. cứ tiếp tục lắng nghe tiếng CHúa mời gọi qua những biến cố bạn nhé. chúc bạn vui trong Chúa .
    Dạ cho e hỏi nữa nhe! Sr. Thùy Trang đó tên thánh họ và tên là gì hả chị? Tại trong Nhà Dòng có nhiều Sr. tên Thùy Trang khấn trọn rồi lắm, e sợ các Sr. của e ko biết...Cảm ơn chị nha!
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  54. Có 15 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  55. #28
    doikhi's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Bài gởi: 9
    Cám ơn
    10
    Được cám ơn 56 lần trong 8 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi ThuoctronveChua View Post
    E cũng đang rất băn khoăn vì ko biết Chúa gọi nhưng Chúa có chọn ko nữa nek...Nhưng doikhi oi, có Sr. nói với e là, Chúa nói "Ơn Ta đủ cho con", e cũng mong là mình đc tận hiến cho Chúa. Trong trường hợp của doikhi, thì theo e, tu là từ bỏ hết tất cả, cha mẹ, anh chị em, gia đình, con cái, nhà cửa,... Tu là theo Chúa, ko vướng bận chi hết, chỉ có Tình yêu làm hành trang để theo Ngài... Nên nếu có thể, xin doikhi hãy suy nghĩ lại những gì e chia sẻ, để chúng ta sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa gọi... E cảm ơn!
    ThuoctronveChua ơi, cám ơn nhé. Bạn tìm hiểu dòng MTG Chợ Quán được lâu chưa nhỉ? Bạn có thể chia sẻ về ơn gọi của mình được không?
    Chữ ký của doikhi
    Jesus, Con Tin Cậy Chúa!

  56. Có 14 người cám ơn doikhi vì bài này:


  57. #29
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Dạ mấy năm trước thì e định theo tìm hiểu Dòng MTG Cái Nhum (Dòng này chị e đang tu), nhưng sau khi có các Sr. giúp xứ về, e đc các Sr. hướng dẫn tìm hiểu về DÒng MTG Chợ Quán...Rồi từ từ thích Dòng ấy luôn...
    Dạ, e thấy, chính bản thân e khi muốn bước theo Chúa, vẫn còn bị cám dỗ rất nhiều...Nhiều lúc e muốn bỏ cuộc lắm, nhưng các Sr. luôn động viên e, dạy dỗ e...Các Sr. rất quan tâm đến Ơn gọi của e, cũng như của một số chị em trong Gx. Các Sr. dự định sẽ cho e đi tìm hiểu Dòng MTG Chợ Quán vào những ngày sắp tới đây...Có Sr. nói với e là:"Dì cầu nguyện cho con để con theo Chúa chứ đừng theo anh nào hết". Nói thật là lúc đó, e cảm thấy có lỗi với Chúa lắm, thấy tình yêu Chúa đợi chờ mình biết bao năm, giờ lại muốn bỏ cuộc, thật bất công với Chúa, e thấy e còn bất xứng với tình yêu Chúa đã kêu mời e lắm...Các Sr. bảo là các Sr. ko ép e phải theo Dòng các Sr. nhưng thấy mục đích sống hợp với mình thì cứ theo. Nên e cũng quyết định tìm hiểu Dòng MTG Chợ Quán luôn...(có lẽ là hơi riêng tư ha, chị thông cảm)
    Người muốn theo Chúa luôn bị cám dỗ về vật chất cũng như tinh thần, quan trọng là người đó có thực sự muốn theo Chúa ko, thực sự muốn từ bỏ tất cả, đánh đổi tất cả để theo Chúa ko thôi...Chị e cũng đã khuyên e nên tìm hiểu kĩ trước đi rồi hả quyết định theo hay là ko theo, để một khi theo rồi thì đừng có hối tiếc...E cũng như chị vậy đó, e nghĩ Chúa gọi rồi Chúa có chọn ko, nhưng sao Chúa vẫn gọi e mấy năm nay, sao Chúa ko làm cho e bỏ cuộc đi... E nghĩ đó cũng là một Ơn gọi Chúa đã ban cho e, có lẽ Ngài muốn thử thách e...Thời gian sẽ làm chúng ta thêm manh mẽ hơn, dứt khoát hơn...
    E chỉ biết chia sẻ nhiêu đó thôi, ACE đọc đừng cười e nha!!!:10:
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  58. Có 17 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  59. #30
    doikhi's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Bài gởi: 9
    Cám ơn
    10
    Được cám ơn 56 lần trong 8 bài viết

    Default

    Cảm ơn nhé. Bạn ở GX nào vậy? Trùng hợp nhỉ, mình cũng đang có ý định tìm hiểu dòng MTG Chợ Quán đấy. Hihi.
    Chữ ký của doikhi
    Jesus, Con Tin Cậy Chúa!

