Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 31 trên 31

Chủ đề: Người Vợ Lý Tưởng

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,400
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default Người Vợ Lý Tưởng

    Người vợ lý tưởng


    Phải đẹp gái
    Không kiêu sa
    Thích ở nhà
    Lo nội trợ

    Không cắc cớ
    Chửi chồng con
    Không phấn son
    Không nhiều chuyện
    Không hà tiện
    Không càm ràm

    Phải siêng năng
    Không lười biếng
    Nói nhỏ tiếng
    Biết chiều chồng
    Giỏi nữ công
    Và gia chánh.
    Biết làm bánh
    Nấu ăn ngon
    Biết dạy con
    Ứng xử tốt

    Không quá dốt
    Không quá khôn
    Không ôm đồm
    Không ủy mị
    Không thiên vị
    Không cầu kỳ
    Không quá phì
    Không quá ốm

    Không dị hợm
    Không chanh chua
    Không se sua
    Không bẻm mép
    Không bép xép
    Không phàn nàn.

    Không có đâu - đừng có kiếm !! đừng mơ hão huyền
    nguồn nhận từ Email
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 36 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  3. #2
    batrinh's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: gioabaotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: bu dang binh phuoc
    Bài gởi: 492
    Cám ơn
    11,954
    Được cám ơn 2,609 lần trong 462 bài viết

    Default

    thưa anh HONG BINH vợ ẹm chỉ thua một điều trong câu vè của anh đó là béo phì còn lại là đạt hết ạ

  4. Có 12 người cám ơn batrinh vì bài này:


  5. #3
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,400
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default

    Nhất batrinh, nếu vợ được béo phì thì lại càng đạt hơn chứ, batrinh đọc đường link dưới để tự hào về người vợ của mình nhé, chúc hạnh phúc..

    4. Mauritania – Châu Phi: Vỗ béo cho cô dâu trước đám cưới
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  6. Có 12 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  7. #4
    augustino.nghia's Avatar

    Tuổi: 64
    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 605
    Cám ơn
    3,524
    Được cám ơn 5,833 lần trong 617 bài viết

    Default

    hongbinh ơi!
    Thiệt đúng à! Kiếm có ra đâu! Đành phải nhận "người ta" hiện giờ thôi nè! Chứ cứ để chần chừ, bây giờ còn tệ hơn... chắc ở một mình!
    Chữ ký của augustino.nghia
    Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật...

  8. Có 15 người cám ơn augustino.nghia vì bài này:


  9. #5
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,400
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi augustino.nghia View Post
    hongbinh ơi!
    Thiệt đúng à! Kiếm có ra đâu! Đành phải nhận "người ta" hiện giờ thôi nè! Chứ cứ để chần chừ, bây giờ còn tệ hơn... chắc ở một mình!
    Híc.....!!!!!!, sao anh em mình giống nhau quá, chần chừ một mình là cái chắc,.....cám ơn trời cho mình gặp nàng được cưới nàng làm vợ tới bây giờ mà chưa biết chán hiiiiiii
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  10. Có 14 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  11. #6
    Yến Châu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: có chỗ đặt lưng là OK
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 785
    Cám ơn
    1,974
    Được cám ơn 5,867 lần trong 776 bài viết

    Default

    Hay! đáp lễ NS Hồng Bính bằng bài không thua kém, phe áo dài đâu xông lên!

    THƠ VỀ NGƯỜI CHỒNG LÝ TƯỞNG
    Tuyển chồng chất lượng,
    Lương tháng không tiêu.
    Không được nói nhiều,
    Không cho cãi vợ.

    Phải biết đi chợ,
    Nấu nướng, quét nhà.
    Không được la cà,
    Rượu chè cờ bạc.

    Không được lười nhác,
    Phải tắm hàng ngày,
    Không được xỉn say,
    Không hay "tá lả",
    Không được quậy phá
    Không đánh vợ con.

    Không béo, không lùn
    Không gầy, không ốm
    Thức khuya dậy sớm
    Nghe vợ chăm con.

    Biết mua phấn son
    Làm quà cho vợ
    Mua đồ không hớ.

    Cao ráo, thông minh
    Thấy con gái xinh
    Không được xí xớn
    Không được tí tởn
    Gái gú, bia ôm.

    Râu ria bờm xờm
    Phải cạo cho sạch.

    Nếu nhà có khách,
    Được phép ra oai,
    Nhưng không có ai,
    Vợ là số một!
    (Sưu tầm)
    thay đổi nội dung bởi: Yến Châu, 30-12-2010 lúc 02:56 PM
    Chữ ký của Yến Châu
    Em đang đi họp! Và chắc là còn phải họp dài dài!

