Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 16 trên 16

Chủ đề: Lế Bế Mạc Năm Thánh 2010 - Cuộc kiệu tôn vinh Mẹ La Vang (tối 04/01/2011)

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,378
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default Lế Bế Mạc Năm Thánh 2010 - Cuộc kiệu tôn vinh Mẹ La Vang (tối 04/01/2011)





    Đúng 20 giờ tối ngày 4/1/2011, tất cả mọi người hành hương tập trung tại sân Nhà Hành Hương La Vang, chuẩn bị cho cuộc rước kiệu và lần hạt Mân Côi.
    Tâm tình yêu mến Mẹ đã khiến cho mỗi người hành hương nơi đây không hề cảm thấy mệt mỏi, nhưng tất cả đều xếp hàng thẳng lối, trật tự và im lặng, chuẩn bị cho cuộc rước kiệu. Ai đến nơi đây không chỉ mang trong mình những ước nguyện riêng tư mà còn tha thiết nguyện xin cho toàn thế giới, đặc biệt cho Giáo Hội Việt Nam giữa bao khốn khó, thử thách trong cuộc sống hôm nay. Cuộc kiệu có 11 Giám Mục và Đức Đan Viện Phụ cùng Quý Cha, Quý tu sĩ nam nữ đông đảo, cũng sốt sắng cùng tham dự đoàn kiệu. Lời ca tiếng hát vang lên từ hàng trăm con tim oà vỡ nỗi niềm ca ngợi, tôn vinh Mẹ. Kính chào Mẹ, Người Nữ đầy ơn phúc, Mẹ có Chúa ở cùng, Mẹ dịu dàng từ bi lân ái, Mẹ cảm thông yêu thương hết đoàn con. Mầu nhiệm Năm Sự Vui được suy gẫm trong mầu nhiệm Giáo Hội. Mỗi bước chân đi, mỗi lời kinh đọc được kết dệt từ sự cảm nhận sâu xa mẫu gương nhân đức tuyệt vời của Mẹ.
    Lạy Mẹ Maria, nhờ Mẹ, qua Mẹ, Giáo Hội và đoàn con được đón nhận ơn cứu độ. Xin Mẹ chúc lành cho mọi ước nguyện của chúng con.
    Khi cuộc kiệu đã đến Linh đài Mẹ La Vang, chị em Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm thay mặt mọi người dâng lên Mẹ những đoá hoa tươi thắm tượng trưng muôn vàn nhân đức tuyệt vời thánh thiện của Mẹ.
    Cuối cuộc kiệu, Đức Cha Phụ Tá Tổng Giáo phận Huế đã thay mặt cộng đồng dân Chúa dâng lên Mẹ những tâm tình lắng đọng, thiết tha và chân thành.

    Đức Cha dâng lên Mẹ tiếng lòng tri ân cảm mến về biết bao ơn lành mà Mẹ đã thương ban cho Giáo Hội Việt Nam, cho mỗi gia đình và cho từng người con cái Mẹ. Cùng với Mẹ cám ơn Chúa đã ban cho Giáo Hội Việt Nam một Năm Thánh, cám ơn Chúa về Hồng Ân đức tin đã được nhận lãnh từ 350 năm nay; Cùng Mẹ cám ơn Chúa về công đức cao dày của các bậc tiền nhân anh dũng đã hy sinh lấy máu mình tưới gội non sông. Cùng Mẹ cám ơn Chúa, tri ân Giáo Hội qua việc thiết lập hàng Giáo phẩm 50 năm qua.

    Đức Cha đã thưa lên với Mẹ hướng đi mới trong tương lai của Giáo Hội Việt Nam. Xin Mẹ thương dõi theo, phù trợ và chở che. Ngài đặt tất cả mọi hy vọng, ước nguyện sống thánh thiện dưới chân Mẹ. Ngài giơ tay ban phép lành cho cộng đoàn để mọi người trở về lều trại và ngủ một giấc an bình.




    Thứ ba, 04 Tháng 1 2011 23:47




    La Vang (tối 04/01/2011) - Lúc 8 giờ, trời tối lạnh, nhưng con cái Mẹ cũng đang tề tựu về, thật cảm động... nếu bạn có mặt tại La Vang lúc này, chắc hẳn bạn cũng hân hoan sung sướng sốt sắng như tôi…Tôi đã nhập vào đoàn kiệu, đoàn kiệu tôn vinh Đức Mẹ, đoàn lữ hành đức tin, tay cầm tràng hạt, tay giơ cao ánh nến, miệng cất cao lời ca tụng Ave Maria Kính Mừng Mẹ.

    Ôi ! Mẹ thật xứng muôn lời ca tụng đoàn con góp về mừng Mẹ đêm nay: Mừng Mẹ đầy ơn phước, Chúa ở cùng Mẹ. Mẹ thật có phúc hơn mọi phụ nữ trên trần gian. Muôn lòng như một, vạn con tim, vạn lời kinh chúc mừng Thánh Mẫu La Vang, Mẹ của dân tộc Việt Nam không phân biệt tôn giáo, không phân biệt sắc dân.

    Hành trình đoàn kiệu đi từ Nhà Hành Hương vòng ra hồ (đảo) Đức Mẹ, vào Cửa Tam Quan (khi đi vào, bên tay phải là hồ (đảo) Lòng Chúa Thương xót). Đoàn rước uy nghi tiến vào Quảng trường Mân Côi, đến Tháp cổ rồi tiến về Linh đài Mẹ.

    Đoàn rước kiệu lần hạt Mầu Nhiệm Năm sự Vui, suy niệm những biến cố trong Mầu nhiệm Nhập Thể của Chúa Giêsu, Con Mẹ, cầu nguyện cho Giáo Hội Việt Nam và cho công việc truyền giáo. Các giọng lĩnh xướng trầm ấm rõ ràng của các MC hướng dẫn từ loa phóng thanh giúp đoàn người cầu nguyện thêm sốt sắng.

    Đoàn kiệu đi qua quảng trường Mân Côi, hai bên đặt các pho tượng Mân côi bằng đá cẩm thạch. Trước đây, quãng trường Mân Côi là nơi quy tụ cộng đoàn hành hương để tham dự các cuộc cử hành phụng vụ, bây giờ quảng trường được sử dụng để che lều bạt cho các đơn vị phục vụ cuộc lễ, thay vào đó là một qủang trường rộng lớn hơn nằm sau tháp cổ với một lễ đài hoành tráng cho cuộc đại lễ ngày mai.

    Đoàn kiệu kết thúc tại Linh Đài Mẹ. Đoàn hành hương đông đảo tham gia làm thành một cuộc rước nến vĩ đại, một biển ánh sáng lấp lánh ánh vàng… rước Mẹ vào thành đô của Mẹ, thành đô của Mẹ và là Nhà của chúng con.

