Chào tất thảy ACE! hôm nay con mới nhận được một tin mà có lẻ con cũng không dám tin đó lại là sự thật. đó là một người bạn học cùng lớp với con cũng là bạn thân và cùng trang lứa hơn thế nữa là người cùng quê. Không biết tại sao lại chết nhưng con nghe nói la người đó ngủ thì chết luôn học xong người đó đi từ nghệ an xa xôi vào TPHCM kiếm việc làm kiếm tiền để giúp đỡ gia đình thất thoát cũng đã 5 năm rồi, công việc thì giờ mới ổn định thế mà gia đình chưa kịp vui thì người đó đã ra đi. hôm nay người nhà mới vào sài gòn để đưa xác về. Con người thì rồi ai cũng phải chết cả nhưng rồi gia đinh sẻ rất đau khổ cũng không biết thế nào nữa nên con viết ra đây rất mong ACE cung cầu nguyện với con cho người bạn của con được an nghỉ trong tình yêu của Chúa. |
||