Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 3/4 đầuđầu 1234 cuốicuối
kết quả từ 81 tới 120 trên 129

Chủ đề: You nào đã được nghe tiếng Chúa mời gọi, cùng chia sẻ nha!!!

  1. #1
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default You nào đã được nghe tiếng Chúa mời gọi, cùng chia sẻ nha!!!

    Có bạn nào đã nghe tiếng Chúa gọi mình chưa?Một tiếng gọi luôn thôi thúc mình tận hiến cho Ngài. Mình cũng đã được nghe Ngài gọi. Mình muốn làm một việc gì đó để đáp lại tình yêu đó!!!
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  2. Có 60 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  3. #81
    teresangan's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: tp HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 124
    Cám ơn
    235
    Được cám ơn 346 lần trong 104 bài viết

    Default

    Tạ ơn Chúa vô cùng vì có nhiều người muốn đi theo Chúa, xin Chúa ban cho họ có đủ tình yêu để hiến dâng trọn vẹn.
    Chữ ký của teresangan
    Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi

  4. Có 8 người cám ơn teresangan vì bài này:


  5. #82
    teresangan's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: tp HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 124
    Cám ơn
    235
    Được cám ơn 346 lần trong 104 bài viết

    Default

    Năm nay mình kỉ niệm 10 năm vào Dòng........... tạ ơn và cầu nguyện.
    Chữ ký của teresangan
    Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi

  6. Có 13 người cám ơn teresangan vì bài này:


  7. #83
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi teresangan View Post
    Năm nay mình kỉ niệm 10 năm vào Dòng........... tạ ơn và cầu nguyện.
    Chị đã vào Dòng 10 năm rồi à, sướng nhỉ! Xin Chúa chúc lành và ban ơn cho chị...
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  8. Có 10 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  9. #84
    antoncarolo_hung's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2011
    Tên Thánh: antôn carôlô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: 61 Dân Trí-Phường 6-Quận Tân Binh-TP.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1
    Cám ơn
    4
    Được cảm ơn 10 lần trong 1 bài viết

    Default

    Ôi! Hạnh phúc xiết bao khi được thuộc trọn về Đức Ki-tô. Và phó thác trọn vẹn đời mình nơi TÌNH YÊU của Ngài.

  10. Có 10 người cám ơn antoncarolo_hung vì bài này:


  11. #85
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Dạ, đúng là rất hạnh phúc. Không phải ai cũng đc hưởng Tình Yêu đó, nhưng do chính Chúa đã yêu những người Ngài tuyển chọn, và tách riêng họ với người đời, rồi Ngài lại yêu họ cách riêng, và từ từ gieo vào lòng họ một hat mầm Ơn gọi, đến lúc thuận tiện Ngài sẽ làm cho hạt mầm đó lớn lên và sẽ phát sinh hoa quả...tất cả Ngài đã lo liệu cho con người hết...
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  12. Có 7 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  13. #86
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Lâu quá ko thấy ACE nào vô tâm sự hết...
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  14. Có 7 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  15. #87
    nguoiquen10001's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2011
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sai Gon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 81
    Cám ơn
    176
    Được cám ơn 382 lần trong 78 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi ThuoctronveChua View Post
    Lâu quá ko thấy ACE nào vô tâm sự hết...
    :icon1:Lạy Chúa, Chúa muốn dùng con nên con cho Chúa, tâm hồn con khắc khoải khôn nguôi, cho tới khi nghỉ yên trong Chúa...nguồn hạnh phúc đời con!!?-------Augustin---------
    Chữ ký của nguoiquen10001
    Lặng lẽ một phương trời lữ thứ,
    Mình riêng mình soi bóng cô liêu!?

  16. Có 8 người cám ơn nguoiquen10001 vì bài này:


  17. #88
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi teresangan View Post
    Năm nay mình kỉ niệm 10 năm vào Dòng........... tạ ơn và cầu nguyện.

    Chúc mừng chị/em đã có thâm niên mười năm theo Chúa trong ơn gọi tận hiến. Xin Chúa tiếp tục gìn giữ chị/em bên Người trọn đời này và đời sau. Amen
    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  18. Có 7 người cám ơn Ti_Amo vì bài này:


  19. #89
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Có ACE nào vào những ngày sắp tới đây đc đi tìm hiểu ở một Dòng nào không? E đây thì chuẩn bị đi tìm hiểu ở Dòng MTG Chợ Quán đó...ACE nào có đi tìm hiểu chung thì cùng làm quen ha....
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  20. Có 6 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  21. #90
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi ThuoctronveChua View Post
    Có ACE nào vào những ngày sắp tới đây đc đi tìm hiểu ở một Dòng nào không? E đây thì chuẩn bị đi tìm hiểu ở Dòng MTG Chợ Quán đó...ACE nào có đi tìm hiểu chung thì cùng làm quen ha....
    Anh muốn tìm hiểu dòng MTG chung với em được không? :10:
    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  22. Có 6 người cám ơn Ti_Amo vì bài này:


