Tình Yêu Thánh Nhạc


Sáng nay, 03/01/2011, tại Nhà thờ Chánh tòa Xuân Lộc, đã diễn ra Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Giáo Phận 2010.
Trong bài chia sẻ, Đức Cha chánh Đa Minh đã phát biểu: để hướng tới ngày Bế mạc Năm Thánh Giáo Phận hôm nay, mọi thành phần Dân Chúa đã có những phong trào hoạt động trong suốt một năm qua. Đơn cử là Đêm Thánh Ca Giáng Sinh 2010: “Tin Vui cho Quê Hương”.
Một ý nghĩa thoáng qua trong tôi: trong lòng Giáo Hội, Thánh nhạc, Thánh ca luôn chiếm một vị trí đặc biệt. Thánh nhạc, Thánh ca xuất phát từ chính Thiên Chúa, và Giáo Hội. Đến lượt mình, Thánh nhạc, Thánh ca góp phần nhỏ bé của mình trong các sinh hoạt phượng tự của Hội Thánh.
Thời Cựu Ước: Thánh nhạc đã đi vào đời sống của dân tộc Israel, đi vào trong các nghi lễ Phụng vụ của Do Thái Giáo. Khi Thiên Chúa dẫn dân Israel vượt qua Biển Đỏ, Môisê và toàn dân đã hòa vang bài ca cảm tạ Thiên Chúa “ Tôi xin hát mừng Chúa Đấng cao cả uy hùng…” (Bài ca chiến thắng Xh 15, 1). Thánh vịnh 33,1-3: “Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm…gảy muôn cung đàn sắt. Dâng Chúa một khúc tân ca, nhã nhạc vang lừng”. Hay trong sách Lêvi : Ý Thiên Chúa được bày tỏ khi bảo cho Môisê truyền cho con cái Israel phải cử hành ngày thứ nhất tháng thứ bảy là ngày Thánh cách long trọng bằng những tiếng nhạc cụ râm ran (Lv 23,23). Trong sách Dân số cũng có đoạn: Chúa truyền cho Môisê làm hai cái kèn bằng bạc để dùng xung trận, tập hợp dân trong giờ dâng lễ (Ds 10,2).
Đến thời Tân Ước, lời ca tiếng hát có tầm quan trọng trong cộng đoàn Phụng vụ khi các Thánh Tông Đồ khuyên các Kitô hữu lúc hội họp trông đợi Chúa đến: “Hãy cùng nhau hát những bài Thánh ca, Thánh vịnh, Thánh Thi do Thánh Thần linh hứng mà ca hát chúc tụng Chúa” (Ep 5, 19); “Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca” (Cl 3, 16)
Ngày nay, chúng ta đi tham dự một thánh lễ, sẽ thật tẻ nhạt biết bao nếu không có hát Thánh ca.
Với tôi, khi còn là cậu bé giúp lễ, mỗi sáng mỗi chiều, tôi cung kính chắp tay đứng bên cạnh bàn Thánh với lòng yêu mến Chúa đơn sơ mộc mạc. Tôi chẳng hiểu gì về Thánh nhạc. Tôi cứ nghĩ rằng hát sao cũng được, mà hát thế nào cũng xong và không có hát thì vẫn có Thánh lễ. Đến khi được tham gia vào Ca đoàn Thiếu nhi, ít nhiều tôi cũng hiểu biết về “các bài hát trong Thánh lễ”. Rồi đến thời thiếu niên, với niềm tin lớn dần theo năm tháng, tôi muốn dấn thân trong ơn gọi tu trì để phục vụ Chúa qua các trẻ em nghèo, người cơ nhỡ, mồ côi…Họ không được diễm phúc có một chỗ dựa tinh thần và tình cảm của gia đình như tôi đang có. Và khi là một thanh niên, ơn gọi dâng hiến ngày một mãnh liệt hơn. Tôi ao ước đời tu sẽ giúp tôi thực hiện những ước mơ của mình: phục vụ người nghèo và trở thành người của mọi người.
Thế nhưng, hành trình ơn gọi đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng. Có những thử thách, ngăn trở xảy ra trong cuộc đời. Trong tĩnh lặng cầu nguyện, tôi tự hỏi chính mình rằng: Trong thế giới hưởng thụ hôm nay, ơn gọi của tôi rồi sẽ ra sao? Chúa còn cần tôi cho công cuộc cứu độ của Ngài không? Đâu là phương hướng mà Chúa muốn tôi đi hôm nay và ngày mai? Chính trong lúc băn khoăn ấy, những bài Thánh ca như lời của Chúa trả lời cho tôi:
“Kìa đồng lúa chín vàng, đồng lúa chín vàng đang chờ gặt hái. Lời của Chúa nhắn mời, lời Chúa nhắn gọi lên đường thừa sai, lên đường thừa sai…” (Lời Cầu Cho Ơn Gọi – Phạm Liên Hùng)
“Nhân loại vẫn cần người biết sống ơn gọi của Chúa. Nhân loại vẫn cần người làm chứng tình Chúa yêu thương. Nhân loại vẫn cần người mục tử dẫn đường chỉ lối, cùng đoàn chiên đêm ngày đi tới, về nhà Cha mến yêu muôn đời…” (Nhân Loại Vẫn Cần – Nguyễn Duy).
Cánh đồng nhân loại ngày nay vẫn cần những người sống ơn gọi Thánh hiến. Cần người làm chứng tình Chúa yêu thương. Họ cần người mục tử dám sống cuộc sống Giêsu. Cần người nhiệt tâm trong đời sứ ngôn. Họ cần những thừa sai quên mình vì Chúa, dám dâng hiến cuộc đời làm của lễ hy sinh vì phần rỗi của muôn người.
Mong sao cho Thánh nhạc, Thánh ca gieo tin yêu trong lòng mọi người: Những người đang âm thầm cống hiến đời mình để phục vụ Tin Mừng ở chốn đô thị phồn hoa hay vùng thôn quê hẻo lánh; Những người đang dấn thân trong ơn gọi sống đời Tu sĩ, Linh mục… Hầu mọi người nhờ ơn khôn ngoan, ơn sức mạnh và sự bình an của Chúa Thánh Thần mà bền đỗ, trung thành đến cùng, để phục vụ Chúa và Giáo Hội qua những người anh chị em mình.

Đại Tài

http://www.baicamoi.com/?p=14726