Thư mời chung vui ngày bổn mạng |
||
Thư mời chung vui ngày bổn mạng |
||
Ước gì mình cũng đang ở Saigon hơ! |
||
lúc đêm định đăng kí 2 vé rồi hic, nhưng sáng ra thì mọi việc trở nên chật chội rồi |
||
Tưởng là có mì xào hay mì luộc thì cũng "cố" mà đăng kí, nhưng thế này chỉ xin đăng kí 1 vé "đến trên giấy" thôi, hihi, chúc ai đi thì nhớ mang về cho mì gói với nhé, ko là coi chừng đó. |
||
HL se co mat doi cac ban dung 11h trua 12/01 |
||
Cho HC 2 Suất nha, ham hố lắm |
||
|
||
Không đi được nhưng cũng xin gửi lời chúc mừng bổn mạng Anh. Xin Thánh Hilario cầu bầu cho anh được nhiều ơn lành hồn xác để tiếp tục phụng sự Chúa cho trọn một " đời yêu đương' nha anh |
||
Nhà gần nhưng không quen ai trên này, có lễ thì e ghé qua hát lễ cho vui :)) |
||
em dang o dau, wa day di |
||
|
||
|
||
Xin chúc mừng lễ bổn mạng nhạc sĩ Hiền Lâm. |
||
|
||
Chắc hông ai nhớ tới cô Châu, mà tại cái post nằm to tướng chình ình nên có ông Nghĩa Già nhớ nè, mà còn ôm bụng cười nữa, khà khà!!! |
||
HILARIO CHÚC MỪNG HIỀN LÂM. nghe nói zui lắm phải không? Tuylip tiếc wa trời nè. jos báo muộn wa nè( nói nhỏ HL biết nha jos sợ Tuylip ăn hết phần đó) hjjjjjjjjjj! |
||
Sau một quảng thời gian thì cũng đi tới điểm tập kết, được giao lưu với một số người... và về tới chốn |
||