Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Chủ đề: TIN VUI cho Quê Hương

  1. #1
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 60
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết
    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  2. Có 11 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


  3. #2
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 60
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default Các tiết mục từ các giáo hạt


    Trống Khai hội
    Do các Soeur - Dòng Nữ tỳ Chúa Giêsu - thực hiện


    Tưng bừng Khai hội, trống mừng
    Thánh Ca ân sủng sáng bừng quê hương



    Trở về
    Một trường ca của LM. Nhạc sư Kim Long
    được thể hiện bởi Ca đoàn Giáo hạt Xuân Lộc



    Về trong Cha - hồn con rỡ rạng
    Tiệc Thánh tràn giữa vạn muôn dân




    Như màu Tình Ái Cha ban
    Chúng con hòa nhịp cung đàn tạ ơn




    Năm xưa... Gia Thánh mở đời
    Trên trần, dưới thế ca mời Thánh tâm




    "Vinh danh Thiên Chúa trên Trời"
    Chúa con giáng thế gọi mời lòng nhân




    Halleluia! Vinh danh Cha cả sáng
    Đêm thế trần vỡ rạn, Ánh Hồng Cha chan hòa


    Ca đoàn Hạt Xuân Lộc trình bày "Halleluia"




    Mặt Trời ánh tỏa từ Cha
    Đoàn con ngợi hát khúc ca vĩnh hằng




    Ave Maira
    Nhạc Đoàn Biên Hòa trình bày



    Nhạc Đoàn Biên Hòa




    "Đại phẩm" Adeste Fideles
    Ca đoàn Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc trình bày



    Cất ngân cao tận Thiên cung
    Đoàn con ngân vọng hòa cung gian trần




    Vì thương loài người chúng con
    Con Người đã đến ban muôn Ơn Lành




    Chúa đến, dẫn đoàn con qua đêm tối
    Đời con thoát u mê, lầm lạc,... Cùng tiến về nhà Cha







    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  4. Có 10 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


  5. #3
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 60
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default


    Đức Cha trao bằng khen cho các tiết mục tham gia Liên hoan Thánh Ca



    Cha Trưởng ban Thánh Nhạc Giáo phận Xuân Lộc nói lời cảm tạ



    Quý Đức Cha, quý Cha, nhạc sĩ và khác mời trên hàng ghế đại biểu



    Sự hiện diện suốt thời gian diễn ra Liên hoan Thánh Ca
    của "Cây đại thụ" LM. Nhạc sư Kim Long luôn là niềm hưng phấn
    cho các đơn vị tham gia trình diễn



    Khán giả


    Khán giả
    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  6. Có 10 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


  7. #4
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    Cám ơn dominico_dung.
    Buổi thánh ca và những tấm hình thật đẹp.
    Quả là một đêm huy hoàng và vang vọng tiếng ca,
    Đem tin vui đến cho quê hương.

    Xin chúc mừng 50 năm Giáo phận Xuân Lộc
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  8. Có 5 người cám ơn Vinam vì bài này:


