Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: Ngày mai, rồi mình cũng già Đời sống hôn nhân và những chiếc áo cặp..... Mình nghèo mà lòng biết mến thương nhau Phụ nữ Đón nhận bất hanh - khổ đau Nhớ quá " Chút xíu ơi"! Lợi ích của việc ngồi vào bàn ăn như một gia... Về già Dẫn dắt người khác Đặt lời vào miệng người khác
thay đổi nội dung bởi: migoi_sg, 01-12-2010 lúc 05:40 PM
Ước chi con là cánh hoa nhỏ xinh xinh trắng tinh, ước chi con được ẩn mình trong con tim Chúa luôn.
augustino.nghia, maria_hanh98
Hic, có ai không sửa giùm em cái. Sao bài lại ra thế ni? :icon3:
Đã sửa cho bạn rồi đó
God looks at me, His creation, and says, "Excellent".
Quy Định Diễn Đàn