Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 37 trên 37

Chủ đề: Ai sợ ma thì vào đây sem

  1. #1
    PHUGIADATINH's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: phanxico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: NHATRANG
    Bài gởi: 68
    Cám ơn
    75
    Được cám ơn 229 lần trong 64 bài viết

  2. Có 5 người cám ơn PHUGIADATINH vì bài này:


  3. #2
    AugustineTuanBao's Avatar

    Tuổi: 26
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Augustine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bất cứ nơi đâu...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,015
    Cám ơn
    3,086
    Được cám ơn 10,436 lần trong 1,881 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi PHUGIADATINH View Post
    ai sợ ma thì liên hệ với mình nha mình chỉ cách cho không lấy tiền đâu mà sợ
    Chắc là cho coi.


    1. Truyện ma Powerpoint
    2. Bóp Bóng vui Tai
    3. Tìm điểm khác nhau giữa 2 bức hình
    4. Câu Chuyên xúc động về em bé.

    Chứ gì. Đúng chắc
    Chữ ký của AugustineTuanBao
    Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Gioan 14,6)

  4. Có 4 người cám ơn AugustineTuanBao vì bài này:


  5. #3
    migoi_sg's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: F J M
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tình Yêu của Ba Mẹ !!!
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 644
    Cám ơn
    5,641
    Được cám ơn 3,654 lần trong 621 bài viết

    Default

    Hi, Tuấn Bảo, người ta là chủng sinh đó, nên có kinh nghiệm, em không được đoán mò nghe chưa, ko anh đánh cho giờ đó, hehe, mì gói sợ ma lắm, chỉ cho ít chiêu đi PHUGIADATINH ơi hic hic
    Chữ ký của migoi_sg
    God looks at me, His creation, and says, "Excellent".

  6. Có 5 người cám ơn migoi_sg vì bài này:


  7. #4
    AugustineTuanBao's Avatar

    Tuổi: 26
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Augustine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bất cứ nơi đâu...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,015
    Cám ơn
    3,086
    Được cám ơn 10,436 lần trong 1,881 bài viết

    Default

    :10: Oh thế à. Vậy mà cứ tưởng. Cho em xin lỗi nhé. Anh chủng sinh
    Chữ ký của AugustineTuanBao
    Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Gioan 14,6)

  8. Có 5 người cám ơn AugustineTuanBao vì bài này:


  9. #5
    bebongnuoc's Avatar

    Tuổi: 28
    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Jerome
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giáo xứ Bến Cát, Giáo Phận Phú Cường
    Bài gởi: 14
    Cám ơn
    11
    Được cám ơn 54 lần trong 13 bài viết

    Default

    Em thì vốn thời nhỏ very very rất sợ ma nhưng bạy giờ lại ít sợ đi 1 chút

    Chữ ký của bebongnuoc
    :laughs:Bác Ái, Yêu Thương và Tha Thứ

  10. Có 5 người cám ơn bebongnuoc vì bài này:


  11. #6
    PHUGIADATINH's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: phanxico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: NHATRANG
    Bài gởi: 68
    Cám ơn
    75
    Được cám ơn 229 lần trong 64 bài viết

    Default

    tối nay mọi người sẻ bị ma bắt cho coi
    Chữ ký của PHUGIADATINH

  12. Có 4 người cám ơn PHUGIADATINH vì bài này:


  13. #7
    migoi_sg's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: F J M
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tình Yêu của Ba Mẹ !!!
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 644
    Cám ơn
    5,641
    Được cám ơn 3,654 lần trong 621 bài viết

    Default

    Hic hic, migoi ko chịu đâu, ai biểu nói là chỉ cách không sợ ma mà giờ lại nói ma bắt, hic hic, mấy ma đêm làng ta đâu hết rồi, lộ diện coi cái nào?????:10:
    Chữ ký của migoi_sg
    God looks at me, His creation, and says, "Excellent".

  14. Có 5 người cám ơn migoi_sg vì bài này:


  15. #8
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 60
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi migoi_sg View Post
    ...người ta là chủng sinh đó,...
    Thấy ở chatbox, BĐH chatbox cũng đã có người nhắc nhở việc post bài đúng box cho "chủng sinh" PHUGIADATINH rồi mà bạn này vẫn cứ "nhè" box "Ai biết giúp tí..." mà làm mãi...

