Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Ca đoàn Mẹ Lên Trời - Giáo sở Don Bosco - Đà Lạt

  1. #1
    augustino.nghia's Avatar

    Tuổi: 64
    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 605
    Cám ơn
    3,524
    Được cám ơn 5,833 lần trong 617 bài viết

    Default Ca đoàn Mẹ Lên Trời - Giáo sở Don Bosco - Đà Lạt


    CA ĐOÀN MẸ LÊN TRỜI
    (LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN)
    **********

    I.- SƠ LƯỢC VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC :


    Sau năm 1975, do điều kiện xã hội lúc bấy giờ, các Cha phụ trách Học viện Don Rua Đà Lạt quyết định mở rộng cổng Học viện cho giáo dân chung quanh vào tham dự thánh lễ hàng ngày – hàng tuần. Từ đó nảy sinh một yêu cầu mới, đó là cần có một Nhóm Hát phục vụ cho các thánh lễ, nhất là thánh lễ ngày Chúa nhật và các lễ trọng trong năm. Vậy là từ những ngày ấy cho đến khoảng vào sau lễ Chúa Phục Sinh năm 1985, tại Giáo sở Don Bosco có một Nhóm Hát phục vụ các thánh lễ mà thành viên là những anh chị em giáo dân ở gần và xa Giáo sở tham gia, do các thầy Salésiens phụ trách. Một vài anh chị em ở thời kỳ đó cho đến nay vẫn còn hiện diện trong Ca đoàn Mẹ Lên Trời hoặc trong các nhóm hoạt động tông đồ trong Giáo sở.

    Sau một thời gian dài tạm ngưng hoạt động kể từ sau lễ Chúa Phục Sinh năm 1985, đến tháng 08/1988, nhờ ơn Chúa Quan phòng và lòng yêu thương của Mẹ Maria, Ca đoàn Mẹ Lên Trời – Giáo sở Don Bosco Đà Lạt được chính thức thành lập trong thánh lễ long trọng mừng kính Đức Mẹ Lên Trời, ngày 15/08/1988, do Cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nhơn (nay là Đức Tổng Giám mục phó Tổng Giáo phận Hà Nội) làm chủ lễ, công bố và công nhận thành lập Ca đoàn Giáo sở Don Bosco Đà Lạt, nhận Mẹ Maria Lên Trời làm bổn mạng Ca đoàn. Từ đó, Ca đoàn Mẹ Lên Trời – Giáo sở Don Bosco hiện diện trong cộng đoàn Giáo sở và Giáo hạt Đà Lạt. Ca đoàn Mẹ Lên Trời có biên soạn một bản Nội quy để hoạt động của Ca đoàn được định hướng vào những điều khoản quy định tối thiểu trong một tổ chức hội – đoàn Công giáo, bản Nội quy này vẫn được thường xuyên cập nhật thay đổi tùy theo nhu cầu mục vụ và thực tế (khi thay đổi đều có sự bàn bạc và biểu quyết của tất cả thành viên trong Ca đoàn với sự chuẩn thuận của cha Đặc trách Giáo sở). Riêng Ban Điều hành Ca đoàn có thêm một bản Quy chế Hoạt động.

    Tuy nhiên, do đặc thù chung của Giáo sở Don Bosco (đến bây giờ vẫn vậy), không phải là một giáo sở hay giáo họ toàn tòng, thành phần giáo dân trong Giáo sở rất ít, thường thường giáo dân hoặc ở các nơi khác, hoặc vãng lai đến tham dự thánh lễ hàng tuần, vì vậy, các anh chị em có lòng nhiệt thành tham gia vào phục vụ trong Giáo sở cũng có rất nhiều người thuộc các giáo xứ, giáo khu khác (tính theo địa bàn cư ngụ) yêu mến Giáo sở Don Bosco đã đến dự các thánh lễ, rồi gắn bó với Giáo sở mãi cho đến nay. Thành viên của Ca đoàn Mẹ Lên Trời cũng cùng chung một sự hình thành và phát triển như thế. Và chính vì những lẽ đó cộng thêm điều kiện lúc bấy giờ chưa đáp ứng được, hầu hết công việc phục vụ, chuẩn bị thánh lễ, tập hát... đều do các thầy trong Học viện phụ trách.

