Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 17 trên 17

Chủ đề: Tự điển vui về Phụ Nữ

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,412
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,024 lần trong 5,101 bài viết

    Default Tự điển vui về Phụ Nữ

    Tự điển vui về Phụ Nữ.


    Mới đây, tổ chức đàn ông thế giới đã xuất bản một cuốn sách dày ba mươi tập, nhằm giúp cho các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về phụ nữ, một phạm trù phức tạp nhất của hành tinh . Chúng tôi xin lần lượt trích đăng một số chương trong đó, để các chàng trai tội nghiệp khỏi bỡ ngỡ và có một số kiến thức cần thiết để sống sót .

    Chương I: Sự khác nhau giữa phụ nữ và nai .

    1. Nai ngơ ngác suốt đời. Phụ nữ chỉ ngơ ngác khi cần ngơ ngác .
    2. Nai không bao giờ giả nai. Còn phụ nữ thường làm thế .
    3. Nai có sừng toàn đầu. Phụ nữ có sừng trong ánh mắt.
    4. Nai ăn cỏ . Còn phụ nữ thỉnh thoảng ăn nai .
    5. Gặp tai nạn, nai biến thành khô nai. Còn gặp tai nạn, phụ nữ biến thành … mít ướt ..
    6. Nai chạy theo đàn. Phụ nữ cũng chạy theo đàn, nhưng không phải đàn nai.
    7. Nai nhảy tung tăng. Phụ nữ đi tung tăng .

    Chương II: Sự giống nhau của phụ nữ và cọp .

    1. Cọp gầm. Phụ nữ cũng gầm.
    2. Cọp uyển chuyển. Phụ nữ mềm mại .
    3. Trẻ con đứa nào cũng sợ cọp và đứa nào cũng sợ mẹ mìn, mặc dù cả đời có khi không nhìn thấy .
    4. Cọp được gọi là ông ba mươi, Phụ nữ được gọi là sư tử.
    5. Cọp nổi tiếng về sự oai vệ . Phụ nữ nổi tiếng về sự quý phái.
    6. Cọp vẫn quan tâm tới móng. Phụ nữ cũng vậy .
    7. Cọp nổi tiếng về da. Phụ nữ nổi tiếng về áo quần.
    8. Cọp đôi lúc chỉ vồ chứ không ăn. Phụ nữ đôi khi chỉ yêu mà không lấy .

    Chương III: Sự khác nhau giữa phụ nữ và khẩu súng .

    1. Súng chỉ nổ khi có người bóp cò. Phụ nữ có thể tự khai hỏa .
    2. Súng có thể bắn từng viên. Phụ nữ có thể trở thành súng máy, bắn hàng loạt .
    3. Khi nguy hiểm người ta mang súng bên mình. Khi hạnh phúc người ta cần phụ nữ bên mình.
    4. Súng có thể cướp cò. Phụ nữ có thể nói mà không báo trước .
    5. Ðầu súng có lưỡi lê. Ðầu phụ nữ có cái kim kẹp tóc.
    6. Ðàn ông có thể ra đi với một khẩu súng, và cũng có thể ra đi với một cô gái .
    7. Số đàn ông bị thương vì súng luôn ít hơn số đàn ông bị thương vì phụ nữ .
    8. Súng có thể hết đạn. Phụ nữ chả bao giờ .
    9. Ta xách súng. Còn phụ nữ xách ta.

    Chương IV: Sự giống nhau và khác nhau của phụ nữ và một con sông .

    1. Sông đôi khi không biết đâu là bờ. Phụ nữ cũng thế .
    2. Biết bơi đôi lúc cũng chết. Hiểu phụ nữ đôi lúc còn chết nhanh hơn.
    3. Sông êm đềm. Phụ nữ phẳng lặng.
    4. Sông cuốn trôi mọi thứ khi ta xuống nước. Phụ nữ cuốn trôi mọi thứ khi ta vẫn ngồi trong nhà.
    5. Sông có thác. Phụ nữ có cơn .
    6. Sông mát mẻ. Phụ nữ tinh khiết.
    7. Sông lấp lánh dưới ánh trăng. Phụ nữ lấp lánh dưới ánh đèn.

    Mẹ Và Vợ : Giống Và Khác Nhau

    - Mẹ nuôi ta lúc ta còn bé, ta ốm, mẹ mua phở
    bắt ta ăn; vợ nuôi ta lúc ta đã lớn, ta khoẻ,
    vợ đe ta "đừng có mà chán cơm, thèm phở!".

    - Khi ta bé, ăn thêm bát cơm thì mẹ
    mừng cho ta chóng lớn; khi ta có vợ rồi, uống
    thêm cốc rượu thì vợ lo ta chóng... xỉn!

    - Mẹ cho ta tiền đi cắt tóc, dặn cắt ngắn cho mát;
    vợ không cho ta tiền đi cắt tóc, ta đi cắt tóc
    thì nẹt ta đừng có vào "gội đầu thanh nữ" mà... lôi thôi.

    - Mẹ bắt ta học thêm để có thêm kiến thức là thứ vô hình cho vào
    đầu ta; vợ bắt ta làm thêm để có thêm thu
    nhập là thứ hữu hình cho vào... túi vợ.

    - Chưa lấy vợ, đi làm về đưa tất cả lương cho mẹ,
    mẹ còn bớt lại cho để ta tiêu vặt; lấy vợ
    rồi, lĩnh lương về vợ lấy tất cả, chẳng bớt lại cho ta đồng nào!

    - Ta thương mẹ, tranh rửa bát, mẹ không cho, bảo ta tập trung thì giờ vào học tập; ta dựa vợ, lỉnh không rửa bát,
    vợ không cho, bảo không rửa thì bữa sau... ăn bốc !

    - Khi ta chưa có vợ, mẹ thấy cô nào xinh
    xắn đến nhà đều nhắm xem có thể chọn làm
    dâu được không; khi ta có vợ rồi, vợ thấy cô
    nào xinh xinh đến nhà đều nghi là "đối thủ".

