CHO BẠN LO LẮNG HOẶC BẬN TÂM? |
||
CHO BẠN LO LẮNG HOẶC BẬN TÂM? |
||
Chúa ơi ! |
||
hix.....................hay quá........................quá đúng...................... |
||
lạy Chúa! Con thật tội lỗi khi con không biết quý trọng những gì con đang có. |
||
thấy rồi mới biết mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người.....cảm tạ Cha..... |
||
ôi! lạy Chúa! con biết con đã sai khi con đòi hỏi quá nhìu từ ngài! họ xứng đáng hơn con! lạy chúa! xin cho con biết trân trọng những gì mình đang có! và biết chia sẽ cho những người còn thiếu thốn xung quanh con! Amen.......... |
||
Lạy Chúa Con sẽ phải làm gì đây khi ngày cuối cùng sẽ đến với Con? |
||
Nếu một ngày kia khi con thức giấc nhìn thấy mình là những người đói khổ kia thì điều đầu tiên con làm sẽ là than trách tại sao Ngài lại để con khổ để con đói, để con thiếu thốn thế này....Nhưng nếu con sống trong cảnh khốn khó đó một thời gian thì con sẽ nhận ra được giá trị của cuộc sống mà Ngài đã tạo dựng nên Và con tin Rằng cuộc sống mà Ngài đã tạo dựng đều có Lý do và con không cần phải LO LẮNG gì ngoài việc tìm Nước CHA. |
|||||
Chúa ơi, Chúa muốn con làm gì cho họ hả Chúa ? nếu có thể xin Chúa lấy 1 phần của con để chia san cho những anh em đang thiếu thốn của con.hoặc,lạy Chúa xin cho con cùng được chia sẻ hoàn cảnh với họ,để con được dự phần vào cuộc khổ nạn của Chúa. |
||
thay đổi nội dung bởi: Maria_khanhhoa, 03-03-2011 lúc 12:04 AM