Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Đồng hành cùng những người anh em trong trận lũ lụt

  1. #1
    infobvss's Avatar

    Tuổi: 38
    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vinh - Nghệ An
    Bài gởi: 18
    Cám ơn
    41
    Được cám ơn 100 lần trong 12 bài viết

    Lightbulb Đồng hành cùng những người anh em trong trận lũ lụt

    Trước tình cảnh khốn đốn của những người anh em ở Miền Trung trước cơn bão số 6. Thuận theo thư chung của Đức Giám Mục Giáo phận Vinh. Trung tâm Bảo Vệ Sự Sống Gioan Phaolo II Mở một cuộc phát động " Tất cả vì những người anh em đang phải gánh chịu thiên tai lũ lụt ". Tối ngày 12/10/.2010, một cuộc họp khẩn cấp của Trung Tâm đã diễn ra, một số công việc đã được thông qua như:
    - Các anh em sinh viên đi lao động để kiếm tiền ủng hộ miền trung.
    - Tổ chức đi thu gom phế liệu để kiếm tiền.
    - Gom quần áo cũ đã qua sử dụng, bắt đầu từ những ACE trong nhóm,sau là các gia đình giáo dân.
    - ....
    Đến ngày 15/10/2010 chúng tôi quyết định đưa 50 anh em sinh viên cùng với số lượng hàng còm cỏi từ thu gom phế liệu và tiền công lao động của các thành viên BVSS đi vào Giáo Xứ Thịnh Lạc và Thổ Hoàng thuộc Hạt Ngàn Sâu - Giáo Phận Vinh (huyện Hương Khê - Tỉnh Hà Tĩnh) để đồng hành với những người anh em trong việc khắc phục những thiệt hại do thiên tai. Nhưng đoàn xe chưa kiẹp chuyển bánh thì chúng tôi nhận được điện báo của Cha xứ Thổ Hoàng và Cha Xứ Thịnh lac cho biết là nước lũ lại đang lên rất nhanh và dân đang hoảng loạn chạy lũ, một quyết định khẩn cấp của anh em được đưa ra là nhà có thể chưa sửa chữa nhưng cơm thì phải ăn và áo thì phải mặc , vì thế xe chở hàng tiếp tục chuyển bánh chực chỉ Hương khê, còn tình nguyện viên ở lại tiếp tục lạc quyên quần áo cũ, tìm việc làm và thu nhặt phế liệu ve chai.
    Qua 1 quảng đường gần 200 KM vào Giáo Hạt Ngàn Sâu, với những chiếc thuyền gỗ nhỏ, chúng tôi đã đến được với những người anh em đang trực tiếp hứng chịu thiên tai lũ lụt tại Giáo Hạt này.
    Ngày 15/10/2010 chúng tôi đi đến giáo Xứ Ninh Cường, mang theo 1 tấn gạo và 20 bao tải quần áo cho Cha xứ Ninh Cường.
    Ngày 17/10/2010 Chúng tôi đến Giáo xứ Thịnh Lạc và Giáo xứ Làng Truông với 100 thùng mì, và giao cho 2 vị Cha xứ của 2 Giáo xứ trên.
    Ngày 18/10/2010 Chúng tôi tới Giáo xứ Thọ Vực mang theo 110 thùng mỳ.
    Ngày 19/10/2010 trước tình cảnh, quà hết vì giao thông tắc nghẽn, tiền cũng cạn túi, chúng tôi đành phải nhờ người quen ra thị trấn hương khê mua thiếu 1 tấn gạo, đem giao cho Cha xứ Làng Truông.
    Ngày 23/10/2010 chúng tôi đến với Giáo xứ Thổ Hoàng, 25 bao quần áo , 200kg gạo 24 thùng mỳ, 1 thung lương khô, 64 người lao động giúp dân trong 2 ngày 23 và 24 tháng 10.
























































    Video





    http://www.youtube.com/watch?v=Td7mp_3BuZo



    Hiện tại những khó khăn trước mắt của những người anh em tại vùng lũ lụt đã được tạm thời ổn định .Thế nhưng để giúp họ vượt qua cái khó khăn lâu dài đang được đặt lên hàng đầu. Người dân sẽ lấy gì để ăn sau khi hết số lương thực đã hết, sẽ lấy gì để sản suất tiếp vụ tới trong khi lúa giống của họ chưa gieo nhưng đã nãy mầm trong cơn bão vừa qua. Các em học sinh lấy gì để học khi không còn đến 1 cuốn sách, cuốn tập...
    Những người anh em của chúng ta đang mong chờ gì?
    Câu hỏi này đang chờ đợi câu trả lời của mỗi chúng ta!!!
    Để luôn đồng hành với những anh, chị em đang trực tiếp hứng chịu hậu quả nặng nể của Thiên tai và Nhân tai. Trung Tâm Bảo Vệ Sự Sống Gioan Phaolo II quyết đinh mở 1 đợt phát động thứ 2 với khẩu hiệu "Bạn của người nghèo" với 1 số công việc như sau:
    - Tất cả anh em trong nhóm tiếp tục đi lao động và gom " ve chai " để kiềm nguồn tài chính để mua sách vở cho các em học sinh, và hạt giống và dụng cụ lao đông bà con là những nạn nhân trong cơn lũ lụt vừa qua
    - Quyên góp sách đã qua sử dụng, để giúp các em học sinh có điều kiện được tới trường.
    - Quyên góp tài chính để mua hạt giống và dụng cụ lao động cho bà con sản xuất.
    Vậy Trung Tâm Bảo Vệ Sự Sống Gioan Phaolo II rất mong được sự hưởng ứng của quý vị ân nhân xa gần qua những nghĩa cử cao đẹp để chúng ta cùng xoa dịu nỗi cơ cực của anh em chúng ta
    Mọi chia sẻ của quý vị và các ban chúng tôi đang đợi chờ để được đón nhận qua địa chỉ
    Trung Tâm Bảo Vệ Sự Sống GioanPhaolo II
    Xóm 10 - Nghi Phú - TP.Vinh - Nghệ An
    ĐT: 0383.518.752.
    DD: 0987.715.718
    Tài khoản VNĐ
    Ngân Hàng: Vietcomebank chi nhánh TP.Vinh
    Tên TK : Nguyễn Hữu Chắc
    Số TK : 0101000776003
    Tài khoản USD
    Tên TK : Nguyen Huu Chac
    Số TK : 0101370843605
    Lưu ý: Để tạo điều kiện giúp chúng tôi thực hiện được nguyện vọng và lòng tin tưởng của quý ân đồng thời tiên lợi cho việc giải trình sau nay khi chuyển tiền xin ân nhân ghi rõ chuyển cho một trong hai mục tiêu của chúng ta đã đề ra ở trên.
    Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi ban bình an cho các bạn

    T/M Trung Tâm

    JB: Nguyễn Hữu Chắc
    Chữ ký của infobvss

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com