    - Mẹ sợ mất sớm, sợ ta côi cút; vợ
    sợ sống lâu, già xấu đi, ta lại muốn... dì hai !

    - Ta lớn rồi mà mẹ vẫn coi ta như còn bé; ta
    già rồi mà vợ vẫn bắt ta như lúc trẻ trai.

    - Mẹ chết trước ta, ta thương nhớ, sau có nguôi
    ngoai nhưng không tìm mẹ khác; ta chết trước
    vợ, vợ thương nhớ, sau nguôi ngoai có thể tìm
    chồng khác.


    quà tặng email








    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 22 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  3. #2
    Yến Châu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: có chỗ đặt lưng là OK
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 785
    Cám ơn
    1,974
    Được cám ơn 5,867 lần trong 776 bài viết

    Default

    TRIẾT LÝ VUI VỀ PHỤ NỮ


    - Phụ nữ giống như người dự báo thời tiết: Chỉ nhận là mình đoán thiếu chính xác chứ không sai.

    - Phụ nữ giống như cuốn tiểu thuyết: Có mở đầu chứ không có kết thúc.

    - Phụ nữ giống như bức tranh trừu tượng mà 300 năm sau cũng chẳng ai hiểu được.

    - Phụ nữ là một bản nhạc dài không có các nốt trầm.

    - Phụ nữ do Chúa sáng tạo ra nhưng chính Người cũng không hiểu được chủ đề tác phẩm của mình.

    - Một người phụ nữ toàn diện: sáng diện, trưa diện, chiều diện, tối cũng diện.

    - Đằng sau sự thành công của một người đàn ông luôn có hình bóng của một người đàn bà và đằng sau sự thất bại của một người đàn ông cũng vẫn là một người đàn bà.

    - Phụ nữ luôn lo lắng về tương lai cho đến khi có chồng. Đàn ông không bao giờ lo lắng về tương lai cho đến khi có vợ.

    - Phụ nữ giống như chiếc tháp có rất nhiều lối vào, nhưng không tìm được lối ra.

    - Người đàn ông thành công là người có thể kiếm được nhiều hơn số tiền vợ anh ta chi tiêu. Người phụ nữ thành công là người tìm được một người đàn ông như vậy.

    - Để có được hạnh phúc với một người đàn ông, bạn cần phải hiểu anh ta nhiều và yêu ít thôi.

    - Để được hạnh phúc với một người phụ nữ, bạn cần phải yêu nhiều và đừng cố hiểu cô ta.

    - Phụ nữ cưới chồng với hi vọng anh ta sẽ thay đổi, song anh ta không thay đổi.

    - Đàn ông cưới vợ với hi vọng cô ta sẽ không thay đổi, song cô ta lại thay đổi.

    - Trong một cuộc tranh cãi, phụ nữ là người nói từ cuối cùng.

    - Bất cứ điều gì người đàn ông nói sau đó sẽ là sự mở đầu của một cuộc tranh cãi mới.

    (Theo Gia đình)
    Chữ ký của Yến Châu
    Em đang đi họp! Và chắc là còn phải họp dài dài!

  4. Có 17 người cám ơn Yến Châu vì bài này:


  5. #3
    bananaks's Avatar

    Tuổi: 55
    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Catarina
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 726
    Cám ơn
    3,691
    Được cám ơn 4,193 lần trong 659 bài viết

    Default

    Châm ngôn và triết lý vui về phụ nữ

    » Thượng đế tạo ra người đàn bà để thuần hóa người đàn ông (Voltaire)


    » Đàn bà là kiệt tác của vũ trụ (Lessing

    Người ta nói xấu phụ nữ không còn chỗ để, nhưng rồi cũng không ai sống thiếu được "con người xấu xa" ấy. (Malesherbes)


    » Đằng sau tất cả những công trình vĩ đại nhất của thế giới này đều có bóng dáng của người phụ nữ (Lamartine)



    » Nếu Thượng đế sáng tạo ra người phụ nữ trước thì người đã thôi không sinh ra các loài hoa. (Victor Hugo)



    » Đức tính đầu tiên và quan trọng nhất của người phụ nữ là sự dịu dàng (Jean-Jacques Rousseau)



    » Khiêm tốn như một con chiên cái, chăm chỉ như con ong, đẹp như chim trên thiên đàng, trung thành như một con chim gáy: đó là người đàn bà. (Danh ngôn Nga)



    » Quả tim của người đàn bà không bao giờ già cỗi, và một khi nó không yêu nữa thì chỉ vì nó đã ngừng đập. (P. Rochepèdre)



    » Tôi sẵn sàng đổi hết tài năng và tác phẩm của tôi để được cái thú êm đềm biết rằng ở một nơi nào đó có một người đàn bà âu lo vì tôi về trễ bữa ăn (Ivan Tourguéniev)



    Giaoducvathoidai.vn
    Chữ ký của bananaks


  6. Có 15 người cám ơn bananaks vì bài này:


  7. #4
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default


    Hic, hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiic.......Không biết người phụ nữ của anh Hongbinh thế nào, nhưng sao anh chịu ảnh hưởng nặng nề về phụ nữ thế, tôi xin đầu hàng vì anh nói về phụ nữ quá phong phú, còn tôi không đủ từ để nói về đàn ông, thôi đành cuốn gói chạy dài thôi... hu, huuuuuuuuuu.....
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  8. Có 9 người cám ơn maria_huong vì bài này:


  9. #5
    mary phuongthuy's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Anas Taxia
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: gx Bến Gỗ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 484
    Cám ơn
    2,237
    Được cám ơn 3,570 lần trong 474 bài viết

    Default

    Hầu như cả thế giới đều nhất trí rằng, phụ nữ thật là khó hiểu Nhưng khó hiểu không có nghĩa là không thể hiểu nổi
    Có = Không

    Không = Có.

    Có thể = Không.

    Em xin lỗi! = Anh sẽ phải xin lỗi (Anh sẽ phải hối tiếc)

    Chúng ta cần! = Em muốn.

    Đó là quyết định của anh! = Quyết định của em đúng là hiển nhiên.

