Xin cả nhà thương cầu nguyện cho linh hồn bà MARIA, bà của Maryt. Bà mới vừa qua đời. |
||
Xin cả nhà thương cầu nguyện cho linh hồn bà MARIA, bà của Maryt. Bà mới vừa qua đời. |
||
|
||
Trong vinh quang của Chúa Phục Sinh, và với niềm cậy trông vào Đấng Quyền Năng, chúng con cúi xin Ngài thương xót cụ Maria và tiếp nhận linh hồn của cụ, để cụ cùng được hưởng bình an bên Nhan Thánh Chúa. |
||
|
||
Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu, mà đưa linh hồn Maria qua chốn u sầu... |
||
Lạy Ðức Chúa Giêsu, xưa bởi lời mà xuống thế gian, 33 năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn được rỗi. Thì rày chúng con xin Cha rất nhân lành hay thương vô cùng, xin tha phần phạt cho các hinh hồn đã cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra mà đem đến chốn hưởng vui thật là nước Thiên Ðàng vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen.AMEN. |
||
Nguyện xin Cha nhân từ cho linh hồn Maria được sớm hưởng vinh phúc trên trời. |
||
Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu, mà đưa linh hồn MARIA qua chốn âu sầu |
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn MARIA được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ, vô cùng. Amen. |
||
thay đổi nội dung bởi: NguyenNgocHieu, 23-12-2010 lúc 10:17 AM
Lạy Chúa xin cho Linh Hồn Maria được nghỉ yên muôn đời |
||
|
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho ling hồn Maria đc lên chốn nghỉ ngơi đời đời hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vô cùng |
||
TIẾNG CHUÔNG GỌI HỒN |
||
TIẾNG CHUÔNG THẦN CHẾT |
||
|
||
Cầu nguyện .... cầu nguyện luôn mãi ...Xin Chúa thương xót linh hồn Maria |
||
|
||
Nguyện xin Chúa thương tha thứ những lỗi lầm thiếu xót mà linh hồn bà Maria đã trót phạm tới Chúa. Chúng con xin cậy nhờ cuộc khổ nạn và Phục Sinh của Chúa Giê-su mà cho linh hồn bà Maria được vào chung hưởng sự sống muôn đời với Chúa trên Thiên Đàng. Amen. |
||
Chúa ơi!Xin cho linh hồn Maria được vào hưởng Nhan Thánh Chúa! |
||
Xin Chúa nhận lời chúng con. Amen |
||
thay đổi nội dung bởi: Bố Già, 23-12-2010 lúc 10:46 PM
Xin Chúa nhận lời chúng con khẩn cầu mà đưa linh hồn Maria qua chốn u sầu...xin Chúa lòng lành tha tội cho linh hồn ấy và sớm cho họ về bên cạnh Chúa trên nước trời . Amen ! |
||
|
||
|
||
Ma xin chân thành cám ơn cả nhà TCVN đã hiệp ý cầu nguyện cho bà Maryt, nguyện xin Chúa chúc lành và ban ơn bình an cho mọi người trong mùa Giáng Sinh. |
||
Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi,lúc con người nằm yên giấc ngủ mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai.Trọn kiếp người nay không còn nước mắt nụ cười,nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn đẹp mãi niềm vui.Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay...Xin Chúa cho linh hồn Maria được nghĩ ngơi đời đời và được sống lại trong ngày sau hết,để được hưởng nhan thánh Chúa muôn đời.Amen |
||