    Mãi đến một thời gian rất dài sau đó, dưới ánh sáng mục vụ của Giáo Hội, lòng yêu thương tận tình chăm sóc của cha Đặc trách Giáo sở - Gioan Baotixita Phạm Đình Khơi, với sự nỗ lực cao nhất của anh chị em ca viên và sự hướng dẫn, dìu dắt của một số thầy Salésiens, khoảng năm 1995 – 1996, Ca đoàn Mẹ Lên Trời đã thật sự tự mình chu toàn hầu hết mọi việc với Ca trưởng đầu tiên là giáo dân : anh Tôma Phạm Thiện Hồng Vũ. Và kể từ ngày ấy, Ca đoàn Mẹ Lên Trời gần như thật sự thay đổi, để tất cả mọi việc đều do các thành viên trong Ca đoàn đảm nhiệm.

    Năm 2001, do điều kiện sinh hoạt, anh Phạm Thiện Hồng Vũ tạm nghỉ và được thay thế bằng chị Têrêsa Hà Duy Đỗ Hạnh Thủy với Ban Điều hành nhiệm kỳ 2001 – 2003 : Trưởng Ca đoàn, anh Phanxicô Atxidi Phạm Anh KiệtPhó Ca đoàn, anh Tađêô Phạm Thanh Ngọc. Ca đoàn Mẹ Lên Trời tiếp tục phục vụ dưới sự dẫn dắt và chăm sóc của cha Đặc trách Giáo sở, Phó Giám đốc Học viện Don Rua, Phaolô Đinh Văn Đông (08/2000).

    Cuối năm 2003, chị Hạnh Thủy sau khi ra trường đã chuyển về sinh sống ở Sài Gòn, Ca trưởng được thay thế bằng chị Mácta Nguyễn Thị Thu Vân với Ban Điều hành nhiệm kỳ 2003 – 2005 : Trưởng Ca đoàn, anh Vincentê Nguyễn Lưu Xuân Thắng2 Phó Ca đoàn, anh Phanxicô Atxidi Phạm Anh Kiệt và anh Augustino Trần Trung Nghĩa – Thủ quỹ, chị Maria Lưu Tố Ngọc

    Giữa năm 2006, Ca đoàn Mẹ Lên Trời được tăng thêm sức phục vụ với Ca trưởng thứ hai, anh Gioan Baotixita Nguyễn Tiến Tài. Vậy là đến thời gian này, Ca đoàn Mẹ Lên Trời đã thật sự lớn mạnh với lòng nhiệt thành của các anh chị em Ban Điều hành, hai Ca trưởng và sự cộng tác tích cực, toàn tâm toàn ý của tất cả anh chị em ca viên.

    Cũng trong thời gian này, theo tình hình và nhu cầu thực tế của Giáo sở, trên thực lực hiện có, với tấm lòng thương yêu chân tình, muốn Ca đoàn phuc vụ một cách trọn vẹn và độc lập trong khả năng hiện hữu của anh chị em, sau nhiều ngày đắn đo tìm hiểu, cha Đặc trách Giáo sở quyết định thành lập Ban Nhạc Giáo sở Don Bosco, và cha đã chỉ định anh Phạm Anh Kiệt làm Trưởng Ban nhạc Giáo sở (theo quy chế hoạt động của Ban Điều hành Ca đoàn Mẹ Lên Trời thì Ca trưởng và Trưởng Ban nhạc là thành viên đương nhiên của Ban Điều hành Ca đoàn không phải bầu phiếu theo từng nhiệm kỳ 2 năm như Trưởng - Phó Ca đoàn và Thủ quỹ, trong đó Trưởng Ban nhạc là Phó Ca đoàn thứ hai phụ trách ban nhạc), với các anh chị có khả năng chuyên môn về các loại nhạc cụ như : trống – anh Phêrô Nguyễn Văn Hải (có tăng cường anh Phanxicô Xaviê Phan Nhật Nam), organ 1 – chị Maria Phạm Thị Thanh Thúy, organ 2 – chị Magdalena Mạch Thảo Anh (*** khi chị Thúy bắt đầu bị bệnh, tháng 02/2010 và cho đến khi qua đời, chị Nguyễn Thị Tuyết Nga được mời gọi cộng tác trong việc giữ nhiệm vụ organ thay cho chị Thúy), guitar accord – anh Nguyễn Tiến Tài (thời gian gần đây tăng cường thêm hai anh Emmanuel Ngô Quang Minh Trang, Augustino Trần Trung Nghĩa), guitar bass – anh Bartôlômêô Vĩnh Phước (có tăng cường thêm anh Giuse Nguyễn Chánh Thành).
    * Đến thời điểm hiện tại (tháng 08/2010), do nhiệm vụ Ca trưởng, anh Tiến Tài không còn giữ nhiệm vụ guitar accord. Anh Vĩnh Phước cũng thôi không giữ nhiệm vụ guitar bass cho Ca đoàn mà chuyển sang cộng tác với Ca đoàn Hiền mẫu.

