Lúc ở vườn Địa Đàng, con rắn dụ dỗ bà Eva phạm tội, Thiên Chúa mới phán cùng nó: |
||
Lúc ở vườn Địa Đàng, con rắn dụ dỗ bà Eva phạm tội, Thiên Chúa mới phán cùng nó: |
||
nó bò, Côc ui ! |
||
Đồng ý với Littlewave là rắn nó bò sau khi Thiên Chúa phán cùng nó.:18: |
||
DiaCoc đố thì chắc đã có câu trả lời, vậy thì bật mí đi (mình cũng đang tò mò không biết DiaCoc đã phát hiện được bí mật lớn lao nào trong câu KT này đây) |
||
|
||
|
||
Mình nghĩ là nó đi bằng thân |
||
Trước đó nó đi bằng chân chứ bằng gì nữa. |
||
Mình đồng ý với BKT,trước đó nó đi bằng chân chứ còn bằng gì nữa. |
||
Mời tác giả công bố đáp án!!!!!!!!!! |
||
Mời các CU THẢO nghe đoạn Bài Giảng của Cha Khảm...rồi mới trả lời tiếp... |
|||||
Nghia gùi, hỉu gùi. Coai như tụi nèi dzốt KT đêeee. Dzưng mờ DiaCoc giải thik dzùm ý nghĩa thần học của câu đó đi, nhất định Chúa hổng có nói khơi khơi cho dzui đâu. |
||
Này bác DiaCoc chơi như vậy ko đẹp, mình cứ tưởng là bác đố mẹo, nên mình cũng cố mà tìm lời giải, thế như vậy là bác vẫn ko có lời giải. Bởi vì KT không thể hiểu theo nghĩa đen được (nhất là sách Sáng Thế) |
||
Sao lại nói DiaCoc ...chơi xấu? |
|||||
|
||
Khưa khưa khưa ...níu không lầm thì đây là buổi giảng chiều Chúa nhật trong khóa học đào tạo Giáo Lý Viên của Giáo Phận. Hum đó Emma cũng có đi học nữa ... gương mẫu chưa nè... khưa khưa khưa... Cha Khảm giảng hay quá trời, làm Emma chìu CN nào cũng chạy xe nữa tiếng đồng hồ đi học để nghe cha giảng, nhớ chìu đó dề tới giáo xứ emma còn đố mấy bé giáo lý nữa, ác dễ sợ ... |
||
Àh mà quên nữa emma thường chấm lửng cuối câu vì wen tay chứ hỏng phải emma là thành viên của hội Tam Điểm đâu àh nghen... <--- lại nữa òi nè |
||
Em có ý kiến thế này nhé (dù đã có đáp án roài nhỉ): biết đâu con rắn trước khi nghe Chúa phán thì nó... không đi được, có thể nó bị...liệt. Nó ...đóng đô ở gốc cây Cấm. Ban đầu Chúa cho nó yên phận ngồi một chỗ, sau đó nó tự dưng dở chứng, đang yên đang lành lại bảo bà Evà: ăn đi ăn đi, ngon lắm, tôi ăn rồi nên bây giờ mắt tôi sáng như đèn ôtô nè. Đấy, Chúa thấy thế, giận quá, Bắt nó bò bằng bụng cho... rát da (bò bằng bụng đau hơn ngồi yên một chỗ nhìu, nhỉ) đến nỗi tậ̣n bây giờ loài rắn phải... lột da hoài. Chắc thân bọn nó phải "rắn" lắm chứ chẳng đùa!!! |
||
Các bạn ơi, có ai biết Cha KHẢM hiện nay thuộc giáo xứ nào không vậy, cho nến hồng hay với nhé......NH thưởng thức 2 đoạn giảng của bạn Cốc tải xuống nhưng nghe ko đã gì hết vì ngắn quá. Giọng nói của Cha rất thuyết phuc... |
||
đỉa cốc thế mà cũng đố trong kinh thánh ko nói đến viêc rắn đi bằng chân vì vậy răn chỉ chườn bằng bụng.nếu ai đọc kinh thánh mà thấy chúa nói đến việc rắn đi bằng chân thì minh xin tặng bạn đó một móm quà. xin để lại địa chỉ sau câu trả lời |
||
nếu nói theo khoa học và căn cứ vào câu nói của Chúa thì trước kia rắn có chi đó, giống với tụi thằn lằn bóng đuôi dài bây giờ đóa |
||