Sau khi gửi đường link này đến người bạn đã cung cấp thông tin ban đầu về buổi triển lãm này cho tôi, như một lời cảm ơn đến người bạn của tôi (bạn này không phải là người công giáo). Bạn tôi đã điện thoại lại cảm ơn và nói rằng: Bạn hay vào trang vietcatholic để xem tin tức, tại sao tôi không gửi tin đến trang này. Tôi nói lại với bạn rằng: Từ trước đến giờ tôi đã gửi rất nhiều tin về công giáo đến trang mạng này, từ Tuần chầu của Giáo Xứ, Lễ Quan Thầy địa phận 8-8 ... Nhưng chưa bao giờ được đăng, thậm chí chẳng bao giờ nhận được hồi âm. Bởi vì cái nhìn của tôi là cái nhìn của người nông dân, những tin tức của tôi đưa là sự mộc mạc, không có tí lý luận thần học nào. Vậy hy vọng được chấp nhận là không nhiều - Có thể tin bị thất lạc chăng, "chả có lẽ" mười thư lại không tới đích được vài cái. Tuy nhiên bạn tôi động viên tôi cứ gửi tiếp xem sao!
Để đáp lại lời động viên của bạn, cũng như thêm lời cảm ơn bạn đã thông tin cho tôi biết buổi triển lãm có ích này. Với hy vọng còn xót lại vài giọt, tôi đã gửi tin này cùng với ảnh đến trang mạng vietcatholic tại địa chỉ email: tinconggiao@gmail.com và hồi hộp chờ mong vietcatholic trả lời!? ...
DJoseph Giáp hạt