Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ,xin cho linh hồn Ông Cố Antôn mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi |
||
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ,xin cho linh hồn Ông Cố Antôn mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi |
||
Xin Chúa cho linh hồn ông cố An tôn mới qua đời sớm được hưởng thánh nhan Chúa. |
||
Vì danh Chúa nhân từ chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ. XIn cho linh hồn Ông cố Anton được lên chốn nghỉ ngơi!!!!!!!!!!! |
||
Xin Chúa thương sớm đưa linh hồn ông cố Anton về nghỉ ngơi cùng Chúa muôn đời .Amen |
||
|
||
Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu. |
||
GIÊSU MARIA GIUSE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN ANTÔN |
||
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ. |
||
GIÊ SU- MARIA - GIU SE CON MÊN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN ÔNG. |
||
Nếu tất cả những lời chúng con cầu xin mà thuận ý Chúa thì xin Chúa thương nhậm lời chúng con. |
||
Chúng con cậy vì danh Chúa từ bi mà cầu nguyện cho linh hồn ông cố Antôn sớm được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức chúa trời sáng láng đời đời.Amen |
||
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ,xin cho linh hồn Ông Cố Antôn mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt ĐCT sáng láng vui vẻ vô cùng Amen. |
||
thay đổi nội dung bởi: tin-yeu.va.hy-vong, 15-09-2010 lúc 03:00 PM
xin chúa thương đem linh hồn Ông Cố Antôn mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy thánh tôn nhan Ngài |
||
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ,xin cho linh hồn Ông Cố Antôn mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt ĐCT sáng láng vui vẻ vô cùng Amen. |
||
Xin Chúa thương xót, tha thứ mọi lỗi lầm và đón nhận linh hồn An-tôn vào Nước Hằng Sống. Amen |
||
GIÊSU MARIA GIUSE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN ANTÔN |
||
Từ vực sâu u tối , con cầu xin Chúa - Chúa ơi . Từ vực sâu thương đau , con đợi trông Chúa nhậm lời ! |
||
Xin Chúa thương đưa em gia nhập vào gia đình trên nước trời của Ngài. |
||
GIÊSU MARIA GIUSE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN ANTÔN |
||
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu ! |
||
Cô Chúi ơi ! |
||
Xin Chúa thương sớm đưa linh hồn ông cố Anton về nghỉ ngơi cùng Chúa muôn đời .Amen |
||