Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Nữ Tu bị Sát Hại trong Lễ Nghi Tế Thần Satan được bắt đầu tiến trình án tôn phong

  1. #1
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default Nữ Tu bị Sát Hại trong Lễ Nghi Tế Thần Satan được bắt đầu tiến trình án tôn phong


    Nữ Tu bị Sát Hại trong Lễ Nghi Tế Thần Satan được bắt đầu tiến trình án tôn phong

    Ngày 23/10/2005, Đức Giám Mục Alessandro Maggiolini giáo phận Como Ý quốc đã long trọng bắt đầu tiến trình tôn phong ở Chiavenna cho nữ tu Maria Laura Mainetti, 60 tuổi, người đã bị ba thiếu nữ sát hại trong một nghi thức Tế Thần Satan vào năm 2000, tức sau 5 năm đúng như ấn định của Giáo Hội.

    Nữ tu này bị đâm 18 lần vào đêm 6 - 7/6/2000, sau khi bị 2 thiếu nữ 17 tuổi và 1 thiếu nữ 16 tuổi bắt đi và dẫn đến một ngõ tối.

    Đức Ông Balatti cho biết là “Ba đứa con gái bất hạnh này không tìm được lý nào hay hơn để dụ dỗ Nữ Tu Laura là thuyết phục bà rằng một trong 3 em sắp sinh nở, song em bị gia đình và bạn trai của em bỏ rơi, nên em chẳng biết phải làm gì hay đi đâu nữa”.

    “Điều khiến tôi giận dữ là lúc họ nói rằng Nữ Tu Laura tỏ ra ngây ngô. Nữ tu này đã tỏ ra hết sức thận trọng, thế những mấy đứa con gái này cũng thận trọng nữa. Chúng đã bày ra một mưu cơ tinh ranh quái quỉ."

    “Làm sao Nữ Tu Laura, người được sinh ra đã làm thiệt mạng sống của mẹ mình, một người mẹ đã chết đi sau mấy hôm nữ tu vào đời, lại không chịu giúp cho đứa con gái trẻ khi nó nói rằng nó sắp là một người mẹ cơ chứ?”

    Nữ Tu Laura “đặc biệt yêu chuộng giới trẻ”, thành phần bà “coi là thực sự là nghèo khổ ngày nay: Bà thấy họ bị lạc loài, vất vưởng không có điểm tựa, trở thành mồi ngon cho cái trống rỗng của cuộc đời”.

    Trong cuộc thẩm vấn, các thành phần bị tố cáo đã nói rằng họ sát hại vị nữ tu này là để “loại trừ cái buồn chán của một đời sống không có gì là đổi thay trong thành phố nhỏ này”.

    Những viên chức sớm biết được rằng ba thiếu nữ này thoạt tiên muốn tế thần một vị linh mục trong nghi thức tôn thờ Satan – và chúng đầu tiên đã chọn một nạn nhân: đó là Đức Ông Balatti.

    Đức ông này cho biết rằng: “Vào lúc ấy, việc hào hứng với trào lưu phò Satan và huyền bí nhiệm là một kiểu thời trang. Ngay cả quần áo, ca nhạc và một số sách vở cũng đã góp phần vào việc phổ biến một thứ khuynh hướng như thế.

    “Phần nhiều giới trẻ hùa theo chỉ bởi muốn được chú ý tới, muốn khinh khi luật pháp. Khuynh hướng này phát triển nơi một số người vì họ cảm thấy hận thù Thiên Chúa, có lẽ bởi những trục trặc cá nhân, bởi những rắc rối trong gia đình”.

    Trong lễ nghi bắt đầu tiến trình tôn phong này, một số tư tưởng của vị nữ tu ấy được đọc lên: “Lạy Chúa Giêsu, sự sống của con thuộc về Chúa”, “Lạy Chúa, xin hãy nhận lấy cái bé mọn con có và cái khốn nạn con là”.

    Chính thành phần sát hại nữ tu đã thú nhận rằng khi nữ tu sắp chết, bà đã vận dụng sức mạnh để nguyện cầu cho họ rằng: “Lạy Chúa, xin hãy thứ tha cho họ”.

    ĐGM Maggiolini nói rằng: “Tôi tin rằng tất cả những điều ấy sẽ phản ảnh tốt đẹp nơi ba đứa con gái này: Nữ Tu Laura là ánh sáng giúp họ tăng trưởng và chín chắn trưởng thành”.

    Nữ Tu Laura, được rửa tội ở Teresina, sinh ở Colico, Ý quốc, vào ngày 20/8/1939. Khi qua đời bà đang là bề trên của Cộng Đồng Nữ Tử Thánh Giá ở Học Viện Đức Maria Vô Nhiễm Chiavenna.

    Một tổ chức và một loạt dịch vụ bác ái và phò sự sống đã được thiết lập để tưởng kính bà. Một số trung tâm thuộc hệ phái của Kitô giáo ở Ý và Phi Châu đã lấy tên của bà.

    Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL (chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ biến ngày 6/11/2005)

  2. Có 2 người cám ơn littlewave vì bài này:


  3. #2
    lonely
    Khách viếng
    lonely's Avatar

    Default

    tụi nghiệp wó àh TT.TT, con xươn ngừ wó àh !!!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com