    Thật chẳng biết phải làm sao! Hay là migoi_sg giúp nhắc và "cầm tay chỉ việc" cho bạn PHUGIADATINH dùm cái!

    Thân ái!
    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  16. Có 5 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


  17. #9
    migoi_sg's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: F J M
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tình Yêu của Ba Mẹ !!!
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 644
    Cám ơn
    5,641
    Được cám ơn 3,654 lần trong 621 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi dominico_dung View Post
    ...migoi_sg giúp nhắc và "cầm tay chỉ việc" cho bạn PHUGIADATINH dùm cái!...
    Chú Dũng đã nói vậy thì migoi cũng chỉ biết thế này thôi à, vì quá lâu rồi chắc là "chủng sinh" không thấy để đọc và tìm hiểu để post bài cho đúng thôi mà, hihi, nhưng chắc lần này "chủng sinh" của nhà ta sẽ post đúng, hihi, hi vọng là vậy

    "Chủng Sinh" nên đọc kỹ nội dung và chủ để cần post rồi tìm box thích hợp để post bài, Có nhiều box quyền thành viên cuả "chủng sinh" không được post thì chủng sinh làm theo phần dưới nhé

    Trích Nguyên văn bởi migoi_sg View Post
    Bạn vào trang này
    https://thanhcavietnam.net/forum/new...ewthread&f=124






    Và đặt chủ đề cho bài viết, sau đó bạn viết nội dung vào và post lên bằng cách lick chuột vô nút "gửi đề tài mới" ở phía dưới. Chúc bạn luôn vui vẻ và yêu Chúa, yêu cuộc sống hơn với những bài thánh ca của thanhcavietnam nhé.
    Chữ ký của migoi_sg
    God looks at me, His creation, and says, "Excellent".

  18. Có 5 người cám ơn migoi_sg vì bài này:


  19. #10
    Nganguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,030
    Cám ơn
    19,324
    Được cám ơn 5,319 lần trong 962 bài viết

    Default

    nhìn mặt vậy mà sợ sao Migoi ....hiihihi...bữa nào chị bắt ma cho em nhe .....là hết sợ liền .
    Chữ ký của Nganguyen
    THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU

  20. Có 5 người cám ơn Nganguyen vì bài này:


  21. #11
    ocean_moonlight's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: Gioanbaotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Can Lộc- Hà Tĩnh mình thương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 543
    Cám ơn
    9,170
    Được cám ơn 3,434 lần trong 516 bài viết

    Default


    Chữ ký của ocean_moonlight
    "Đường Khôn Ngoan Là Đường Thú Vị, Nẻo Khôn Ngoan Là Nẻo Bình An"
    (Cn 3,17)

    >> Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca :sing:



  22. Có 3 người cám ơn ocean_moonlight vì bài này:


  23. #12
    AugustineTuanBao's Avatar

    Tuổi: 26
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Augustine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bất cứ nơi đâu...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,015
    Cám ơn
    3,086
    Được cám ơn 10,436 lần trong 1,881 bài viết

    Default

    Á hết hồn. sợ quá đê ^^
    Chữ ký của AugustineTuanBao
    Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Gioan 14,6)

  24. Có 2 người cám ơn AugustineTuanBao vì bài này:


  25. #13
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Default

    Em rớt là sợ ma hic hic ,đặc biệt là...ma nữ
    Xin anh chủng sinh giúp em với...kẻo chết tươi ăn năn tội chẳng kịp anh ui!!!:icon8:
    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  26. Có 2 người cám ơn Ti_Amo vì bài này:


  27. #14
    PHUGIADATINH's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: phanxico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: NHATRANG
    Bài gởi: 68
    Cám ơn
    75
    Được cám ơn 229 lần trong 64 bài viết

    Default

    muôn không sợ ma nữ nủa mình có một cách mà thời chua jesu vẫn xài đó là cắt bì (còn muốn hiểu từ cắt bì ra sao thì mời bạn tới gặp cha sở mà hỏi nha)
    hihihihihihihi
    Chữ ký của PHUGIADATINH

