Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: Tìm thấy nạn nhân cao tuổi nhất trên xe khách bị lũ cuốn 03.11.2010 07:55

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,382
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default Tìm thấy nạn nhân cao tuổi nhất trên xe khách bị lũ cuốn 03.11.2010 07:55

    Tìm thấy nạn nhân cao tuổi nhất trên xe khách bị lũ cuốn

    03.11.2010 07:55

    Sau nhiều ngày mất hy vọng, sáng nay thi thể bà Phạm Thị Yêu (54 tuổi) đã được tìm thấy ở bờ biển Kỳ Anh (Hà Tĩnh), cách nơi gặp nạn hơn 100 km về phía nam.

    Qua giấy tờ tùy thân để lại trên người, lực lượng công an xác định đây là thi thể của bà Phạm Thị Yêu, thường trú ở Buôn Ma Thuật, Đăk Lăk.

    Theo người dân, rất có thể nạn nhân bị trôi từ sông Lam ra biển rồi trôi ngược về phía bờ biển huyện Kỳ Anh, cách đoạn sông Lam nơi chiếc xe gặp nạn hơn 100 km.

    Bà Yêu là nạn nhân nhiều tuổi nhất trong số 20 hành khách tử nạn trên chuyến xe bị lũ cuốn ngày 18/10 tại quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

    Bà Yêu là thi thể thứ 16 được tìm thấy, hiện 4 hành khách còn mất tích, trong đó có cháu Nguyễn Thị Ngọc Ánh (7 tháng tuổi).

    Trước đó, 4h sáng 18/10, xe khách từ Đăk Nông ra Bắc đến xã Xuân Lam (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bị lũ cuốn lật và trôi xuống sông Lam. Nhiều hành khách đã đập cửa kính thoát ra. Lực lượng cứu hộ và người dân chèo thuyền ra cứu được 18 người. 20 người còn lại bị nước cuốn trôi.

    Ngày 21/10, lực lượng thợ lặn và cứu hộ đã trục vớt được chiếc xe cùng thi thể của 10 hành khách đang nằm trong xe lên bờ. Hiện nay, công việc tìm kiếm đã dừng lại.

    Nguyên Khoa
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 2 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  3. #2
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,382
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default Chi Tiết tìm Thấy Thi Thể Vụ Xe Khách

    Tìm thấy thi thể thứ 16 vụ xe khách bị lũ cuốn

    Sáng 2/11, nạn nhân thứ 16 trên chiếc xe khách bị lũ cuốn đã được tìm thấy tại địa điểm cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 100km.

    4 giờ sáng nay, người dân xã Kỳ Thịnh (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) phát hiện thi thể bà Yêu - người cao tuổi nhất trong số các nạn nhân xe khách bị lũ cuốn trên sông Lam.

    Thi thể này trôi trên trên vùng biển xã Kỳ Lợi, gần khu kinh tế Vũng Áng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), cách điểm chiếc xe khách bị tai nạn khoảng 100 km về hướng Nam và được phát hiện sau khi gặp nạn đúng 15 ngày.

    Anh Thế (trú xã Kỳ Thịnh) đã tức tốc đến Đồn Công an Vũng Áng báo tin. Ngay sau đó, các chiến sỹ Đồn Công an Vũng Áng đã tới hiện trường đưa thi thể lên bờ biển Kỳ Lợi.



    Lực lượng chức năng đưa thi thể vớt được trên sông Lam
    vụ xe khách 48K-5868 bị lũ cuốn đưa đi khám nghiệm tử thi
    và làm thủ tục khâm liệm (chụp sáng 2/11).

    Cơ quan công an huyện Kỳ Anh khám nghiệm tử thi phát hiện trong áo nạn nhân có giấy chứng minh nhân dân mang tên Phạm Thị Yêu (sinh ngày 15/7/1956, quê Nam Trực, Hà Nam Ninh, thường trú phường Khánh Xuân, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).
    Trong túi quần bà Yêu có một ít tiền. Công an liên lạc qua điện thoại thì người nhà xác nhận đó chính là bà Phạm Thi Yêu - nạn nhân thứ 16 bị thiệt mạng trong vụ xe khách 48K-5868 bị lũ cuốn trên sông Lam (Hà Tĩnh) sáng 18/10/2010.


    Thân nhân cầm lấy chứng minh nhân dân cùng ví và giấy tờ của nạn nhân Phạm Thị Thùy (17 tuổi) trong hành lý của nạn nhân tìm thấy được. Đến nay thi thể của nạn nhân nàyvẫn chưa vớt được.
    Con, cháu, thân nhân bà Yêu từ TP Buôn Ma Thuột đang tức tốc ra Khu kinh tế Vũng Áng đưa thi thể bà về quê an táng.