  12. Có 24 người cám ơn Yến Châu vì bài này:


  13. #7
    Hiền Lâm's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2010
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 101
    Cám ơn
    826
    Được cám ơn 571 lần trong 108 bài viết

    Default

    Gioan: “Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn” (Mt 19, 10).
    Đó là lời Chúa
    Hiền Lâm: Tạ ơn Chúa.

    Chắc Hiền Lâm hưu yêu luôn wá…

  14. Có 13 người cám ơn Hiền Lâm vì bài này:


  15. #8
    JosKhaiNguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giáo Phận Xuân lộc
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 259
    Cám ơn
    3,635
    Được cám ơn 1,765 lần trong 258 bài viết

    Default

    Haha mum con làm thơ thiệt hết sẩy con bà bảy hihi.Nhưng mà như vậy thì hoá ra ông chồng ấy"sơ vơ"rồi,hic!thôi thì cứ cầu chúc chú HB tìm được người yêu lý tưởng vậy.Nếu mà lấy được chồng hay vợ như thế thì chán lắm ạh,giống như mình lấy con rôbốt ấy,hihi.Nhà mà bình yên quá cũng buồn,đôi khi cũng phải có tí sóng gió cho...zui nhà,zui cửa tí xíu heg mum.hihi
    Chữ ký của JosKhaiNguyen
    Tình Yêu Đức KiTô Trên Thập Giá,Đã Thúc Bách Chúng Ta

  16. Có 12 người cám ơn JosKhaiNguyen vì bài này:


  17. #9
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,400
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default

    Có lẽ giới mày râu chúng mình phải cúi đầu (vì thương vợ ấy mà...) mà chịu khó hô khẩu hiệu ( cho vợ vui một tí) thôi:


    nhất vợ nhì trời ba mới tới tôiiiiiiiiii! nhất vợ nhì trời ba mới tới tôiiiiiiiiii! nhất vợ nhì trời ba mới tới tôiiiiiiiiii!
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  18. Có 14 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  19. #10
    longtintuyetdoi's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 174
    Cám ơn
    993
    Được cám ơn 1,167 lần trong 174 bài viết

    Default

    Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người ko đc phép phân ly.Còn nếu cứ đi tìm những người vợ người chồng lý tưởng như vậy e rằng…ế mất.hihi.
    Chữ ký của longtintuyetdoi
    Thưa Thầy! bỏ Thầy con biết đến với ai?

  20. Có 16 người cám ơn longtintuyetdoi vì bài này:


  21. #11
    Hoa cúc trắng's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: sài gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 73
    Cám ơn
    296
    Được cám ơn 367 lần trong 71 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi longtintuyetdoi View Post
    Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người ko đc phép phân ly.Còn nếu cứ đi tìm những người vợ người chồng lý tưởng như vậy e rằng…ế mất.hihi.
    Không đâu! Thiên Chúa đã kết hợp thì mọi sự phải hoàn hảo bạn ạ! càng không lý tưởng mà vẫn yêu nhau thắm thiết như thuở ban đầu dắt díu lên bàn thờ thề hứa trước mặt Chúa, thì mới thấy được Bí tích Hôn phối huyền nhiệm làm sao, thế mới xứng đáng làm con cái Chúa bạn ạ!
    Xả stress tí xíu thôi mà! Hi Hi...
    Chữ ký của Hoa cúc trắng
    "VÂNG LỜI THẦY CON THẢ LƯỚI"



  22. Có 9 người cám ơn Hoa cúc trắng vì bài này:


  23. #12
    longtintuyetdoi's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 174
    Cám ơn
    993
    Được cám ơn 1,167 lần trong 174 bài viết

    Default hì hì

    Trích Nguyên văn bởi Hoa cúc trắng View Post
    Không đâu! Thiên Chúa đã kết hợp thì mọi sự phải hoàn hảo bạn ạ! càng không lý tưởng mà vẫn yêu nhau thắm thiết như thuở ban đầu dắt díu lên bàn thờ thề hứa trước mặt Chúa, thì mới thấy được Bí tích Hôn phối huyền nhiệm làm sao, thế mới xứng đáng làm con cái Chúa bạn ạ!
    Xả stress tí xíu thôi mà! Hi Hi...
    Ý của lòng tin là nếu mà cứ đi tìm những người như trên e rằng khó lắm,sẽ ế thôi.hihi.Còn đã yêu nhau rồi thì phải yêu và chấp nhận hết cả những khuyết điểm của nhau chứ,thế mới hạnh phúc đc.Thực ra thì lòng tin chưa đến tuổi để nói về vấn đề này nên chỉ muốn góp vui thôi.hihi
    Chữ ký của longtintuyetdoi
    Thưa Thầy! bỏ Thầy con biết đến với ai?