    Lạy Mẹ, Mẹ là Mẹ của ngàn hoa, giờ đây, chị em Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế, đại diện cho đoàn hành hương dâng lên Mẹ những đóa hoa thắm tươi, tượng trưng cho lòng chúng con yêu mến Mẹ. Các thiên thần và đội vũ dâng lên những điệu vũ khúc hát tôn vinh. Chúng con ca tụng vì các nhân đức trọn lành của Mẹ, vì cuộc đời Mẹ là muôn ngàn hoa xinh tươi và ngát hương dâng lên Thiên Chúa. Chúng con xin dâng Mẹ hoa xanh của tuổi thiếu niên, hoa trắng của lòng tinh sạch, hoa đỏ của sự nhiệt tình mến yêu của tuổi trẻ, hoa tím của những nỗi vui buồn lao nhọc, hoa vàng của thành công trong cuộc sống... mà chúng con muốn thưa thật nhiều với Mẹ trong đêm nay, đêm tâm tình Mẹ con.

    Để kết thúc giờ cầu nguyện bên Mẹ đêm nay, Đức Cha Phụ Tá Tổng Giáo Phận Huế, Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng dâng các lời nguyện để kết thúc: một lời cầu nguyện với tâm tình tạ ơn sốt mến. Đặc biệt, Đức Cha đã dâng lời tạ ơn vì 50 Năm Đức Tin. “Lạy Mẹ La Vang, chúng con xin hiệp với Mẹ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về Năm Thánh hồng phúc của Giáo Hội Việt Nam". Tạ ơn vì ơn đức tin mà các vị thừa sai đã hy sinh mang hạt giống đức tin đến cho dân tộc Việt Nam. Các tiền nhân đã nêu gương sống đức tin bất khuất can trường trước các thử thách. Tạ ơn vì Giáo Hội Việt Nam đang trưởng thành và tiến bước vững chắc trên con đường đức tin đó.

    Ngài cũng trình lên với Mẹ: "Lạy Mẹ, Năm Thánh tuy kết thúc, nhưng là một Năm Thánh mở. Mở ra cho chúng con và toàn thể Giáo Hội Việt Nam một chân trời mới, một hướng đi mới, một quyết tâm mới để lớn lên trong tình yêu của Thiên Chúa và trưởng thành trong cách sống đạo và truyền đạo".

    Ngài khẩn thiết hơn trong lời nguyện kết thúc: "Lạy Mẹ, trước mắt chúng con còn nhiều khó khăn, thách đố, con đường sống đạo của chúng con còn lắm gian nan thử thách, nhưng chúng con tin, tin một cách mạnh mẽ vào ơn Chúa, vào sự che chở phù trì của Mẹ, chúng con sẽ cố gắng sống xứng đáng với những ân huệ của Chúa đã ban và góp sức chia sẻ Tin Mừng cho tất cả mọi người đang thành tâm thiện chí tìm kiếm."

    Cuộc kiệu kết thúc bằng phép lành của Đức Giám Mục chủ sự với bài thánh ca Lạy Mẹ là ngôi sao sáng. Thật là một cuộc tôn vinh Đức Mẹ sốt sắng, trời có mưa, nhưng thiết nghĩ đó là mưa hồng ân, những sợi mưa nhẹ nhàng, như ân lộc sa xuống để nâng con người lên với trời cao vậy.

    Đêm đã khuya, mỗi người từ giã Mẹ về trại của mình, lòng nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ bình an trên Linh địa của Mẹ, một đêm ấm áp tình Chúa, trong sự hiệp thông huynh đệ với nhau, mặc dầu trời đang mưa lạnh rả rích.

    Ban Thông Tin Lễ Bế Mạc Năm Thánh
    nguồn: tgphue






    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 9 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  3. #2
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,378
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default Tường thuật Thánh Lễ do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản chủ tế và giảng lễ

    Tường thuật Thánh Lễ do Đức Cha
    Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản chủ tế và giảng lễ (Lúc 10h00 sáng 05/01/2011)

    Thứ tư, 05 Tháng 1 2011 14:09
    THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MARIA ĐI VIẾNG BÀ ÊLIZABETH


    DO ĐỨC CHA VINH SƠN NGUYỄN VĂN BẢN

    GIÁM MỤC GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT CHỦ LỄ VÀ GIẢNG LỄ


    Đúng 10 giờ sáng ngày 5/1/2011, tuy trời vẫn lất phất mưa bay, nhưng đoàn rước Quý Giám Mục, Quý Linh mục từ Nhà Hành Hương ra Linh Đài Mẹ La Vang để cử hành Thánh lễ kính Đức Mẹ Đi Viếng Bà Thánh Isave vẫn đang uy nghi tiến ra. Đội trống, kèn Hà Nội dàn hai bên con đường rước kiệu thật hoành tráng, dưới sự điều khiển của một nhạc trưởng, hoà cùng bài ca “Kính Mừng Nữ Vương”. Mẹ đang muôn lời ca tụng - Ôi Maria! Nữ Vương Hoà Bình! xin ban tràn muôn ơn cho đất Nước Việt Nam chúng con và cho toàn thể Giáo Hội. Thứ tự đoàn rước: đi đầu là hương, Thánh Giá đèn hầu, đoàn dâng lễ, các chú, các Thầy Đại Chủng sinh, Các Linh mục đồng tế và các Giám Mục.


    Thánh lễ đồng tế do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám Mục Giáo Phận Ban Mê Thuộc, Chủ Tịch Uỷ Ban Thánh Nhạc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chủ tế và giảng lễ, cùng đoàn đồng tế gồm 11Đức Giám Mục: Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm Giáo Phận Bùi Chu, Đức Cha Phụ tá Gioan Maria Vũ Tất Giáo phận Hưng Hoá, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương Giáo phận Hưng Hoá, Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên Giáo phận Hải Phòng, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp Giáo phận Vinh, Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi Giáo phận Qui Nhơn, Đức Cha Louis Marie Ling Mangkhanekhoun Giám quản Tông Toà Pakse, Lào, Chủ tịch CELAC, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ Giáo Phận Thái Bình, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng Giáo phận Phát Diệm, Đức Cha Oliver Sehmitthaeusler Giám quản Tông Toà Phnom Penh, Cambodia, MEP, người Pháp, Đức Cha Guy de Kérimel Địa phận Grenobele, Pháp, Đức Đan Viện Phụ Stêphanô Huỳnh Quang Sanh, và Đức Ông đến từ Malaxia, cùng đông đảo Quý Linh mục trong và ngoài nước.

    Bài đọc I trích sách Xp 3,14-18a do một giáo dân nữ, GP.Vinh đọc; Bài đọc II trích thư của Thánh Phaolô gởi tín hữu Rm 12,9-16 do một Chủng sinh GP.Vinh đọc. Bài Tin Mừng theo Thánh Lc 1,39-56 do một Linh mục GP.Vinh công bố.

    Trong bài giảng lễ, Đức Cha nói: Về bên Mẹ trong thời tiết này cũng may là Trung Tâm đã chuẩn bị cho chúng ta những cái lều che nắng, thế nhưng để che mưa, anh chị em thấy mỗi người chúng ta cũng phải tìm cách xoay xở. Và, với thời tiết khắc nghiệt như thế anh chị em có khám phá ra điều gì với lời mời gọi của Mẹ, khi chúng ta về bên Mẹ trong dịp Đại lễ Bế mạc Năm Thánh này không ? Tôi cảm nhận được cái sức sống, cái lòng nhiệt thành đã từng được ban cho tổ tiên cha ông chúng ta, các Thánh Tử đạo Việt Nam ngày xưa vẫn còn tiếp tục tuôn chảy tràn trào trong dòng máu, trong tâm hồn của từng người Công giáo Việt Nam. Chúng ta yêu mến Mẹ, chúng ta tin vào Chúa không phải chỉ khi chúng ta có điều kiện thuận lợi mà ngay cả khi không thuận lợi, theo gương tổ tiên cha ông chúng ta và các Thánh Tử Đạo.


