Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: GIÁO XỨ THỔ HOÀNG LÀM VIỆC KÍNH ĐỨC MẸ

  1. #1
    lộc vừng đỏ's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioanbaotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 301
    Cám ơn
    1,635
    Được cám ơn 2,141 lần trong 293 bài viết

    Default GIÁO XỨ THỔ HOÀNG LÀM VIỆC KÍNH ĐỨC MẸ

    GIÁO XỨ THỔ HOÀNG LÀM VIỆC KÍNH ĐỨC MẸ

    Vào đêm cuối tháng Mân côi ( 31/10/ 2010) giáo xứ Thổ Hoàng long trọng tổ chức việc kính Đức Mẹ.
    Mặc dầu trời mưa gió, nhưng đúng 19g bà con giáo dân đã đến nhà thờ đông đủ. Với tâm tình người con thảo, đoàn con cái đến để dâng lên cho Mẹ những lời ca hay, những điệu múa đẹp. Và cả tràng chuỗi Mân côi được kết bằng bao nỗi vui buồn trong cuộc sống. Cúi xin Mẹ đón nhận, Xin Mẹ nâng đỡ và dìu dắt.


    MẸ LUÔN HIỆN DIỆN


    DÂNG LÊN CHO MẸ


    TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI


    THẬP GIÁ CUỘC ĐỜI


    MẸ THƯƠNG ĐÓN NHẬN


    MẸ HIỆN RA CÙNG CÁC TRẺ








    CHẦU THÁNH THỂ


    SỐT SẮNG TRƯỚC THÁNH THỂ


    ĐỘI MÚA LƯU MIỆM VÓI CHA QUẢN XỨ
    thay đổi nội dung bởi: lộc vừng đỏ, 31-10-2010 lúc 11:00 PM
    Chữ ký của lộc vừng đỏ
    BÁCH NHẪN THÀNH KIM

  2. Có 9 người cám ơn lộc vừng đỏ vì bài này:


  3. #2
    Yến Châu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: có chỗ đặt lưng là OK
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 785
    Cám ơn
    1,974
    Được cám ơn 5,867 lần trong 776 bài viết

    Default

    Cảm ơn Lộc vừng đỏ. Hình ảnh đẹp và sinh động lắm. Các Mẹ" già già" mà xinh ra phết.
    Xin Mẹ nhậm lời và chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con luôn, vì con biết đời chúng con mãi cần Mẹ dẫn đưa, che chở - Mẹ ơi! AVEMARIA!!!
    Chữ ký của Yến Châu
    Em đang đi họp! Và chắc là còn phải họp dài dài!

  4. Có 5 người cám ơn Yến Châu vì bài này:


  5. #3
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,378
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default GX Thổ Hoàng Bế Mạc Tháng Mân Côi

    Giáo Xứ Thổ Hoàng Bế Mạc Tháng Mân Côi


    Giáo Xứ Thổ Hoàng vào lúc 19 giờ 30 ngày 31/10/2010 cho dù mưa phùn gió bấc, trời trở lạnh bất ngờ, nhưng đoàn người đông đảo từ các Giáo họ đã tập trung về nhà thờ để tham dự giờ thánh kính Mẹ bế mạc tháng Mân Côi do các bà mẹ Giáo xứ phụ trách.



    Trong giờ thánh đêm nay, cộng đoàn Giáo xứ được hướng dẫn suy niệm Mầu nhiệm năm sự thương khó Đức Giê Su, và qua Mầu nhiệm nầy cộng đoàn được kêu mời hãy kết hiệp đời mình, lòng mình trong các Mầu nhiệm chịu nạn chịu chết của Chúa Giê Su để cùng hiệp với Mẹ dâng lên Chúa những khổ đau của đời mình…



    Đồng thời cũng mời gọi mọi người đáp lại lời kêu gọi của vị cha chung, Đức Giám Mục Giáo phận Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản là hãy mở lòng mình hướng về Giáo phận Vinh để chia sẻ, cầu nguyện, hiệp thông với anh chị em của mình đang gặp muôn vàn khó khăn, thiếu thốn bởi lũ lụt hoành hành tàn phá trong đó có GX mẹ Thổ Hoàng Ngàn Sâu.




    Trong phần dâng hoa, cộng đoàn lại một lần nữa được khơi gợi lại lòng yêu mến đối với Đức Maria qua việc dâng hoa mà trong sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục Á Châu đã nhắn nhủ:” ngày càng lưu ý đến những nền văn hoa địa phương trong những giờ cử hành phụng vụ.”



    Sau khi cùng hiệp với Mẹ tôn Thờ Thiên Chúa Ba Ngôi, mọi người đã cùng với đội múa hát vang bài ca :”Lời Mẹ nhắn nhủ”, như một lời thề hứa với Mẹ “siêng năng lần hạt Mân côi” giữa muôn ánh nến lung linh huyền ảo và giàu cảm xúc.




    Từ rất lâu, dâng hoa kính Mẹ đã là việc đạo đức rất gần gũi với giáo dân Việt Nam nói chung và Giáo xứ Thổ Hoàng nói riêng, gần gũi đến nỗi mỗi khi chiều về trên mọi nẻo đường của đồng quê, mọi người vẫn không quên hái về những đóa hoa đồng nội để được chưng lên bàn thờ của Mẹ, hay những người buôn bán tất tả ngược xuôi vẫn không quên một bó huệ thơm ngát để kính dâng Mẹ, mà khi những bông hoa đó đã được dâng lên cho Mẹ, dẫu là hoa đồng nội mộc mạc chân quê, hay là hoa kiêu sa đài các, đã không còn được đánh giá bằng giá trị của đồng tiền đắt hay rẻ, nhưng đã được duy biến thể thành những tình cảm nồng nàn, tình yêu chan chứa của những người con thảo dâng lên cho Mẹ, và đã được Mẹ yêu thương nhận lấy.




    Bế mạc giờ thánh bằng giờ chầu Thánh Thể nghiêm trang, mọi người ra về trong cơn mưa và giá lạnh, nhưng có lẽ từ trong tâm trí mọi người đã coi dâng hoa là một việc làm thánh thiêng, một nét văn hóa đáng trân trọng, mà cũng không vì thế mà quên đi lời chỉ dạy của Công đồng Va-Ti-Can II:” Lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật, đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta.”

    Giờ chuẩn bị

    Trong giờ suy niệm

    Không quên bí tích hòa giải

    Bắt đầu dâng hoa

    Hân hoan tiến về tòa Mẹ

    Như sóng lộc triều nguyên





    Nến sáng trong tay

    Theo gương Mẹ

    Người trinh nữ khôn ngoan luôn tỉnh thức


    thay đổi nội dung bởi: hongbinh, 01-11-2010 lúc 05:04 PM
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  6. Có 5 người cám ơn hongbinh vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com