  23. #91
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    MTG này dành cho các CE nữ thôi mà Anh, Anh Ti_Amo vô đó lỡ có người không tu đc thì sao???
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  24. Có 6 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  25. #92
    Jbdunghoang's Avatar

    Tuổi: 35
    Tham gia ngày: Dec 2010
    Tên Thánh: Gioan baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: GX Vũng Tàu
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 180
    Cám ơn
    193
    Được cám ơn 739 lần trong 167 bài viết

    Default

    Cầu chúc thuoctronvechua luôn kiên trì và bền bỉ trên con đường Chúa gọi. Bữa nào vào nhà tập nhớ thông báo chia vui với ACE nhe'.
    Chữ ký của Jbdunghoang
    CHÚA LÀ TẤT CẢ ĐỜI CON

  26. Có 6 người cám ơn Jbdunghoang vì bài này:


  27. #93
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Thời gian để e đc vô nhà tập là con lâu lắm, từ từ, Chúa sẽ lo liệu mọi chuyện mà a ha...Nhưng ACE cũng cầu nguyện cho e với nhe, và cầu cho mỗi người nữa, để biết nhận ra tiếng Chúa đang mời gọi ta, và sẵn sàng đáp lại, sẵn sàng vác lấy Thánh giá đời mình mà đi theo Chúa mãi mãi...!
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  28. Có 6 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  29. #94
    huong dieu's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: terexa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Trung nghĩa.gjáo phận vjnh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 33
    Cám ơn
    152
    Được cám ơn 157 lần trong 31 bài viết

    Default

    gia đình mh thi ung hộ mh từ khi mh còn be.mh nghe mẹ ns:"mẹ đã dâng con cho ĐỨC MẸ khi con làm phép rửa tội".mh đã khóc khi đã biết suy nghĩ.giờ mh đang học cđ dược.mh cung rất thich đi tu.mh thích đc nghe và nc vs người lương ns về tôn giáo mh khi họ có long kính.mh thích cùng các chị làm việc phục vụ lắm.bố già ah!con cám ơn bố đã đua tâm tình của mọi người lên cùng cầu nguyên. cho nhau.
    từ năm 12con đã qđ đi theo người.con ko biết người có chọn con ko nữa.
    con đã chạm vào chuyên tc rồi bố già ah!nhưng con vẫn thích đi tu.con thấy những suy nghĩ cũa con đối lập lắm ah.khi con nghe liên khúc đi tu.con càng cảm thấy vững tâm hơn rồi.con nghi nên thích thì đi.đó cung là mơ ước của con.giờ chắc là thử thách của con.hhiiii.con là người ở giáo phận vinh nhung con lại thích di dòng ở miền nam.tuy con chua hiểu cuộc sông trong ấy ntn.nhiều cái sợ nhung sẽ quyết tâm cố gắng ah.
    đc đọc những bài viết trên diễn đàn càng làm mh thấy vui và hạnh phúc rất nhiều vì đc sinh ra trong nhà có đạo.
    mh cung muốn những người bạn của mh hp như mh.

  30. Có 8 người cám ơn huong dieu vì bài này:


  31. #95
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Chị huong dieu ơi, em cũng là người rất thích đi tu. Em thấy hình như ai muốn đi tu cũng sợ rằng "Chúa có chọn mình không nữa?", em cũng sợ vậy đó. Em đã cầu nguyện với Chúa rất nhiều, mong là Chúa sẽ nhậm lời em...Mỗi lần nhắm mắt lại cầu nguyện, trong lòng em nghe như có ai đó nói rằng "Ta đã chọn con từ trước buổi sáng thế". Lần nào cũng vậy hết, không biết có phải tiếng Chúa không nữa...???
    Chúa ơi, Chúa chọn con chứ? Chúa đừng bỏ rơi con nhe, xin hãy đốt lên ngọn lửa trong con, để con biết sẵn sàng quyết đi theo Chúa mà thôi. Xin cho con vượt qua những thử thách Chúa muốn con chịu, để khi những thử thách đó qua đi, con được trở nên người của Chúa, hoàn toàn thuộc về Chúa thôi, Chúa nha!
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  32. Có 8 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  33. #96
    ConXinCamTa's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: Vinh Sơn
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 126
    Cám ơn
    189
    Được cám ơn 654 lần trong 116 bài viết

    Default

    Hihi. Thứ sáu này em sẽ " dạo quanh " dòng cát minh. Có 1 thầy "dụ" em đi nên em chấp nhân luôn. Lần này em chỉ đi 3 ngày thôi rồi về suy nghĩ tiếp. Mong ACE cầu nguyện cho em.
    Chữ ký của ConXinCamTa
    Con phải làm gì đây Chúa Ơi

  34. Có 10 người cám ơn ConXinCamTa vì bài này:


  35. #97
    dang hien's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: but dong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 23
    Cám ơn
    165
    Được cám ơn 76 lần trong 19 bài viết

