|
||
|
||
476. Mọi hành vi con người thực hiện để được kết hiệp với Thiên Chúa và được vinh phúc, đều là lễ tế đích thực. |
||
477. Chúng ta không thờ các ảnh tượng như những thực tại, nhưng như những hình ảnh đưa dẫn chúng ta đến cùng Thiên Chúa nhập thể. Việc tôn kính không dừng lại ở ảnh tượng, nhưng vươn tới chính thực tại được biểu thị. |
||
478. Hỡi các Kitô hữu, hãy nhận biết phẩm giá của mình. Nay anh em đã được tham dự vào bản tính Thiên Chúa, đừng quay lại cuộc sống thấp hèn trước kia. Hãy nhớ thủ lãnh của anh em là Đức Kitô và anh em là chi thể của Hội thánh. Đừng quên anh em đã được giải thoát khỏi quyền lực tối tăm và được đưa vào trong ánh sáng Nước Thiên Chúa. |
||
479. Chúng ta tôn thờ Đức Kitô vì Người là con Thiên Chúa. Còn chúng ta tôn kính các vị tử đạo vì các ngài là những môn đệ và những người noi gương Chúa; điều này thật chính đáng, vì các ngài đã hết lòng với Vua và Thầy của mình; ước gì chúng ta được là bạn đồng hành và đồng môn với các ngài. |
||
480. Đừng để điều gì làm cho bạn xao xuyến; |
||
481. Nếu một ngày kia, do tình thương vô biên của Ngài, Ngài đề ra ơn tử đạo, cho con, tôi tớ bất xứng của Ngài, thì cứ sức riêng con, chắc con sẽ né tránh nó. |
||
482. Làm sao chúng ta có thể hân hoan trong Chúa nếu Chúa ở xa ta? Chính bạn làm được cho Chúa xa hay gần lại. Cứ yêu đi, Chúa sẽ đến gần. Cứ yêu đi, Người sẽ ở với bạn. |
||
483. Yêu Chúa hết tâm hồn, tức là chỉ yêu một mình Người, tức là làm cho người hiện diện trong những gì chúng ta yêu mến. Chúng ta không thể yêu mến Chúa mà không chứng tỏ điều ấy với Người. |
||
484. Lạy Chúa toàn năng, con thánh hiến con cho Chúa, con kính dâng và hiến tế cho Chúa mọi nhịp đập của trái tim, tất cả sức lưu chuyển của mạch máu con, con ước ao thỏa thuận với Chúa rằng mỗi chuyển động của chúng đều nói với Chúa: Thánh, Thánh, Thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Và con nài xin Chúa cho chúng con có được ý nghĩa như thể để chúng trở thành, trước tôn nhan Chúa, lời vang vọng bất tận của khúc ca trên trời mà các Thần sốt mến không ngừng hát mừng Chúa. Amen. Amen! |
||
485. Lạy Chúa, Chúa ngự trong con và con ở trong Chúa… |
||
486. Nếu ta vui thích vì Thiên Chúa là Cha chúng ta, thì làm sao cho Ngài cũng có thể vui thích vì chúng ta là con của Ngài. Phải trở nên những ngôi đền thờ Chúa ngự, nơi loài người có thể thấy Ngài hiện diện. Cách sống của chúng ta không được phản bội Chúa Thánh Thần. |
||
487. Yêu Chúa không phải không có phần thưởng. Bác ái đích thực không thể không có công; thế nhưng, nó không có tính vụ lợi. Bác ái có phần thưởng, những phần thưởng đó chính là đối tượng của tình yêu. |
||
488. Yêu mến Chúa thì cao trọng hơn nhận biết Ngài. |
||
489. Sống theo luật, là sống theo Chúa. |
||
490. Bạn muốn cung kính thân mình Chúa Cứu Thế ư? Tôi xin bạn đừng coi khinh thân hình ấy khi bạn thấy Ngài ăn mặc rách rưới. Sau khi tỏ lòng cung kính đối với Ngài trong nhà thờ bằng những lễ phục lụa là quý báu, bạn chớ để Ngài rét mướt, thiếu thốn ngoài nhà thờ. |
||
491. Không có tình yêu, mọi công việc dù có vĩ đại đến đâu cũng chỉ là hư không; Chúa Giêsu không đòi chúng ta phải làm những việc vĩ đại, Người chỉ khát mong chúng ta yêu mến. |
||
|
||
493. Ôi lạy Chúa Giêsu tốt lành, con nài xin Chúa ban cho con tình yêu của Chúa đã yêu Mẹ đặc biệt, để con có thể yêu Mẹ tha thiết thật như Chúa đã yêu Mẹ. Hỡi Mẹ rất tốt lành, nài xin Mẹ ban cho con tình yêu tuyệt hảo Mẹ đã yêu Con Chí Thánh Mẹ, để con yêu Ngài cách tha thiết như Chúa đáng yêu. |
||
494. Từ khi Thiên Chúa vui lòng ban Con Một Ngài cho ta qua Mẹ, thì còn gì hữu lý hơn việc ta phải cậy nhờ mẹ để nên giống Chúa. Không ai hiểu biết Chúa Giêsu hơn mẹ. Không ai có thể dạy dỗ và làm cho ta biết Chúa hơn mẹ, vì không ai có thể kết hợp ta với Chúa Giêsu hơn Mẹ. |
