Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Dõi theo cậu bé mất cả tứ chi trong ngày đi học đầu tiên

  1. #1
    yeu thuong's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: ban mê thuột
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 176
    Cám ơn
    776
    Được cám ơn 971 lần trong 165 bài viết

    Default Dõi theo cậu bé mất cả tứ chi trong ngày đi học đầu tiên


    hoahoctro.vn - Và ban hãy luôn cảm thấy hạnh phúc vì mình vẫn còn rất sung sướng hơn nhiều số phận ngoài kia nhé


    Ngày đầu tiên đến trường luôn là một ngày trọng đại với những đứa trẻ và đặc biệt là phụ huynh của chúng. Nhưng với gia đình của cậu bé 4 tuổi Harley Lane, đó hẳn sẽ chỉ là thứ hạnh phúc rất nhỏ nhoi.


    Harley Lane bị mắc căn bệnh nhiễm trùng máu vào tháng 5 năm ngoái, và căn bệnh quái ác này đã cướp đi của cậu cả đôi tay và đôi chân cũng như làm tim cậu ngừng đập 3 lần. Nhưng Lane vẫn vượt qua tất cả và sống tiếp, để được đến trường ngày hôm nay.


    Tuy nhiên, trong ngày học đầu tiên tại trường tiểu học Hazel Grove tại Stockport, Greater Manchester, Harley đã rất ngỡ ngàng khi nhận được những sự chào đón nồng nhiệt của các giáo viên cũng như các bạn cùng lứa tại đây.




    Harley Lane, giữa, trong vòng vây quan tâm của bạn bè
    "Cháu nó hẳn sẽ là đứa trẻ đặc biệt nhất tại trường. Nhưng thật may mắn khi lũ trẻ rất chan hòa và coi cháu như là người bạn thân nhất của chúng.", Samantha, mẹ của Harley tâm sự.


    "Chúng rất tuyệt vời, luôn miệng hỏi những câu hỏi đáng yêu. Ban đầu Harley còn bỡ ngỡ và ngạc nhiên, nhưng sau thì cháu nó đã có thể hòa hợp cùng chúng bạn."


    "Giờ thì mỗi ngày Harley đều trở về nhà và kể cho chúng tôi nghe những hoạt động của cháu tại trường. Cháu yêu mọi thứ mới mẻ này."


    Hỗ trợ cậu bé dũng cảm này là những đôi tay và đôi chân giả.
    "Dĩ nhiên là cháu chưa thể quen với việc dùng chúng, nhưng mọi thứ rồi sẽ tốt lên theo thời gian."
    "Nhưng chúng giúp cháu cảm thấy tự tin hơn và mạnh mẽ hơn."




    Dù có điều gì xảy ra đi nữa, Harley cũng là một minh chứng rõ ràng nhất cho sự vuơn lên không ngừng nghỉ để được sống
    Trường tiểu học nơi Harley nhập học cũng tạo mọi điều kiện cho cậu bé. Harley sẽ có một phòng vệ sinh riêng với đủ mọi tiện nghi tối tân giúp cậu tránh khỏi nhiễm trùng cùng với một giáo viên luôn luôn ở gần để hỗ trợ cậu bé.
    Hiệu trưởng Jean Burston nói: "Harley cảm thấy rất thoải mái khi ở đây- cháu có rất nhiều bạn bè. Ngôi trường chúng tôi có một khẩu hiệu truyền thống: "Hãy thể hiện hết những gì bạn có" và Harley đang làm rất tốt điều đó."
    Chữ ký của yeu thuong
    ĐIỀU ĐẸP Ý NGÀI, XIN DẠY CON THỰC HIỆN,
    BỞI NGÀI LÀ THIÊN CHÚA CỦA CON. (TV 143,10)

  2. Có 5 người cám ơn yeu thuong vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com