    Default

    :bancung:Hi!Em đax được nghe thấy tiếng CHÚA gọi em từ khi em hoc lớp7.Vì thời gian nghỉ hè năm đó em được bố mẹ gửi vào nhà dòng gần đây để sống trong thờ gian nghỉ hè từ đó ko hiểu vì sao em rất thích đến đây và nhà thờ đó .hì! :chemieng:
    Chữ ký của dang hien
    :sing:xin vâng_trọn đời hai tiếng _xin vâng

  36. Có 6 người cám ơn dang hien vì bài này:


  37. #98
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Tiếng gọi đến với ta khi rất bất ngờ. Một "va chạm" nhẹ nào đó sẽ làm ta nhận ra đc Ơn gọi của chính mình. Một khi đã nhận đc tiếng thoi thúc dấn thân, thì hãy quảng đại mà đáp lại, vì Chúa luôn cần chúng ta ra đi vào đồng lúa ngày nay.
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  38. Có 8 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  39. #99
    huong dieu's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: terexa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Trung nghĩa.gjáo phận vjnh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 33
    Cám ơn
    152
    Được cám ơn 157 lần trong 31 bài viết

    Default

    Khj đã có ơn gọi thì cần ơn đáp nữa.với cuộc sống như ngày nay rất dễ xa ngàj đó.mh ko biết mọi người thế nào nhưng đvs mh thì quan điểm đó đúng lém.khoảng 80% rồj đó.nhất là đồng tiền,sự cám dỗ mãnh liệt.xjn mẹ MARJA gìn giữ chúng con trong tay mẹ.đừng để chúng con xa rờj ơn gọj của ngườj.
    Chữ ký của huong dieu
    ĐÂU CÓ TÌNH YÊU Ở ĐÓ CÓ ĐỨC CHÚA TRỜI!

  40. Có 5 người cám ơn huong dieu vì bài này:


  41. #100
    josthanh's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2011
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bình Dương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 38
    Cám ơn
    33
    Được cám ơn 222 lần trong 37 bài viết

    Default

    ơn gọi rất quan trọng để dẫn chúng ta đến với Chúa, đến với cuộc sống dấn thân, cuộc sống tu trì. Bởi vậy, ma lực của đồng tiền, danh vọng, và tình yêu của thế gian luôn xoay quanh cuộc sống chúng ta. Có ơn gọi, chúng ta mới đến được với Chúa, còn không có thì sao? chắc hẳn mọi người sẽ nói là Chúa không chọn, nhưng Chúa còn phải xem chúng ta là con người như thế nào, rồi Ngài mới gọi chúng ta.

    Chúc các bạn đã được ơn gọi của Chúa thôi thúc thì hãy nuôi ơn gọi, đừng vì ma lực của xã hội làm mất đi ơn gọi mà hàng ngàn người ao ước không được. Chúc mọi người thành công và sớm trở thành những thợ gặt của Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
    Chữ ký của josthanh

    Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em ( Ga 15,16a )

  42. Có 5 người cám ơn josthanh vì bài này:


  43. #101
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Jos nói cũng đúng đấy. Ma lực của đồng tiền, sự hấp dẫn của quyền lực ngày nay, và cả những tiện ích của xã hội ngày nay chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng Giáo Hội đang thiếu những tay thợ gặt đấy. Vậy làm sao để biết từ bỏ những thứ đó, ko dính bén đến những thứ đó và làm sao để dứt khoác từ bỏ tất cả để đi theo Chúa mãi? Câu trả lời chỉ có thể là "CẦU NGUYỆN VÀ LẦN CHUỖI MÂN CÔI" mà thôi. Cầu nguyện là phương thế tốt nhất để chúng ta gần Chúa, để chúng ta có thể hiểu Chúa và Chúa hiểu mình hơn thôi....Lần chuỗi Mân Côi với Mẹ Maria thì mới mong có đc ơn bền đỗ theo Chúa. Nhờ Mẹ mà ta có thể trung thành với Chúa luôn.
    Hạt mầm ơn gọi của chúng con, con xin phó dâng cho Chúa và Mẹ, xin Chúa và Mẹ hãy cùng con, tiếp tục nuôi dưỡng và chăm sóc nó để một ngày nào đó, nó có thể trổ sinh hoa trái thánh thiện.
    Chúa ơi, con đây còn kém cỏi, yếu đuối và cũng nhiều lần làm ngơ trước tiếng gọi Ngài. Chúa vẫn đang chờ con, chờ con, Ngài vẫn chờ con, Chúa chờ con đã quá lâu rồi, tình Chúa vẫn dành cho con dù con đây bất xứng muôn vàn. Con chỉ muốn mình đc sống trong Nhà Chúa mà thôi, muốn đc là người của Chúa mà thôi....Xin Chúa hãy biến đổi tâm hồn và thể xác con, để xứng đáng với tình yêu mà Ngài đã dành cho con bấy lâu nay, và để con biết dứt khoác từ bỏ tất cả những gì là thế gian để vĩnh viễn thuộc về Chúa và chỉ sống cho Chúa mà thôi.Amen
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  44. Có 5 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  45. #102
    Maria_khanhhoa's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Ma ri a
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nghe an
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 237
    Cám ơn
    4,661
    Được cám ơn 1,668 lần trong 232 bài viết

