Hic, |
||
Hic, |
||
Lạy Chúa, xin cho mỗi anh em chúng con biết nâng nui từng phút giây để yêu thương và phục vụ tha nhân! |
||
Lạy Chúa, xin cho mỗi chúng con biết sống trọn vẹn và nếm hưởng từng phút giây Ngài đã ban cho con để chúng con biết yêu thương và phục vụ tha nhân! |
||
Umbala xin gửi lời tri ân đến anh chị em vì năm qua đã cầu nguyện nhiều cho Ali, xin Chúa luôn ở cùng anh chị em. |
||
|
||
Lạy Chúa, xin cho linh hồn em Henri được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn em. Cùng với các Thần, Thánh của Chúa đến muôn đời, vì Chúa là đấng hay xót thương. |
||
Lạy Chúa, xin cho linh hồn em Henri được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chieu soi trên linh hồn em Henri. Cùng với các Thánh của Chúa đến muôn đời, vì Chúa là Đấng hay xót thương. |
||
Hãy luôn bình anh và hạnh phúc trong Chúa nhá người anh em. |
||
chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn người anh em của chúng con được nghỉ yên bên Chúa. |
||
Đã lâu rồi NX ít có dịp lên TCVN. Cám ơn a Gia Nhân nhiều nhé, không có tin nhắn của anh, chắc em không được biết người bạn thân yêu của chúng ta đã về với Chúa. Ali đã dành rất nhiều tình cảm cho ACE trên TCVN, trong đó có cả e nữa. Vậy mà em lại biết tin muộn quá... Xin Chúa ôm Ali thật chặt trong vòng tay yêu thương của Người. Xin Chúa chúc lành đặc biệt cho những trẻ thơ, những thiếu niên bé nhỏ của Chúa... |
||
Thương nhớ người AE yêu mến vô vàn |
||
3 năm như một quãng đường cho chị và em suy nghĩ. Sau 3 năm mình vẫn là chị em của nhau hen. |
||
|
||||||