Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Chủ đề: GX THỔ HOÀNG& THÁNG BÁO HIẾU

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,405
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default GX THỔ HOÀNG& THÁNG BÁO HIẾU


    GX THỔ HOÀNG& THÁNG BÁO HIẾU
    Thổ Hoàng Từ ngày 01/11/2010 tới ngày 04/11/2010 trời vẫn mưa không dứt, bởi thế chương trình thánh lễ tại Nghĩa trang không thể thực hiện được.

    Ban Hành Giáo Giáo Xứ và Ban Hội Hiếu có dự trù sẽ xin cha dâng thánh lễ tại nghĩa trang vào một ngày khác trong tháng, nhưng chưa biết thế nào, bởi lẽ mùa nầy Cao nguyên mưa nhiều và đã bắt đầu vào mùa thu hoạch cà phê, việc nông trang bắt đầu tất bật.

    Hôm này ngày 04 trời tương đối bớt mưa hơn, mọi người đã tranh thủ những cơn nắng bất chợt để vào viếng nghĩa trang, may mắn hơn, tối hôm nay chỉ mưa nhè nhẹ nên giáo dân bằng mọi phương tiên đã tập trung về nghĩa trang khá đông đọc giờ kinh chung cầu nguyện cho ông bà tổ tiên, Giờ kinh vừa dứt lập tức trời lại đổ mưa...mời các bạn xem một số hình ảnh trong ngày


    Trời bớt mưa



    Hoa tươi khắp Nghĩa trang

    Đã có người tới Nghĩa trang

    các ngôi mộ đều có hoa

    Người càng lúc càng đông

    Thắp hương cho các mộ phần

    Màn đêm buông điện đã sáng

    Bằng mọi phương tiện mọi người tuôn về

    Các em thiếu nhi cũng có mặt


    Trước tượng đài phục sinh

    Giờ kinh bắt đầu





    Xong giờ kinh

    Mưa đổ nhẹ

    Ra về
    thay đổi nội dung bởi: hongbinh, 04-11-2010 lúc 09:10 PM
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 5 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  3. #2
    lộc vừng đỏ's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioanbaotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 301
    Cám ơn
    1,635
    Được cám ơn 2,141 lần trong 293 bài viết

    Default

    Trong tháng 11 này. Luôn mong cho mọi người trong giáo xứ biết thể hiện tình thương, tình hiệp thông bằng cách đến nghĩa trang nơi an nghỉ của người thân, người làng xóm đã ra đi trước. để đọc 1 lời kinh , thắp 1 nén hương.
    Chữ ký của lộc vừng đỏ
    BÁCH NHẪN THÀNH KIM

  4. Có 5 người cám ơn lộc vừng đỏ vì bài này:


  5. #3
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,405
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default

    Xin báo cho con em Thổ Hoàng ở trong và ngoài nước, tới giờ nầy tại quê hương Thổ Hoàng mặc dù trời âm u nhưng không mưa, cho nên tối hôm nay (05/11/2010) toàn GX sẽ tập trung về nghĩa trang để cầu nguyện cho các bậc tiền nhân, tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người thân quen và anh em bạn bè, giờ kinh do các bà mẹ chủ trì, mời anh chị em xa gần hãy cùng đọc lời khai mạc giờ kinh tối để hiệp thông cùng quê hương..


    Dẫn Vào Giờ Kinh Đêm Tại Nghĩa Trang.
    05/11/2010


    Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang quy tụ nhau đây, dưới chân tượng đài Chúa Ki Tô Phục Sinh, niềm hy vọng muôn đời của chúng ta; và bao chung quanh ta là những nấm mô không bao giờ nguội lạnh, bởi đó chính là quê hương nơi trần thế của ông bà tổ tiên, cha mẹ, anh em và những bạn bè thân quen của chính chúng ta mai ngày nữa, đã gởi và sẽ gởi tấm thân cát bụi vào mảnh đất nghĩa nầy để yên nghỉ, vọng chờ ngày được phục sinh cùng với Đức Ki Tô con Thiên Chúa Hằng sống.