    Default

    sao mà tâm trạng khó chịu vậy nè
    khi thì quyết tâm mãnh liệt cho đời sống tu trì, khi lại nghe con tin rung động quá nhiều trước tình cảm thế gian. rối quá đi.

    xin mọi người cầu nguyện cho em nhiều nhiều với. cám ơn cả nhà nhiều nhé.

    Lạy Chúa. Chúa muốn con hiến thân mình phụng sự Chúa thế nào???
    Chúa muốn con đi tu hay ở đời ?????
    thay đổi nội dung bởi: Maria_khanhhoa, 09-04-2011 lúc 06:34 AM
    Chữ ký của Maria_khanhhoa
    ....................***Quá khứ đã qua đi ***....................
    ...................................và.....................................
    ................***Tương lai thì chưa đến***...................
    ..................................nên.....................................
    ....**xin dạy con biết trân trọng giây phút hiện tại***...

  46. Có 6 người cám ơn Maria_khanhhoa vì bài này:


  47. #103
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Chúa không trả lời ta một cách trực tiếp đâu, nhưng chính những thử thách, những khó khăn của cuộc sống, chính là câu trả lời chính xác nhất cho chúng ta. Hãy biết cố gắng vượt qua tất cả những thử thách mà Chúa gửi đến, để ta hiểu đc Thánh ý của Ngài nơi chúng ta.
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  48. Có 3 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  49. #104
    toitochua21's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2011
    Tên Thánh: Maria Goretty
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hành lang Nhà Chúa
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 105
    Cám ơn
    400
    Được cám ơn 561 lần trong 98 bài viết

    Default

    "Ơn gọi" hai chữ sâu thẳm nhưng cũng rất sâu lắng. Lắng nghe để cảm nhận rằng ai cũng có ơn gọi. Ơn gọi sống đời độc thân, ơn gọi sống gia đình, ơn gọi thánh hiến. Thứ "ơn gọi" nào cũng thúc giục con người làm sáng danh Chúa, vậy thì ko thể nói người này có ơn gọi còn người kia không?
    Mình chỉ biết rằng, ơn gọi thánh hiến nhẹ nhàng lắm, một cái vô tình làm một ai đó thích dấn thân. Có thể vì một lý do đơn giản: thích áo dòng đẹp, thích được như các Cha, các Dì; thích được gọi là Cha là Dì...Nhưng rồi sau này khi đi "tu"ai cũng nhận ra rằng mình yêu mến Chúa mà. Cầu chúc cho những ai đã, đang và sẽ chọn chúa giê-su làm "boyfriend" cho bản thân. Xin chúa luôn tuôn đổ thật nhiều Hồng ân của Ngài xuống để mọi người vững bước trên bước đường tận hiến. Xin Chúa cho những bạn chưa biết yêu chúa thì mau đáp lại tiếng gọi của Ngài
    "Tiếng người tôi yêu văng vẳng đâu đây
    Kìa chàng đang tới...sau bức tường nhà"
    Chữ ký của toitochua21
    "Có một điều con hằng ao ước.
    Một điều con hằng kiếm tìm.
    Là được ở trong nhà Chúa suốt đời con."

  50. Có 8 người cám ơn toitochua21 vì bài này:


  51. #105
    ConXinCamTa's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: Vinh Sơn
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 126
    Cám ơn
    189
    Được cám ơn 654 lần trong 116 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi toitochua21 View Post
    "Ơn gọi" hai chữ sâu thẳm nhưng cũng rất sâu lắng. Lắng nghe để cảm nhận rằng ai cũng có ơn gọi. Ơn gọi sống đời độc thân, ơn gọi sống gia đình, ơn gọi thánh hiến. Thứ "ơn gọi" nào cũng thúc giục con người làm sáng danh Chúa, vậy thì ko thể nói người này có ơn gọi còn người kia không?
    Mình chỉ biết rằng, ơn gọi thánh hiến nhẹ nhàng lắm, một cái vô tình làm một ai đó thích dấn thân. Có thể vì một lý do đơn giản: thích áo dòng đẹp, thích được như các Cha, các Dì; thích được gọi là Cha là Dì...Nhưng rồi sau này khi đi "tu"ai cũng nhận ra rằng mình yêu mến Chúa mà. Cầu chúc cho những ai đã, đang và sẽ chọn chúa giê-su làm "boyfriend" cho bản thân. Xin chúa luôn tuôn đổ thật nhiều Hồng ân của Ngài xuống để mọi người vững bước trên bước đường tận hiến. Xin Chúa cho những bạn chưa biết yêu chúa thì mau đáp lại tiếng gọi của Ngài
    "Tiếng người tôi yêu văng vẳng đâu đây
    Kìa chàng đang tới...sau bức tường nhà"
    Mình đồng ý với bạn ToitoChua21. Hồi trước mình cũng được Cha xứ nói về vấn đề này. Nhiều khi các bạn chỉ đến nhà dòng chơi rồi Chúa "đá lông nheo" lúc nào không hay. Còn mình thi mới đến dòng Cát Minh về và cảm thấy rất thích. Mình cứ tưởng là mình sống đời cầu nguyện không được. Mình chỉ hay hát thánh ca thay cho những lời cầu nguyện của mình. Hay kể cho Chúa nghe, dẫu biết lá Chúa biết rồi, chuyện này chuyện kia chứ mình không biết cách cầu nguyện mấy. Nhưng khi đến nhà dòng rồi thì thấy cũng thích hợp. Bây giờ trởi về nhà rồi mà hồn mình vẫn chưa chịu xuống.
    Chữ ký của ConXinCamTa
    Con phải làm gì đây Chúa Ơi