    Hãy làm gì mà anh muốn! = Sau này anh sẽ phải trả giá cho việc đó.

    Chúng ta cần nói chuyện! = Em có điều phàn nàn.

    Vâng, anh cứ làm thế đi! = Em không muốn anh làm thế

    Em không buồn bã = Dĩ nhiên là em buồn, anh ngốc ạ.

    Cái bếp này không tiện lợi lắm = Em muốn một căn nhà mới.

    Em muốn những bức rèm mới! = thảm, đồ đạc, và giấy dán tường.

    Em nghe có tiếng động! = Em nhận thấy là anh gần như đã ngủ.

    Anh có yêu em không? = Em sẽ yêu cầu vài thứ đắt tiền.

    Anh yêu em đến mức nào? = Hôm nay em làm vài việc mà anh sẽ ghét lắm.

    Em sẽ sẵn sàng trong vài phút = Bỏ giầy ra và chơi vài trò chơi điện tử đi anh.

    Anh phải học cách giao tiếp! = Đồng ý với em đi.

    Anh có nghe em nói không đấy?! = Quá muộn, anh chết rồi



    “Em đang buồn lắm, hãy để em khóc một mình...”

    Nếu nàng nói vậy thì bạn có thể hiểu như thế này: “Em đang cố làm ra vẻ buồn bã và cô đơn chỉ để được anh quan tâm và hỏi han thôi đấy!”

    Con gái thường yếu đuối và... ưa nhõng nhẹo một tẹo, do đó họ ít khi nào khóc một mình nếu biết rằng bạn không nghe thấy.

    Do đó khi nghe con gái nói như thế, bạn đừng tưởng thật mà bỏ cô ấy lại một mình nhé. Có thể bạn không giải quyết được những vấn đề rắc rối của con gái, nhưng chỉ cần bạn ngồi bên cạnh, im lặng và lắng nghe con gái khóc, để con gái biết rằng mình không bao giờ cô đơn, thì đủ để họ cảm thấy hạnh phúc trở lại rồi.


    “Anh đừng theo đuổi em nữa, em không thể đáp lại tình cảm của anh được…”

    Trong “một số” trường hợp, bạn có thể hiểu như thế này: “Em nói từ chối anh rồi đấy, nhưng nếu anh yêu em chân thành thì đừng bỏ cuộc ngay nhé...”

    Một chút “kiêu” sẽ khiến con gái thêm phần thú vị và thu hút con trai hơn chứ nhỉ? Vả lại, ai đời nhận được lời tỏ tình của con trai thì gật đầu cái rụp đồng ý ngay được, người ta sẽ nghĩ con gái dễ dãi thì sao? Do đó, con trai vẫn chưa hết hy vọng đâu, thời gian sẽ làm cho con gái tin tưởng vào độ chân thành của con trai nhiều hơn.


    “Anh thấy hai cô bé kia thế nào? Xinh nhỉ? Có muốn đi lại làm quen người ta không?”

    Bạn nên hiểu là: “Em đang muốn thử xem anh có phải loại con trai háo sắc hay đi tán tỉnh các cô gái xinh đẹp không đấy!”

    Đừng có dại mà gật gù đồng ý với cô ấy, thậm chí tệ hơn là... bay lại làm quen với hai cô gái kia liền bạn nhé. Mất điểm trầm trọng đấy!

    Con gái dù nói rất nhiệt tình và tỏ vẻ phóng khoáng, nhưng bên trong thì cô nàng đang ngấm ngầm ghen tỵ đấy. Thật tốt nếu bạn lắc đầu và nói rằng: “Anh chẳng quan tâm đâu vì bên cạnh anh có một cô gái còn xinh hơn thế nữa kia”.

    Dù sự thật cô ấy có xinh hơn hai cô kia hay không thì cũng đâu có quan trọng gì? Quan trọng là cô ấy sẽ mỉm cười hài long với bạn ngay thôi, đôi khi một phút “gian dối thật lòng” cũng đâu phải là quá tệ, bạn nhỉ?


    "Em ghét anh"

    Và cuối cùng, nếu con gái nói: “Em ghét anh lắm!” (Đi kèm với cái cúi đầu e thẹn, hai má đỏ bừng và cái miệng cười chúm chím.)

    Thì bạn sẽ hiểu chắc chắn như thế này: “Em yêu anh lắm, đồ đáng ghét ạ!”

    Con gái nói ghét là thương mà. Đôi khi con gái rất ngại nói ra những điều sâu kín tự tận đáy lòng mình, nhưng những biểu hiện của họ thì đã “tố cáo” chính họ rồi còn gì? Điều này đòi hỏi ở các chàng trai một chút tinh tế đấy nhé. Dù có hơi… phức tạp một tý, nhưng nếu hiểu ý con gái, bạn sẽ thấy họ đáng yêu đấy chứ?

    st
    Chữ ký của mary phuongthuy
    Con muốn con chẳng là gì để đời con thuộc trọn về Chúa.
    Con muốn con chẳng là chi để tim con ôm ấp riêng Ngài.
    Chỉ mong con chẳng là chi, để chọn Chúa làm tất cả của cuộc đời con.
    Chỉ mong con chẳng còn gì, để trọn kiếp sống Chúa là nơi con ẩn mình......

  10. Có 14 người cám ơn mary phuongthuy vì bài này:


  11. #6
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,412
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,024 lần trong 5,101 bài viết

    Default Lời kêu gọi gửi phụ nữ nhân ngày 8-3

    Lời kêu gọi gửi phụ nữ nhân ngày 8-3


    Hỡi các quý bà, quý cô!

    Hỡi những người tin chắc mình là quý bà, quý cô!

    Hôm nay là 8-3. Là ngày mà các bà khẳng định sự thống trị của mình bằng trăm ngàn cách thức. Kẻ thì mặc quần áo đẹp, vênh váo đi ngoài đường, kẻ thì ngồi gác chân lên ghế xem tivi hoặc xem tạp chí thời trang, trong khi chồng, con quần quật trong bếp. Có kẻ, ghê hơn nữa, nằm hưởng thụ trong phòng mát-xa, trên lưng có mười ký đá nóng và trên đầu có sáu mảnh khăn lạnh, trong lúc chồng, con hớt hải ngoài đường.