  24. Có 11 người cám ơn longtintuyetdoi vì bài này:


  25. #13
    augustino.nghia's Avatar

    Tuổi: 64
    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 605
    Cám ơn
    3,524
    Được cám ơn 5,833 lần trong 617 bài viết

    Default

    Mấy anh chàng chưa được hân hạnh và diễm phúc có người ... nâng khăn... móc túi nên chẳng biết gì về nỗi cực khổ trần ai mà... hạnh phúc khi có được một người phụ nữ bên cạnh ta, phải không mấy anh đã... bị... cùm...? :3:
    Chỉ có khi nào ta đi làm về mà mỗi tháng hai lần có người dịu dàng vỗ vai ta và nhỏ nhẹ rằng... "có lương chưa, anh yêu?"... thì lúc ấy ta mới thấm thía rằng, cuộc đời ta không cô đơn...
    Còn nói đến chuyện kiếm được người đầy đủ, hay sự Thiên Chúa đã kết hợp thì đương nhiên rồi! Người vẫn kết hợp cho sự Hoàn Hảo nhất mà : Chí Phèo với Thị Nở đó thôi
    Chữ ký của augustino.nghia
    Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật...

  26. Có 10 người cám ơn augustino.nghia vì bài này:


  27. #14
    thuthuydtm's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Dec 2010
    Tên Thánh: Cecilia
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TpHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 19
    Cám ơn
    180
    Được cám ơn 85 lần trong 18 bài viết

    Default

    Trích nguyên văn của sh Hiền Lâm:
    Gioan: “Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn” (Mt 19, 10).
    Đó là lời Chúa
    Hiền Lâm: Tạ ơn Chúa.

    Chắc Hiền Lâm hưu yêu luôn wá…

    Muội vẫn còn thuộc bài thơ sư huynh mà muội sẽ trích lại dưới đây, sao mà hôm nay sư huynh trả lời bi quan vậy, nhát thế?

    BÀI TOÁN TÌNH YÊU
    Hiền Lâm
    Trong bài toán tình yêu
    Cộng một bằng tất cả,
    Cũng bài toán tình yêu
    Trừ một là chấm hết.

    Vì yêu chấp nhận chết
    Để cứu lấy người yêu.
    Tình yêu hy sinh nhiều,
    Không đắn đo tính toán.

    Yêu rất sợ ly tán,
    Sợ biền biệt cách xa.
    Tình kết trái đơm hoa
    Cả vui, buồn, sướng, khổ.

    Yêu thì không chọn lựa
    Phẩm chất của bạn đời,
    Yêu, yêu cả con người
    Cả đức hay, tính dở.

    Yêu cả khi gian khổ,
    Yêu cả lúc ốm đau.
    San sẻ những lo âu
    Lúc gian nan thử thách.

    Không dối gian hờn trách,
    Nhưng thiết thực chân thành,
    Vì yêu phải hy sinh
    Cái tôi đầy ích kỷ.

    Tình yêu là như thế:
    Bớt một… bằng không thôi,
    Trong bài toán cuộc đời
    Ghét nhau thành “vô nghiệm”.

    Tình yêu là mầu nhiệm
    Thêm một… được “vô cùng”
    Trao tặng là thuỷ chung,
    Cho đi là nhận lãnh.
    Chữ ký của thuthuydtm
    Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người

  28. Có 11 người cám ơn thuthuydtm vì bài này:


  29. #15
    Cuoc Song Mai Van Xoay's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Joachim
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Số nhà : số thừa số thiếu. Đường đi tối đi lui. Sydney/Australia
    Bài gởi: 63
    Cám ơn
    220
    Được cám ơn 146 lần trong 43 bài viết

    Default Người chồng lý tưởng

    CSMVX thấy rằng mình có đầy đủ những tiêu chuẩn này,
    nhưng... csmvx đã có vợ rồi
    nhưng nếu có ai ... muốn làm " PÀ NHỎ" của csmvx thì.... nói cho csmvx biết nha...



    Hay! đáp lễ NS Hồng Bính bằng bài không thua kém, phe áo dài đâu xông lên!

    THƠ VỀ NGƯỜI CHỒNG LÝ TƯỞNG
    Tuyển chồng chất lượng,
    Lương tháng không tiêu.
    Không được nói nhiều,
    Không cho cãi vợ.

    Phải biết đi chợ,
    Nấu nướng, quét nhà.
    Không được la cà,
    Rượu chè cờ bạc.

    Không được lười nhác,
    Phải tắm hàng ngày,
    Không được xỉn say,
    Không hay "tá lả",
    Không được quậy phá
    Không đánh vợ con.