  52. Có 8 người cám ơn ConXinCamTa vì bài này:


  53. #106
    nguoiquen10001's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2011
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sai Gon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 81
    Cám ơn
    176
    Được cám ơn 382 lần trong 78 bài viết

    Default

    Thấy các Bạn đi tu làm mình cảm động thiệt; chắc là......đi tu luôn quá!!? Chỉ sợ ...vào phá chùa...người ta ...đuổi về mất!!?

    Chúc các bạn tìm được thật nhiều niềm vui trong đời dâng hiến !!?
    Mình sẻ cầu nguyện nhiều cho các bạn vào ngày...lễ Chúa Chiên Lành!!?
    ------ Cố gắng lên nhé các bạn!!?------
    Chữ ký của nguoiquen10001
    Lặng lẽ một phương trời lữ thứ,
    Mình riêng mình soi bóng cô liêu!?

  54. Có 9 người cám ơn nguoiquen10001 vì bài này:


  55. #107
    josthanh's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2011
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bình Dương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 38
    Cám ơn
    33
    Được cám ơn 222 lần trong 37 bài viết

    Default

    cám ơn anh nguoiquen nhiều. Hi, ơn gọi có nhiều lúc làm em thấy thất vọng vì không xứng đáng, làm em thấy chán nản vì quá khó khăn và đầy thử thách, làm em mất tự tin vì đã không yêu mến Chúa nhiều. Nhưng giờ em đã tự tin hơn rất nhiều, hi vọng sẽ được Chúa soi sáng mãi. Và Chúa đã cho em 1 người bố linh hướng thật tuyệt vời và thánh thiện.

    Mọi người ơi! ngoài kia ông chủ nhân lành của chúng ta đang cất lên tiếng gọi: " Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy hãy mau sai thợ gặt ra gặt lúa về " ( Lc 10, 2-3 ) Chúng ta hãy sửa soạn tâm hồn chuẩn bị cho những lần Ngài gọi chúng ta, chúng ta hãy sẵn sàng tiếp nhận ơn gọi 1 cách mãnh liệt và tin tưởng nơi Chúa. Chúc tất cả mọi người sớm chung tay góp sức giúp ông chủ gặt lúa cho đầy nước trời.
    Chữ ký của josthanh

    Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em ( Ga 15,16a )

  56. Có 8 người cám ơn josthanh vì bài này:


  57. #108
    nguoiquen10001's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2011
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sai Gon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 81
    Cám ơn
    176
    Được cám ơn 382 lần trong 78 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi josthanh View Post
    Hi, ơn gọi có nhiều lúc làm em thấy thất vọng vì không xứng đáng, làm em thấy chán nản vì quá khó khăn và đầy thử thách, làm em mất tự tin vì đã không yêu mến Chúa nhiều. .
    Hỏi rằng ai xứng đáng trước mặt Chúa nè!!? Điều chúng ta cần biết là Chúa mời gọi chúng ta vào sống ơn gọi tình yêu; cho dùng chúng ta còn yếu đuối, chính Tình Yêu Chúa và Tình thương mến của Mẹ Hội Thánh và Hội Dòng...sẽ giúp ta càng ngày càng lớn lên trong tình mến Chúa và yêu mến tha nhân!?...Một lúc nào đó...đến cuối đời...ta vẫn thấy ta...bất xứng; nhưng ta...biết tạ ơn Chúa và Mẹ Hội Thánh...gấp trăm ngàn lần vì đã đón nhận và cưu mang chúng ta...trong ơn gọi riêng của từng người!!?

    ----Chúc các bạn...đang tu, đã tu và...sẽ tu...luôn tìm được niềm hy vọng và hạnh phúc trong ơn gọi riêng của từng người !!?
    ___:monkey03::icon8::icon8::icon8:
    Chữ ký của nguoiquen10001
    Lặng lẽ một phương trời lữ thứ,
    Mình riêng mình soi bóng cô liêu!?