    Hỡi các quý bà, quý cô!

    Các bà tưởng chỉ có mình là thông minh ư? Tưởng rằng tất cả đàn ông đều ngốc hay tất cả trai trẻ đều ngây thơ ư? Các bà nhầm. Nhầm một cách dã man.

    Đã từ lâu, toàn thế giới bị các bà lừa. Toàn thế giới cứ tưởng rằng phụ nữ khổ lắm, vất vả lắm, đàn ông con trai lười biếng, ích kỷ lắm, và mỗi năm họ chỉ dành một ngày cho phụ nữ là rất bất công hay rất đáng thương.



    Minh hoạ: DAD

    Chỉ có những kẻ nhẹ dạ, nhìn cuộc sống một cách cẩu thả, mới kết luận vội vàng như thế. Sự thật, đàn ông chúng tôi đã bị các bà tước đoạt, bóc lột, thậm chí lạm dụng, không phải một ngày mà cả một đời.

    Có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng từ khi sinh ra đến lúc lìa bỏ, không giây nào, không phút nào và không hành vi nào của đàn ông mà không bị, không do phụ nữ chi phối, điều khiển, cướp đoạt.

    Đàn ông học hành để làm gì? Để có kiến thức, từ kiến thức sẽ có lương cao. Nhưng xin hỏi các bà, lương cao mang về cho ai? Nếu không phải vợ, bồ hay bạn gái? Đã có anh nào mang tiền lương nộp cho voi, kỳ đà hay cá sấu chưa? Chắc chắn chưa! Họ chỉ nộp cho phụ nữ, không ở dạng nọ thì cũng dạng kia.

    Đàn ông rèn luyện thân hình, tập tạ, bơi lội, leo dây, đá bóng để làm gì? Để khoe cơ thể săn chắc cho ai coi? Cho chim chóc và cây cỏ à? Đàn ông đánh răng bằng kem hảo hạng cho răng chắc khoẻ, gội đầu bằng dầu số một cho hết gàu, tắm bằng sữa tắm đắt tiền cho có mùi nam tính là nhằm mục đích chi nếu không phải mục đích để các bà thưởng thức?

    Ngay cả những hành động riêng tư nhất như hút thuốc lá, uống rượu bia, nếu xét cho kỹ, đàn ông cũng vì phụ nữ mà làm cả. Uống rượu để say, say để dám thổ lộ tình yêu một cách bạo dạn. Hút thuốc để chứng tỏ mình trưởng thành, trưởng thành để có bạn gái được nhanh hơn. Bất cứ ai có chút văn hóa hoặc có chút lương tri đều hiểu điều đó, chỉ có các bà cố tình làm ngơ.

    Rồi đàn ông đọc thơ, đàn ông ca hát, đàn ông gảy đàn cho ai xem? Nếu trời mưa, có một đàn ông ôm bó hoa đứng dưới cột đèn thì chắc chắn là chờ đàn bà. Nếu trời nắng, có một đàn ông phóng xe mướt mồ hôi, trên xe treo một chiếc bánh kem thì toàn nhân loại đều biết cái bánh đó sẽ cho một cô gái ăn. Nếu trời không mưa không nắng mà mát mẻ, có một chàng trai đứng khóc bên vỉa hè thì chắc chắn chàng trai đó mới bị một cô gái bỏ rơi.

    Rõ ràng vì đàn bà, bao nhiêu năm nay, từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, từ thế hệ nọ nối tiếp thế hệ kia, đàn ông đã lên vũ trụ, lên núi cao, lặn xuống biển sâu, rửa bát, quét nhà, giặt đồ, nấu cơm, sửa chữa bàn ghế... không từ bất cứ một công việc gì, dù vĩ đại hay nhỏ nhặt, dù cao quý hay tầm thường. Rất, rất nhiều những đàn ông đã kết hợp cả hai loại việc đó trong cả cuộc đời mình, chỉ với một mục đích là không để đàn bà buồn hoặc không để đàn bà cằn nhằn, la hét, mà cằn nhằn và la hét vốn là những thứ các bà chả được ai khuyên vẫn hay dùng.

    Tóm lại, từ lúc sinh ra cho đến hơi thở cuối cùng, từ đồng lương đầu tiên cho tới đồng xu trong túi, đàn ông đều cho, tặng, dâng hiến hay bị đàn bà tước đoạt. Không ở đâu, không phút nào và không cách nào đàn ông thoát khỏi điều đó. Thậm chí, càng đẹp trai, càng giàu có, càng thành đạt lại càng bị đàn bà khai thác một cách tàn bạo và khốc liệt.

    Thế mà đi đâu, ở đâu, lúc nào, các bà cũng kêu ca, cũng than thở, cũng nhăn nhó, quên phắt rằng nhăn nhó chả đẹp gì. Các bà tuyên bố đàn ông tham lam, đàn ông lười biếng, đàn ông vô tâm và đàn ông keo kiệt. Quà tặng ít, tiền bạc ít và thời gian cũng ít, chỉ có mỗi một ngày 8-3 trong năm.

    Hỡi các quý bà, quý cô!

    Hãy trả cho thế giới sự thật, hãy công nhận rằng không phải một ngày, mà cả một đời, đàn ông đã bị các cô, các bà chiếm đoạt. 8-3 không phải 24 tiếng đồng hồ. Nó là một ngày dài hơn thế kỷ, là quãng thời gian mà vì nó, bao nhiêu trai tráng và ông già đã hy sinh.