    Chúng ta dâng giờ kinh nầy để cầu nguyện cho các linh hồn trong Giáo xứ chúng ta, cha mẹ, ông bà tổ tiên, anh em thân bằng quyến thuộc, bạn bè thân hữu, những người đã góp phần máu thịt để xây dựng được một Thổ Hoàng như ngày hôm nay từng ngày trưởng thành và phát triển lên theo đà tiến của xã hội, và đặc biệt trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, chúng ta cũng không quên gương lành của các vị tiền nhân như lời mời gọi tri ân các thánh tử đạo Việt Nam, các bậc tiền nhân đã gieo trồng hạt giống đức tin cho chúng ta theo tinh thần của năm thánh, chúng ta cũng không quên và tri ân cuộc đời xả thân phục vụ và trung thành với Giáo hội cho đến hơi thở cuối cùng của cha cố Phao Lô Vũ Quang Ninh, xin Chúa thương tha hết mọi lỗi lầm và mọi hình phạt tạm để mọi người thân yêu trong toàn Giáo xứ chúng ta đang yên nghỉ tại đây mau được hưởng nhan Thánh Chúa. Xin Chúa đoái thương các linh hồn đang ở luyện tội, các linh hồn mồ côi, các linh hồn trẻ thơ vô tội đã bị rút ra khỏi lòng mẹ một cách vô nhân vô cảm.

    Xin linh hồn của tổ tiên,ông bà, cha mẹ, anh chị em và bạn hữu thân quen, các linh hồn mồ côi, các linh hồn đồng nhi cầu bầu cho tất cả mọi người chúng ta đang lữ hành trên trần thế luôn luôn xứng đáng là con cái của Chúa mà trải cuộc đời của mình ra làm chứng nhân cho Chúa Ki Tô phục Sinh.

    Nguyện Chúa Thánh Thần thánh hóa giờ kinh của chúng con.

    Hát: Chúa Thánh Thần
    thay đổi nội dung bởi: hongbinh, 06-11-2010 lúc 11:30 AM
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  6. Được cám ơn bởi:


  7. #4
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,405
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default GX Thổ Hoàng Đêm 06/11/2010 tại Nghĩa trang

    Một Số Hình Ảnh Đêm 05/11/2010
    Tại Nghĩa Trang GX Thổ Hoàng
    19 giờ, tại Nghĩa trang GX, Trời đẹp, gió hơi se lạnh, có khoảng trên dưới 600 giáo dân, cùng với cha quản xứ Đa Minh Phạm Sỹ Hiện, cha phó Giu Se Huỳnh Ngọc Vũ đã có mặt, nến sáng lung linh trên các phần mộ cùng với nghi ngút khói hương và hoa, làm cho bầu trời đêm nay tại Nghĩa trang GX thêm lung linh huyền ảo, mời các bạn xem một số hình ảnh giờ kinh trong đêm...




    19Giờ/ ngày 05/11/2010


    Hương khói nghi ngút

    Đoàn người nô nức tiến về

    Mộ phần cố Linh Mục Phao Lô Vũ Quang Ninh

    Niệm hương đầu giờ kinh

    Cha Xứ Đa Minh

    Nghiêm trang& thành kính

    Dẫn giờ kinh

    Một góc xa xa cuối nghĩa trang











    Phía cuối nghĩa trang

    Cha phó Giu Se

    Cầu nguyện trước những ngôi mộ

    Nghi ngút khói hương
    thay đổi nội dung bởi: hongbinh, 06-11-2010 lúc 12:25 PM
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  8. Có 2 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  9. #5
    lộc vừng đỏ's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioanbaotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 301
    Cám ơn
    1,635
    Được cám ơn 2,141 lần trong 293 bài viết

    Default

    Ké vào Topic của Hồng Bính mấy tấm hình viếng Nghĩa Trang GXThổ Hoàng


    NÀO TA CÙNG CẤT BƯỚC

    VỀ ĐẤT THÁNH THƯƠNG YÊU

    ĐẾN BÊN MỘ NGƯỜI THÂN

    NÉN HƯƠNG TRẦM NGÚT KHÓI

    CHO LỜI CẦU VANG XA

    MUÔN LÒNG CÙNG NHƯ MỘT
    QUA, NAY, MÃI MÃI LUÔN
    Chữ ký của lộc vừng đỏ
    BÁCH NHẪN THÀNH KIM

  10. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com