Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Chủ đề: Xúc động về tình nghĩa loài vật!

  1. #1
    AugustineTuanBao's Avatar

    Tuổi: 26
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Augustine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bất cứ nơi đâu...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,015
    Cám ơn
    3,086
    Được cám ơn 10,436 lần trong 1,881 bài viết

    Default Xúc động về tình nghĩa loài vật!

    Xem Để Mà Nghĩ Lại Về Sự Yêu Thương Của loài người


    Những người gần gũi thân thiết ta nhất, những người ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có được, rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào lúc ta cần đến nó nhất. Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động một giờ.

    Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta sa cơ lỡ vận. Duy có một người bạn hoàn toàn không vụ lợi mà con người có được trong thế giới ích kỷ này, người bạn không bao giờ bỏ ta đi, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở, đó là con Chó.

    Con Chó của ta luôn ở bên cạnh ta trong phú quý cũng như trong lúc bần hàn, khi khoẻ mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh, dù đông cắt da cắt thịt hay nắng cháy cả thịt người, miễn sao được cận kề bên chủ là được. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của ta và những trầy xước mà ta hứng chịu khi ta va chạm với cuộc đời tàn bạo này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là một ông hoàng dù ta có là một gã ăn mày.

    Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân bại danh liệt thì vẫn còn con Chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may số phận đá ta ra rìa xã hội, không bạn bè, vô gia cư thì con Chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó làm kẻ bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù.

    Và một khi trò đời hạ màn, thần chết rước linh hồn ta đi để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, thì khi ấy khi tất cả thân bằng quyến thuộc đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ. Thì khi ấy còn bên nấm mồ ta con Chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở ra cảnh giác, trung thành và chân thực ngay cả khi ta đã mất rồi.





    Khách Có suy nghĩ gì khi xem video clip trên !

    thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 19-02-2011 lúc 08:35 PM
    Chữ ký của AugustineTuanBao
    Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Gioan 14,6)

  2. Có 9 người cám ơn AugustineTuanBao vì bài này:


  3. #2
    AugustineTuanBao's Avatar

    Tuổi: 26
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Augustine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bất cứ nơi đâu...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,015
    Cám ơn
    3,086
    Được cám ơn 10,436 lần trong 1,881 bài viết

    Default

    Cảm động trước chú sóc bảo vệ bạn đã chết








    Khách Có suy nghĩ gì khi xem video clip trên !
    Chữ ký của AugustineTuanBao
    Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Gioan 14,6)

  4. Có 8 người cám ơn AugustineTuanBao vì bài này:


  5. #3
    AugustineTuanBao's Avatar

    Tuổi: 26
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Augustine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bất cứ nơi đâu...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,015
    Cám ơn
    3,086
    Được cám ơn 10,436 lần trong 1,881 bài viết

    Default

    Clip về tình bạn cảm động của đôi mèo trên đường phố Thổ Nhĩ Kỳ gây xôn xao trên Internet. Mèo trắng không bỏ mặc mèo đen bị thương nằm bất động, đã ở bên nỗ lực cứu sống bạn trong suốt 2 tiếng....

    Trang 24 của Croatia đưa tin, một con mèo đen lang thang bị ôtô đâm, nằm bất động trên mặt đất tại một điểm đỗ xe đông đúc. Sau đó, một con mèo trắng chạy đến, cố gắng lay bạn dậy. Thậm chí, nó còn dùng chân nén vào ngực bạn mèo đáng thương giống như hô hấp nhân tạo.

    Suốt 2 tiếng, mèo trắng cố gắng cứu bạn nhưng vô vọng. Không thể lay mèo đen dậy, mèo trắng bất lực nằm bên với khuôn mặt rầu rĩ. Cuối cùng, một bác sĩ địa phương nghe thấy tin này đã tới mang con mèo thương đi cứu chữa. Nhưng quá muộn, mèo đen đã rời bỏ thế giới này.








    Khách Có suy nghĩ gì khi xem video clip trên !
    Chữ ký của AugustineTuanBao
    Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Gioan 14,6)

  6. Có 6 người cám ơn AugustineTuanBao vì bài này:


  7. #4
    AugustineTuanBao's Avatar

    Tuổi: 26
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Augustine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bất cứ nơi đâu...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,015
    Cám ơn
    3,086
    Được cám ơn 10,436 lần trong 1,881 bài viết

    Default

    Đoạn video cảm động dựa trên một câu chuyện có thật tại Nhật Bản

    Ta không trách những con người trong bộ phim này, hoàn cảnh không cho phép họ có nhiều lựa chọn.Nhưng có một sự thật theo đuổi ta đó chính là tình iu và sự trung thành của những con chó với chủ nó. Nó sẽ không trách ai cả, vì bản thân nó là thế, sinh ra, trung thành và sẵn sàng chấp nhận hi sinh. Đó là cuộc sống mà nó đã lựa chọn.Dẫu cuộc sống đó có thế nào nó vẫn chấp nhận ko rời xa, và trong đôi mắt nó vẫn luôn chứa nhữg nỗi buồn sâu thẳm mà sự chăm lo, iu mến khôg làm cho ta hiểu hết được.