    Ngày 7-3-2011


    Lê Hoàng
    Nguồn: TNO
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  12. Có 13 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  13. #7
    mary phuongthuy's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Anas Taxia
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: gx Bến Gỗ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 484
    Cám ơn
    2,237
    Được cám ơn 3,570 lần trong 474 bài viết

    Default


    Hôm nay mùng 8 tháng 3.
    Không biết định nghĩa vợ là chi đây.
    Vợ là quả ớt chín cây.
    Đỏ tươi ngoài vỏ rất cay trong lòng.
    Vợ là một đó hoa hồng....
    Vợ là sư tử hà đông trong nhà:45:
    Vợ là nắng gắt mưa sa.
    Vợ là giông tố phong ba bảo bùng
    Nhiều người nhờ vợ lên ông.
    Nhiều người vì sợ mất không cơ đồ:43:
    Vợ là cả những vần thơ.:read:
    Vợ là cả những giấc mơ vơi đầy
    Vợ là một chất men say
    Vợ là nước hoa ngoại làm ngây ngất lòng.:icon8:
    Vợ là một án mây hồng
    Vợ là hoa hậu để chồng mê say.
    Vợ là khối óc bàn tay
    Vợ là bác sĩ tháng ngày chăm ta.
    Vợ là mụ vợ là hoa.
    Vợ là chồi biếc vợ là mùa xuân
    Vợ là tín dụng nhân dân
    Vợ là kế toán giải ngân trong nhà
    Vợ là biển rộng bao la
    Vợ là hương lúa đậm đà tình quê.
    Vợ là gió mát trưa hè.
    Vợ là hơi ấm thổi về đêm đông.
    Vợ là chổ dựa cho chồng.
    Nhiều ông dám bảo vợ không là gì:14:
    Khoan khoan hãy nghĩ lại đi
    Vợ quan trọng lắm không gì bằng đâu
    Việc nhà vợ có công đầu
    Nấu cơm nấu nước rữa rau pha trà
    Vợ là máy giặt trong nhà
    Vợ là casset vợ là tivi
    Nhiều hôm vợ hát chồng nghe
    Lời ru xưa lại vọng về trong ta
    Vợ là láng điệu dân ca
    Vợ là bà chủ vợ là nhân viên
    Vợ là cái máy đếm tiền
    Vợ là nội lực làm nên cơ đồ
    Vợ là thủ quỷ thủ kho
    Vợ là hạnh phúc ấm no trong nhà
    Vợ là vũ trụ bao la
    Nhiều đêm bí ẩn mà ta chưa tường
    Khi thì giận lúc thì thương
    Sáng mưa chiều nắng ai lường được đâu
    Vợ là một khúc sông sâu
    Vợ như là cả bầu trời xanh
    Vợ là khúc nhạc tâm tình
    Vợ như cây trúc bên đình làm duyên
    Vợ là cô tấm thảo hiền
    Vợ như cô cám ham tiền ham chơi.
    Vợ là là con phật cháu trời
    Rẽ mây xuống thế làm người trần gian
    Vợ là thánh chỉ vua ban
    Có sao dùng vậy không bàn đúng sai
    Mời mọi người cho ít lời bình... :secret:

    (st)
    Chữ ký của mary phuongthuy
    Con muốn con chẳng là gì để đời con thuộc trọn về Chúa.
    Con muốn con chẳng là chi để tim con ôm ấp riêng Ngài.
    Chỉ mong con chẳng là chi, để chọn Chúa làm tất cả của cuộc đời con.
    Chỉ mong con chẳng còn gì, để trọn kiếp sống Chúa là nơi con ẩn mình......

  14. Có 12 người cám ơn mary phuongthuy vì bài này:


  15. #8
    quangvu1605's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Kẻ Mui- Sơn Trung - Hương Sơn - Hà Tĩnh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,031
    Cám ơn
    5,086
    Được cám ơn 6,966 lần trong 1,016 bài viết

    Default

    Ráng Vớ 1 ít về làm vốn cho tương lai nào anh em
    Chữ ký của quangvu1605

    Xin cho con sức mạnh để con vững bước trên đường đời.

  16. Có 8 người cám ơn quangvu1605 vì bài này:


  17. #9
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    Trời ơi ! Chị em phụ nữ đâu hết rồi, sao chịu im lặng thế. Các ông hãy nghe đây!
    Hỡi các quý bà, quý cô!

    Hỡi những người tin chắc mình là quý bà, quý cô!

    Hôm nay là 8-3. Là ngày mà các bà khẳng định sự thống trị của mình bằng trăm ngàn cách thức. Kẻ thì mặc quần áo đẹp, vênh váo đi ngoài đường, kẻ thì ngồi gác chân lên ghế xem tivi hoặc xem tạp chí thời trang, trong khi chồng, con quần quật trong bếp. Có kẻ, ghê hơn nữa, nằm hưởng thụ trong phòng mát-xa, trên lưng có mười ký đá nóng và trên đầu có sáu mảnh khăn lạnh, trong lúc chồng, con hớt hải ngoài đường.

    Ôi ! Các ông cứ thử làm phụ nữ một ngày xem sao. Chỉ có một ngày mà các ông than vãn, còn 464 ngày các ông : nhậu, ngồi gác chân đọc báo, xem tivi, còn phụ nữ quần quần cơm bưng nước rót, hầu chồng, hầu con, các ông thì cứ thoải mái đi mát xa, lúc các bà hớt hải lo lau nhà rửa chén, ôm con, việc làm không hết mà chồng thì ngồi bắt chân hút thuốc.

    Hỡi các quý bà, quý cô!

    Các bà tưởng chỉ có mình là thông minh ư? Tưởng rằng tất cả đàn ông đều ngốc hay tất cả trai trẻ đều ngây thơ ư? Các bà nhầm. Nhầm một cách dã man.


    Đã từ lâu, toàn thế giới bị các bà lừa. Toàn thế giới cứ tưởng rằng phụ nữ khổ lắm, vất vả lắm, đàn ông con trai lười biếng, ích kỷ lắm, và mỗi năm họ chỉ dành một ngày cho phụ nữ là rất bất công hay rất đáng thương.

    Thế giới không lầm đâu. Đó là sự thật 100/100.


    Minh hoạ: DAD

    Chỉ có những kẻ nhẹ dạ, nhìn cuộc sống một cách cẩu thả, mới kết luận vội vàng như thế. Sự thật, đàn ông chúng tôi đã bị các bà tước đoạt, bóc lột, thậm chí lạm dụng, không phải một ngày mà cả một đời.