    Không béo, không lùn
    Không gầy, không ốm
    Thức khuya dậy sớm
    Nghe vợ chăm con.

    Biết mua phấn son
    Làm quà cho vợ
    Mua đồ không hớ.

    Cao ráo, thông minh
    Thấy con gái xinh
    Không được xí xớn
    Không được tí tởn
    Gái gú, bia ôm.

    Râu ria bờm xờm
    Phải cạo cho sạch.

    Nếu nhà có khách,
    Được phép ra oai,
    Nhưng không có ai,
    Vợ là số một!
    (Sưu tầm)
    [/QUOTE]
    Chữ ký của Cuoc Song Mai Van Xoay
    Mỗi ngày là một hồng ân
    Facebook : Hung Hoang

    www.hbtog.org

  30. Có 8 người cám ơn Cuoc Song Mai Van Xoay vì bài này:


  31. #16
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,400
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default VỢ Dặn

    CSMVX, cẩn thận, coi chừng.....nguy hiểm lắm đấy, đàn ông với nhau nên mách nhỏ những lời vợ dặn nè, cùng nhau ráng giữ gìn kẻo thiệt hại bản thân...
    Vợ dặn

    Lái xe ra khỏi cổng nhà
    Vợ kêu giật ngược, diết da dặn rằng:
    Một đừng mơ mộng Thơ - Trăng
    Đụng xe thi sĩ gẫy răng u đầu
    Hai đừng giữ ống nghe lâu
    Gái tơ õng ẹo ghẹo đầu dây kia
    Ba đừng ghé quán rượu bia
    Bốc men tơ tưởng nọ kia khó lường
    Bốn đừng mua báo dọc đường
    Bìa in hoa hậu soi gương liếc cười
    Năm đừng liến láo con ngươi
    Đồng nghiệp váy ngắn ẹo người đi qua
    Sáu đừng hoang phí thời gian
    Ngồi lâu trộm nghiá cô hàng càfé
    Bảy đừng thấy phở mà mê
    Bột ngọt loét dạ lại chê cơm nhà
    Tám đừng hò hát lang thang
    Tiếp viên ca sĩ giả ma hớp hồn
    Chín đừng dạo bước hoàng hôn
    Công viên hoa lá cô hồn rủ rê
    Mười đừng ghé rạp xi nê
    Tivi nhà sẵn, lẹ về coi phim
    Rõ chưa? ( vợ hét đứng tim )
    Đừng hòng tưởng bở như chim sổ lồng
    Mười đừng nhắc lại cho thông
    Nếu không.... tui quyết nhốt ông ở nhà

    ( mà nhớ đừng ngại mang tiếng là sợ vợ nhé, sợ thì có sợ nhưng phải có cách mà biện bạch chứ........)

    Sợ Vợ

    Dù không sinh đẻ ra ta
    Nhưng công nuôi dưỡng thật là lớn lao
    Khi ta đau ốm xanh xao
    Vợ lo chăm sóc hồng hào khoẻ ngay
    Sợ ta đi trật đường rầy
    Vợ liền theo dõi kéo ngay về nhà
    Khi ta tán tỉnh ba hoa
    Vợ liền "quát nạt "để mà răn đe
    Lời vợ dạy phải lắng nghe
    Mai sau "khôn lớn "mà khoe mọi người
    Nói ra xin hãy chớ cười
    Vợ ta ta sợ ! Vợ người ... còn lâu !
    sưu tầm
    thay đổi nội dung bởi: hongbinh, 31-12-2010 lúc 03:14 PM Lý do: sửa lỗi chính tả
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  32. Có 13 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  33. #17
    Khanh_marie's Avatar

    Tuổi: 48
    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Binh Duong
    Bài gởi: 59
    Cám ơn
    407
    Được cám ơn 354 lần trong 55 bài viết

    Default

    Để đáp lại lời của quí vị, Khanh_marie xin có đôi lời đã sưu tầm được:

