Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Nữ tu và chiếc hộp Pandora

  1. #1
    linhtrieu's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Đa Minh
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TP. Hồ Chí Minh (VN)
    Bài gởi: 32
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 88 lần trong 26 bài viết

    Default Nữ tu và chiếc hộp Pandora

    Nữ tu và chiếc hộp Pandora



    Theo truyền thuyết Hy Lạp, chúa tể các vị thần là thần Zeus ghen ghét với hạnh phúc của loài người. Ông ta đưa cho một thiếu nữ đẹp là Pandora một chiếc hộp và dặn là không được mở ra xem. Đó là một cực hình với Pandora, là con người thì ai không tò mò. Sau nhiều lần đắn đo, nàng đã mở chiếc hộp ra. Từ trong chiếc hộp bay ra những làn khói độc. Đó là chiến tranh, hận thù, dối trá, ghen ghét, độc ác… Loài người kể từ đó nảy sinh hận thù và chém giết lẫn nhau, không còn hoà bình trên mặt đất. Nhưng từ trong hộp còn sót là một làn khói màu xanh. Đó là niềm hy vọng, hạnh phúc của con người vẫn còn lối thoát với niềm hy vọng đó.






    Một lần, sau khi nghe một nữ tu phát biểu về việc truyền chức linh mục cho nữ giới, Đức thánh cha Gio-an Phao-lô II đã hóm hỉnh tặng nữ tu một chiếc hộp và dặn là đừng mở ra xem. Đức thánh cha đã làm lại truyền thuyết về chiếc hộp Pandora kể trên. Thế là vị nữ tu đó… khó chịu hết sức, vì không biết ý Đức thánh cha thế nào, tại sao lại không được mở ra? Đến khi sự tò mò đến mức giới hạn, vị nữ tu ấy đành “cãi lời” Đức thánh cha mà mở ra xem. Hoá ra là một tờ giấy với dòng chữ: “KHÔNG LÀM LINH MỤC ĐƯỢC ĐÂU!”.




    Đức thánh cha Gio-an Phao-lô II thật hóm hỉnh và ý nhị. Người cho thấy lập trường của Hội Thánh Công giáo là chỉ truyền chức linh mục cho phái nam thôi, như Đức Giê-su khi tại thế đã làm.


    Như vậy, các nữ tu nên an phận với những gì mình có. Như thánh nữ Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su, thánh nữ rất “tham lam”, Người muốn đi rao giảng về Chúa khắp nơi trên thế giới, từ… tạo thiên lập địa đến ngày tận thế; muốn tử đạo với mọi hình khổ… và thánh nữ cũng muốn làm linh mục.






    Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc có hát trong vở “Câu chuyện thần tiên xứ Phù Tang”: “Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước...”.






    Thánh nữ Tê-rê-sa muốn làm linh mục, nhưng không làm được thì… thôi. Người nói: “Tôi có thể làm mọi sự với địa vị của mình”. Thánh nữ luôn cầu nguyện cho các chủ chăn, vì vậy mà trước mỗi chủng viện đều có một dòng kín đối diện, các nữ tu trong dòng kín đó cầu nguyện cho các linh mục một cách liên lỉ. Như đối diện Chủng viện thánh Giu-se ở Sài Gòn (6 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1) là dòng kín Cát Minh (33 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1).






    Khi nghe tin Đức cha Thuận làm hồng y năm 2001, có hai linh mục qua Úc thăm bà cố của đức cha Thuận. Khi được hỏi là có vui không khi nghe tin Đức cha làm hồng y, bà cố trả lời là không, nói là cho con đi tu chỉ muốn làm sáng danh Chúa. Hai cha nói là làm hồng y mới làm sáng danh Chúa chứ. Bà cố mới hỏi ngược lại hai cha là: “Hai cha làm linh mục thì không làm sáng danh Chúa à?”.






    Chiếc hộp của Đức thánh cha cũng có một làn khói của sự hy vọng. Đó là luật truyền chức linh mục cho nam giới là luật của Hội Thánh, Hội Thánh có quyền thay đổi. Một ngày đẹp trời nào đó, có thể một vị giáo hoàng sẽ cho phép nữ giới làm linh mục, nhưng thời điểm hiện tại thì… chắc chắn không thể.


    Noi gương nữ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su, xin cầu nguyện nhiều hơn cho các vị chủ chăn của chúng ta, dẫu các vị ấy đã có thật nhiều khuyết điểm. Nhất là các giám mục, thánh Augustin nói là: “Với anh em, tôi là Ky-tô hữu; vì anh em, tôi là giám mục. Giám mục là một chức vụ nguy hiểm, vì sẽ bị xử phạt nặng hơn nếu có lỗi lầm”.






    Xem thêm bài:
    PHẨM PHỤC CỦA CÁC CHỨC THÁNH

    Trần Ngọc Linh Triều: tranngoclinhtrieu@gmail.com
    Nữ tu và chiếc hộp Pandora
    thay đổi nội dung bởi: linhtrieu, 27-08-2010 lúc 08:56 PM

  2. Có 4 người cám ơn linhtrieu vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com