    Đức Cha đưa dẫn cộng đoàn hành hương tiếp tục chiêm ngắm nét đẹp đầy ý của việc Đức Mẹ đi thăm viếng người chị họ của mình. Đức Cha nói: Bà Isave là một người phụ nữ Do-thái đạo đức. Thánh Luca nói về vợ chồng bà : “Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì (Lc 1, 6). Cách nói đó là muốn khen ngợi hai ông bà hiểu Lời Chúa và bước đi trong đường lối Ngài. Chính vì vậy, bà Isave đã đoán ra thân phận của người em họ, và không ngần ngại gọi Mẹ là Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm. Phải nói rằng chính con trẻ đầy Thánh Thần khi còn trong lòng mẹ đã nhận ra Đấng Cứu Thế đến viếng thăm, và niềm vui của người con đã làm cho người mẹ đầy Thánh Thần để nhận ra người em đến thăm mình là Mẹ Thiên Chúa.

    Đức Cha cho thấy sự liên hệ tương tự trong đời sống của người Kitô hữu chúng ta, chúng ta cũng đã nhận được biết bao ơn lành từ Thiên Chúa, qua trung gian của người Mẹ yêu quí của chúng ta. Mẹ đến thăm bà Isave, đã mang Con Thiên Chúa đến cho gia đình của người chị họ, và làm cho cả mẹ lẫn con được đầy tràn Thánh Thần. Nhờ ơn Thánh Thần, bà Isave đã nhận ra khuôn mặt còn ẩn dấu của Mẹ Maria : Mẹ Thiên Chúa. Còn chúng ta, chúng ta tin vào Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa và được Thánh Thần hướng dẫn tôn thờ, yêu mến Chúa Giê-su theo cách mà Ngài muốn. Chúng ta hãy để Chúa Thánh Thần giúp chúng ta khám phá ra khuôn mặt của Mẹ Maria trong đời sống của người kitô hữu của mình: Đức Bà phù hộ các giáo hữu. Chúng ta đến với Mẹ, để học nơi Mẹ cách đón nhận Lời, xin vâng và phục vụ Lời. Thánh Thần đã làm biến đổi Mẹ, từ một thiếu nữ khiêm hạ thành Mẹ Thiên Chúa, cũng sẽ biến đổi chúng ta thành những tạo vật mới.


    Sau cùng, Đức Cha xin Mẹ giúp cho mọi người kitô hữu Việt Nam, đặc biệt là những người con đã vượt qua bao nhiêu khó khăn để cùng về bên Mẹ trong dịp Bế Mạc Năm Thánh của Giáo Hội Việt Nam, được đón nhận nhiều ơn lành của Chúa, để được trở nên giống như Mẹ, biết khiêm tốn đem Chúa Giê-su đến cho mọi người. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

    Đến phần Dâng lễ vật, anh chị em Giáo xứ Thanh Tân đã thay mặt cộng đoàn tiến dâng lên Chúa những của lễ được góp về từ chính những hy sinh, cố gắng của mỗi người trên nương đồng, trong công xưởng… trong tất cả mọi hoàn cảnh sống của mình. Ước mong Chúa thương nhận và ban muôn ơn cần thiết cho mỗi người, mỗi gia đình, mỗi Giáo xứ và cả Giáo Hội chúng con.

    Thánh lễ kết thúc với phép lành Toàn Xá của Đức Cha và mọi người ra về trong niềm vui tràn ngập Ơn Thánh Chúa.

    tgphue
    Ban Thông Tin Lễ Bế Mạc Năm Thánh
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  4. Có 5 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  5. #3
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,378
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default Hình ảnh thánh lễ

    Hình ảnh Thánh Lễ







































    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  6. Có 5 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  7. #4
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,378
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default

    Hình Thánh Lễ ( tiếp)




















    nguồn: tgphue
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  8. Có 5 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  9. #5
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,378
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default Tâm tình khách hành hương

    Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2010 -
    Tâm tình khách hành hương

    Thứ tư, 05 Tháng 1 2011 11:31


    Buổi sáng trời se lạnh, mưa bay bay, từ 5 giờ, tiếng hát từ loa phóng thanh mời gọi đoàn hành hương thức giấc để đón chào một ngày mới và chuẩn bị dâng thánh lễ lúc 6 giờ.

    Thánh lễ trong nhà thờ, ngôi nhà thờ nhỏ bé, không thể chứa hết lượng người hành hương đến với Mẹ trong dịp lễ trọng đại nầy, hàng hàng lớp lớp người đứng chật ních từ trong ra ngoài thánh đường.

    Thánh lễ đồng tế do Đức Cha Giuse Võ Đức Minh chủ tế cùng với quý Đức Cha và đông đảo quý linh mục trong và ngoài nước.

    Cảm nhận về một thánh lễ tại linh địa trong giờ phút nầy thật linh thiêng và sốt sắng. Từ đầu lễ Ngài mời gọi cộng đoàn phụng vụ hiệp thông thánh lễ Đức Mẹ dâng con vào đền thánh.

    Trong bài huấn dụ sau các bài đọc, vị chủ tế đã đưa cộng đoàn vào các suy tư Kinh Thánh thật sâu sắc của cuộc đời Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Trong biến cố truyền tin, Chúa Giêsu Nhập Thể trong lòng Đức Mẹ, Mẹ Maria đã thưa tiếng Xin Vâng "Fiat". Tiếng Xin vâng là nền tảng của mọi sự hiến dâng, Mẹ đó đón nhận trọn vẹn, rồi Mẹ dâng lời ca ngợi Thiên Chúa "Magnificat" trong dịp đem Chúa đến cho gia đình Giacaria.

    Mầu nhiệm dâng Chúa hôm nay, là mầu nhiệm cả Con lẫn Mẹ, lời tiên tri của cụ già Simêon: “một lưỡi gươm sẽ thâu qua lòng Bà”, lời tiên tri nầy đã đi theo Mẹ suốt đời cho đến dưới chân Thập Giá "Stabat". Và Mẹ đã sống trọn vẹn ơn gọi thông phần vào mầu nhiệm cứu chuộc.

    Tham dự thánh lễ sáng nay, tôi thông hiệp một cách ý thức sốt sắng và dâng lên Chúa bao nhiêu con trẻ, tuổi thơ của thế giới, của đất nước Việt Nam. Xin cho tuổi thơ được cha mẹ quan tâm, được giáo dục, để xã hội, Giáo Hội ngày càng đón nhận nhiều hồng ân của Thiên Chúa, và sự chuyển cầu của Mẹ La Vang.