    VỢ ƠI LÀ VỢ

    Vợ Xấu là Bất Tài
    Vợ Ðẹp là Bất Hạnh
    Vợ Bỏ là Bất Lực
    Ế Vợ là Bất Trí
    Có Vợ Bé là Bất Nhân
    Giựt Vợ người khác là Bất Lương
    Bị Vợ ly dị là Bất Cẩn
    Còn ly dị Vợ là Bất Lợi
    Vợ Ghen mà làm thinh là Bất Chấp
    Vợ Chồng bên nhau mãi mãi là Bất Tử
    Vợ Chồng cãi lộn là Bất Hòa
    Vợ giận không nói là Bất Hợp Tác
    Vợ Chồng giận nhau là Án Binh Bất Ðộng
    Vợ Chồng đánh nhau là Bất Phân Thắng Bại Bại
    Vợ đánh mỗi ngày mà không sợ là Bất Khuất
    Lời vợ nói là Bất Di Bất Dịch
    Áo Vợ mặc là Bất Luận
    Cơm Vợ nấu là Bất Kiến
    Ðồ đạc của Vợ là Bất Ðộng Sản
    Em gái của Vợ là Bất Khả Xâm Phạm
    Khen gái đẹp trước mặt Vợ là Bất Tiện
    Vợ được người ta khen nhiều là Bất Ổn
    Vợ không cho lại gần là Bất Thường
    Vợ không cho ngủ chung là Bất Mãn
    Léng phéng mà vợ bỏ qua cho thì Bất Quá Tam
    Vợ bắt được quả tang (với em) thì Thiên Bất Dung Tha
    Vì Vợ mà thi rớt là Bất Ðạt
    Vì Vợ mà bỏ bạn là Bất Tin
    Vì bạn mà không thương Vợ là Bất Công
    Vì Vợ mà bỏ cha mẹ là Bất Hiếu
    Vì cha mẹ mà phụ Vợ là Bất Nghĩa
    Vì tiền mà xem thường cha mẹ Vợ là Bất Kính
    Lương đưa hết cho Vợ là Luật Bất Thành Văn
    Tiền đưa cho Vợ với tiền của Vợ là Bất Ðẳng Thức

    Nói Chung , Lấy Vợ là Chuyện Bất Ðắt Dĩ , Nhưng Lại Là Chuyện Bất Khả Kháng

    :monkey03:

    -----------------------

    Vợ là tivi. Người yêu là mobile. Ở nhà coi tivi. Ra ngoài đem theo mobile. Không tiền bán tivi. Có tiền đổi mobile. Lâu lâu xem tivi, nhưng hầu hết thời gian thì chơi với mobile. Tivi free for life. Nhưng mobile mà không trả tiền là dịch vụ bị ..... caaaaaắt
    -------------------
    :45:
    thay đổi nội dung bởi: Khanh_marie, 31-12-2010 lúc 07:23 PM

  34. Có 14 người cám ơn Khanh_marie vì bài này:


  35. #18
    NguyenNgocHieu's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: ĐaMinh
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 354
    Cám ơn
    398
    Được cám ơn 1,998 lần trong 319 bài viết

    Default

    10 Điều vợ dặn

    Làm trai cho đáng nên trai
    Mười điều vợ dặn không sai một điều.


    - Thứ nhất không được nhậu nhiều
    Đúng năm rưỡi chiều là phải... hồi gia.

    - Thứ hai không được lân la
    Mấy nơi thư giãn mát-xa mát gần.

    - Thứ ba cứ mỗi cuối tuần
    Chở vợ đi sắm áo quần thời trang.

    - Thứ tư tiền thưởng tiền lương
    Lãnh về nộp đủ vợ thương nhất đời.

    - Thứ năm vợ có lắm lời
    Cũng phải vui vẻ mà ngồi lắng nghe.

    - Thứ sáu tiền định đổi xe
    Sắm vàng cho vợ đeo khoe xóm giềng.

    - Thứ bảy là phải thật siêng
    Giúp vợ chợ búa nấu ăn giặt đồ.

    - Thứ tám không được có bồ
    Không được tơ tưởng mấy cô chân dài.

    - Thứ chín không được bạc bài
    Không chơi đề đóm có ngày... tan gia.

    - Thứ mười không được bê tha
    Việc nước chu tất, việc nhà...“đảm đang”

    Mười điều vợ dặn rõ ràng
    Nhớ thực hiện, kẻo lỡ làng đời trai...


    st

  36. Có 11 người cám ơn NguyenNgocHieu vì bài này:


  37. #19
    Caohuong's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Antoine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: http://gxvinhhuong.net
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,638
    Cám ơn
    5,176
    Được cám ơn 7,780 lần trong 1,873 bài viết

    Default SỢ VỢ

    Người vợ quá lý tưởng đã sử dụng hết cả "bồ thơ" của thiên hạ rồi!
    Giờ mời mọi người cùng thưởng thức
    Ca khúc: SỢ VỢ
    Trình bày: LÝ HẢI