  9. #5
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    BÀI CA TẠ ƠN – BÀI CA HIỆP NHẤT – BÀI CA HY SINH
    Liên Hoan Hợp Xướng Thánh Ca lần II vừa kết thúc, cha Vinh Sơn,Trưởng Ban Thánh Nhạc cùng nhóm sáng tác Sao Mai lập hội kèn thứ ba. Mọi người vừa thổi kèn (gặm bánh mì do ns Nguyên Nhung phục vụ), vừa tham dự “Hội Nghị Ghế Đá” tại sân Toà Giám Mục. Cha Vinh Sơn khai mạc:
    _ TẠ ƠN CHÚA, mọi sự tốt đẹp.
    Cha Hiển:
    _ Hơn 10.000 người, chật cứng hai sân, thế mà không có sự cố nào xảy ra. Đúng là ơn Chúa. Con phải dâng một lễ tạ ơn Chúa. Suốt một năm trời chuẩn bị, nay thành công tốt đẹp. Deo gratias.
    Ns Nguyên Nhung:
    _ Đêm nay bố ngủ ngon nhé.
    Nhà báo Nguyên Dũng:
    _ 10.000 chiếc ghế không có cái nào bị ế. Đang ngồi, chỉ cần đứng lên, sơ ý là chiếc ghế co cả 4 chân chạy mất. Ghế của cha Tú chạy nhanh thật.
    Ns Ân Duy:
    _ Ôi dào, không ra cổng mà ngó. Nhiều người không có thẻ, đứng đầy ngoài đường, thò cổ vào ngó cho đỡ nghiền.
    Cha Hiển:
    _ Quân của cha Liễm (ban Trật tự) hoạt đông tích cực thật. Không có thẻ đeo ở cổ, đừng hòng vô lọt.
    _ Nhìn thấy cha trưởng ban Trật tự to như võ sĩ Sumo, bố đứa nào dám ho he.
    Nhà báo Nguyên Dũng:
    _ Ca sĩ Tường Lý kìa, lái xe hơi đi, mải trang điểm, quên mang thẻ, tới cổng bị đuổi ra. Tường Lý vỗ ngực: “ Tôi là lĩnh xướng ca đoàn hạt Tân Mai đây”.
    _ Tân Mai à, không có thẻ thì về Tân Mai mà hát, hoặc đứng đợi đây, mai hãy vào.
    Nguyên Dũng:
    _ Con xách máy đi chụp, bị mấy ổng đuổi chạy tụt cả giầy. Nghe nói Mai Nguyên Vũ đang ngồi ghi ghi chép chép bên mé đường,bị đuổi chạy 5 lần, tịch thu 5 cái ghế. Ổng nói: “ Tôi ban Tổ chức” _ “Tổ chức à.? Giấy tờ đâu?” Mấy ông phóng viên khác cũng bị đuổi như ne vịt.
    _ Nghiêm như vậy mới giữ được an ninh. Chứ cho vào búa sua và đi cà nhỏng tự do là hỏng chuyện ngay.
    Nguyên Nhung:
    _ Người ta ngồi xem biểu diễn mà trang nghiêm như đang dự lễ vậy cha ơi.
    Ân Duy:
    _ Ban chiều thấy mây đen, Chúa thương cho qua khỏi, chứ Người trút xuống một trận là tanh bành.
    Cha Hiển:
    _ Anh này nói lạ. Mưa làm sao được. Tớ đọc 5 kinh Kính Mừng là mây tan hết. Có mưa đấy, nhưng mà ngày mai cơ.
    Ns 7 Thứ:
    _ Lễ hội ngàn năm Thăng Long chưa chắc đã bằng. Hơn 3000 ca viên, diễn viên mà đâu vào đấy, lên xuống lớp lang thứ tự, biểu diễn ngon lành. Tiết mục nào cũng “năm bờ oăn”.
    Cha Vinh Sơn:
    _ Ns Ngọc Linh nói làm sao biết không? “ Đây là chương trình hợp xướng lớn nhất Việt Nam từ xưa tới nay”.
    7 Thứ:
    _ Xem ra sức hấp dẫn của hợp xướng còn mạnh lắm. Đâu phải cứ Đít cô, đít bà hay Rock, Rap nhẩy cỡn lên, lăn lộn, bò lê bò càng mới hấp dẫn người ta.
    Thảo Mai (vợ Nguyên Dũng):
    _ Bài của bố hát hay quá..Ở dưới người ta khen Hồng Việt đánh nhịp đẹp.
    Ns Ngọc Tuyên:
    _ Hồng Việt với tớ học nhạc với bố từ hồi còn để chỏm mà. Tụi tớ đang “như nhộng tắm mưa” thì bố gọi vào bảo mai đến học nhạc.
    Ns Linh Trang:
    _ Phải công nhận là các thầy hát hay thật. 300 thầy lên xuống lớp lang, cúi chào, mở bài đều tăm tắp như máy í.