  28. Được cám ơn bởi:


  29. #15
    teresa_my88's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Bài gởi: 415
    Cám ơn
    375
    Được cám ơn 2,548 lần trong 397 bài viết

    Default

    Có con Ma nói nhảm đó , có cách nào trị nó ko bé PHUGIA ?
    cảm ơn bé nha !
    Chị sợ con ma nói nhảm nhất , thấy nó là đau đầu rùi.
    Chữ ký của teresa_my88
    Đừng để điều gì làm bạn xao xuyến.
    Đừng để điều gì làm bạn lo sợ.
    Mọi sự đều qua đi - Thiên Chúa chẳng hể thay đổi
    Bền tâm là được tất cả.
    Người có Chúa - chẳng thiếu thốn chi - 1 mình Chúa là đủ rồi!

  30. Được cám ơn bởi:


  31. #16
    Nguyên Xuân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: xứ Thịnh Liệt - Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 653
    Cám ơn
    2,400
    Được cám ơn 1,800 lần trong 508 bài viết

    Default

    Cả tối hum qua ACE bàn luận mãi --> hóa ra mấy con ma cũng "dễ thương" quá!
    Chữ ký của Nguyên Xuân
    Chúa ơi, con muốn trò chuyện với Chúa. Chúa add nick con nghe. '(^_^)'
    OH MY GOD! I LOVE YOU!

    Mời ACE ghé thăm

  32. Được cám ơn bởi:


  33. #17
    migoi_sg's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: F J M
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tình Yêu của Ba Mẹ !!!
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 644
    Cám ơn
    5,641
    Được cám ơn 3,654 lần trong 621 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Nguyên Xuân View Post
    Cả tối hum qua ACE bàn luận mãi --> hóa ra mấy con ma cũng "dễ thương" quá!
    Hi, người còn có dễ thương người không dễ thương... MG nghĩ chắc là ma dễ thương do người dễ thương chết rồi hoá thành đúng không "CHỦNG SINH" nhỉ????:10:
    Chữ ký của migoi_sg
    God looks at me, His creation, and says, "Excellent".

  34. Được cám ơn bởi:


  35. #18
    Nguyên Xuân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: xứ Thịnh Liệt - Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 653
    Cám ơn
    2,400
    Được cám ơn 1,800 lần trong 508 bài viết

    Default

    Ủa, Phú-Gia-đa-tình sao lại là chủng sinh nhỉ ?
    Chữ ký của Nguyên Xuân
    Chúa ơi, con muốn trò chuyện với Chúa. Chúa add nick con nghe. '(^_^)'
    OH MY GOD! I LOVE YOU!

    Mời ACE ghé thăm

  36. Được cám ơn bởi:


  37. #19
    PHUGIADATINH's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: phanxico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: NHATRANG
    Bài gởi: 68
    Cám ơn
    75
    Được cám ơn 229 lần trong 64 bài viết

    Default

    trên đời này không có ma nào đáng sợ bằng ma sợi mì gói
    Chữ ký của PHUGIADATINH

  38. Được cám ơn bởi:


  39. #20
    PHUGIADATINH's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: phanxico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: NHATRANG
    Bài gởi: 68
    Cám ơn
    75
    Được cám ơn 229 lần trong 64 bài viết

    Default

    phugiadatinh chuyên nhận trừ ma diệt quy ai bị ma ám hay đang bị ma nhập thì liên hệ gấp với mình nha mình không lấy tiền đâu
    Chữ ký của PHUGIADATINH

  40. Được cám ơn bởi:


  41. #21
    teresa_my88's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Bài gởi: 415
    Cám ơn
    375
    Được cám ơn 2,548 lần trong 397 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi PHUGIADATINH View Post
    phugiadatinh chuyên nhận trừ ma diệt quy ai bị ma ám hay đang bị ma nhập thì liên hệ gấp với mình nha mình không lấy tiền đâu
    tự mình còn chưa chữa được mình mà đòi đi chữa người khác, tức cười quá
    Chữ ký của teresa_my88
    Đừng để điều gì làm bạn xao xuyến.
    Đừng để điều gì làm bạn lo sợ.
    Mọi sự đều qua đi - Thiên Chúa chẳng hể thay đổi
    Bền tâm là được tất cả.
    Người có Chúa - chẳng thiếu thốn chi - 1 mình Chúa là đủ rồi!

