Hic, |
||
Hic, |
||
|
||
húng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Henri được lên chốn nghỉ ngơi |
||
Xin vĩnh biệt người anh em tôi chưa từng quen biết. |
||
Xin Chúa tha tha thứ mọi lỗi làm mà Henri đã phạm và dẫn đưa linh hồn Henri vào nước trời. |
||
Ali, bạn còn chưa đọc được những tâm tình của anh chị mà, họ yêu mến bạn lắm... vậy mà bạn đã đi cùng Chúa rồi, thời gian ban hưởng phúc ở trần gian thật ngắn ngủi, bù lại bạn sẽ được hưởng viinh phúc trên thiên đàng với Ngài. mọi người rất yêu mên bạn và cầu nguyện cho bạn. |
||
Xin dâng lên Ngài người thân yêu đã ra đi rồi |
||
thay đổi nội dung bởi: Damsan, 02-09-2010 lúc 07:37 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Henri được lên chốn nghỉ ngơi - hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. |
||
từ vực sâu con kêu lên Chúa nguyện xin Chúa đón nhận linh hồn Hen Ri và xin Chúa thứ tha phần phạt , nhờ vào lòng Chúa thương xót cứu linh hồn Hen Ri cho khỏi tù ngục và được nghĩ yên Amen |
||
Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót, xin Chúa cho linh hồn henri, người em của chúng con được lên nước Chúa, nơi khi còn sống em đã tìm kiếm, xin Chúa cho em được cùng các thiên thần dễ thương của Chúa hát vang những bài thánh ca chầu kính Chúa. amen. |
||
Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, sao thế nàyyyyy |
||
Alipapa ơi ! Em đã về cùng Chúa rồi ,chị vẫn biết là thế ,nhưng chị nhớ thương em nhiều lắm |
||
Lạy Chúa xin cho những lời nguyện xin của tất cả ACE chúng con nơi đây dâng lên Chúa cầu cho linh hồn HENRY , được Chúa thương chấp nhận .con xin tín thác vào Chúa . |
||
Alipapa ơi ! Em đã về hưởng nhan Thánh Chúa ,vẫn biết thế là em vui rồi ,nhưng chị vẫn buồn vì thương nhớ em đó |
||
Lạy Chúa con,con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con,xin Chúa con hãy nhẫm lợi con kêu van,hãy lắng nghe tiếng con cầu xin.Nếu Chúa con chấp tội nào ai rỗi đc?Bỡi Chúa con hằng có lòng lành cùng vì lời Chúa con phán hứa,con đã trông cậy Chúa con,linh hồn con cậy vì lời hứa ấy thì đã trông cậy Chúa con.Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày ãy trong cậy Người cho liên vì người rất nhân lành vô cùng sẽ tha hết mõi tội lỗi kẽ làm dân Người thay thảy. |
||
Lạy chúa xjn ngài tha thứ những tội lỗi mà alipapa đã phạm để đưa linh hồn henri được lên chốn nghỉ ngơi Amen |
||
Hic... |
||
chị không biết nói gì với em hết bé Trung của chị ạh:( |
||
thay đổi nội dung bởi: tndu, 12-09-2010 lúc 04:16 PM
Hicccc |
||
Một người bạn ra đi mãi mãi, và sẽ không còn được nói được thấy nick của bạn onl nửa. |
||
xin cho linh hôn henri đươc lên chôn nghi nghoi................hay tuong nho tuôi xuân trong chua em nhe.chi va the aec xe luon cau nguyện cho henri som hương thanh nhan chúa va mẹ maria. |
||
thay đổi nội dung bởi: phothacnoingai, 24-10-2010 lúc 09:19 PM Lý do: xoanoidung