    Danh sách 4 người chưa tìm được thi thể

    1. Trần Đăng Khoa (19 tuổi, trú EaPo, Cư Jút, Đắk Nông)

    2. Nguyễn Thị Thùy (17 tuổi, trú Hoàng Nam, Nghĩa Hưng, Nam Định)

    3. Đỗ Thị Phương (17 tuổi, Đồng Minh, Thanh Thủy, Tĩnh Gia, Thanh Hóa)

    4. Nguyễn Thị Ngọc Ánh (8 tháng tuổi, trú Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định)- là con của nạn nhân Đỗ Thị Lan (24 tuổi, trú ở Hải Xuân, huyện Hải Hậu, Nam Định, đã tìm được thi thể).
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  4. Có 4 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  5. #3
    Yến Châu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: có chỗ đặt lưng là OK
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 785
    Cám ơn
    1,974
    Được cám ơn 5,867 lần trong 776 bài viết

    Default

    Xin tạ ơn Chúa , Người đã nghe và nhậm lời khẩn nguyện của chúng con . Xin Chúa luôn ủi an và nâng đỡ tang quyến. Xin Chúa cho các linh hồn sớm sum họp cùng Nhan Thánh Người
    Chữ ký của Yến Châu
    Em đang đi họp! Và chắc là còn phải họp dài dài!

  6. Được cám ơn bởi:


  7. #4
    lộc vừng đỏ's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioanbaotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 301
    Cám ơn
    1,635
    Được cám ơn 2,141 lần trong 293 bài viết

    Default

    Tìm thấy nạn nhân thứ 17 trong vụ xe khách bị cuốn trôi



    Hai thi thể trên được phát hiện từ chiều 27/10 tại xã Triệu Lăng (Triệu Phong, Quảng Trị), cách vị trí chiếc xe bị lũ cuốn trôi gần 400 km. Cơ quan công an đã khám nghiệm tử thi, nhưng không thể xác định danh tính nên đã làm các thủ tục mai táng, đồng thời báo với cơ quan chức năng.


    Ảnh: Nguyễn Hưng - Nguyên Khoa.
    Nếu thi thể thanh niên còn lại được phát hiện tại Quảng Trị là Trần Đăng Khoa thì vẫn còn 2 hành khách trên chiếc xe này chưa tìm thấy xác.
    Trưa nay, ông Nguyễn Hải Đảo ở xã Hoàng Nam (Nghĩa Hưng, Nam Định), cha của em Nguyễn Thị Thùy, nạn nhân trên chuyến xe bị lũ cuốn, đã đến nhận dạng. Qua miêu tả của người dân và các tư trang để lại, như thi thể nữ khoảng 17 đến 20 tuổi, mặc quần jeans sẫm màu, áo hai lớp, hai tai đeo vòng, cổ tay có đeo chuỗi hạt cườm…, ông Đảo khẳng định đó là con gái mình và làm các thủ tục để nhận con.
    Cùng có mặt tại Quảng Trị, ông Trần Đăng Lực, bố của nạn nhân Trần Đăng Khoa cho biết rất nghi ngờ thi thể nam là con trai mình, nhưng vì xác đã biến dạng, không quần áo, tư trang để lại trên người nên ông không dám chắc. Ông Lực đã trở về Đăk Lăk xin phép cơ quan chức năng để lấy mẫu đi giám định AND, nhận dạng con trai.
    Nguyễn Thị Thùy và Trần Đăng Khoa là anh em họ, cả hai cùng ông Nguyễn Đăng Lực bắt xe từ Đăk Lăk về quê Nam Định. Khi chiếc xe bị trôi, ông Lực đã chui ra ngoài, cố gắng cứu con trai và cô cháu gái, nhưng không có kết quả.


    Ảnh: Nguyên Khoa.
    Mặc dù rất hy vọng, nhưng ông Trần Đăng Lực vẫn chưa thể xác định thi thể nam được tìm thấy có phải là con trai mình hay không.
    Trước đó, 4h sáng 18/10, xe khách từ Đăk Nông ra Bắc đến xã Xuân Lam (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bị lũ cuốn lật và trôi xuống sông Lam. Nhiều hành khách đã đập cửa kính thoát ra. Lực lượng cứu hộ và người dân chèo thuyền ra cứu được 18 người. 20 người còn lại bị nước cuốn trôi.
    Ngày 21/10, lực lượng thợ lặn và cứu hộ đã trục vớt được chiếc xe cùng thi thể của 10 hành khách đang nằm trong xe lên bờ. Hiện công việc tìm kiếm đã dừng lại.

    Hà Nguyên Khoa




    Chữ ký của lộc vừng đỏ
    BÁCH NHẪN THÀNH KIM

  8. Có 3 người cám ơn lộc vừng đỏ vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com