  58. Có 8 người cám ơn nguoiquen10001 vì bài này:


  59. #109
    bekinhcan0612's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Bằng Sông Cửu Long
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 549
    Cám ơn
    3,104
    Được cám ơn 3,032 lần trong 522 bài viết

    Default

    Xin cho con luôn cảm thấy được rằng: Tình Ngài thương hơn trời cao đất sâu, đã từ lâu Chúa hằng ủ ấp con. Đã từ lâu Ngài chở che giữ gìn.
    Trước khi con sống cho Ngài, thì chính Ngài đã sống cho con. Trước khi con thuộc về Ngài, thì từ bao giờ Chúa đã thuộc về con.
    Chữ ký của bekinhcan0612
    Xin cho con biết đón nhận cuộc sống này với bao điều không vừa ý !!

  60. Có 7 người cám ơn bekinhcan0612 vì bài này:


  61. #110
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Tiếng Chúa gọi khó có ai hiểu được, Ngài muốn chúng ta làm việc gì đó cho Ngài nên Ngài gọi và chọn chúng ta. Giờ đây lòng em đang thổn thức vì tiếng gọi của Ngài đây. Những ngày Tuần Thánh vừa qua, em đã hiểu được phần nào tình yêu của Chúa Giê-su rồi. Em đã yêu Chúa hơn rồi...Muốn dấn thân trọn vẹn cho Chúa hơn!
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  62. Có 4 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  63. #111
    ConXinCamTa's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: Vinh Sơn
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 126
    Cám ơn
    189
    Được cám ơn 654 lần trong 116 bài viết

    Default

    Em đã đi tìm hiểu về rồi. Em chẳng biết làm sao nữa nhưng khi vào nhà dòng rồi em chẳng muốn về. Lúc mới đến em cũng sợ sợ, nhưng đến ngày hôm sau em thấy tự tin hơn. Rồi đến chiều 1 thầy dòng cho em đọc kinh thánh 1 mình, thầy nói em muốn đi đâu thì đi miễn sao đọc xong kinh thánh Mac-cô là được rồi, thầy cho 3 tiếng, để xem co Chúa có " nháy mắt" không. Em chui ngay vào phòng, ngồi đọc kinh thánh. Mà khổ 1 cái em mới qua Mỹ có gần 3 năm, giờ lại ngồi đọc kinh thánh bằng tiếng anh. Mới đầu cũng lo, nhưng khi đọc rồi lại thấy dễ hiểu. Ngồi đọc từ đầu đến gần cuối chẳng thấy gì, kinh thánh chi nói về những chuyện ngụ ngôn Chúa chữa lành bênh tật thôi àh Nhưng khi đến đoạn ông thánh Phêrô chối Chúa rồi lúc Chúa bịnh đóng đinh em lại khóc, con trai 18 tuổi rồi mà lại ngồi khóc. Lúc đó thấy thương Chúa thật. Nhiều khi mình nói thương Chúa nhưng cuộc sống lại làm mình hoài nghi về điều đó, nhưng bây giờ em cảm thấy yêu Chúa thật nhiều, thương Chúa nhiều lắm. HEHE lúc mới đi về em cũng muốn chia sẻ nhưng em lại sợ, nếu kể ra thì không có khiêm nhừng. Em rất thích giúp đỡ người nghèo, người già hay trẻ con còn thanh thiếu niên thì em chưa tự tinh cho lắm. Cầu nguyện cho em với. Thời gian này em đang suy nghĩ nhiều lắm.
    Chữ ký của ConXinCamTa
    Con phải làm gì đây Chúa Ơi

  64. Có 5 người cám ơn ConXinCamTa vì bài này:


  65. #112
    TamHonNho's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Matta
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 170
    Cám ơn
    1,558
    Được cám ơn 1,017 lần trong 161 bài viết

    Default

    Mình không biết Chúa có gọi mình không nữa ? Lòng thì khao khát quá đỗi, mà cho đến hôm nay vẫn cứ đi dòng dòng ... chẳng đi dòng nào chính thức cả. Nghĩ đến ơn gọi của mình mà chỉ thấy rối thêm thôi. Thấy mình thích đi tu quá cho rằng đó là Chúa gọi, còn các bậc khôn ngoan thì lại bảo là tự ý mình thích rồi gán cho ý Chúa. Không biết thế nào cho phải. Thôi thì cái gì cũng phải thử, thử rồi sẽ biết, từ từ rồi đi đến đâu lại thấy thêm lối mới vậy. Mịt mờ mà phong lưu quá.
    Chữ ký của TamHonNho
    Lạy Chúa, một tấm lòng tan nát dày vò,
    Ngài sẽ chẳng khinh chê !