xin cho linh hôn henri đươc lên chôn nghi nghoi................hay tuong nho tuôi xuân trong chua em nhe.chi va the aec xe luon cau nguyện cho henri som hương thanh nhan chúa va mẹ maria. |
||
Nguyên ơi!Nguyên ơi!anh xin lỗi em.xin lỗi em.anh được biết em bị bệnh lâu rồi và anh cũng biết em phải nằm viện điều trị nhưng anh không ngờ em lại ra đi nhanh và vội vàng như thế.mới ngày nào anh và em còn nói chuyện,đùa giỡn vậy mà giờ em đã từ giã cõi thế ra đi.Nguyên ơi,tại sao lạ vậy chứ???anh còn nói rằng sẽ đi thăm em nữa chứ,giờ thì cò gì nữa,anh có đến thăm e cũng đâu thể gặp em được đâu...giờ có lẽ em đang ở bên hữu Thiên Chúa phải không em?Nguyên ơi,có vui không em?em ơi,chúc em vui vẻ và hạnh phúc bên hữu Thiên Chúa Nhân Từ em nhé.Nguyện xin Thiên Chúa sẽ đưa em về bên Ngài và ban cho em niềm vui vĩnh cửu và niềm hạnh phúc bất diệt.Nguyên ơi,anh sẽ nhớ em nhiều,nhớ những lần anh em mình nói chuyện...và sẽ cầu nguyện cho em.tạm biệt em trai nhé. |
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Henri được lên chốn nghỉ ngơi |
||
Xin lỗi em vì anh còn nợ em nhiều chiện, anh hứa là sẽ giúp em nhưng anh chưa làm được, bậy giờ và mãi mãi anh sẽ không thực hiện được lời hứa của anh, xin lỗi bé Trung nhiều nhiều nhiều lắm. |
||
tạm biệt Hery. tôi sẽ cầu nguyện cho em sớm được về nhan thánh Chúa. |
||
thật buồn khi em ra đi ở tuổi trẻ thế này, nguyện xin Chúa nhân từ thương tha thứ mọi lỗi lầm của em khi còn sống và đưa em về hương vinh phúc ngàn thu với Ngài muôn đời Amen. |
||
hic ali oi sao lai nhu the hic |
||
xin cầu nguyện cho linh hồn của bé ali được an nghỉ muôn đời. |
||
xin cầu cho linh hồn của em. |
||
mình sắp khóc rồi đóa, xin chúa cho Linh hồn Heri được an nghĩ đến nơi cuối |
||
Tên Thánh là gì vậy,Bạn thật tốt với Bạn bè quá hen |
||
Xin chào cả nhà,em là dân Lúa lắm có gì gì xin chỉ giúp |
||
Anh xin lỗi bé Nguyên nha, đến tận hôm nay anh mới đọc được tin em đã đi xa. Đọc mà như không tin vào mắt, nghe như sét đánh ngang tai vậy. Mới bữa nào còn chúc mừng sinh nhật em, mới bữa nào ngồi chat với em. Nay em đã ngắm mắt và ra đi mãi mãi. Em đi mà anh không hay biết, anh thật vô tâm quá phải không? Thật không biết diễn tả như thế nào cảm xúc của anh lúc này. |
||
oOi....lam sao có thể tin được huuuu, đứa bé dễ thương quá mà lại ra đi như vậy, anh sẽ không còn thấy em nữa rồi, lúc kia anh còn nói chiện với em mà huuu |
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Henri được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng.Amen |
||
Xin cầu nguyện cho em, tết năm nay cũng là một năm anh em mình biết nhau, lúc kia anh lên tc trể hơn em rồi nhờ em tìm bài giùm cho anh, còn bây giờ em đã không còn nữa, anh lâu nay không nhớ nhưng mỗi khi nhớ tới thì thấy buồn lắm. Hy vọng em được hạnh phúc trong Chúa. |
||
Chào Ali thân mến. |
||
Chị xin lỗi bé Trung Nguyên nhé! Gần một năm rồi vậy mà hôm nay chị mới hay tin em đã về với Chúa.... Nghe ai nói mà như sét đánh ngang tai... chị không tin và không muốn tin... |
||