Ngày đó, cậu bé Jame đang thử một vai diễn trong vở kịch của trường nhưng mẹ cậu luôn lo rằng cậu sẽ không được chọn. Tới ngày chọn vai diễn, cậu đến nói với người mẹ đang chờ cậu ở cổng trường:"Mẹ thử đoán xem?",rồi cậu la lên:"con được chọn làm người vỗ tay cổ vũ mẹ ạ!"
Có nhiều điều trong cuộc sống chúng ta phải chấp nhận đương đầu với nó 1 cách lạc quan cho dù nó khác nghiệt đến đâu.
Chúc cả nhà luôn dối dào hồng ân Thiên Chúa và sống ngày một tốt hơn.
Bạn nói đúng đó, trong cuộc sống mình phải học cách chấp nhận.Hic mình mới bị nguời khác lừa,lúc nào họ cũng nói tốt về họ, thế mà lại muốn chèn ép người khác chứ.hichic xin Chúa hãy ban cho con lòng tha thứ và chấp nhận những gì Chúa ban cho con!
Cám ơn bạn nhiều nhé! nhưng giờ không hiểu sao buồn, mình đã luôn tin tưởng họ là người tốt. Họ luôn xưng mình là nhà giáo, luôn làm guơng cho nguời khác, thế mà lại chèn ép nguời khác.
Có thể là họ đã bị cuốn theo guồng quay của vật chất,thật là hạnh phúc khi họ và tất cả những người khác đang bị cám dỗ có thể quay đầu trở lại.
Quá khứ buồn bạn hãy cố quên đi và hướng tới ngày mai tươi sáng đang đợi bạn.
hãy học theo thánh Teresa hài đồng Jêsu, mặc dù chị ko thích người nữ tu trong dòng, nhưng khi chị gặp người này, lúc nào chị cũng mỉm cười, và chị đã giải thích điều này rằng, thật ra chị mỉm cười và hoà nhã với người trong tình yêu của Chuá Jêsu thôi, còn thì chị vẫn thấy ko thích ngươì nữ tu đó, tôi vẫn đang học cách sống đó đây, ko dễ đâu, nhưng mọi người thử sống theo gương thánh nữ thử xem