    Hình ảnh Kiệu Đức Mẹ La Vang và lần hạt Mân Côi - Tối 04/01/2011








































    tgphue
    Ban Thông Tin Lễ Bế Mạc Năm Thánh

    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  10. Có 6 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  11. #6
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,378
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default

    Hình ảnh Kiệu Đức Mẹ La Vang và lần hạt Mân Côi - Tối 04/01/2011































    nguồn: tgphue
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  12. Có 5 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  13. #7
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,378
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default Bài Giảng của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

    Bài giảng của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản,
    GM Ban Mê Thuột trong Thánh Lễ lúc 10h00 sáng ngày 05/01/2011

    Thứ tư, 05 Tháng 1 2011 16:13
    Lễ Đức Mẹ Đi Viếng Bà I-sa-ve (05/01/2011)


    (Sop 3,14-18a ; Rm 12, 9-16b ; Lc 1, 39-56)



    Anh chị em thân mến,

    Trong bầu khí hân hoan của những ngày kết thúc Năm Thánh 2010 của Giáo Hội Việt nam, chúng ta cùng về bên Mẹ La Vang, để cùng với Mẹ dâng lên lời tạ ơn Thiên Chúa về những ơn lành mà cả Giáo Hội, cũng như từng người tín hữu Việt Nam đã nhận được trong năm qua, và đồng thời dâng lên Chúa quyết tâm hoán cải đời sống theo đúng tinh thần của Tin Mừng hơn. Trong tâm tình đó, chúng ta đã lắng nghe tin mừng Luca kể về cuộc gặp gỡ kỳ diệu giữa Mẹ Maria và bà I-sa-ve, và cùng với Isave, chúng ta khám phá thêm về Mẹ.

    Tin Mừng thánh Luca thuật lại rằng sau khi được thiên thần truyền tin mang thai “Con Thiên Chúa”, và cũng được biết là người chị họ Isave đã được ơn mang thai con trong lúc tuổi già, Mẹ Maria vội vã vượt khoảng đường dài từ Nazareth đến Ain Karem, khoảng chừng 120 cây số, để viếng thăm bà Isave. Điều lạ lùng xảy ra là vừa nghe tiếng Mẹ Maria chào, hài nhi đã nhảy mừng trong lòng bà Isave. Qua dấu hiệu này, bà Isave đã suy luận và khám phá ra thân phận của Mẹ Maria, nên không ngần ngại thốt lên : “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ?” (Lc 1, 42-43). Rồi bà Isave giải thích lý do bà nhận ra thân phận của Mẹ Thiên Chúa : “Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.” (Lc 1, 44).

    Sự kiện người phụ nữ mang thai hơn 06 tháng, cảm nhận được những cử động của thai nhi trong lòng mình, có lẽ dễ hiểu với những người đã từng có kinh nghiệm làm mẹ. Nhưng việc “hài nhi trong bụng nhảy mừng” đã cho bà Isave hiểu thêm được điều gì đó quan trọng hơn. Thánh Luca cho chúng ta thấy một chuỗi sự kiện có liên quan với nhau : nghe tiếng chào của Maria, đứa con trong bụng nhảy lên, và bà Isave được đầy tràn Thánh Thần, rồi lên tiếng nói (1, 41). Chúng ta thử giải thích về sự liên tưởng này.

    Bà Isave là một người phụ nữ Do-thái đạo đức. Thánh Luca nói về vợ chồng bà : “Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì (Lc 1, 6). Cách nói trên muốn khen ngợi hai ông bà hiểu Lời Chúa và bước đi trong đường lối Ngài. Một người yêu mến Lề Luật và lời của các Tiên Tri phải hiểu và chờ đợi Đấng Cứu Thế như được các Tiên Tri loan báo. Ví dụ như trong lời của Tổ phụ Giacóp : “Vương trượng sẽ không rời khỏi Giuđa, gậy chỉ huy sẽ không lìa đầu gối nó, cho tới khi người làm chủ vương trượng đến, người mà muôn dân phải vâng phục” (St 49, 10). Hay “Này đây người trinh nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai, và đặt tên là Emmanuel” (Is 7, 14). Hoặc “Này Ta sai sứ giả của Ta đến dọn đường trước mặt Ta. Và bỗng nhiên Chúa Thượng mà các ngươi tìm kiếm, đi vào thánh điện của Người. Kìa vị sứ giả của giao ước mà các ngươi đợi trông đang đến” (Ml 3, 1).

    Là vợ của ông Zacharia, chắc chắn bà Isave cũng hiểu được thân phận của người con bà cưu mang do quyền năng của Chúa : “Vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa... Và ngay khi còn trong lòng Mẹ, em đã đầy Thánh Thần... Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Êlia, em sẽ đi trước mặt Chúa, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa” (Lc 1, 15-17). Sự kiện ông Zacharia bị câm sau khi gặp sứ thần trong đền thờ không ngăn cản ông chia sẻ cho vợ những điều ông đã được mạc khải. Việc bà Isave dứt khoát đòi đặt tên con trẻ là Gioan (Lc 1, 13 và 1, 60) chứng minh cho điều này. Và vì thế, khi nghe lời chào của Mẹ Maria, bà cảm nhận được hài nhi nhảy mừng trong lòng, dấu hiệu đầy tràn Thánh Thần để nhận ra Đấng Đang Đến, Isave đã đoán ra thân phận của người em họ, và không ngần ngại gọi Mẹ là Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm. Phải nói rằng chính con trẻ đầy Thánh Thần khi còn trong lòng mẹ đã nhận ra Đấng Cứu Thế đến viếng thăm, và niềm vui của người con đã làm cho người mẹ đầy Thánh Thần để nhận ra người em đến thăm mình là Mẹ Thiên Chúa.

    Anh chị em thân mến,

    Trong đời sống của người kitô hữu, mỗi người chúng ta đã nhận được biết bao ơn lành từ Thiên Chúa, qua trung gian của người Mẹ yêu quí của chúng ta. Mẹ đến thăm bà Isave, đã mang Con Thiên Chúa đến cho gia đình của người chị họ, và làm cho cả mẹ lẫn con được đầy tràn Thánh Thần. Nhờ ơn Thánh Thần, bà Isave đã nhận ra khuôn mặt còn ẩn dấu của Mẹ Maria : Mẹ Thiên Chúa.

    Là những người kitô hữu, chúng ta tin vào Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa và được Thánh Thần hướng dẫn tôn thờ, yêu mến Chúa Giê-su theo cách mà Ngài muốn. Hãy để Chúa Thánh Thần giúp chúng ta khám phá ra khuôn mặt của Mẹ Maria trong đời sống của người kitô hữu : Đức Bà phù hộ các giáo hữu. Chúng ta đến với Mẹ, để học nơi Mẹ cách đón nhận Lời, xin vâng và phục vụ Lời. Thánh Thần đã làm biến đổi Mẹ, từ một thiếu nữ khiêm hạ thành Mẹ Thiên Chúa, cũng sẽ biến đổi chúng ta thành những tạo vật mới.