    Audio player

    --->DOWNLOAD<---

    thay đổi nội dung bởi: Caohuong, 31-12-2010 lúc 08:12 PM
    Chữ ký của Caohuong



  38. Có 7 người cám ơn Caohuong vì bài này:


  39. #20
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,400
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi augustino.nghia View Post
    Mấy anh chàng chưa được hân hạnh và diễm phúc có người ... nâng khăn... móc túi nên chẳng biết gì về nỗi cực khổ trần ai mà... hạnh phúc khi có được một người phụ nữ bên cạnh ta, phải không mấy anh đã... bị... cùm...? :3:
    Chỉ có khi nào ta đi làm về mà mỗi tháng hai lần có người dịu dàng vỗ vai ta và nhỏ nhẹ rằng... "có lương chưa, anh yêu?"... thì lúc ấy ta mới thấm thía rằng, cuộc đời ta không cô đơn...
    Còn nói đến chuyện kiếm được người đầy đủ, hay sự Thiên Chúa đã kết hợp thì đương nhiên rồi! Người vẫn kết hợp cho sự Hoàn Hảo nhất mà : Chí Phèo với Thị Nở đó thôi
    như anh nói có lẽ giới mày râu chúng mình phải có thêm vài điều ước về người vợ lý tưởng nữa nhỉ, thử ước nha....
    Người vợ lý tưởng
    Lương tháng ít tiêu
    Chẳng kêu ca nhiều
    Khi chồng đưa thiếu

    Người vợ năng khiếu
    Phải biết nấu ăn
    Và biết chiều chồng
    Chăm con chăm cái

    Người vợ khảng khái
    Phải biết lặng thinh
    Khi chồng nóng tính

    Người vợ đoan chính
    Chẳng biết lẳng lơ
    Không biết mong chờ
    Ở nơi kẻ khác

    Người vợ lười nhác
    Chỉ biết rong chơi
    Lại nói lắm lời
    Kêu ca suốt tối

    st
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  40. Có 10 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  41. #21
    augustino.nghia's Avatar

    Tuổi: 64
    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 605
    Cám ơn
    3,524
    Được cám ơn 5,833 lần trong 617 bài viết

    Default Định nghĩa... VỢ

    Thấy nhạc sĩ hongbinh có vẻ chăm chút về người vợ quá, mà Nghĩa Già nào có thua gì cái sự chăm chút cho "hoa hậu của lòng anh" này, nên mạn phép các bạn gửi thêm một bài sưu tầm được về "VỢ", nhất là các anh chàng... chưa có gì, đọc rồi ngẫm xem có nên chăng cũng tìm cho mình một nửa... không thể thiếu kia!

    ĐỊNH NGHĨA 1
    Vợ là quả ớt chín cây
    Đỏ tươi ngoài vỏ rất cay trong lòng.
    Vợ là một đoá hoa hồng
    Vợ là "sư tử Hà Đông" trong nhà.
    Vợ là nắng gắt mưa sa
    Vợ là giông tố phong ba bão bùng.

    Nhiều người nhờ Vợ lên Ông
    Nhiều người vì Vợ mất không cơ đồ
    Vợ là cả những vần thơ
    Vợ là cả những giấc mơ vơi đầy
    Vợ là một chất men say
    Là nước hoa ngoại làm ngây ngất lòng
    Vợ là một áng mây hồng
    Vợ là hoa hậu để chồng mê say.

    Vợ là khối óc bàn tay
    Vợ là bác sĩ tháng ngày chăm ta
    Vợ là nụ Vợ là hoa
    Vợ là chồi biếc Vợ là mùa xuân.

    Vợ là tín dụng nhân dân
    Vợ là kế toán giải ngân trong nhà
    Vợ là biển rộng bao la
    Vợ là hương lúa đậm đà tình quê
    Vợ là gió mát trưa hè
    Vợ là hơi ấm thổi về đêm đông.

    Vợ là chỗ dựa cho chồng
    Nhiều ông dám bảo vợ không là gì!?
    Khoan khoan hãy nghĩ lại đi
    Vợ quan trọng lắm không gì hơn đâu.
    Việc nhà vợ có công đầu
    Nấu cơm, nấu nước, rửa rau, pha trà.
    Vợ là máy giặt trong nhà
    Vợ là Cát-sét Vợ là Tivi.

    Nhiều đêm Vợ hát Chồng nghe
    Lời ru xưa lại vọng về trong ta.
    Vợ là làn điệu dân ca.
    Vợ là bà chủ, vợ là nhân viên
    Vợ là cái máy đếm tiền
    Vợ là "Nội lực" làm nên cơ đồ
    Vợ là thủ quỹ thủ kho
    Vợ là hạnh phúc ấm no trong nhà.

    Vợ là vũ trụ bao la
    Nhiều điều bí ẩn mà ta chưa tường.
    Khi nào giận, lúc nào thương.
    Sớm mưa, chiều nắng ai lường được đâu.
    Vợ là một khúc sông sâu
    Vợ như là cả một bầu trời xanh
    Vợ là khúc nhạc tâm tình
    Vợ là cây trúc bên đình làm duyên
    Vợ là cô Tấm thảo hiền.
    Vợ là cô Cám hám tiền ham chơi.
    Vợ là con Phật, cháu Trời,
    Rẽ mây rơi xuống làm người trần gian.
    Vợ là...