  42. Có 2 người cám ơn teresa_my88 vì bài này:


  43. #22
    Rabbouni's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Maria Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Bài gởi: 34
    Cám ơn
    44
    Được cám ơn 184 lần trong 33 bài viết

    Default

    http://fizzlebot.com/sinthai/thehouse.htm ===> ma ở đây nè! Chúc mọi người vui!!!
    Mọi người vào chơi thử nhé! Nhớ mở volume to hết cỡ cho có cảm giác mạnh ha, còn nữa, phải tắt điện, đóng cửa....cho thêm phần hấp dẫn........Chúc các bạn may mắn nha, và đừng có bỏ giữa chừng như mình. hihi. Chúc mọi người có những giây phút sảng khoái (nhớ ghi âm lại nhá)


    Hướng Dẫn


    1. Lvl 1 : The Dining Room


    a.Click vào bức tranh o gần giữa màn hình dưới ( hơi lệch vê bên trái )

    b.Click vào "mama"

    c.Click vào đứa con gái

    d.Click vào đứa con trai

    e.Click vào ông bố

    f.Click vào trái bóng

    g.Click vào đứa con trai

    h.Click trái bóng

    i. Click vào đứa con trai lần nữa

    j. Click vào trái bóng


    2.Next room lvl 2 : The Bath Room

    a.Click bức thư trên tấm gương (góc trên bên phải màn hình)

    b.Click lọ thuốc nẳm giữa sàn nhà "poison"

    c.Click again bức thư (>"<)

    d.Click cái bồn....(>"<)

    e.Click again bức thư

    f.Click "poison" (>"<)

    3.Next room lvl3 : The Kitchen

    a.Click calender trên tường (góc fải màn hình trên)

    b.Click búp bê treo "lủng lẳng"

    c.Click again búp bê

    d.Click calender

    e.Click búp bê

    f.Click calender

    g.Click búp bê

    h.Click card mới rớt xuống

    i.Click búp bê

    j.Đợi 1 chút cho tấm card rớt xuống sau đó click vào tấm card


    4.Next room : The Living Room

    a.Click radio (góc trái màn hình dưới)

    b.Click picture đang treo

    c.Click radio => click núm vặn bên trái

    d.Click picture and....

    e.Click picture cho đến khi nó down

    f.Click secret area sau bức tranh (1 bức thư xin lỗi)

    g.Click picture

    h.Click secret area (lần này là 1 cái magnum)

    l.Click picture

    m.Click picture

    5.Next room : final room - The Corridor

    a.Click công tắc (bên phải màn hình)

    b.Click bức thư nằm dưới đất (bên trái màn hình)

    c.Click công tắc 2 lần liên tục cho đến khi....

    d.Click công tắc again

    e.Click bức thư

    f. Đèn phụt tắt và bà kon lần mò tìm công tắc lần nữa để bật lên

    Chữ ký của Rabbouni
    "Tình yêu như chiếc dù, che cho người khác khỏi mưa còn chính mình lại ướt..."

  44. Có 3 người cám ơn Rabbouni vì bài này:


  45. #23
    teresa_my88's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Bài gởi: 415
    Cám ơn
    375
    Được cám ơn 2,548 lần trong 397 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi PHUGIADATINH View Post
    trên đời này không có ma nào đáng sợ bằng ma sợi mì gói
    mì gói còn cứu đói hàng trăm hàng vạn người đó bé PHUGIA à , chớ vội mà sợ mì gói , kẻo đến ngày ko có được 1 sợi mà nuốt chứ lỵ.
    bé PHUGIA nên nhớ đừng bao giờ khinh rẻ của ăn nhen bé, dù gì bé cũng từng là Chủng sinh đó , mọi lời bé nói ra đã hoàn toàn phủ nhận " chủng sinh " như bé đã từng vỗ ngực xưng tên rùi . tiếc cho bé quá ! hic.
    thật trẻ người non dạ , đầu to óc như trái chùm ruột í. ( thất lễ , thất lễ .....)
    Chưa chi bé tự trở thành con MA LẢM NHẢM rùi , chữa sao đây bé?
    Chữ ký của teresa_my88
    Đừng để điều gì làm bạn xao xuyến.
    Đừng để điều gì làm bạn lo sợ.
    Mọi sự đều qua đi - Thiên Chúa chẳng hể thay đổi
    Bền tâm là được tất cả.
    Người có Chúa - chẳng thiếu thốn chi - 1 mình Chúa là đủ rồi!