    Xin Mẹ giúp cho mọi người kitô hữu Việt Nam, đặc biệt là những người con đã vượt qua bao nhiêu khó khăn để cùng về bên Mẹ trong dịp bế mạc năm thánh của Giáo Hội Việt Nam, được đón nhận nhiều ơn lành của Chúa, để được trở nên giống như Mẹ, biết khiêm tốn đem Chúa Giê-su đến cho mọi người. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

    + GM Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
    nguồn: tgphue

    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  14. Có 2 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  15. #8
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,378
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default Niềm vui và lòng tri ân

    Lế Bế Mạc Năm Thánh 2010 -
    Niềm vui và lòng tri ân của đoàn con

    Thứ tư, 05 Tháng 1 2011 16:27

    Nhân dịp Đại lễ Bế mạc Năm Thánh, toàn thể cộng đoàn tín hữu Việt Nam chúng con vô cùng vui sướng và hãnh diện khi đón nhận tình thương cùng sự quan tâm ưu ái của Đức Thánh Cha đối với Giáo Hội Việt Nam chúng con. Tâm tình tri ân cảm tạ vì tình thương bao la này, mỗi người chúng con nguyện khắc sâu trong trái tim mình.

    Mặc dù Đức Thánh Cha không hiện diện cùng chúng con, nhưng qua văn thư bổ nhiệm Đức Hồng Y Ivan Dias, Tổng trưởng Bộ truyền giáo đến làm Đặc Sứ, thay Đức Thánh Cha chủ sự các lễ nghi Bế mạc Năm Thánh tại Việt Nam, đã tỏ cho chúng con thấy tấm lòng của một người Cha vĩ đại, hằng quan tâm, chăm sóc cho chúng con, chúng con thật cảm động và biết ơn.

    Trong văn thư bổ nhiệm, Đức Thánh Cha đã đề cập đến công trình loan báo Tin Mừng đã được các thừa sai xưa kia khởi sự giữa bao nhiêu khó khăn, nay đã sinh hoa kết trái phong phú. Những trái hoa đầu mùa đặc biệt là Thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo. Vì thế, Đức Thánh Cha khẳng định: Giáo Hội Việt Nam khi vui mừng nhớ đến cội nguồn của mình thì muốn canh tân, gia tăng lòng nhiệt thành tông đồ, để thăng tiến công cuộc truyền giáo ngày một hơn.


    Hôm nay, khi kỷ niệm hai biến cố quan trọng trong đời sống Giáo Hội tại Việt Nam là 350 năm thành lập hai Địa Phận Đại Diện Tông Toà đầu tiên và 50 năm thành lập hàng Giáo phẩm Công giáo Việt Nam, Đức Thánh Cha đã nhân danh toàn thể dân Chúa tại Việt Nam, mà đặc biệt là Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục chính toà Hà Nội, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, để gửi đến cho chúng con một vị Đặc Sứ, hầu củng cố đức tin Công Giáo và tình hiệp thông sinh động của chúng con với Đức Thánh Cha và Giáo Hội hoàn vũ.

    Đức Thánh Cha khen ngợi chủ đích của cuộc Đại lễ Bế mạc Năm Thánh này và khuyên chúng con cùng đi với Mẹ để loan báo Tin Mừng. Đức Thánh Cha luôn muốn biểu tỏ lòng quý mến và sự ân cần của mình đến các vị Chủ Chăn cũng như toàn thể con dân Việt Nam. Vì thế, Đức Thánh Cha đã uỷ thác sứ vụ cho Đức Hồng Y Đặc Sứ, một người đang mang trên mình trách vụ là Tổng trưởng Bộ truyền giáo cho các dân tộc. Đức Thánh Cha muốn chính ngài sẽ củng cố trách vụ trọng đại của Giáo Hội là “được Chúa Kitô sai đi để biểu lộ và thông truyền tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người và mọi dân tộc”. Qua ngài, Đức Thánh Cha còn muốn nhắn nhủ mọi người chúng con canh tân lòng nhiệt thành tông đồ, để nhờ niềm hy vọng nảy sinh từ đức tin, nhờ lòng yêu mến đối với Thiên Chúa, toàn dân Việt Nam chúng con thịnh vượng hơn, tăng cường sự hiệp nhất giữa các vị Chủ Chăn cũng như giữa các vị Chủ Chăn với các giáo hữu. Đồng thời thăng tiến việc đào tạo nhân bản và tu đức cho các ứng sinh linh mục, việc thường huấn cho các Linh mục và tu sĩ nam nữ, cũng như chuẩn bị thích hợp cho các giáo dân.

    Đức Thánh Cha còn hứa sẽ hỗ trợ sứ mạng trọng đại của Đức Đặc Sứ bằng lời cầu nguyện và phó thác ngài cho sự bảo trợ yêu thương của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa và các Thánh Tử đạo Việt Nam.

    Cuối cùng, Đức Thánh Cha rộng tay ban Phép lành Toà Thánh cho Vị Đặc Sứ cùng tất cả chúng con, là những người mà Đức Đặc Sứ được sai tới.

    Chúng con xin thành kính tri ân tấm lòng Mục tử đầy tình yêu thương như trời bể của Đức Thánh Cha và sẽ nỗ lực cố gắng sống chứng nhân trong môi trường, trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại của mình theo như lòng Đức Thánh Cha mong muốn.

    tgphue

    Ban Thông Tin Lễ Bế Mạc Năm Thánh
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  16. Được cám ơn bởi:


  17. #9
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,378
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2010 - Thông tin chiều 05/01/2011

    Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2010 - Thông tin chiều 05/01/2011


    Thứ tư, 05 Tháng 1 2011 20:24
    THÔNG TIN NGHI LỄ HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

    ĐÓN TIẾP CHÀO MỪNG PHÁI ĐOÀN TOÀ THÁNH, PHÁI ĐOÀN CHÍNH QUYỀN, VÀ CÁC THƯỢNG KHÁCH

    TẠI TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG

    CHIỀU NGÀY 5/1/2011
    Đúng 14giờ30, các đội trống kèn đã vào đội hình chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp phái đoàn. Khách hành hương cũng tựu tập đông đảo quanh khu Lễ Đài. Bài hát “Từ bốn phương trời chúng con về bên Mẹ” được cất lên rộn ràng hoà chung với tiếng trống tạo nên một bầu khí phấn khởi, vui tươi. Thời tiết cũng trở nên tốt hơn trong những ngày qua, không còn đổ mưa nữa. Mọi người dàn ra nghiêm trang chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp phái đoàn chính phủ.

    15g 30: Phái đoàn Chính quyền tới. Đức Cha Chủ tịch HĐGMVN đón tiếp, các em trao vòng hoa. Sau khi Phái đoàn Chính quyền tới và mọi sự đã ổn định, các Linh mục trong Ban Tiếp Tân mời Đức Hồng Y Đặc Sứ tới Phòng khách. Đức Cha Chủ tịch cùng toàn thể Quý Đức Cha và mọi người chào đón Đức Hồng Y. Các em trao vòng hoa cho Đức Hồng Y. Trong tình huynh đệ đầy tình thương, Đức Hồng Y chào hỏi các phái đoàn và mọi người.


    Khi Nghi thức chào thăm chấm dứt, các Linh mục Tiếp Tân mời các Tổng Giám mục, Giám mục, các phái đoàn ra Linh Đài, còn Đức Hồng Y Đặc sứ tạm ngồi tại Phòng khách.