    Không ! Đàn ông thời nay vẫn gia chủ, vẫn có cảnh chồng chúa vợ tôi, các bà mới bị bóc lột một cách dã man…

    Có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng từ khi sinh ra đến lúc lìa bỏ, không giây nào, không phút nào và không hành vi nào của đàn ông mà không bị, không do phụ nữ chi phối, điều khiển, cướp đoạt.

    Ngay từ nhỏ, con trai được cưng chiều hơn con gái, chỉ có con trai mới gọi là đích tôn. Còn con gái là nữ sanh ngoại tộc. Khi lấy chồng thì lại phu xướng phụ tùy. Hoàn toàn không đúng sự thật chút nào…

    Đàn ông học hành để làm gì? Để có kiến thức, từ kiến thức sẽ có lương cao. Nhưng xin hỏi các bà, lương cao mang về cho ai? Nếu không phải vợ, bồ hay bạn gái? Đã có anh nào mang tiền lương nộp cho voi, kỳ đà hay cá sấu chưa? Chắc chắn chưa! Họ chỉ nộp cho phụ nữ, không ở dạng nọ thì cũng dạng kia.
    Trời hỡi ! Ai phục vụ chồng con suốt đời suốt kiếp, đồng lương của chồng đem về thì lại phải chi ly tính toán, bù chỗ nọ, đắp chỗ kia, chứ có dám tiêu sài đồng nào đâu. Oan ơi là oan…
    Đàn ông rèn luyện thân hình, tập tạ, bơi lội, leo dây, đá bóng để làm gì? Để khoe cơ thể săn chắc cho ai coi? Cho chim chóc và cây cỏ à? Đàn ông đánh răng bằng kem hảo hạng cho răng chắc khoẻ, gội đầu bằng dầu số một cho hết gàu, tắm bằng sữa tắm đắt tiền cho có mùi nam tính là nhằm mục đích chi nếu không phải mục đích để các bà thưởng thức?
    Hi. Hi… Ai bắt vậy nhỉ ! Muốn khoe thì phải chịu khổ thui ! Thế mà còn than phiền gì nữa chứ ha haaaa…
    Ngay cả những hành động riêng tư nhất như hút thuốc lá, uống rượu bia, nếu xét cho kỹ, đàn ông cũng vì phụ nữ mà làm cả. Uống rượu để say, say để dám thổ lộ tình yêu một cách bạo dạn. Hút thuốc để chứng tỏ mình trưởng thành, trưởng thành để có bạn gái được nhanh hơn. Bất cứ ai có chút văn hóa hoặc có chút lương tri đều hiểu điều đó, chỉ có các bà cố tình làm ngơ.

    ÁI CHÀ ! Ngay cả những cái xấu nết mà cũng biến nó thành tốt được. Đừng bào chữa cho tật xấu của mình. Nói mà không biết ngượng ngùng xấu hổ…

    Rồi đàn ông đọc thơ, đàn ông ca hát, đàn ông gảy đàn cho ai xem? Nếu trời mưa, có một đàn ông ôm bó hoa đứng dưới cột đèn thì chắc chắn là chờ đàn bà. Nếu trời nắng, có một đàn ông phóng xe mướt mồ hôi, trên xe treo một chiếc bánh kem thì toàn nhân loại đều biết cái bánh đó sẽ cho một cô gái ăn. Nếu trời không mưa không nắng mà mát mẻ, có một chàng trai đứng khóc bên vỉa hè thì chắc chắn chàng trai đó mới bị một cô gái bỏ rơi.


    Dại dột thì ráng chịu chớ than phiền chi nữa. Người ta có câu : Bắt thang lên hỏi ông trời ! đem quà cho gái có đòi được không?

    Rõ ràng vì đàn bà, bao nhiêu năm nay, từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, từ thế hệ nọ nối tiếp thế hệ kia, đàn ông đã lên vũ trụ, lên núi cao, lặn xuống biển sâu, rửa bát, quét nhà, giặt đồ, nấu cơm, sửa chữa bàn ghế... không từ bất cứ một công việc gì, dù vĩ đại hay nhỏ nhặt, dù cao quý hay tầm thường. Rất, rất nhiều những đàn ông đã kết hợp cả hai loại việc đó trong cả cuộc đời mình, chỉ với một mục đích là không để đàn bà buồn hoặc không để đàn bà cằn nhằn, la hét, mà cằn nhằn và la hét vốn là những thứ các bà chả được ai khuyên vẫn hay dùng.
    Tại sao những việc rửa bát, quét nhà, giặt đồ nấu cơm người phụ nữ làm suốt đời mà có dám than thở với ai đâu. Đàn ông làm có một ngày 8/3 mà như chuyện sắp nổ tung địa cầu vậy ? Nếu đàn bà không dùng loại vũ khí cằn nhằn la hét thì các ông sẽ còn làm những chuyện động trời tới đâu nữa rồi. Và coi chừng bỏ cơm ăn phở dài dài …
    Tóm lại, từ lúc sinh ra cho đến hơi thở cuối cùng, từ đồng lương đầu tiên cho tới đồng xu trong túi, đàn ông đều cho, tặng, dâng hiến hay bị đàn bà tước đoạt. Không ở đâu, không phút nào và không cách nào đàn ông thoát khỏi điều đó. Thậm chí, càng đẹp trai, càng giàu có, càng thành đạt lại càng bị đàn bà khai thác một cách tàn bạo và khốc liệt.

    Đáng lẽ phải cám ơn các ông, vì cho, tặng, dâng, hiến, nhưng các ông lại phải cám ơn các bà vì nếu các bà mà không nhận thì không biết các ông có còn sống nổi không nữa đấy…

    Thế mà đi đâu, ở đâu, lúc nào, các bà cũng kêu ca, cũng than thở, cũng nhăn nhó, quên phắt rằng nhăn nhó chả đẹp gì. Các bà tuyên bố đàn ông tham lam, đàn ông lười biếng, đàn ông vô tâm và đàn ông keo kiệt. Quà tặng ít, tiền bạc ít và thời gian cũng ít, chỉ có mỗi một ngày 8-3 trong năm.