  66. Có 4 người cám ơn TamHonNho vì bài này:


  67. #113
    Rabouni's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: GP Bắc Ninh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 147
    Cám ơn
    158
    Được cám ơn 998 lần trong 142 bài viết

    Default

    "Xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con.Dể con được phụng sự Chúa..để con tìm lại chính con"
    Tiếng Chúa gọi có lẽ đã được cất lên từ ngàn đời..mình cũng không nhớ rõ Chúa gọi mình khi nào, có lẽ là khi mình yếu đuối nhất, hay cũng có lễ là lúc mình đang tràn đầy nhiệt huyết nhất, hay là lúc mình vấp ngã trên đường đời..???? Mình cũng không nhớ rõ. ..chỉ biết rằng từ lâu Chúa đã reo vang Tình Yêu Ngài trong tâm hồn mình,..chỉ biết mình thấy vui khi nghĩ tới Ngài, khi được đến và chia sẻ cùng Ngài, được ngồi cùng Ngài nói đủ thứ chuyện mà không sợ Ngài buồn chán..cũng có lẽ Ngài gọi mình trong tiếng gọi của các em Thiếu nhi, trong tâm tình phục vụ nơi cuộc sống hằng ngày....mình cũng không nhớ
    Vui ,hạnh phúc ,may mắn khi mình nhận ra tiếng gọi đó nhưng thật đau,thật thất vọng khi cảm thấy mình như đang dần dời xa tiếng gọi đó..giờ mình thấy Chúa gọi mình văng vẳng từ xa chứ không còn bên tai ,gần gũi nữa..phải chi mình đã xa dời Chúa...mình thấy nhói nơi con tim mỗi khi do dự , chần chừ...tự thấy ghét bản thân sao lại lo lắng mỗi khi quyết tâm chọ đi cùng Chúa trên suốt quãng đường còn lại...
    Mình chẳng còn kiên quyết như trước ...nhưng sao vẫn có tiếng gọi mình ở đâu đó chỉ là không thấy rõ hay mình đang cố tình lánh xa tiếng gọi đó...Có tiếng gọi...mình suy nghĩ nhưng chân vẫn dạo bước theo tiếng gọi đó, tâm trí vẫn hướng về nơi đó..chỉ là mình không còn mạnh mẽ để chấp nhận những gì mình phải đối mặt như trước
    Cách đây 2 năm khi cón là 1 cô bé đang chuẩn bị bước sang trang mới của cuộc đời_thi Đại học, chuẩn bị hành trang để vào hành trình mới đầy thử thách, gian nan_khi ấy sao mình vững vàng thế, mạnh mẽ thế, tự tin thế, hăng say thế...khi quết định nói cho bố mẹ suy nghĩ về con đường mình chọn, về cách mình sẽ đi con đường ấy ra sao..và rồi bị phản đối...thất vọng khi mình mất đi điểm tựa vững vàng, niềm động viên duy nhất mình có được...không hiểu sao kh đó mình đã từng có ý định "bỏ nhà" và tìm sự trợ giúp của Thầy cho mình đi tu...nghĩ lại thấy mình sao lại vậy
    Giờ mình đã học năm 2 Đại học rồi, trong mình vẫn khao khát đi tìm con đường mình vẫn đang đi nhưng chưa vững bước...mình do dự để có thười gian suy nghĩ tiếp cho thật kỹ , để Chúa không buồn khi mình không trọn vẹn con đường này, bố mẹ và gia đình cũng không buồn khi mình một mực quyết định rồi lại mau chán nản ,thất vọng...mình tự cho mình quãng thời gian này để suy nghĩ lại bản thân, để tìm lại trong mình lửa Yêu mến Chúa...cỉ còn 2 năm nữa mình sẽ phải quyết định mọi thứ, cho Chúa ,cho gia đình một câu trả lời dứt khoát,,,,..đáp lại Chúa một tiếng "YÊU" mà bao lâu Chúa chờ mong mòn mỏi. Có lúc thấy buồn đau, thất vọng khi không tìm được chính mình..nhưng có người đã nói với mình "khi mất đi là khi tìm lại được" lại cho mình thêm sưc mạnh và can đảm bước đi
    Xin Chúa nâng đỡ con Chúa nhé...để con tìm lại chính con


    Cũng xin mọi người cầu nguyện cho mình nhé vì bao lần yếu đuối
    Chữ ký của Rabouni
    Đời có Giêsu cho ta những điều thật lạ

  68. Có 6 người cám ơn Rabouni vì bài này:


  69. #114
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Chúc chị Rabouni thực hiện được điều mình đã quyết bước theo. Theo Chúa dù có thử thách gian nan, nhưng chỉ cần có ơn Chúa thì mọi việc sẽ trôi qua một cách êm đềm thôi "Ơn Ta đủ cho con". Em còn tới 3 năm với những năm ĐH nữa mới đc đi tu, lâu quá, em muốn đi tu ngay lúc này đây. Lạy Chúa xin hãy nâng đỡ con để con mãi mãi thuộc trọn về Chúa mà thôi nhe!
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  70. Có 4 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  71. #115
    mariakieuanh's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: MARIA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Nai
    Bài gởi: 151
    Cám ơn
    1,248
    Được cám ơn 915 lần trong 152 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi ThuoctronveChua View Post
    MTG này dành cho các CE nữ thôi mà Anh, Anh Ti_Amo vô đó lỡ có người không tu đc thì sao???
    Hì hì, Anh Ti_Amo chắc đang có ước mong lập dòng MTG cho nam nhi đó mà em
    Chữ ký của mariakieuanh
    lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa....Để con mang yêu thương vào nơi oán thù...

