Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 11 trên 11

Chủ đề: Chủ nghĩa độc thân

  1. #1
    New Quân's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Đaminh
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nam Định
    Bài gởi: 1
    Cám ơn
    0
    Được cảm ơn 4 lần trong 1 bài viết
    thay đổi nội dung bởi: New Quân, 13-07-2010 lúc 09:10 PM
    Chữ ký của New Quân
    "xin vâng"

  2. Có 4 người cám ơn New Quân vì bài này:


  3. #2
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default

    Bạn đang có ý định chọn cuộc sống độc thân ah?
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  4. Có 3 người cám ơn 1hatcat vì bài này:


  5. #3
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi New Quân View Post
    Chủ nghĩa độc thân, đó có phải là vấn đề tiêu cực.

    Nếu sống độc thân cách tích cực ( tức có ích) cũng chưa có gì phải phàn nàn là tiêu cực. Tích cực ( tức quá hăm hở) cổ súy cho chủ nghĩa độc thân cũng không hẳn là không có phần...tiêu cực( tuy chưa có gì là xấu). Vì có những người khó ăn, khó ở hài hòa với người khác nên đành chịu bị liệt vào hàng " phòng không", cũng có người vì lý do bất khả kháng đành cam phận hát bài " đời tui cô đơn"...Nhưng cũng có một dạng độc thân mà bà con mình ai ai cũng phải khen là " tích cực,tích cực quá đi mất!!!" là độc thân vì Nước Trời. abba cũng đang cổ động mạnh mẽ cho kiểu độc thân này và cũng đang "sống thử" ( không phải chuyện kia à nha :chemieng:) cuộc sống độc thân vì...( chỗ này tự hiểu nha bà con :) )
    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  6. Có 5 người cám ơn Ti_Amo vì bài này:


  7. #4
    ngoisaophale88_04's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 23
    Cám ơn
    83
    Được cám ơn 137 lần trong 22 bài viết

    Default

    Đôi lúc cũng có suy nghĩ muốn có một cuộc sống độc thân, đừng ai va chạm vào cuộc đời mình, vậy mà cũng khó( hơi chảnh)...Nhưng dù sao hai vẫn hơn là một, hay là theo số đông vẫn hơn là ở độc thân. Nhưng cuộc sống bây h có nhiều cách làm cho mình ít thấy cô đơn với cuộc sống buồn tủi vì có nhiều phương tiện như sách báo, phim ảnh, truyện đọc, chát chít, game, 4rum, chơi với bạn bè,... nhưng thử nghĩ lại xem cuộc sống mình cứ vậy hoài sao??

  8. Có 4 người cám ơn ngoisaophale88_04 vì bài này:


  9. #5
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi ngoisaophale88_04 View Post
    Nhưng cuộc sống bây h có nhiều cách làm cho mình ít thấy cô đơn với cuộc sống buồn tủi vì có nhiều phương tiện như sách báo, phim ảnh, truyện đọc, chát chít, game, 4rum, chơi với bạn bè,... nhưng thử nghĩ lại xem cuộc sống mình cứ vậy hoài sao??
    Có nhiều lúc người ta ở giữa cả một đám đông mà vẫn thấy cô đơn lạ thường. Chia sẽ cuộc sống với một người thì hoàn toàn khác với sống chung với ai đó. Có ngừơi khi sống với nhau chỉ như những viên gạch khô đựơc xếp ngay ngắn cạnh nhau.Nhiều khi người ta không sống một mình nhưng vẫn phải ngậm ngùi cô đơn.
    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  10. Được cám ơn bởi:


  11. #6
    M2M's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Bài gởi: 95
    Cám ơn
    62
    Được cám ơn 342 lần trong 93 bài viết

