Lộc Vừng Đỏ ơi!
"Khi những mối tình đã qua, khi nước mắt đã đi qua
Tôi nhớ những ngày thơ ấu như là cơn gió đã xa mất rồi
Nhớ những tháng ngày ấm êm, bên cha bên mẹ dấu yêu
Câu ru trưa hè miên man,
Chị em thương mến bên nhau sớm chiều
Đã qua đi rồi tuổi thơ..."
Nhìn hình ảnh sinh hoạt của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể GX. Thổ Hoàng, tôi thèm thuồng cho tuổi thơ của mình quá:
Nó qua đi trong thiếu thốn trăm bề,
Trong muôn sắc màu ly loạn...
Nhưng, xin cảm ơn Trời Đất
Tuổi thơ thời đó thật vô tư
Không Email, chát chúm
Không đàn đúm A lô...
Xin Cảm ơn Lộc Vừng Đỏ và Xin chúc Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể GX. Thổ Hoàng mãi lớn mạnh và vô tư tiến bước trong Tình Chúa Yêu Thương.