    Ban Điều hành nhiệm kỳ 2005 – 2007 : Trưởng Ca đoàn, anh Vincentê Nguyễn Lưu Xuân ThắngPhó Ca đoàn, anh Augustino Trần Trung NghĩaThủ quỹ, chị Anna Nguyễn Thị Lan.

    Đến thời gian trước Phục Sinh 2008, với những lý do rõ và không rõ ràng, chị Macta Nguyễn Thị Thu Vân không còn sinh hoạt với Ca đoàn, chỉ còn một Ca trưởng là anh Gioan Baotixita Nguyễn Tiến Tài. Anh chị em thành viên Ca đoàn vẫn rất cố gắng nỗ lực hết mình để chu toàn nhiệm vụ của mình trong Giáo sở. Ban Điều hành nhiệm kỳ 2007 – 2009 : Trưởng Ca đoàn, anh Tađêô Phạm Thanh NgọcPhó Ca đoàn, anh Phanxicô Atxidi Phạm Anh Kiệt kiêm Trưởng Ban nhạc Giáo sở - Thủ quỹ, chị Anna Nguyễn Thị Lan. Từ tháng 09/2008, Ca đoàn Mẹ Lên Trời hoạt động dưới sự dẫn dắt của cha Đặc trách Giáo sở Anrê Tô Quang Khánh.

    Chúa nhật, 05/07/2009, trong buổi bầu cử cho Ban Điều hành mới, nhiệm kỳ 2009 – 2011, với sự thành tâm cầu nguyện ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, trong vòng tay yêu thương từ ái của Mẹ Maria, Ca đoàn Mẹ Lên Trời đã tiến thêm một bước mới trong tình liên đới, gắn bó và yêu thương, toàn tâm toàn ý, tất cả là một khối thống nhất trong việc phục vụ và tâm tình giữa toàn thể anh chị em trong Ca đoàn. Cụ thể, lần bầu cử này không có ứng cử viên nào được giới thiệu trước, tuy nhiên số phiếu đã thể hiện tinh thần nói trên, chỉ qua một lượt bầu phiếu, người được anh chị em ca viên tín nhiệm bầu vào các chức danh Trưởng, Phó và Thủ quỹ Ca đoàn đã đạt được gần như 80% số phiếu bầu. Ngoài Ca trưởng và Trưởng Ban nhạc là thành viên đương nhiên của Ban Điều hành như đã nói ở trên, Ban Điều hành nhiệm kỳ 2009 – 2011 như sau : Trưởng Ca đoàn, anh Tađêô Phạm Thanh NgọcPhó Ca đoàn, anh Giuse Nguyễn Bá Toàn VũThủ quỹ, chị Catarina Nguyễn Thị Trinh.

    Về việc trở thành thành viên Ca đoàn, với anh chị em nào muốn tham gia Ca đoàn, không phân biệt thành phần tuổi tác và giới tính, sau khi tìm hiểu và tham khảo bản Nội quy Ca đoàn, chấp nhận tham gia phục vụ trong Ca đoàn, cá nhân đó sau một thời gian Hai tháng, trên tinh thần nhiệt tình và thật sự muốn được phục vụ, sẽ mặc nhiên trở thành ca viên chính thức của Ca đoàn Mẹ Lên Trời, một số thông tin cơ bản và hình ảnh của cá nhân đó sẽ được lưu vào Sổ Truyền thống của Ca đoàn.