    Default

    Ý kiến của ABBA trong topic này nhiều cái thật hay và đáng suy ngẫm
    Sau thời gian sống thử cho mình biết trải nghiệm của ABBA nhé!
    Chữ ký của M2M
    Chúa là ánh sáng đời con
    Người mang đến cho con hạnh phúc bất diệt và lời hằng sống cho con an vui trong Người


  12. Có 2 người cám ơn M2M vì bài này:


  13. #7
    onggiachonggay_99's Avatar

    Tuổi: 66
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: hoang đaỏ
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 791
    Cám ơn
    2,967
    Được cám ơn 4,921 lần trong 750 bài viết

    Default

    có ai đã đọc tác phẩn MỘT BÔNG HỒNG CHO TÌNH YÊU của Ý ANH BÙI TRẦN LỤC chưa? đại ý già còn nhớ chút đỉnh
    bai thơ
    chửa chịu chung chăn chẳng chịu chồng
    cô còn cầm cự cố cổng công
    mải mê mơ mộng mờ my mắt
    hờ hững héo hon hở háng hông
    đại ý nói có chồng (vợ) sướng lắm nên già đành bỏ tu về lấy bà lão và cứ hằng đêm già được bà lão gãi lưng cho ngủ già thì khuyên không nên tôn thờ chủ nghĩa độc thân mà nên cùng chung tay chung nhà xây dựng xã hôi, giáo hội cho nước cha trị đến và cho thấy câu chúc cua giave là nhiều con như sao trên trời, như cát gưới biển
    hy vọng ai cũng có đôi để cuối tuần này đi vũng tàu hóng gió nhé
    Chữ ký của onggiachonggay_99
    Cao Dẫn Quang Minh Duyên lãng Nhật

  14. Có 3 người cám ơn onggiachonggay_99 vì bài này:


  15. #8
    migoi_sg's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: F J M
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tình Yêu của Ba Mẹ !!!
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 644
    Cám ơn
    5,641
    Được cám ơn 3,654 lần trong 621 bài viết

    Default

    Đàn ông ở một mình thì không tốt, nhưng đàn bà ở một mình càng không tốt hơn, vậy cớ sao lại thích ở độc thân chứ, "không ai là một hòn đảo" mà.
    Chữ ký của migoi_sg
    God looks at me, His creation, and says, "Excellent".

  16. Có 3 người cám ơn migoi_sg vì bài này:


  17. #9
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi migoi_sg View Post
    Đàn ông ở một mình thì không tốt, nhưng đàn bà ở một mình càng không tốt hơn, vậy cớ sao lại thích ở độc thân chứ, "không ai là một hòn đảo" mà.

    Em chỉ nghe câu đàn ông ở một mình không tốt thui bác ợ
    bác thêm mắm thêm muối vào làm hỏng hết cả phần sau.

    Em cũng đã đang và sẽ có ý định sống 1 mình nếu lần này ..........huhuhu
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  18. Được cám ơn bởi:


  19. #10
    Van_HieuiNTNMaiKhoi's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TpHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 294
    Cám ơn
    1,745
    Được cám ơn 2,157 lần trong 291 bài viết

    Default

    Tại sao gọi là chủ nghĩa độc thân? Khi nghe từ chủ nghĩa độc thân cũng đủ để thấy sự suy nghĩ theo thế gian. Vì là con cái Thiên Chúa, không một ai được phép làm theo ý mình. Sống đời sống độc thân, đời sống gia đình, đời sống phục vụ . . . Tất cả đều là Ơn Gọi, tất cả là đo Ý Định của Thiên Chúa, không phải chúng ta muốn là được theo ý riêng là được đâu. Nếu nói đến ý riêng có lẻ mọi người sẽ cho rằng có lắm người sống theo ý riêng mà Thiên Chúa không đối hoài. Phải thôi, bở chính việc người đó sống theo ý riêng là họ tự tách khỏi Tình Yêu Thiên Chúa, họ chọn lối sống thế gian, chính những ý riêng này ta đành bó tay, mọi sự chờ Chúa ra tay sờ chạm, thì đến lúc đó, họ có muốn sống theo ý riêng cũng không thể, họ phải quay về để trả lẻ với Thiên Chúa vì tự mình làm theo ý mình.
    Chữ ký của Van_HieuiNTNMaiKhoi
    THIỆN NGUYỆN VIÊN "MẸ HẰNG CỨU GIÚP" ĐỒNG HÀNH - CHIA SẺ - CHĂM SÓC - HỔ TRỢ ACE CÓ H CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN-THAM VẤN VIÊN HIV

