Tối qua, 20/02, độ chừng hơn 10 giờ đêm, DonRac vẫn như mọi ngày, lom lom vào máy để làm những chuyện cần làm... |
||
Tối qua, 20/02, độ chừng hơn 10 giờ đêm, DonRac vẫn như mọi ngày, lom lom vào máy để làm những chuyện cần làm... |
||
kính thưa anh DO-RAC thật đúng vậy việt nam là như vậy đó anh theo em mà thấy như vậy thì chỉ có biết là gọi điện thoại cho CA chứ mình tay yếu chân mềm làm sao mà có thể giải cứu nạn nhân được . thì thôi anh đó đã về cỏi vĩnh hằng rồi thì mình chỉ biết cầu nguyện cho anh kẻo phải sa hỏa ngục |
||
Thiệt đó, khó mà để cho chúng ta làm một điều gì trong những tình cảnh như vậy, không khéo "đầu không phải lại phải tai"... |
||
Con từng đọc ý kiến của một độc giả của báo Tuổi Trẻ cho rằng, muốn giúp người trong những trường hợp tương tự như câu chuyện của chú DonRac thì mình phải có "nghề" hay nói rõ ra, là mình phải có khả năng thực sự, phải lường trước hậu quả và có khả năng giữ mình khỏi...hậu quả nhỡn tiền cho bản thân. |
||
Com đồng ý với quan điểm: "Tai nạn thì cứu, hỗn chiến thì tránh xa". |
||
Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nếu muốn làm anh hùng thì phải liệu sức mình. "Một ông vua muốn đánh đối phương, trước khi ra trận phải tính toán xem mình có đủ sức không đã". Bạn không phải là kẻ hèn nhát, nhưng cần khôn ngoan xử lý, thời nay phương tiện rất văn minh, chỉ một cuộc điện thoại là xong... |
||
Anh và Mọi Người có hay đọc báo không có những vụ dàn cảnh đánh nhau để cướp xe và tài sản người xem chưa hiện nay không thể tin và dám ra tay nghĩa hiệp kẻo mang họa vào thân cứu người bị tai nạn xe mang vào bịnh viện bị giữ lại để điều tra và trách nhiệm viện phí mất thì giờ nhiều quá thành ra con người càng ngày càng sợ làm việc thiện tất cả vì luật không có nhưng người ta vẫn làm như thế chán lắm |
||