  46. Có 2 người cám ơn teresa_my88 vì bài này:


  47. #24
    longtintuyetdoi's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 174
    Cám ơn
    993
    Được cám ơn 1,167 lần trong 174 bài viết

    Default

    ma voi quy met qua di.Mot nguoi co Chua ko bao gio so ma

  48. Được cám ơn bởi:


  49. #25
    PHUGIADATINH's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: phanxico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: NHATRANG
    Bài gởi: 68
    Cám ơn
    75
    Được cám ơn 229 lần trong 64 bài viết

    Default

    teresa_88 chắc bị quỷ nhập rồi phải liên hệ tới phú gia da tình này nhanh đi kẻo không nói được nủa bây giờ
    Chữ ký của PHUGIADATINH

  50. Có 2 người cám ơn PHUGIADATINH vì bài này:


  51. #26
    [Vy.Kju:t]'s Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2009
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 358
    Cám ơn
    1,720
    Được cám ơn 1,258 lần trong 302 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Marianna View Post
    http://fizzlebot.com/sinthai/thehouse.htm ===> ma ở đây nè! Chúc mọi người vui!!!

    hihih! cài này em có xem rùi
    Bữa trước ngồi xem vs người nhà nên ko sợ mấy hihi

    Nhưng mà em sợ ma lém lém......huhuu
    Bữa nay nhìn thấy ma "zơm~"là khíp lun (sợ quá)

  52. Có 2 người cám ơn [Vy.Kju:t] vì bài này:


  53. #27
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi PHUGIADATINH View Post
    trên đời này không có ma nào đáng sợ bằng ma sợi mì gói
    Anh "chủng sinh" nói chí phải...em đang bị con ma Mì nó "ám" em miết anh ui!!! Mần sao qua hết kiếp nạn lầy đây anh!!!
    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  54. Được cám ơn bởi:


  55. #28
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi PHUGIADATINH View Post
    muôn không sợ ma nữ nủa mình có một cách mà thời chua jesu vẫn xài đó là cắt bì (còn muốn hiểu từ cắt bì ra sao thì mời bạn tới gặp cha sở mà hỏi nha)
    hihihihihihihi


    hic cách này có...bạo lực quá không anh! Có cần đọc kỹ hướng dẫn trước khi...liều không nhễ???
    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  56. Được cám ơn bởi:


  57. #29
    Rabbouni's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Maria Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Bài gởi: 34
    Cám ơn
    44
    Được cám ơn 184 lần trong 33 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi maria_phan_97 View Post
    hihih! cài này em có xem rùi
    Bữa trước ngồi xem vs người nhà nên ko sợ mấy hihi

    Nhưng mà em sợ ma lém lém......huhuu
    Bữa nay nhìn thấy ma "zơm~"là khíp lun (sợ quá)

    Nhưng coi cái này ở topic này cũng vui vui đúng kg?
    Ai mà có thời gian lần mò đêm khuya mà coi cũng hay phết đó!
    Hì hì! Cảm nhận được tí ti ma quỷ...
    Đôi khi ma quỷ đáng sợ như trong trò chơi đó thôi đã tốt...
    Ma quỷ trong đời còn đáng sợ hơn nhiều...
    Chữ ký của Rabbouni
    "Tình yêu như chiếc dù, che cho người khác khỏi mưa còn chính mình lại ướt..."