    Đức Cha Chủ Tịch HĐGMVN cùng phái đoàn Chính Phủ tiến ra Linh Đài Mẹ La Vang. Tất cả đều trang trọng, nghiêm túc ổn định chỗ đứng trên Linh Đài, một chiếc xe ô tô đã được chuẩn bị sẵn sàng, đàng hoàng, chở ĐHY và Đức Ông Phương tới Linh Đài. Mọi người vỗ tay reo mừng đón tiếp Đức Hồng Y Đặc Sứ, Đấng nhân danh Chúa để đến với đoàn dân thánh này.


    Đức Hồng Y làm phép tượng Đức Mẹ La Vang, rảy Nước Thánh lên tượng, Đức Cha Chủ tịch HĐGMVN niệm hương, và dâng hoa lên Mẹ.


    MC mời đoàn Đặc Sứ, đoàn Giám mục và Chính quyền cùng ra Lễ Đài và tiếp tục các nghi thức đón tiếp.

    Trước hết là tiếng trống chào mừng rộn ràng, dồn dập tấu lên niềm vui bất tận.

    Kế đến là cuộc diễu hành cờ biểu tượng của 26 Giáo Phận tại Việt Nam trong tiếng nhạc “Từ bốn phương trời chúng con về bên Mẹ…”. Đi đầu là Tổng Giáo phận Hà Nội, rồi đến Giáo phận Huế, Giáo phận Sài Gòn, …

    Sau cuộc diễu hành cờ biểu tượng MC mời cộng đoàn đứng lên và lễ Thượng cờ đã diễn ra. MC hô: “Chào cờ!” - Ca đoàn xướng lên bài ca “Kìa Bà Nào” của Cha Hoàng Diệp, mọi người đều ngước nhìn lên, cả một quảng trường đông đảo người nhưng đều im lặng, tạo nên bầu khí linh thiêng, trang trọng bao trùm cả khoảnh trời La Vang.

    Lễ chào cờ kết thúc, MC mời Đức Cha Giuse NGUYỄN CHÍ LINH, Phó Chủ tịch HĐGM/VN giới thiệu Phái đoàn Tòa thánh, Phái đoàn Chính quyền, Phái đoàn các tôn giáo, các vị thượng khách, các vị đại diện HĐGM ngoại quốc, HĐGM Việt Nam…

    MC mời Đức Cha Phêrô NGUYỄN VĂN NHƠN, Chủ tịch HĐGM/VN đọc diễn văn chào mừng. Ngài nói lên niềm vui mừng cùng với đoàn dân Chúa khi về tại Linh Địa La Vang, cử hành Đại lễ Bế mạc Năm Thánh 2010 của Giáo Hội Việt Nam, năm kỷ niệm hai biến cố trọng đại: 350 năm Tòa Thánh thiết lập hai Giáo phận Đại Diện Tông Toà Đàng Ngoài và Đàng Trong và 50 năm thành lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam. Ngài cảm tạ tình thương của Thiên Chúa, cám ơn Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Đặc Sứ, cám ơn các cấp chính quyền… Ngài cám ơn Quý vị Thừa sai, quý tiền nhân đã nỗ lực góp tài năng, sức lực làm chứng cho Chúa trong môi trường xã hội Việt Nam.


    Nhìn lại Năm Thánh Giáo Hội Công Giáo Việt Nam ghi lại những sự kiện nổi bật: Khai mạc Năm Thánh tại Sở Kiện, Đại Hội Dân Chúa và hôm nay, Đại lễ Bế mạc Năm Thánh Toàn quốc tại Linh địa La Vang…thật là cảm tạ ơn Chúa. Ngài xin thay mặt HĐGM/VN và toàn thể cộng đoàn dân Chúa Việt Nam nói lên lòng cám ơn đối với Đức Hồng Y Đặc Sứ. Tri ân đối với Hội Loan Báo Tin Mừng. Xin Đức Hồng Y chuyển đến ĐTC lòng biết ơn chân thành của Giáo Hội Việt Nam.

    Cám ơn phái đoàn của Phó Thủ Tướng Chính phủ, cám ơn tất cả các vị khách quý, các dòng tu, các tổ chức quốc tế… cám ơn tất cả mọi thành phần dân Chúa đã góp sức, góp của vào việc tổ chức Đại lễ Bế mạc Năm Thánh này.

    Ngài mời gọi mọi người giờ đây, dâng tất cả mọi quyết tâm lên cho Mẹ La Vang, xin Mẹ đồng hành với chúng ta trong việc sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc.

    Đặc biệt, lời đáp từ của ĐHY Ivan Dias, Đặc Sứ của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI:

    Kính thưa HĐGMVN, Quý Giám mục, Linh mục, Quý phái đoàn Chính quyền… tất cả các thành phần dân Chúa.

    Trước hết đã nói lên lời cảm tạ chân thành đối với toàn thể cộng đồng đã dành cho ngài trong tư cách là Đặc Sứ của Đức Thánh Cha, một sự đón tiếp nồng nhiệt, trong dịp Giáo Hội Việt Nam bế mạc long trọng Năm thánh này.

    Ngài cũng hân hạnh chào vị Phó Thủ Tướng Chính Phủ và cám ơn Phó Thủ Tướng đã về hiện diện ở đây giữa cộng đoàn dân Chúa. Đức Hồng Y Đặc sứ cũng gởi lời kính chào chính quyền dân sự của Đất nước Việt Nam đẹp đẽ nầy.

    Ngài hết lòng cám ơn Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám Mục, về những lời đáng mến mà Đức Cha đã nhân danh Giáo hội Việt Nam phát biểu đối với Phái đoàn Tòa Thánh, trong đó có 2 thành viên là con cái của đất nước này: là Cha Antôn Dương Quỳnh, Chưởng Ấn Toà Giám Mục Huế, kiêm Cha sở Chánh Toà Phủ Cam Huế, và Cha Phanxicô Xavie Vũ Phan Long, Bề trên Giám tỉnh Dòng Phanxicô, Tổng Thư Ký Uỷ Ban Kinh Thánh của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

    Đức Hồng Y Ivan Dias rất vinh dự và hạnh phúc khi mang đến cho toàn thể cộng đoàn Dân Chúa lời chào thăm nồng nhiệt nhất đầy tình hiền phụ, cũng như Phép lành Tòa Thánh của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI. Ngài nói rằng Ngài sẽ cùng với các Giám mục hiện diện ở đây, ban phép lành Tòa thánh cho mọi người vào ngày mai, sau Thánh lễ.


    Ngài nhắn gởi lại lời Đức Thánh Cha chúc mừng nhân dịp kỷ niệm hai biến cố lịch sử trong Giáo Hội tại Việt Nam: đó là việc thành lập hai Địa Phận Tông Tòa và thiết lập Hàng Giáo Phẩm Công Giáo tại Việt Nam. Ngài còn biểu tỏ sự nồng nhiệt, yêu thương, chào thăm của Đức Thánh Cha đến tất cả cộng đoàn dân Chúa và cả đất nước cùng cả dân tộc Việt Nam nữa.

    Đức Hồng Y Ivan Dias cũng cho biết ngài yêu mến Giáo hội Việt Nam một cách đặc biệt, bởi vì lịch sử truyền giáo trên Đất nước này gắn liền với lịch sử của Thánh Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các Dân tộc, mà Ngài là một vị Tổng Trưởng khiêm hạ và Tôi tớ.