    Chỉ có ngày 8/3, các ông mới làm phụ nữ một ngày mà còn chịu không nổi, nếu làm cả 364 ngày như người phụ nữ thì các ông chết chắc, vì các ông không có sức chịu đựng như phụ nữ…

    Hỡi các quý bà, quý cô!

    Hãy trả cho thế giới sự thật, hãy công nhận rằng không phải một ngày, mà cả một đời, đàn ông đã bị các cô, các bà chiếm đoạt. 8-3 không phải 24 tiếng đồng hồ. Nó là một ngày dài hơn thế kỷ, là quãng thời gian mà vì nó, bao nhiêu trai tráng và ông già đã hy sinh.

    Hỡi các ông, các anh !
    Hãy trả lại sự công bằng cho phụ nữ, các ông không thể mang một cái bầu suốt chín tháng nặng nề, mệt nhọc. Các ông không cảm thấu cái đau của người phụ nữ khi sinh con, các ông không bồng ẵm, nuôi dỗ, cho con bú mớm, thay tã, thức khuya dậy sớm, con bịnh con đau. Các ông không giỏi tính toán chi li từng đồng, từng cắc hằng trăm thứ chi tiêu trong nhà, cứ thử tính xem, các ông sẽ điên đầu đấy ! Không thể kể hết được và cũng không bao giờ hết cái nỗi khổ của người phụ nữ…
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  18. Có 11 người cám ơn maria_huong vì bài này:


  19. #10
    augustino.nghia's Avatar

    Tuổi: 64
    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 605
    Cám ơn
    3,524
    Được cám ơn 5,833 lần trong 617 bài viết

    Default

    Hì hì, đọc xong hết mấy bài trên đây, em, Nghĩa Già, xin có ý kiến : Là em... không có ý kiến gì hết!... :10:
    Chữ ký của augustino.nghia
    Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật...

  20. Có 7 người cám ơn augustino.nghia vì bài này:


  21. #11
    JB.PhanVanPhuc's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: GX Cẩm Trường - GP Vinh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 235
    Cám ơn
    1,247
    Được cám ơn 1,142 lần trong 168 bài viết

    Default

    Hỡi các quý bà, quý cô!

    Hãy trả cho thế giới sự thật, hãy công nhận rằng không phải một ngày, mà cả một đời, đàn ông đã bị các cô, các bà chiếm đoạt. 8-3 không phải 24 tiếng đồng hồ. Nó là một ngày dài hơn thế kỷ, là quãng thời gian mà vì nó, bao nhiêu trai tráng và ông già đã hy sinh.
    Hỡi các ông, các anh !
    Hãy trả lại sự công bằng cho phụ nữ, các ông không thể mang một cái bầu suốt chín tháng nặng nề, mệt nhọc. Các ông không cảm thấu cái đau của người phụ nữ khi sinh con, các ông không bồng ẵm, nuôi dỗ, cho con bú mớm, thay tã, thức khuya dậy sớm, con bịnh con đau. Các ông không giỏi tính toán chi li từng đồng, từng cắc hằng trăm thứ chi tiêu trong nhà, cứ thử tính xem, các ông sẽ điên đầu đấy ! Không thể kể hết được và cũng không bao giờ hết cái nỗi khổ của người phụ nữ…[/QUOTE]




    Kiểu này theo Chú Nghĩa Già thôi.Là..... không dám có ý kiến gì hết, không lại chết........
    Chữ ký của JB.PhanVanPhuc
    Tôi Có Là Gì Cũng Là Nhờ Ơn Thiên Chúa !

  22. Có 6 người cám ơn JB.PhanVanPhuc vì bài này:


  23. #12
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,412
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,024 lần trong 5,101 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi augustino.nghia View Post
    Hì hì, đọc xong hết mấy bài trên đây, em, Nghĩa Già, xin có ý kiến : Là em... không có ý kiến gì hết!... :10:

    Trích Nguyên văn bởi JB.PhanVanPhuc View Post
    Hỡi các quý bà, quý cô!

    Hãy trả cho thế giới sự thật, hãy công nhận rằng không phải một ngày, mà cả một đời, đàn ông đã bị các cô, các bà chiếm đoạt. 8-3 không phải 24 tiếng đồng hồ. Nó là một ngày dài hơn thế kỷ, là quãng thời gian mà vì nó, bao nhiêu trai tráng và ông già đã hy sinh.
    Hỡi các ông, các anh !
    Hãy trả lại sự công bằng cho phụ nữ, các ông không thể mang một cái bầu suốt chín tháng nặng nề, mệt nhọc. Các ông không cảm thấu cái đau của người phụ nữ khi sinh con, các ông không bồng ẵm, nuôi dỗ, cho con bú mớm, thay tã, thức khuya dậy sớm, con bịnh con đau. Các ông không giỏi tính toán chi li từng đồng, từng cắc hằng trăm thứ chi tiêu trong nhà, cứ thử tính xem, các ông sẽ điên đầu đấy ! Không thể kể hết được và cũng không bao giờ hết cái nỗi khổ của người phụ nữ…
    hiiii, hongbinh cũng xin đánh bài chuồn thôi...tẩu vi thượng sách, theo chân Anh Nghĩa và cháu Phúc, xin gởi ít lời chúc mừng 8/3 như một lời hiii tạ tội kaaaa


    Ô , mồng Tám tháng Ba :
    Lễ quý cô , quý bà !

    ...........................

    Đã bao năm tất tả ,
    Đi xuôi ngược vào ra ...
    Lo tảo tần vất vả ...
    Luôn chăm chỉ , thật thà !
    Chẳng quản đông buốt giá ,
    Rét lạnh cắt thịt da ...
    Tay chân tê cóng cả ...;
    Hoặc trưa hè mùa hạ ,
    Nắng chói chang mái nhà ,
    Trời ngột ngạt , oi ả ...
    Vắng ngọn gió thổi qua ...
    Nóng bức như lò lửa ,
    Mồ hôi đổ nhuề nhòa !
    Tưởng mơ về biển cả
    Nước mát lạnh làn da ...!