    ĐỊNH NGHĨA 2
    Về mặt triết học: Vợ là một thực thể độc lập tồn tại bên ngoài ta, ngoài ý muốn của ta.
    Về mặt kinh tế:
    Vợ là ngân hàng vô luật pháp, không thể lệ: gửi vào thì dễ, rút ra thì khó mà không thể kiện cáo gì được.
    Về mặt tài sản:
    Vợ là cái gì rất cũ mà không thể thanh lý được.
    Về mặt xã hội:
    Vợ là cá nhân tự do, tình nguyện về chung sống với ta nhưng lại luôn tố cáo ta làm mất tự do của cô ấy, và nếu như ta trả lại thì lại không nhận.
    Về mặt cổ học: Vợ là loại đồ cổ càng để lâu càng mất giá.
    Về mặt sinh học:
    Vợ đáng sợ hơn mãnh thú, vì họ là sư tử.



    (sưu tầm)
    Chữ ký của augustino.nghia
    Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật...

  42. Có 10 người cám ơn augustino.nghia vì bài này:


  43. #22
    Maryt's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài đồng
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 319
    Cám ơn
    1,059
    Được cám ơn 1,660 lần trong 301 bài viết

    Default

    Nguyên văn bởi augustino.nghia
    hongbinh ơi!
    Thiệt đúng à! Kiếm có ra đâu! Đành phải nhận "người ta" hiện giờ thôi nè! Chứ cứ để chần chừ, bây giờ còn tệ hơn... chắc ở một mình!
    Trích Nguyên văn bởi hongbinh View Post
    Híc.....!!!!!!, sao anh em mình giống nhau quá, chần chừ một mình là cái chắc,.....cám ơn trời cho mình gặp nàng được cưới nàng làm vợ tới bây giờ mà chưa biết chán hiiiiiii
    chú nghĩa với chú hongbinh: 2 chú được voi đòi tiên hông àh, ngồi đó mà mơ với tưởng...

    chú cuộc sống mãi vần xoay: tính lập phòng nhì àh...
    Chữ ký của Maryt
    Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch
    vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa (Mt 5, 8)

  44. Có 7 người cám ơn Maryt vì bài này:


  45. #23
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,400
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Maryt View Post
    Nguyên văn bởi augustino.nghia
    hongbinh ơi!
    Thiệt đúng à! Kiếm có ra đâu! Đành phải nhận "người ta" hiện giờ thôi nè! Chứ cứ để chần chừ, bây giờ còn tệ hơn... chắc ở một mình!


    chú nghĩa với chú hongbinh: 2 chú được voi đòi tiên hông àh, ngồi đó mà mơ với tưởng...
    Trích Nguyên văn bởi Maryt View Post
    chú cuộc sống mãi vần xoay: tính lập phòng nhì àh...
    Maryt nói thế tội nghiệp 2 anh em nghĩa+ binh lắm, hai anh em vẫn trung thành kể cả trong tư tưởng với " người ta" đấy thôi, thậm chí còn cám ơn trời nhờ ấy thoát cảnh một mình đơn chiếc mà, không biết anh Nghĩa có có giống như hongbinh ko heng?
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  46. Có 5 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  47. #24
    c0p3d4ng1u's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: nằm trong 1 con hẻm nhỏ,cạnh bên Nhà Thờ Thuận Phát giáo hạt Xóm Chiếu...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 214
    Cám ơn
    2,169
    Được cám ơn 1,293 lần trong 212 bài viết

    Default


    HiHi!!!Con xem các ông bố,các bà mẹ "đấu" nhau.Con chợt có lại cảm hứng,cho nên con xin được phép gửi tặng bố mẹ 1 bài thơ...Nếu có gì không vừa lòng xin bố mẹ bỏ qua cho con nhé!!!keke

    Theo con nghĩ bố mẹ nên dừng lại

    Đừng cứ mãi đấu tranh để được "win"

    Làm con cháu phải đắn đo suy nghĩ

    Bố mẹ sao cứ mãi “đấu” nhau thôi?

    Nếu bố mẹ không nhanh nhanh dừng lại

    Thì chắc sẽ làm con cháu nhức đầu


    Và sau này đừng có kêu than đấy

    Giận con cháu sao lại học đòi theo


    Để giờ đây phải hối hận rồi trách:

    "Lý tưởng" làm mình "ế" quá đi thôi!!!
    :chemieng:
    Chữ ký của c0p3d4ng1u
    Con mãi chơi wên thời gian để sống
    Chẳng biết rằng nó đợi ở ngã tư
    Cuộc sống này con mải mê hưởng thụ
    Chẳng biết rằng Chúa đang khóc vì con^^!!!