    Cũng như những tổ chức Hội – Đoàn, tập thể khác, cho dù môi trường phục vụ và hoạt động của Ca đoàn Mẹ Lên Trời là một nơi đạo đức và thánh thiện cũng không thể tránh khỏi những thăng trầm, sóng gió và ngả nghiêng. Có thời điểm con số ca viên đếm không hết hai bàn tay, có hơn một lần một số anh chị em kỳ cựu trong Ca đoàn nhìn nhau và trăn trở, cứ tưởng con tàu Ca đoàn sẽ bị đắm chìm trong những cơn sóng vô tình xô dập... Thế nhưng, cao trọng hơn hết, lần nào cũng thế, nhờ ơn Chúa Quan phòng ; tình yêu thương bao la của Mẹ Maria và tấm lòng chăm sóc, dìu dắt, chia sẻ và động viên khích lệ tận tình của các đời cha Đặc trách Giáo sở : Gioan Baotixita Phạm Đình Khơi ; Phaolô Đinh Văn Đông, Anrê Tô Quang Khánh và nhiều cha – thầy khác của Thánh Gioan Bosco để rồi con tàu Ca đoàn mang tên Mẹ Maria Lên Trời của Giáo sở Don Bosco dần vượt qua mọi thử thách gian nan, có đôi khi nghiệt ngã vẫn giương cao buồm thẳng tiến Ra Khơi, theo chân Chúa Giêsu và Mẹ Maria, tinh thần vẫn rực sáng ngọn lửa Phục Vụ Chúa và Các Linh Hồn.

    Hiện nay (tính đến 10/10/2010), Ca đoàn Mẹ Lên Trời có 44 thành viên.


    II.- HOẠT ĐỘNG CỦA CA ĐOÀN MẸ LÊN TRỜI :


    Cũng như mọi Ca đoàn khác, hoạt động chính yếu của Ca đoàn Mẹ Lên Trời là tố chất chính trong Thánh lễ để mời gọi cộng đoàn cùng với Ca đoàn Tôn vinh và Ca ngợi Thiên Chúa qua những bài Thánh ca.

    Là một tập thể hoạt động trong môi trường đạo đức, mời gọi tất cả các thành phần trong và ngoài Giáo sở yêu mến Thiên Chúa, mong muốn được phục vụ Thiên Chúa và mọi người trong tinh thần quảng đại và hy sinh. Trong những dịp lễ lớn của Giáo sở như Phục Sinh, Giáng Sinh, tết Nguyên đán, mừng kính thánh Gioan Bosco (bổn mạng Giáo sở), lễ Mẹ Phù Hộ các Giáo hữu, phục vụ thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại Nhà thờ Chánh tòa khi đến phiên, tham gia buổi Ca nguyện của các Ca đoàn trong Giáo hạt vào dịp tết Dương lịch hàng năm...v...v... còn có sự cộng tác của các Ca đoàn, các nhóm hát trong Giáo sở như Ca đoàn Hiền mẫu, nhóm Lửa Yêu Thương (sinh viên Công giáo), nhóm Tu sinh, Giáo lý viên... thể hiện tình hiệp nhất, gắn bó cùng phục vụ của tất cả mọi người đang sinh hoạt và cống hiến trong cùng một Giáo sở, mà trong đó, Ca đoàn Mẹ Lên Trời là chất xúc tác lan truyền cho mọi người ngọn lửa yêu thương và phục vụ.
    Trong sinh hoạt hàng tuần, Ca đoàn có sáng kiến mở hộp Hy sinh, ở các buổi tập hát, mỗi người tùy theo khả năng của mình sẽ bỏ vào hộp chút ít tiền và đến mùa Giáng sinh sẽ khui hộp và số tiền có được sẽ sử dụng vào việc bác ái – từ thiện.

    Hàng tháng, Ca đoàn Mẹ Lên Trời đều có buổi sinh hoạt, họp đầu tháng để đánh giá lại những hoạt động trong thời gian trước và chuẩn bị cho những công việc trong thời gian kế tiếp. Lồng vào những sinh hoạt đầu tháng là phút tĩnh tâm ngắn gọn, gợi lại cho tất cả thành viên trong Ca đoàn lòng yêu thương, dấn thân và phục vụ, củng cố tính đạo đức cho toàn thể Ca đoàn.

