Hôm nay, ngày 14/2, một ngày mà người ta trao nhau những đóa hoa, những viên kẹo socola và cả những nụ hôn nồng ấm trong men say tình yêu. Trông họ thật hạnh phúc!
Riêng tôi, trong suốt những tháng năm cuộc đời non nớt :D, tôi chỉ ngồi 1 mình, và có một cảm giác hết sức lạ lùng. Mỗi năm vào dịp này, lại là lúc tôi suy nghĩ về cuộc sống của mình.
Tại sao tôi lại ngồi 1 mình suy nghĩ vẩn vơ? Tại vì tôi buồn, nhưng không hiểu vì sao lại buồn nữa. Nhưng mỗi lúc như thế này tôi lại tìm thấy bảm thân mình. Cám ơn ngày hôm nay!
Tình cảm của tôi như thế nào? Tôi cũng không rõ, tôi chỉ biết đã làm nhiều người buồn, thất vọng về tôi nhiều lắm. Có lẽ tôi đã không còn là chính mình nữa. Tôi xin lỗi mọi người và xin lỗi bản thân mình!
Lang thang trên yahoo, tôi lại thấy nick của 1 chị đang online. Đó là chị daodoidep, nghĩa là “đào đôi dép”. Chính cái tên nick độc đáo của chị làm tôi suy nghĩ nhiều lắm. Tôi và rất nhiều người đang tìm, đào cho được đôi dép tình yêu trên đường đời mình. Mọi người cũng biết, đôi dép đi chung đường với nhau. nếu thay đi 1 chiếc thì sẽ khập khiễng, chiếc kia cũng không còn giá trị nữa. Như thế thì sẽ hụt hẫng lắm!
Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng con tìm được đôi dép tình yêu đích thực của mình, cho dù đôi dép đó là tình cảm giữa con người với nhau, hay là nam nữ với nhau, con người với Thiên Chúa. Xin Chúa đốt lửa mến cho chúng con luôn trân trọng, yêu mến, bảo vệ tình cảm thiêng liêng đó suốt cuộc đời. Amen.
môĩ dịp trở laị ngaỳ valentime đây già nhìn laị những năm đã qua từ khi biết nhớ biết thương rôì yêu , rôì khi biết đau biết khổ trăm đường ..... già cảm nhận đựoc ý nghiả caí ngaỳ tình nhân rất là hay rất là dễ thương caí ngaỳ dùng để cho những ai đã đi qua rôì cũng nhìn laị kỷ niệm dù đẹp hay xâú cũng là một cơ hội cho mình cảm tạ hồng ân chuá ban, nhưng ai đanh bước vaò tuôỉ yêu thì luôn được hưởng rung động cuả con tim.... nhưng ai chưa từng được .... thì sẽ học nh74ng gì cuả ngươì đi trước mách bước cho ngươì đi sau ..... thật là ý nghiã đẹp tuyệt vời ..... nhưng hôm nay ngaỳ tình nhân cuả năm 2011 chúng ta thấy sao? còn là thuần tuý ngaỳ VALENTIME DAY ( ngaỳ tình nhân) không hay là ngaỳ cuả các sắc hoa thi đua nhau đôị giá .... là ngaỳ cuả những cưả tiệm làm giâù..... hôm nay ngaỳ tình nhân già sẽ tặng cho bà laõ một cử chỉ đẹp nhất trong tình yêu mà không phaỉ mua, bábnn hay mất công sức nhiêù già sẽ cùng bà laõ đọc môt lơì nguyện tình yêu và dâng lên chuá xin chua thanh hoá tình yêu cuả chúng con
Thuở trước tôi cũng có một cửa hàng bán hoa và qùa tặng ,ngày lễ tình-nhân rất bận-rộn,mặc dù đã chuẩn bị trước cả tháng nhưng cũng không làm cho xuể.Dù vất-vả nhưng vẫn vui ,vui không hẳn là bán được nhiều đồ,nhưng vui vì gặp toàn người vui.Không phải chỉ có những đôi tình-nhân hay những cặp vợ-chồng mới tặng qùa cho nhau,nhưng cha-mẹ tặng qùa cho con cái,bạn-bè cũng gửi hoa cho nhau,ngay cả những người chủ cũng đến để mua hoa tặng cho công-nhân của mình.Bao giờ các món qùa đó cũng có những tấm thiệp đi kèm, có cái chỉ có những chữ đơn-giản:chúc một ngày lễ tình-nhân vui-vẻ,nhưng có những tấm thiệp có cả những bài thơ dài lê-thê .Nhiều tấm thiệp mới đọc lướt qua đã thẹn đỏ mặt,cũng có những lời chúc thật dễ-thương dí-dỏm,đọc xong phải phì cười.Đa phần là những lời cám- ơn nhau,họ cám-ơn tất-cả mọi thứ,cám-ơn vì đã gặp nhau,cám-ơn đã cho nhau những nụ cười..........nhiều lời cám-ơn đọc xong phải rơi lệ.