    Khách Có suy nghĩ gì khi xem video clip trên !


    Chữ ký của AugustineTuanBao
    Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Gioan 14,6)

  8. Có 7 người cám ơn AugustineTuanBao vì bài này:


  9. #5
    AugustineTuanBao's Avatar

    Tuổi: 26
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Augustine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bất cứ nơi đâu...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,015
    Cám ơn
    3,086
    Được cám ơn 10,436 lần trong 1,881 bài viết

    Default

    Chữ ký của AugustineTuanBao
    Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Gioan 14,6)

  10. Có 4 người cám ơn AugustineTuanBao vì bài này:


  11. #6
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    Thật là xúc động trước tình cảm chân thực và yêu thương của những con vật. Người ta thường dùng những từ gán cho con vật như : Đồ chó chết; đồ súc sinh... Nhưng thời nay con người còn đối xử với nhau tệ bạc hơn con vật. Người ta có thể giết cả con ruột mình khi nó chưa được sinh ra, và vất nó vào đống rác cho kiến thui, chuột gặm, người ta có thể giết nhau, tố cáo nhau để tranh giành của cải, địa vị.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  12. Có 3 người cám ơn maria_huong vì bài này:


  13. #7
    mary phuongthuy's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Anas Taxia
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: gx Bến Gỗ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 484
    Cám ơn
    2,237
    Được cám ơn 3,570 lần trong 474 bài viết

    Default

    mình cũng vừa xem 1 bộ phim nói về 1 chú chó đựoc nhặt tại nhà ga, tên là hachiko( cũng là tên bộ phim) mỗi ngày khi ông chủ đi làm thì chú chó lại đưa ông đi, chiều 5g thì chú chó chạy đến nhà ga ngồi đợi ông chủ và sau khi ông chủ chết, chú chó vẫn hằng ngày đến nhà ga chờ ông chủ đi làm về suốt 9 năm trời. nhưng chú không hề biết rằng ông sẽ không bao giờ trở về nữa. hachiko già đi và chết, ngay tại nơi nó ngồi chờ chủ ngừoi ta dựng lên bức tựong chú chó hachiko trung thành. ...........thật là hay, con vật còn sống tình cảm như thế, mà con ngừơi chúng ta thì...............vô tâm, vô tình và vô cảm trứơc mọi thứ. đáng buồn thay.
    Chữ ký của mary phuongthuy
    Con muốn con chẳng là gì để đời con thuộc trọn về Chúa.
    Con muốn con chẳng là chi để tim con ôm ấp riêng Ngài.
    Chỉ mong con chẳng là chi, để chọn Chúa làm tất cả của cuộc đời con.
    Chỉ mong con chẳng còn gì, để trọn kiếp sống Chúa là nơi con ẩn mình......

  14. Có 3 người cám ơn mary phuongthuy vì bài này:


  15. #8
    mariaminhphuong's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Giáo xứ Cổ Nhuế - Giáo phận Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 88
    Cám ơn
    5,193
    Được cám ơn 504 lần trong 87 bài viết

    Default

    Khi xem xong những đoạn video này của TB mình đã tự đặt cho mình câu hỏi mà mỗi chúng ta vẫn thừong tự hỏi " tại sao con vật mà lại có thể có tình yêu thưong với đòng loại của nó như vậy nhỉ ?" chúng ta vẫn thừong hỏi rồi lại thừong bỏ quên nó ở một nơi nào đó mà không bao giờ tự hỏi lại chính mình rằng laói ngừoi chúng ta ngày nay đối xử với nhau thế nào ? con ngừơi trong xã hội hiện đại ngày nay thì tình cảm tình yêu thương thật sự dường như đang mất dần và ngày càng trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Vì nhiều thứ tiền bạc địa vị mà con ngừoi đã đối xử với nhau bằng những cách thật đáng sợ .Nhièu khi mình không thể tin vào những chuỵen đang xảy ra xung quang mình ( anh chị em chém giết nhau , bạn bè đánh nhau ...... . Mong sao cho tình yêu thương con ngừơi sẽ trở nên tốt đẹp hơn .
    Chữ ký của mariaminhphuong
    Đức Giêsu Kito chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con.

  16. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com