  20. Có 4 người cám ơn Van_HieuiNTNMaiKhoi vì bài này:


  21. #11
    Hư vô
    Khách viếng
    Hư vô's Avatar

    Default

    Với phụ nữ.
    1. Có thể thường xuyên thoải mái ăn uống, bởi những người đàn ông bên cạnh luôn sẵn sàng giành phần chi tiền.
    2. Bạn sẽ có thêm nhiều người bạn khác giới.
    3. Không cần để tâm đến những đồ dùng cá nhân, có thể để đâu tùy thích.
    4. Không phải cãi nhau với người khác vì những chuyện nhỏ nhặt.
    5. Bạn có thể đi chơi cùng cha mẹ bao lâu tùy thích.
    6. Bạn không cần suy nghĩ xem có nên gọi điện cho anh ấy không, và cũng không phải khổ tâm khi cứ phải chờ điện thoại.
    7. Bạn sẽ không phát cáu khi anh ấy vứt đồ đạc bừa bộn ra phòng.
    8. Bạn sẽ không cần để bia trong tủ lạnh, thay vào đó là những đồ ăn vặt mà bạn thích như kem, hoa quả, sữa tươi…
    9. Có thể thoải mái mua quần áo, đồ trang điểm mới…, sẽ không ai la mắng bạn: “Em mua những thứ này làm gì, em muốn làm đẹp cho ai ngắm à? ...”
    10. Bạn có thể tự do làm những gì mình thích, có thể ngủ 8 tiếng một ngày mà không sợ bị ai quấy rầy...
    Với đàn ông.
    1. Không phải trải qua những đau khổ khi thất tình.
    2. Có nhiều thời gian cũng như cơ hội dành cho sự nghiệp.
    3. Không cần báo cáo mỗi khi ra ngoài.
    4. Không phải ngày ngày trả lời những câu hỏi như: “Anh có yêu em không? Có nhớ em không?”.
    5. Ngày nay những bạn nữ độc thân rất nhiều, lấy một người về làm vợ tức là phải lấy cả gia đình vợ, thật phiền toái!
    6. Không phải đưa ra những lựa chọn vô nghĩa và khó trả lời như: “Nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước?”.
    7. Không phải ngồi cùng xem những bộ phim dài tập, những bộ phim buồn và “cung cấp” giấy ăn.
    8. Phòng ngủ có thể để bừa bãi theo ý thích mà không phải nghe những lời phàn nàn.
    9. Có thể thoải mái ngắm nhìn những người phụ nữ đẹp và tự tin đứng trước mặt họ để làm quen.
    10. Tiết kiệm một khoản lớn tiền điện thoại.
    Điều đầu tiên và cũng là cái lớn nhất mà bạn được hưởng thụ, đó là tự do. Tự do àm bất cứ gì bạn muốn, đi tới bất cứ đâu mà chẳng lo sẽ có người tra khảo.

    Lại nữa nè:

    1 - Đàn ông độc thân sẽ có nhiều thờigian hơn để tập trung thăng tiến trên con đường công danh. Bạn có thể làm ngoài giờ hay “cày” thêm cuối tuần mà không lo chạm vào lòng tự ái khi dám bỏ rơi phụ nữ.

    2 - Bạn có thể chủ động “vung tay quá trán” mà không sợ ai nhiếc móc, càng không rơi vào cảnh chìa tay xin vợ chút đỉnh để ra ngoài bù khú bạn bè.