    Những lúc mưa tầm tã
    Nước lụt dâng cửa nhà ,
    Ngập chìm cả phố xá ,
    Già trẻ khóc kêu la ... !

    Thu sang , cây tàn tạ ...
    Lá vàng bay khắp ngã ...
    Người cặp kè , thướt tha
    Tình tứ không thể tả !

    Xuân về ... xanh bao la
    Cây đâm chồi , trổ lá ...
    Sặc sỡ những sắc hoa
    Ngào ngạt hương nồng tỏa ...

    Ôi chị em chúng ta
    Quanh năm đều vất vả
    Nhưng chẳng có kêu ca ...!
    Rộng mở lòng cao cả ,
    Đem yêu thương chan hòa ,
    Những tình cảm quý giá
    Đầy chân thành , thiết tha ...
    Vẫn một lòng một dạ ,
    " Dâng hiến " cả đời hoa !
    Phục vụ đấng ông xã
    Săn sóc con cái nhà
    Quán xuyến , lo tất cả :
    Quần áo phải lượt là ,
    Cơm nước ngon lành quá !
    Dọn dẹp cùng kiểm tra ,
    Gọn gàng và ổn thỏa !

    Chồng mệt ...Nàng đon đả :
    Vai bóp , lưng xoa xoa ...
    Bao muộn phiền , buồn bã ...
    Bỗng như gió thoáng qua !
    Chàng sướng vui , hể hả :
    Em ngoan ... đúng vợ ta !
    Có em ... hạnh phúc quá ,
    Thiên Đường ... chẳng hơn ta !
    Rồi chuyện trò rôm rả
    Tính toán lo việc nhà ...
    Bao chuyện làng chuyện xã ...
    Chuyện trăng gió , bướm hoa ... :
    Hai người sao khoái trá ,
    Cứ vui vẻ cười khà ?!

    Nhân mồng Tám tháng Ba ,
    Chúc các chị em nhá :
    Được hạnh phúc chan hòa ,
    Đời nhẹ nhàng , thong thả
    Đầy những giấc mơ hoa ...
    Bình an và êm ả ,
    Ấm áp tình thiết tha ,
    Tin vui tràn mọi ngã ,
    Rộn ràng ... nhạc thơ ca !

    ( Chẳng ham chi ngọc ngà ,
    Thợ thuyền hay " đại gia " !)
    Chỉ mong sao ông xã
    Cứ luôn nghĩ về ta !
    Là đã vui quá sá !
    Là đã thỏa lòng " bà " !
    Khỏi lo lắng , xót xa ...
    Khỏi tim sầu , héo dạ ...
    Khỏi mi ướt , lệ nhòa ...
    Đêm vắng ... hồn buốt giá !

    Nghe chăng hỡi " ông già " ?!
    Mau về đây " Thưa dạ " !
    " Bà " rộng rãi khoan tha ,
    Rồi cười vang ròn rã ...
    Yêu thương " sưởi " đôi ta ,
    Đời yên vui , nhàn nhã
    Lắm trìu mến , mặn mà
    Ái ân nồng chan chứa
    Đẹp đẽ mối tình ta !

    ( ST)
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  24. Có 6 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  25. #13
    conchien's Avatar

    Tuổi: 69
    Tham gia ngày: Mar 2009
    Tên Thánh: Alfonso
    Giới tính: Nam
    Đến từ: tp hcm vn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    729
    Được cám ơn 999 lần trong 145 bài viết

    Default

    Túm lại Phụ nữ là <tất cả > .

  26. Có 4 người cám ơn conchien vì bài này:


  27. #14
    TuyetNgaNguyenThuy's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2011
    Tên Thánh: RO SA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 511
    Cám ơn
    8,419
    Được cám ơn 4,313 lần trong 513 bài viết

    Default

    Cám-ơn tất-cả mọi người,hôm nay là một ngày buồn và mệt ghê lắm !!Nhưng đọc bài của các bạn xong làm mắc cười ghê,cám-ơn mọi người đã cho tôi nụ cười.Xin chúc mọi người luôn vui-vẻ,an bình.

  28. Có 4 người cám ơn TuyetNgaNguyenThuy vì bài này:


  29. #15
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,412
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,024 lần trong 5,101 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi TuyetNgaNguyenThuy View Post
    Cám-ơn tất-cả mọi người,hôm nay là một ngày buồn và mệt ghê lắm !!Nhưng đọc bài của các bạn xong làm mắc cười ghê,cám-ơn mọi người đã cho tôi nụ cười.Xin chúc mọi người luôn vui-vẻ,an bình.
    hiii xin được chia sẻ nỗi buồn, mệt hiii thì có lẽ của ai người nấy rán vác cái mệt của mình thôi, dâng nỗi vất vả và cơn mệt nầy cho Chúa nhé, rất vui giúp bạn được một chút đỡ mệt nhờ bạn đã nở được nụ cười bởi topic nầy haaa, tặng bạn 8/3 nè
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  30. Có 3 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  31. #16
    xinvang...'s Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: paulo
    Giới tính: Nam
    Đến từ: vietnam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9
    Cám ơn
    73
    Được cám ơn 39 lần trong 9 bài viết

    Default

    túm lại... ải mỹ nhân anh hùng không bao giờ qua được...

  32. Có 2 người cám ơn xinvang... vì bài này:


  33. #17
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    Hi Hiiiiiiiii Cám ơn anh HB, cám ơn mọi người, tôi phục anh HB vì biết làm cho mọi người cười thật đã. mỗi lần đọc lại topic này là không sao nín cười được, mà còn cười ra nước mắt. Đang lúc mệt mỏi mà gặp một topic này để thư giãn thì tinh thần thật thoải mái. Cám ơn món quà ngày 8/3 thật vui
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  34. Có 3 người cám ơn maria_huong vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com