    Ngài muốn qua các Giám mục, Linh mục, tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đang hiện diện, gởi lời chào thăm đến tất cả các giám mục, Linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, và tất cả mọi tín hữu giáo dân trong nước. Đặc biệt ngài muốn ngỏ lời với các bậc phụ huynh, những vị cao niên, những người đau yếu, các bạn trẻ và các em thiếu nhi, tuy họ không hiện diện ở đây, nhưng chắc chắn họ vẫn luôn hiệp thông trong lời cầu nguyện với chúng ta, cho biến cố lịch sử nầy.

    Khi nhìn thấy đông đảo quý đại diện các Hội đồng Giám mục anh em ở nơi đây, ngài xác minh tính cách phổ quát của Giáo hội Công giáo. Ngài nói: “Tất cả chúng ta là những người thừa kế di sản các Tông đồ, không phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ và quốc tịch, chúng ta tuyên xưng trong xác tín rằng: “Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người” (Eph 4, 5-6)”.

    Ngài cũng gởi lời chào ưu ái, bình an và huynh đệ đến quý vị đại diện các tôn giáo không Kitô giáo có mặt tại Việt Nam. Ngài nói: “Như quý vị biết, Giáo hội Công giáo không loại bỏ những gì là chân thật, là thánh thiêng trong các tôn giáo không thuộc Kitô giáo. Với lòng kính trọng chân thành, Giáo hội nhìn nhận những thực hành và sinh hoạt, các luật lệ và giáo lý của các tôn giáo. Công Đồng Vatican II dạy chúng tôi rằng: “Giáo hội khuyến khích con cái mình, ngõ hầu, với khôn ngoan và bác ái, qua đối thoại và hợp tác với các tín đồ các tôn giáo khác, luôn biết làm chứng đức tin và đời sống Kitô, giúp họ nhận biết, bảo tồn và phát huy các giá trị thiêng liêng, luân lý, văn hóa, xã hội vốn có trong họ” (Nostra Aetate, 2)”.

    Ngài thực sự vui mừng khi nhìn thấy có sự hiện diện của quý cấp lãnh đạo chính quyền ở nơi đây cùng với Giáo Hội như tiên báo một điềm lành trong tương lai. Ngài cho rằng chính sự tham dự này minh chứng lòng quý mến và sự nhìn nhận các giá trị mà cộng đồng công giáo tuyên xưng trong đất nước nầy. Ngài tin và hiểu rằng sẽ không thiếu đảm bảo tự do tôn giáo hoàn toàn, tạo điều kiện thuận tiện cho mọi tổ chức tôn giáo, cũng như cho mọi người tuyên xưng và thực hành niềm tin của mình cách công khai, dù họ thuộc bất cứ tín ngưỡng nào. Ngài nói:“Quý vị hãy vững tin rằng, về phía mình Giáo hội Công giáo, trong khuôn khổ và phương tiện riêng, sẽ tiếp tục cống hiến sự cộng tác để bảo vệ nhân phẩm cho mọi người và phục vụ công ích. Giáo hội không xin đặc ân gì riêng cho mình, nhưng chỉ yêu cầu điều kiện tự do chính đáng để hoạt động theo sứ mệnh của mình” (Bênêdictô XVI, Diễn văn cho Ngoại giao đoàn cạnh Tòa thánh, 12-5-2005).

    Ngài nói tiếp : “Tôi rất thích ý tưởng Giáo hội và Nhà Nước như bậc cha và mẹ của một gia đình. Khi họ sống thuận hòa, thì con cái của họ hạnh phúc hơn. Ước gì Thiên Chúa làm như thế giữa Giáo hội và Nhà Nước, ngay trên đất nước Việt Nam nầy”.

    Khi đến nơi đây, trong hoàn cảnh hạnh phúc này, Đức Hồng Y Ivan Dias nói lên lòng tri ân đối với đông đảo các vị thừa sai quảng đại, đã đem Tin mừng đến trên đất nước Việt Nam nầy và đã rao giảng Tin Mừng đó cho dân tộc vĩ đại và mộ đạo này. Lòng can đảm của các nhà thừa sai đã được thể hiện cách sống động bởi các Kitô hữu Việt Nam đầu tiên, trong đó có Thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo, cũng như Đức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận vừa mới được Toà Thánh mở án Phong Chân Phước.

    Đức Hồng Y Ivan Dias khẳng định chính các vị thừa sai và các Thánh Tử Đạo đã tưới gội cho hạt giống Tin Mừng được sinh hoa kết quả trên cánh đồng Việt Nam này bằng chính dòng máu thắm của mình, đã làm trổ sinh một Giáo Hội hùng hậu với 6 triệu tín hữu trải dài trên khắp mọi nẻo đường 26 giáo phận. Những Kitô hữu này đang tiếp tục phấn đấu để sống xứng đáng là những Kitô hữu đích thực và thành tâm cộng tác để xây dựng một tổ quốc mỗi ngày một thêm giàu đẹp.

    Sau cùng, ngài nói: “Anh chị em thân mến trong Chúa Giê-su Kitô, tôi rất sung sướng có mặt tại Linh Địa La Vang nầy, nơi mà Đức Trinh Nữ đã hiện ra cách đây 213 năm để an ủi những người đau khổ vì đức tin kitô. Vậy là một giấc mơ của tôi đã thành hiện thực. Hành hương về nơi linh thiêng này, tôi cầu nguyện với anh chị em, cho anh chị em, và theo ý chỉ của anh chị em, một cách đặc biệt cho xứ sở xinh đẹp này được an vui và được thịnh vượng cả vật chất lẫn tinh thần.

    Xin Đức Mẹ La Vang chúc lành cho dân tộc Việt Nam quý yêu và cho Giáo Hội tại Việt Nam”.


    Kế đến, MC mời Phó Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân lên phát biểu chúc mừng:

    Phó Thủ Tướng cầu chúc HĐGMVN, Quý Giám mục, Quý Linh mục, các Dòng tu nam nữ cùng toàn thể anh chị em một Đại lễ Bế mạc Năm Thánh thành công và bình an.

    Sau phần diễn văn chào mừng, MC mời gọi mọi người hợp lòng với vũ khúc “Cùng Mẹ Tạ Ơn”

    MC tuyên bố kết thúc các nghi lễ đón tiếp các phái đoàn và tiễn các Phái đoàn:

    - Đức Hồng Y lên xe về Nhà Trung Tâm. Mọi nguời hành hương vẫy tay chào Đức Hồng Y.

    - Sau khi Đức Hồng Y lên xe, MC mời các Phái đoàn về Nhà Hành Hương dùng cơm.

    - MC thông báo chương trình đêm canh thức 19g30 tối nay.

    - Trống kèn nổi lên.