  48. Có 10 người cám ơn c0p3d4ng1u vì bài này:


  49. #25
    JB.PhanVanPhuc's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: GX Cẩm Trường - GP Vinh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 235
    Cám ơn
    1,247
    Được cám ơn 1,142 lần trong 168 bài viết

    Default

    Lấy vợ mà như thế này thì….. đi tu thôi cho chắc, híc
    Chữ ký của JB.PhanVanPhuc
    Tôi Có Là Gì Cũng Là Nhờ Ơn Thiên Chúa !

  50. Có 8 người cám ơn JB.PhanVanPhuc vì bài này:


  51. #26
    thuthuydtm's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Dec 2010
    Tên Thánh: Cecilia
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TpHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 19
    Cám ơn
    180
    Được cám ơn 85 lần trong 18 bài viết

    Default

    Sao chú Phúc nói giống sư huynh Hiền Lâm của con thế?
    Chữ ký của thuthuydtm
    Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người

  52. Có 7 người cám ơn thuthuydtm vì bài này:


  53. #27
    Hiền Lâm's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2010
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 101
    Cám ơn
    826
    Được cám ơn 571 lần trong 108 bài viết

    Default

    Cọp làm thơ hay quá, đúng rùi đó, các bố các mẹ như thế thì chú cháu mình làm sao chịu nổi cọp ha

  54. Có 7 người cám ơn Hiền Lâm vì bài này:


  55. #28
    augustino.nghia's Avatar

    Tuổi: 64
    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 605
    Cám ơn
    3,524
    Được cám ơn 5,833 lần trong 617 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi c0p3d4ng1u View Post

    HiHi!!!Con xem các ông bố,các bà mẹ "đấu" nhau.Con chợt có lại cảm hứng,cho nên con xin được phép gửi tặng bố mẹ 1 bài thơ...Nếu có gì không vừa lòng xin bố mẹ bỏ qua cho con nhé!!!keke

    Theo con nghĩ bố mẹ nên dừng lại

    Đừng cứ mãi đấu tranh để được "win"

    Làm con cháu phải đắn đo suy nghĩ

    Bố mẹ sao cứ mãi “đấu” nhau thôi?

    Nếu bố mẹ không nhanh nhanh dừng lại

    Thì chắc sẽ làm con cháu nhức đầu


    Và sau này đừng có kêu than đấy

    Giận con cháu sao lại học đòi theo


    Để giờ đây phải hối hận rồi trách:

    "Lý tưởng" làm mình "ế" quá đi thôi!!!
    :chemieng:
    Cọp ơi, Cọp hỡi, Cọp à...
    Chứ con nghĩ sao mà nói các bố mẹ "đấu" nhau!
    Toàn là các bố "ca" các mẹ không thôi chứ có dám tranh đấu giành phần thắng về mình đâu (nói nhỏ thôi nghe, nhiều khi biết là mình thắng hoàn toàn nhưng... cố tình giả bộ thua đó con à)
    Chữ ký của augustino.nghia
    Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật...

  56. Có 6 người cám ơn augustino.nghia vì bài này:


  57. #29
    bongchieuta's Avatar

    Tuổi: 55
    Tham gia ngày: Feb 2011
    Tên Thánh: catarina
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 84
    Cám ơn
    674
    Được cám ơn 580 lần trong 83 bài viết

    Default

    Tốt đến thế
    Không có đâu
    Khỏi cần kiếm

    Chỉ cần tốt
    Được sáu phần
    Xấu bốn thôi.



  58. Có 2 người cám ơn bongchieuta vì bài này:


  59. #30
    migoi_sg's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: F J M
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tình Yêu của Ba Mẹ !!!
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 644
    Cám ơn
    5,641
    Được cám ơn 3,654 lần trong 621 bài viết

    Default

    Vợ tốt thế
    Kiếm đâu ra
    Cha thằng nào
    Mà kiếm nổi?
    Chữ ký của migoi_sg
    God looks at me, His creation, and says, "Excellent".

  60. Có 2 người cám ơn migoi_sg vì bài này:


  61. #31
    daodoidep's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: tphcm
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 450
    Cám ơn
    1,945
    Được cám ơn 2,760 lần trong 417 bài viết

    Default Vợ Tốt

    vợ tốt thế
    là Dép nè
    ai muốn có
    đăng kí đi
    rùi Dép chọn.

  62. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com