    Trước các dịp lễ lớn như Phục Sinh, Giáng Sinh, lễ Bổn mạng Ca đoàn... đều có những giờ tĩnh tâm – xưng tội cho thành viên Ca đoàn, dọn lòng hướng tới ý nghĩa đích thực của ngày lễ để sự phục vụ của mọi thành viên ca đoàn nâng cao hơn.

    Việc dấn thân phục vụ của anh chị em ca viên cũng được khích lệ và động viên xứng đáng với lòng hy sinh không vụ lợi qua những quy định cơ bản trong Nội quy của Ca đoàn như : thăm viếng khi đau ốm, bệnh hoạn ; khi gia đình có việc buồn phiền như tang ma cũng được Ca đoàn phúng viếng, thăm hỏi ; được Ca đoàn và cha Sở đến thăm trong những dịp như tết Nguyên đán... trong tháng Mân Côi sẽ được Ca đoàn hiệp thông, chia sẻ và cầu nguyện bằng giờ kinh Mân Côi tại gia đình. Cứ hai năm một lần, vào dịp lễ Bổn mạng Ca đoàn (15/08), được cha Sở tổ chức cho đi chơi xa vài ba ngày, là dịp để anh chị em ca viên sống chung hòa đồng với nhau, tìm hiểu, chia sẻ... đồng thời cũng là dịp để gần gũi nhau hơn, khích lệ, động viên nhau trong việc phục vụ Thiên Chúa và Cộng đoàn ngày càng thăng tiến hơn...




    (Cập nhật : 10/2010)
    thay đổi nội dung bởi: augustino.nghia, 25-11-2010 lúc 01:17 PM

  2. Có 4 người cám ơn augustino.nghia vì bài này:


  3. #2
    augustino.nghia's Avatar

    Tuổi: 64
    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 605
    Cám ơn
    3,524
    Được cám ơn 5,833 lần trong 617 bài viết

    Default Mừng lễ Bổn mạng và kỷ niệm 23 năm thành lập ca đoàn!






    17g30 chiều thứ hai, 15/08/2011 tại nhà nguyện Giáo sở Don Bosco – Đà Lạt. Thánh lễ long trọng mừng kính Đức Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời bắt đầu.
    Trước đó nửa tiếng và sau đó rất lâu, trời mưa rất to, nhưng không thể ngăn được những đứa con của Mẹ đổ về Giáo sở để tham dự thánh lễ mừng Mẹ. Nhất là các ca viên của Ca đoàn Mẹ Lên trời. Vì không phải chỉ là bổn phận hát lễ như mọi khi mà chiều nay còn là lễ bổn mạng của Ca đoàn nữa! Chính vì vậy, dù trời mưa rất to và lâu, nhưng các bạn vẫn không một ai vắng mặt cho đến trước khi thánh lễ bắt đầu.
    Sau thánh lễ, là bữa cơm thân mật nho nhỏ được diễn xa, xen kẽ là những phần giới thiệu Ban Điều hành Ca đoàn nhiệm kỳ mới và các lời chúc mừng của khách mời.
    Chỉ xin giới thiệu với mọi người một vài hình ảnh trong lễ bổn mạng và kỷ niệm 23 năm ngày thành lập Ca đoàn Mẹ Lên Trời, Giáo sở Don Bosco – Đà Lạt.





    Dẫn vào thánh lễ














    Các bài đọc, đáp ca, và tâm tình chia sẻ của cha Quản sở





    Dâng lễ vật





    Lời nguyện dâng lễ





    Hiệp lễ : Bài ca cảm tạ





    Anh Trưởng Ban nhạc, đại diện Ca đoàn với lời cám ơn Cha Quản sở và cộng đoàn





    Chụp hình lưu niệm trước cung thánh






    Bắt đầu buổi liên hoan mừng lễ





    Anh Trưởng Ca đoàn chào mừng quan khách





    Cha Quản sở chúc mừng Ban Điều hành nhiệm kỳ mới (2011 - 2013)





    Bài hát Đồng hành với Mẹ của Ca đoàn chào mừng lễ Bổn mạng





    Các ca viên có bổn mạng là Mẹ Maria Lên Trời được mừng lễ

    Chữ ký của augustino.nghia
    Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật...

  4. Có 10 người cám ơn augustino.nghia vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com