  72. Có 2 người cám ơn mariakieuanh vì bài này:


  73. #116
    mariakieuanh's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: MARIA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Nai
    Bài gởi: 151
    Cám ơn
    1,248
    Được cám ơn 915 lần trong 152 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi ThuoctronveChua View Post
    Chúc chị Rabouni thực hiện được điều mình đã quyết bước theo. Theo Chúa dù có thử thách gian nan, nhưng chỉ cần có ơn Chúa thì mọi việc sẽ trôi qua một cách êm đềm thôi "Ơn Ta đủ cho con". Em còn tới 3 năm với những năm ĐH nữa mới đc đi tu, lâu quá, em muốn đi tu ngay lúc này đây. Lạy Chúa xin hãy nâng đỡ con để con mãi mãi thuộc trọn về Chúa mà thôi nhe!
    hìhhiì, "dục tốc bất đạt" đó bé! Trong thời gian "chờ đợi" này , chị tin rằng em có thể cảm nghiệm tình thương của Ngài từ những người xung quanh em nữa, thế nên em cần bắt đầu cuộc sống dâng hiến từ cuộc đời nữa. Chị tin là em đang làm tốt điều này. Cố lên nhé!!!
    Chữ ký của mariakieuanh
    lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa....Để con mang yêu thương vào nơi oán thù...

  74. Có 4 người cám ơn mariakieuanh vì bài này:


  75. #117
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Em cảm ơn chị Kiều Anh nhiều nhe! Vâng, em mong đây là thời gian em cảm nghiệm đc tình yêu của Chúa hơn cũng là lúc để em rèn luyện mình, học đc nhiều cái hơn trong cuộc sống cũng như tìm hiểu về đời tu hơn. Có nhiều người nói em hiền quá, đi tu không đc đâu, em lo quá, nhưng không sao, em nghĩ là Chúa sẽ chọn..."Cứ tin thì sẽ được".
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  76. Được cám ơn bởi:


  77. #118
    toitochua21's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2011
    Tên Thánh: Maria Goretty
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hành lang Nhà Chúa
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 105
    Cám ơn
    400
    Được cám ơn 561 lần trong 98 bài viết

    Default

    Hic, lâu quá lại thấy topic này. Ai mà tìm hiểu MTG Chợ Quán thì làm quen nhé
    Chữ ký của toitochua21
    "Có một điều con hằng ao ước.
    Một điều con hằng kiếm tìm.
    Là được ở trong nhà Chúa suốt đời con."

  78. Có 2 người cám ơn toitochua21 vì bài này:


  79. #119
    myfatherisjesu's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Lập Trí, Gp Bắc Ninh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 362
    Cám ơn
    2,257
    Được cám ơn 2,498 lần trong 362 bài viết

    Default

    Khi đọc được bài này, mà bao nhiêu tâm trạng và cảm xúc lại tràn về. điều đầu tiên mà mình nghĩ tới là bài hát:
    ĐK: cả lúc tim con, chưa trọn dâng Ngài. Ngài vẫn yêu con, vẫn hằng thương con. Cả lúc con quên, không gọi tên Chúa. Tình Ngài yêu con, vẫn chờ đợi con.

    1. những người yêu con, ở thế gian này, luôn giữ gìn con , vòng tay tình mến, tình Ngài yêu con, khung trời mở rộng, để con bay cao, tới miền tự do
    thay đổi nội dung bởi: myfatherisjesu, 18-04-2012 lúc 03:04 PM
    Chữ ký của myfatherisjesu
    Ước chi tôi chẳng hãnh diện điều gì! (Gl 6,14)


  80. Có 3 người cám ơn myfatherisjesu vì bài này:


  81. #120
    toitochua21's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2011
    Tên Thánh: Maria Goretty
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hành lang Nhà Chúa
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 105
    Cám ơn
    400
    Được cám ơn 561 lần trong 98 bài viết

    Default

    Một lần đã dâng hiến...thì trọn đời Chúa ơi...con sẽ không bao giờ...không bao giờ đổi thay.
    Xin cho con luôn kiên vững niềm tin, Chúa nhé
    Chữ ký của toitochua21
    "Có một điều con hằng ao ước.
    Một điều con hằng kiếm tìm.
    Là được ở trong nhà Chúa suốt đời con."

  82. Có 3 người cám ơn toitochua21 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 3/4 đầuđầu 1234 cuốicuối

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com