  60. Có 14 người cám ơn doikhi vì bài này:


  61. #31
    migoi_sg's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: F J M
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tình Yêu của Ba Mẹ !!!
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 644
    Cám ơn
    5,641
    Được cám ơn 3,654 lần trong 621 bài viết

    Default

    Thấy mấy "YOU" nói không à? Có thấy Chúa nói đâu. Hic hic...
    :3:
    Chữ ký của migoi_sg
    God looks at me, His creation, and says, "Excellent".

  62. Có 12 người cám ơn migoi_sg vì bài này:


  63. #32
    Hiền Lâm's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2010
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 101
    Cám ơn
    826
    Được cám ơn 571 lần trong 108 bài viết

    Default

    Xin chào thuoctronvechua!
    Đọc tâm sự của em, HL viết tặng em đoạn thơ sau nói về tiếng gọi của Chúa.
    Chúc em luôn mãi là bông hoa dành riêng cho Chúa nhé, để anh cũng được hưởng hương thơm thánh thiện đó nữa…


    Con nghe tiếng gọi tự trời cao
    Lời vọng tình yêu - quá ngọt ngào
    Rộng mở tâm hồn con đáp nhận
    Nơi đài dâng hiến - tình ban trao

    Lời Chúa thì thào gọi tên con
    Trút ngập yêu thương phủ tâm hồn
    Dìu bước con lên đài tận hiến
    Đoan hứa cùng Ngài mãi sắt son.

    Kỷ phần gia nghiệp Chúa trao ban
    Là chén tình yêu, hoặc đau buồn
    Rộng mở bàn tay vui đón nhận
    Hoan hỷ dâng Ngài tuổi thanh xuân.

    Trang thiên tình sử: Chúa và con
    Viết từ sâu thẳm của tâm hồn
    Khắc lên cuộc đời trong giao ước
    Liên kết mối tình mãi keo sơn

    Năm tháng đời con mãi ước mơ
    Được Chúa vỗ về như bé thơ
    Uống sữa thiêng liêng nguồn thánh sủng
    Miệng vui ca hát khúc tôn thờ.

    Chúa đã đặt vào trái tim con
    Biết yêu, biết nhớ, biết vui buồn…
    Biết sống cho đi không tính toán
    Biết chọn yêu Ngài – Đấng Tình Quân.

    Chúa dắt con vào lối tình yêu
    Sánh bước bên con mỗi sáng chiều
    Thỏ thẻ hàn huyên dòng tâm sự
    Ngọt ngào rung cảm trái tim yêu.

    Ơn gọi của con Chúa biết rồi
    Như một nụ hồng vẫn nở tươi
    Toả làn hương thầm dâng kính Chúa
    Không tìm vui trong chốn hương đời...

    em cu cho dia chi email vao hienlam1310@yahoo.com HL se gui cho

  64. Có 23 người cám ơn Hiền Lâm vì bài này:


  65. #33
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Dạ con cảm ơn chú Hiền Lâm (có gì cho con xin lỗi, con không biết phải xưng hô thế nào nữa...) Bài thơ hay lắm, con thích nhất những bài thơ về đời sống tận hiến đó chú...Có gì chú cho con hết nhe (có lẽ tham quá đúng ko chú...)...Hay quá Chú Hiền Lâm ơi!!!!!!! Tâm tình nữa!!!!
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  66. Có 16 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  67. #34
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi doikhi View Post
    Cảm ơn nhé. Bạn ở GX nào vậy? Trùng hợp nhỉ, mình cũng đang có ý định tìm hiểu dòng MTG Chợ Quán đấy. Hihi.
    Dạ e ở Giáo xứ thiên Phước dưới Đồng Tháp, chị cũng muốn tìm hiểu DÒng MTG Chợ Quán hả? Vậy chị e mình cùng ý hướng rồi, có gì hẹn gặp nhau trong Cánh Đồng Truyền Giáo của Giáo Hội chị ha!!
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  68. Có 13 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  69. #35
    thuthuydtm's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Dec 2010
    Tên Thánh: Cecilia
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TpHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 19
    Cám ơn
    180
    Được cám ơn 85 lần trong 18 bài viết