    3 - Chi phí cho đám cưới khá tốn kém, lễ nghi lại rườm rà. Nếu chẳng may hôn nhân không duy trì được thì lại còn phải lo phân chia tài sản. Một ly do khác để đừng có kết hôn.

    4 - Đôi tai bạn sẽ không phải chịu sự tra tấn bởi những tiếng mè nheo hay cằn nhằn mỗi cuối tuần hiếm hoi hay khi bạn muốn có được không gian yên tĩnh của riêng mình.

    5 - Đưa cổ vào chiếc “thòng lọng hôn nhân” còn đồng nghĩa với việc bạn sẽ mất đi một vài chiến hữu chí cốt trong những phi vụ nhậu nhẹt. Tồi tệ hơn, bạn lại kết nạp thêm được những người bạn mới toanh mà mình không hề mong đợi.

    6 - Những anh chàng độc thân coi việc nấu nướng như một thú vui “tao nhã” - thích thì lăn vào bếp, không thì la cà hàng quán hưởng thụ đặc sản. Với đàn ông đã kết hôn, việc nấu nướng như một sự “trừng phạt”, nhất là sau những cuộc cãi vã nảy lửa với cô vợ của mình.

    7 - Anh chàng độc thân sẽ vô cùng tò mò và hứng thú khi mở hộp quà. Đàn ông đã kết hôn thì chẳng cần mở quà cũng biết bên trong đó có gì.

    8 - Việc tăng hay giảm cân là do sự lựa chọn của chính những anh chàng độc thân, chứ không phải tuân thủ nhất nhất yêu cầu như những anh chàng đã có vợ.

    9 - Cuộc sống độc thân sẽ dạy cho bạn biết được bạn là ai, bạn thực sự cần điều gì trong cuộc sống.

    10 - Sống độc thân không tổn thọ vì lo người khác ngửi được hơi thở có mùi của mình mỗi sáng.

    11 - Bạn có thể thong dong lựa chọn điểm du lịch và khám phá những vùng đất mới. Bởi giá cả dành cho một người bao giờ cũng rẻ hơn dành cho hai.

    12 - Bạn lau dọn nhà cửa bất cứ khi nào có hứng, không sợ bất kì ai phàn nàn về sự luộm thuộm hay cẩu thả của mình.

    13 - Bạn có thể dễ dàng tìm lại được những thứ mình đã bỏ quên, bởi nó vẫn luôn ở chỗ mà bạn đã để. Còn một khi đã có vợ, thì chưa chắc vật đó đã còn!

    14 - Những nguyên tắc mà bạn phải làm theo đôi khi có thể bị phá vỡ, bởi bạn chính là người đã lập ra chúng. Còn khi đã có vợ rồi, thì nguyên tắc là nguyên tắc!

    15 - Bạn có thể dùng nhà tắm lâu đến khi nào bạn muốn, xem chương trình tivi mà bạn thích mà không sợ bất kì ai kêu ca hay tranh giành. Tất cả mọi thứ đều là của bạn!

    16 - Bạn có thể tự do gặp gỡ những người phụ nữ khác, tiếp tục duy trì những cuộc chinh phục mới mà không sợ ai bắt quả tang và xảy ra viễn cảnh ghen tuông “đẫm máu”.

    17 - Và nếu bạn có vướng vào một rắc rối tài chính nào đó, sẽ không ai có thể đổ lỗi, cho rằng bạn là kẻ bất tài.
    18. Đàn ông có hàng tá lý do để trốn tránh hôn nhân và phụ nữ cũng có hàng tỷ nguyên nhân không nên thò cổ vào chiếc thòng lọng! Nào vui vẻ gì khi mà cánh đàn ông cũng chẳng ham! Cả hai cùng không thích mà lại phải làm, đó là bi kịch.

  22. Có 2 người cám ơn Hư vô vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com