Nhân ngày Lễ Thánh Quan Thầy Bonaventura, Giám mục Tiến sĩ Hội thánh, và kỷ niệm 1 năm ngày thành lập, Ủy ban Giáo dục Kitô giáo đã tổ chức buổi tĩnh huấn lần thứ 2 cho Thầy, Cô giáo và những người hoạt động giáo dục Công giáo thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột vào ngày thứ Sáu, 16/7/2010, tại Nhà thờ Chính tòa Giáo phận Ban Mê Thuột.
Với chủ đề : “Vị trí và vai trò của Giáo viên Công giáo trong xã hội và Giáo hội”, buổi tĩnh huấn là cơ hội để những nhà giáo dục nhận thức đúng thiên chức, trách nhiệm và sứ vụ của mình trong lòng xã hội và Giáo hội.
Đến với ngày tĩnh huấn, trong huấn dụ chủ chăn mở đầu các hoạt động, Đức Giám mục Giáo phận đã nêu bật tầm quan trọng của việc tiếp cận các sự kiện xảy ra chung quanh ta trên quan điểm, phân tích và nhận định của người Kitô hữu, dưới ánh sáng của Tin Mừng, của giáo huấn Giáo hội, để luôn giữ được óc sáng suốt, tỉnh táo, nhất là trong bối cảnh của sự đa dạng, vừa phong phú nhưng cũng rất phức tạp, của phương tiện truyền thông ngày nay. Ngài đã ân cần và tin tưởng gửi gắm cho Thầy, Cô giáo nghĩa vụ làm người Kitô hữu đích thực, mang ánh sáng tri thức và nhận thức đến cho mọi người. Tiếp nối chủ đề về ánh sáng, trong bài giảng thánh lễ kết thúc ngày tĩnh huấn, Đức Giám mục nhấn mạnh lời dạy của Đức Kitô trong bài Tin Mừng ‘Mt 5,13-16’. Là nhà giáo dục, hơn ai hết, mỗi Thầy, Cô giáo phải trở nên ánh sáng dẫn đường cho giới trẻ hôm nay. Ngài cũng cảnh tỉnh mọi người phải biết luôn khiêm nhường, chăm chút cho ánh sáng đó luôn bền vững, không chỉ trong phong ba bão táp mà còn trong những tần tảo của cuộc sống, do sự tự mãn hay do những quán tính của đời thường, có thể làm lu mờ hay dập tắt mất ánh sáng.
Đợt tĩnh huấn lần này, đề tài được đưa ra thảo luận trong các nhóm là “Những nguyên tắc căn bản của Học thuyết Xã hội Công giáo” và “Giá trị căn bản của đời sống xã hội”. Để dẫn vào đề tài, Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa, đặc trách Ủy ban Giáo dục Kitô giáo, đã trình bày những nét căn bản về phẩm giá con người và về quyền con người. Giáo hội ý thức tầm quan trọng của cuộc sống dương thế và mong muốn mọi người, nhất là các Kitô hữu, hành động một cách sáng suốt, trong tinh thần trách nhiệm, nhằm xây dựng một xã hội nhân loại ngày càng tốt đẹp hơn.
Theo sự phân công, các nhóm lần lượt trình bày tóm lược những nội dung được đúc kết sau từ cuộc thảo luận kéo dài hơn một giờ. Mở đầu là đại biểu của nhóm Buôn Ma Thuột 2, với nguyên tắc Công ích, kế tiếp nhóm Buôn Hồ với Mục tiêu phổ quát của của cải;nhóm Phước An với Bổ trợ; nhóm Buôn Ma Thuột 1 với Sự tham gia; nhóm Trung Hòa với Liên đới; hai nhóm Phước Long và Quảng Đức với Những giá trị căn bản của đời sống xã hội. Bằng kỹ năng sư phạm, những người báo cáo mang lại cho đồng nghiệp của mình những nét khái quát về những nội dung liên quan và từ đó ứng dụng chúng vào thực tiển nghề nghiệp, rút tỉa được những kết luận giúp nhà giáo dục có nhận thức đúng đắn về những biến cố xảy ra hàng ngày, không chỉ trong suy tưởng, trong thể hiện quan điểm, mà nhất là trong ứng xử với tha nhân, và đặc biệt là với học sinh, đối tượng giáo dục của Thầy, Cô giáo. Xen kẽ vào những bài thuyết trình là những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đã làm sôi động buổi tĩnh huấn, vừa giúp thư giãn, vừa hướng mọi người đến một ý tưởng cần đưa ra thực hành qua việc biểu diễn đơn sơ nhưng đi vào lòng người.
Tâm tư, nguyện vọng, băn khoăn của Thầy, Cô giáo trước những vấn đề ngày nay được linh mục Tổng đại diện giáo phận và linh mục trưởng ban Ủy ban Giáo dục Kitô giáo giải tỏa và giúp định hướng trong phần đối thoại. Những câu hỏi được đặt ra, những câu trả lời của các linh mục giải đáp trọn vẹn hay một phần thắc mắc, hoặc gợi mở ra những hướng suy tư mới, để rồi mỗi người tự tìm ra giải đáp cho riêng mình.
Ngày tĩnh huấn khép lại bằng thánh lễ do Đức Giám mục Giáo phận chủ tế, được cử hành ngay trong hội trường, trong bầu không khí trang nghiêm, nhưng cũng tràn đầy niềm hân hoan và chan chứa tình thân. Mọi người cùng chia sẻ tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, hiệp nhất trong niềm tin và đức ái, cùng nhìn về một hướng và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ Thiên Chúa đã trao ban, trở thành “muối, men và ánh sáng cho đời”.