    Default

    Hi, tỉ tham thật đấy, em chỉ cho chị vào trang này nhé, ở đó cũng có môt số bài về Vita Consecrata đó chị
    http://www.conggiaovietnam.net/index...=module2&id=86
    thay đổi nội dung bởi: thuthuydtm, 07-01-2011 lúc 12:23 PM
    Chữ ký của thuthuydtm
    Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người

  70. Có 11 người cám ơn thuthuydtm vì bài này:


  71. #36
    anhduc.it's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2010
    Tên Thánh: phanxico terexa
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HA NOI
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 11
    Cám ơn
    52
    Được cám ơn 35 lần trong 12 bài viết

    Default khi nào chúa cũng mời gọi ta

    con cảm thấy chúa khi nào cũng luôn bên con khi vui hay buồn .
    những lúc đó con cảm thấy không cô đơn,chúa luôn sưởi ấm con,bằng tiếng thương yêu.thật hạnh phúc biết là nhường nào.

  72. Có 14 người cám ơn anhduc.it vì bài này:


  73. #37
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Chúa luôn đứng trước cảnh cửa tâm hồn chờ đợi ta, mời gọi ta đáp lại lời mời gọi của Ngài.
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  74. Có 14 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  75. #38
    mariakieuanh's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: MARIA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Nai
    Bài gởi: 151
    Cám ơn
    1,248
    Được cám ơn 915 lần trong 152 bài viết

    Default

    Lạy Chúa , nếu Ngài đã cất tiếng mời gọi chúng con thì xin hãy cho chúng con thêm sức mạnh và xin hãy cho chúng con nghe tiếng Ngài mỗi ngày trong đời sống chúng con . Xin Ngài hãy để thánh giá là động lực cho chúng con bước đi, và máu chảy ra bởi gai nhọn kia thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết trong con để chúng con bước đi , bước đi trên muôn vạn nẻo đường , bước đến với cánh đồng đang đợi chờ chúng con để những đồng ruộng khô cằn trở nên màu mở tình yêu thương.
    (Xin dâng lời nguyện cho những người được Chúa tuyển chọn và cách riêng dành cho ngừơi anh trai của con.)
    Chữ ký của mariakieuanh
    lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa....Để con mang yêu thương vào nơi oán thù...

  76. Có 18 người cám ơn mariakieuanh vì bài này:


  77. #39
    mariakieuanh's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: MARIA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Nai
    Bài gởi: 151
    Cám ơn
    1,248
    Được cám ơn 915 lần trong 152 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi migoi_sg View Post
    Thấy mấy "YOU" nói không à? Có thấy Chúa nói đâu. Hic hic...
    :3:
    ---> ai nói anh Chúa hok nói , Chúa hỏi Mì tôm bị seo mà vừa khóc vừa cười thế .........
    Chữ ký của mariakieuanh
    lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa....Để con mang yêu thương vào nơi oán thù...

  78. Có 12 người cám ơn mariakieuanh vì bài này:


  79. #40
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Chúa đã đến nắm lấy tay con và dắt con đi, và con chỉ có một lựa chọn duy nhất là nhắm mắt tin tưởng vững bước đi theo, cho dẫu là đi giữa vùng sâu tăm tối con vẫn phó thác tin yêu, theo Ngài...
    Chúa ơi nếu Ngài muốn con trở nên tông đồ, trở nên nhân chứng của Chúa, thì con dám xin Chúa hãy ban thêm nguồn sức mạnh cho con, để con có đủ sức mạnh, can đảm,...để làm chứng cho Chúa. Chúng con xin được phó thác mọi sự trong tay Chúa...!!!
    Con xin được cầu xin cho tất cả những ACE nào chưa nhận được tiếng Chúa gọi, xin cho họ cũng biết quảng đại dâng hiến cho Chúa.
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  80. Có 19 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 1/4 123 ... cuốicuối

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com