    Tạ ơn Chúa nhờ lời cầu bầu của Mẹ La Vang về một buổi chiều diễn ra nghi lễ đón tiếp thật tốt đẹp, với một thời tiết tuyệt vời, không mưa, không nắng, một không gian sắc màu mênh mông của các y phục, hoa hương, hoà quyện với âm thanh tưng bừng rộn ràng, phấn khởi của tiếng trống kèn, nhạc điệu. Mọi người hành hương cảm nghe trong lòng một sự ấm áp nhẹ nhàng.
    tgphue
    Ban Thông Tin Lễ Bế Mạc Năm Thánh[
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  18. Có 3 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  19. #10
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,378
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default Hình ảnh đón tiếp và chào mừng các phái đoàn chiều ngày 05/01/2011

    Hình ảnh đón tiếp và chào mừng
    các phái đoàn chiều ngày 05/01/2011









































    nguồn:tgphue
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  20. Có 3 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  21. #11
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,378
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default

    Hình ảnh đón tiếp và chào mừng
    các phái đoàn chiều ngày 05/01/2011































    tgphue
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  22. Có 4 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  23. #12
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,378
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default Hình ảnh đón tiếp và chào mừng các phái đoàn chiều ngày 05/01/2011

    Hình ảnh đón tiếp và chào mừng
    các phái đoàn chiều ngày 05/01/2011





























    tgphue
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  24. Có 6 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  25. #13
    toliem1510's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 211
    Cám ơn
    453
    Được cám ơn 1,254 lần trong 204 bài viết

    Default

    Đẹp wa chú ơi.... Con thấy Đc Nhơn kìa, vui quá!! Nhìn Ngài già quá. huhu
    Chữ ký của toliem1510
    Từng ngày xin đồng hành với con, Chúa ơi!

  26. Có 2 người cám ơn toliem1510 vì bài này:


  27. #14
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,378
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default Tường thuật đêm diễn nguyện bên Mẹ La Vang - Tối ngày 05/01/2011

    Tường thuật đêm diễn nguyện bên Mẹ La Vang -
    Tối ngày 05/01/2011
    Thứ tư, 05 Tháng 1 2011 23:36
    19 giờ, các đoàn diễn nguyện có mặt đầy đủ tại Lễ đài chính. Ban trật tự đem tất cả các ghế trên Lễ đài xuống trước Lễ đài cho quan khách tham dự. MC mời cộng đoàn hành hương cùng tập trung tại khu vực Lễ đài để tham dự đêm canh thức cầu nguyện bên Mẹ La Vang. Các đội trống kèn cũng ở tại vị trí đã định sẵn. Ban trật tự mở đường cho đoàn khách tới Lễ đài.

    Đúng 19 giờ 30 diễn tiến giờ canh thức bên Mẹ

    Tiết mục mở đầu cho buổi diễn nguyện là “Một thoáng La Vang”, kể về sự tích Đức Mẹ La Vang, do Dòng Thánh Phaolô thành Chartres trình diễn thật hoành tráng, ý nghĩa và giàu cảm xúc. Đặc biệt là đoạn chạy loạn với tiếng nhạc dồn dập, với nỗi sợ hãi theo tâm lý bình thường của những con người khi bị bắt bớ. Thế nhưng, kế tiếp một không gian lắng xuống, trầm mặc của sự nguyện cầu, kêu khấn. Và rồi, Đức Mẹ đã đến trợ giúp, nâng đỡ, chở che, đầy yêu thương, dịu dàng thông cảm của một người Mẹ. Mẹ trao Chúa Giêsu cho mọi người…Diễn cảnh “Một thoáng La Vang” ấy, đã giúp cộng đoàn hành hương cảm nhận sâu xa tình thương của Từ Mẫu Maria đối với tổ tiên, cha ông mình, đồng thời cũng noi gương các ngài để đặt niềm tin tưởng phó thác cho Mẹ trong những khi khốn khó, đen tối nhất trong cuộc đời mình.


    Tiếp tục chương trình, với Mẹ La Vang, cộng đoàn cùng nhau sống lại các Mầu Nhiệm Cứu Độ của việc Thiên Chúa tỏ mình.

    Hình ảnh một đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng của sách Is 9,1 đang diễn ra trên Lễ đài. Chính trong tình cảnh ấy, bài ca “Hãy vùng đứng, hãy bừng sáng” vang lên tràn đầy hy vọng. Đúng như Is 60,1 “Đứng lên, bừng sáng lên! Vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu toả trên ngươi”.

    Niềm mong đợi lời hứa được thoả đáp “Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu độ chúng ta” (Is 9,5), hoà theo tiếng ca, điệu múa của các Thiên Thần, lời mời gọi giục giã: “Hãy đến thờ lạy vì Thiên Chúa đã yêu thương và đến ở giữa loài người”.

    Vâng, chính niềm tin kính Chúa, yêu mến Mẹ, đoàn cồng chiêng của anh em dân tộc đã đáp tiếng về đây, cất lên lời ca “Alleluia”.

    MC cũng mời cộng đoàn cùng thắp nến lên và hát vang “Lời kinh hoà bình” của Thánh Phanxicô. Muôn ánh nến sáng lung linh, muôn tâm tình sốt mến, con cái Mẹ ước mong trở thành khí cụ của Chúa để dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, mang niềm vui đến chốn u sầu… sẵn sàng hiến dâng bản thân, quên mình đi cho tha nhân. Sống Phúc Âm giữa gian trần.


    Cộng đoàn hành hương trên tay cầm nến sáng hướng về đoàn rước Thánh Thể với tâm tình khát khao yêu mến Chúa, về bên Chúa như nai rừng mong tìm suối mát, như lữ khách tìm về quê dấu yêu, như chim rừng tìm về tổ ấm. Thánh Thể chính là đỉnh cao, là sức mạnh tình yêu của Thiên Chúa hiến cho nhân loại được hạnh phúc.

    Thánh Thể được đặt trên Lễ đài cao, MC mời gọi mọi người phủ phục, cúi đầu thờ lạy, cám tạ tình Chúa vô biên, dâng niềm mến tin lên Chúa nhân hiền. Ai cũng mong ước được yêu mến Chúa mãi mãi không vơi, yêu mến Chúa mãi mãi đến muôn đời.

    Cộng đoàn lắng nghe Lời Chúa, im lặng suy niệm. Sau đó, cùng nhau cất lời hát cầu xin cho Đức Thánh Cha được muôn vàn ơn phúc cần thiết. Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh đọc lời nguyện kết thúc giờ chầu.

    Mọi người phấn khởi ra về cùng với ca khúc “Ra khơi với Mẹ La Vang”. Đây có lẽ là quyết tâm của mỗi người đã được ấp ủ từ rất lâu, hay cũng mới được nhóm lên trong những giờ phút quý báu bên Mẹ. Xin Mẹ đón nhận thiện chí của mỗi người và ban ơn cần thiết để mỗi người sẽ là những chứng nhân sáng ngời cho Chúa trong môi trường xã hội hôm nay.

    tgphue
    Ban Thông Tin Lễ Bế Mạc Năm Thánh

    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  28. Được cám ơn bởi:


  29. #15
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,378
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default

    Hình ảnh đêm diễn nguyện bên Mẹ La Vang
    Tối ngày 05/01/2011





































    nguồn:tgphue
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  30. Được cám ơn bởi:


  31. #16
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,378
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default

    Hình ảnh đêm diễn nguyện bên Mẹ La Vang
    Tối ngày 05/01/2011





































    nguồn tgphue
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  32. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com