    Ân Duy:
    _ Tớ chấm ca đoàn các thầy độc đáo nhất. Toàn đực rựa.
    Thảo Mai:
    _ 300 chàng còn y nguyên, thuần chủng, chưa lai tạo lần nào.
    _ “Các thầy hát tiếng Latinh, các cô con gái thưa kinh dịu dàng”, có hiểu gì không?
    Nguyên Nhung:
    _ Hiểu một tiếng chết liền.
    Linh Trang:
    _ Ngọc Tuyên ơi, 9 bài hợp xướng, em thích bài nào?
    _ Em là thượng toạ Thích Đủ Thứ nên món nào em cũng khoái.
    Cha Vinh Sơn:
    _ Đúng đấy, mỗi bài có một nét đẹp riêng. Mỗi bài như một bó hoa muôn màu muôn sắc, tổng hợp từ bao nhiêu vất vả hy sinh của nhiều người trong giáo hạt. Từ cha quản hạt, cha đặc trách thánh nhạc, các cha xứ, cha phó, các thầy, ban hành giáo, quí ân nhân,các ca trưởng, đặc biệt là các ca viên. Tất cả toàn tâm toàn ý tuân theo cha quản hạt và ca trưởng thì mới có thành quả như đêm nay. Đó là BÀI CA HIỆP NHẤT tươi đẹp nhất dâng lên Chúa trong dịp mừng năm thánh và mừng Giáng Sinh sắp tới.
    Lâm Thành:
    _ Con phục nhất là các ca đoàn tổng hợp từ nhiều giáo xứ xa nhau. Các ca viên phải bỏ việc nhà, đêm hôm vượt mấy chục cây số đến tập hát, đâu phải vài lần. Có lẽ phải trên chục lần. Chưa kể tập ở xứ nhà cả tháng trước.
    Cha Hiển:
    _ Lại thêm một bài ca nữa: BÀI CA HY SINH.
    Nguyên Dũng:
    _ Con khoái các sơ đánh trống, cũng hùng dũng, khí thế, đâu có thua gì con trai. Còn các sơ múa thì đẹp hết ý. Con cứ tưởng thuê vũ đoàn thành phố về cơ chứ.
    Cha Vinh Sơn:
    _ Nhờ có hai hội kèn mà bầu khí thêm vui tươi, có màu sắc lễ hội.
    _ Các chàng thổi kèn rất du dương êm đềm. Nhưng tới khúc vui tươi thì giục giã, thôi thúc người ta ghê gớm.
    _ Ba ca sĩ nhà ta hôm nay hát “ bốc lửa” lắm. Phi Nguyễn, Thanh Sử diễn đạt hết mình. Còn nàng công chúa Dịêu Hiền thì duyên dáng, dễ thương quá đi thôi.
    Lâm Thành:
    _ Bài con thích nhất là “Đêm thánh vô cùng”.Mọi người tay cầm nến sáng, miệng hát, lòng lâng lâng bay tới cõi thiên đàng. 10.000 ngọn nến lung linh.10.000 trái tim cùng nhịp đập.10.000 ca viên cùng giọng hát, nhưng tất cả chỉ có một Đức Tin.
    Buổi diễn dài 3 tiếng rưỡi đồng hồ, xong hết rồi mà nhiều người còn tiếc nuối, cứ nấn ná mãi không thôi, bước đi còn ngoái cổ lại để ghi nhận lần cuối cùng hình ảnh lộng lẫy đêm nay.
    Mọi người lên xe ra về. Nhưng tại sân Toà Giám Mục, cha Giuse Tú đang cùng với ban Tiếp Tân (hạt Hoà Thanh) thu gom 10.000 chiếc ghế, quét dọn hết mọi cọng rác và tháo dỡ mấy dẫy đèn lồng, đèn nháy. Chắc người bán xứ Đại an cho cha nào rồi, vì suốt mấy ngày nay, người làm việc quần quật ở đây, quên cả ăn uống, tắm rửa. Công việc này đến sáng mai mới xong. Trên sân khấu, ban âm thanh ánh sáng đang thu dọn đồ nghề, có lẽ hết đêm nay. Nếu không có những người hết mình phục vụ như thế, làm sao có được đêm thánh ca tuyệt vời này.

    Mai Nguyên Vũ
    Nguồn từ Email
    MỜI XEM ANBOM ẢNH THÁNH CA XUÂN LỘC CỦA muahedolua.72



    THANH CA XUAN LOC
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  10. Có 7 người cám ơn Vinam vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com