  58. Được cám ơn bởi:


  59. #30
    binhthuong's Avatar

    Tuổi: 37
    Tham gia ngày: Sep 2009
    Tên Thánh: marỉa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: ĐBSCL
    Bài gởi: 50
    Cám ơn
    246
    Được cám ơn 275 lần trong 49 bài viết

    Default

    Nhà mình hôm rày củng có con ma ,nhưng ma nầy liên hệ với PGDT củng vô hiệu thôi chắc phải liên hệ với Bác mặc áo màu đỏ mới trừ ma nì ra khỏi nhà được
    Chữ ký của binhthuong
    là con đây

  60. Có 3 người cám ơn binhthuong vì bài này:


  61. #31
    nu_angel's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: MARIA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Thiên Đường Huế
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 452
    Cám ơn
    15,068
    Được cám ơn 1,953 lần trong 387 bài viết

    Default

    Hic...sợ quá àh.tối e ngủ 1 mình thôi...
    Chữ ký của nu_angel
    Hôm nay trên bước đường dài,
    Có Ngài sánh bước, có Ngài dẫn đưa
    Lòng ta yên vững say sưa
    Gian lao chẳng quản, gió mưa chẳng sờn

    .:† GOD LOVES ME †:.


  62. Được cám ơn bởi:


  63. #32
    PHUGIADATINH's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: phanxico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: NHATRANG
    Bài gởi: 68
    Cám ơn
    75
    Được cám ơn 229 lần trong 64 bài viết

    Default

    ma nào củng trừ được chỉ sợ người ta không chịu chửa thôi chứ ma nào mà chả trừ được chứ
    Chữ ký của PHUGIADATINH

  64. Được cám ơn bởi:


  65. #33
    PHUGIADATINH's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: phanxico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: NHATRANG
    Bài gởi: 68
    Cám ơn
    75
    Được cám ơn 229 lần trong 64 bài viết

    Default

    có nhiều con ma cứng đầu lắm tại vì nó dựa hơi vao chủ nó khiêng chủ sợ hải và duy ý chí không dám đến gặp pháp sư
    Chữ ký của PHUGIADATINH

  66. Được cám ơn bởi:


  67. #34
    migoi_sg's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: F J M
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tình Yêu của Ba Mẹ !!!
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 644
    Cám ơn
    5,641
    Được cám ơn 3,654 lần trong 621 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi PHUGIADATINH View Post
    ...ma sợi mì gói
    Trích Nguyên văn bởi AbbA View Post
    ...con ma Mì nó "ám" em ...
    Vậy CHỦNG SINH có trừ được ma mì gói nì không??? haha
    thay đổi nội dung bởi: migoi_sg, 24-07-2010 lúc 12:22 PM
    Chữ ký của migoi_sg
    God looks at me, His creation, and says, "Excellent".

  68. Có 2 người cám ơn migoi_sg vì bài này:


  69. #35
    PHUGIADATINH's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: phanxico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: NHATRANG
    Bài gởi: 68
    Cám ơn
    75
    Được cám ơn 229 lần trong 64 bài viết

    Default

    ma mì gói thì không trừ được nhưng có một cách rất đơn giản là vứt vào sọt rác
    Chữ ký của PHUGIADATINH

  70. Có 2 người cám ơn PHUGIADATINH vì bài này:


  71. #36
    jolly_oneself's Avatar

    Tuổi: 30
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 630
    Cám ơn
    605
    Được cám ơn 1,937 lần trong 528 bài viết

    Default

    eo ơi, toàn ma koh ak`. Tuy sợ ma nhưng vẫn cố tình vào xem ma. kakaka
    Chữ ký của jolly_oneself
    LẠY CHÚA!!! XIN CHO CON TRỞ THÀNH NGƯỜI CON NGOAN CỦA CHÚA...............:25:

  72. Có 2 người cám ơn jolly_oneself vì bài này:


  73. #37
    PHUGIADATINH's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: phanxico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: NHATRANG
    Bài gởi: 68
    Cám ơn
    75
    Được cám ơn 229 lần trong 64 bài viết

    Default

    m vẩn là một đề tài muôn thuể vẩn biết là sợ nhưng mà vẩn cứ đọc chỉ có nhửng người không có đức tin mới không giám đọc chuyên ma đúng không các bạn mình có 1 ý tương rất lạ đó là bắt ma đem đi xuất khẩu đó hi hi hi............
    Chữ ký của PHUGIADATINH

  74. Có 2 người cám ơn PHUGIADATINH vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com