||
495. Ước chi tâm trí ta không bao giờ lìa xa Mẹ; ước chi miệng lưỡi ta không bao giờ ngừng kêu thánh danh Mẹ. |
||
496. Cứ yêu Đức Mẹ đi, rồi nhờ Mẹ để yêu Chúa Giêsu, và nhờ Chúa Giêsu để yêu Đức Chúa Cha. Chúng ta phải gắng yêu Chúa Giêsu như Đức Mẹ yêu Người. Chúng ta phải gắng đạt tới điểm này, là tình ta đối với Chúa Giêsu phải là tình yêu Đức Mẹ đối với người. Đó là tột bật tình yêu và với bất cứ giá nào, ta phải gắng tới. |
||
497. Ai không được Mẹ Vô Nhiễm làm Mẹ, sẽ không được Chúa Giêsu làm Anh. Linh hồn phải sinh lại theo hình ảnh Chúa Giêsu trong Đức Mẹ. |
||
498. Lạy Mẹ Maria, nếu con là Nữ Vương Thiên Đàng, và Mẹ là Têrêsa, thì con muốn là Têrêsa để Mẹ làm Nữ Vương Thiên Đàng. |
||
499. Bạn đừng sợ yêu mến Đức Mẹ quá, bạn sẽ không hề mến Mẹ cho đủ đâu. Chúa Giêsu rất hài lòng, vì Đức Nữ Đồng Trinh là Mẹ Người. |
||
500. Lạy Mẹ yêu dấu, Mẹ có nhận thấy là con hạnh phúc hơn mẹ không? Con có Mẹ làm Mẹ con, còn Mẹ không có trinh nữ nào làm mẹ để yêu dấu như con… |
||
501. Mối tình đầu tiên của tôi là Mẹ Maria. |
||
502. Đừng sợ, mặc dù bạn thấy mình bước một chân vào Hỏa ngục rồi, nếu bạn chỉ kêu tên “Maria” không ngừng, với tất cả lòng cậy trông, thì chắc chắn bạn cũng sẽ được mẹ cứu vớt. |
||
503. Lạy Mẹ Maria, vì ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội và thánh thiện của Mẹ khi phôi dựng, xin Mẹ thanh tẩy thân xác con và thánh hóa linh hồn con. |
||
504. Con sẽ không nghỉ yên bao lâu con chưa thiết tha yêu mến Mẹ. |
||
505. Chớ gì miệng con hằng kêu danh thánh Mẹ Maria, chớ gì lòng con hằng tưởng nghĩ đến danh Mẹ Maria. |
||
506. Nếu con kính mến Đức Mẹ Maria, thì hãy tận tâm làm cho nhiều kẻ cũng kính mến Người. Con hãy tận dụng hết các dịp mà khuyên giục mọi người tôn kính Rất Thánh Đồng Trinh; hoặc là thuật một hai truyện gì đạo đức làm gương sáng, hoặc là dạy bảo người ta làm một hai việc gì ngợi khen Đức Mẹ, hay là xin ơn Người. Đức Mẹ hứa ban Thiên đàng cho những ai có lòng kính mến Người: những kẻ nhờ Mẹ mà làm việc, hẳn không hề phạm tội, những kẻ cao rao danh Mẹ trước mặt tha nhân sẽ được sống đời đời. |
||
507. Lạy Mẹ Chúa Trời, nếu con trông cậy Mẹ, con sẽ được rỗi linh hồn; nếu con núp dưới cánh tay bảo hộ của Mẹ chắc chắn con sẽ không phải e sợ gì; vì tôn kính Mẹ là khí giới rất mạnh giúp con thế nào cũng thắng trận toàn công: vì khí giới này Chúa chỉ ban cho những kẻ Người muốn cứu rỗi. |
||
508. Theo gương Mẹ Maria bạn không lạc lối; kêu cầu Mẹ Maria bạn không thất vọng, tưởng nhớ Mẹ Maria bạn không lầm lạc; nương tựa Mẹ Maria bạn không sợ vấp ngã; được Mẹ Maria che chở bạn không khiếp sợ; được Mẹ Maria dẫn dắt bạn không nản lòng; nhờ ơn Mẹ Maria bạn sẽ đạt tới Hạnh Phúc. |
||
|
||
510. Không gì làm tôi đau đớn bằng thấy những tâm hồn tận hiến cho Mẹ, vẫn sống đời tầm thường. Tôi vui lòng đổi nghìn lần sự sống tôi để thánh hóa họ. |
||
511. Chúa Giêsu không đánh lừa chúng ta. Mỗi lần các bạn thực hiện những hy sinh, mỗi lần các bạn nghĩ đến anh chị em nghèo khó bên cạnh hay ở xa, mỗi lần các bạn từ bỏ một cái gì ưa thích để nhường lại cho anh chị em nghèo khó, đó là các bạn cho Chúa Giêsu đang đói khát được ăn uống, cho Chúa Giêsu đang trần trụi được mặc, cho Chúa Giêsu không có nhà ở được trú ngụ. |
||
512. Ta phải có đức thương yêu hơn là có nhiều tài trí. |
||
513. Chúng ta hãy yêu nhau bằng con tim của Thiên Chúa. |
||
514. Đối với một linh hồn cháy lửa tình yêu Thiên Chúa, trợ giúp tha nhân là một cơn sốt từ từ đốt cháy linh hồn, nó sẵn sàng hy hiến ngàn lần sự sống của mình nếu như có thể làm cho một linh hồn người đó chúc tụng Thiên Chúa hơn nữa. |
||
515. Đức ái cao cả nhất cốt ở giải thoát các linh hồn khỏi xiềng xích Satan để đưa họ về cho Chúa Kitô. Đó là điều ngày đêm tôi thực hiện không nghỉ ngơi. |
||