Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: NIỀM TIN

  1. #1
    yeu thuong's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: ban mê thuột
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 176
    Cám ơn
    776
    Được cám ơn 971 lần trong 165 bài viết

    Default NIỀM TIN








    Trên con đường niềm tin Kitô giáo của mình, đã có khi nào bạn gặp phải thử thách của niềm tin chưa? Những lúc như thế thì bạn làm thế nào để cho những người bạn ngoại giáo thấy được niềm tin của mình? Khó, không phải dễ để thể hiện niềm tin, và cũng không dễ để thực hành niềm tin ấy.

    Tôi nhớ đã có không ít người hỏi tôi rằng: Chúa có thật không? (Tất nhiên đây là những người bạn ngoại giáo của tôi). Tôi nghiêm mặt lại và trả lời: "Đây là lĩnh vực niềm tin, tôi tin có Chúa, tôi tin những gì tôi chưa giải thích được là do Chúa tạo thành, dựng nên mà có. Nếu như bạn tin vào một Đấng nào đó như Phật Thích Ca, như Thánh ALa hay một Già Làng nào đó, đó là niềm tin của bạn. Niềm tin nào cũng tốt, cũng cao siêu, vượt tầm mức hiểu biết của con người, và hơn hết hướng con người tới điều lành, tránh đều dữ, hướng tới sự yêu thương và hiệp nhất nên một trong cùng một niềm tin ấy". Tôi phải nghiêm mặt vì vấn đề niềm tin không phải trò đùa, không phải chỉ nói vài ba câu là người khác có thể hiểu.


    Nhớ có lần có người đã khen rằng: những ai theo đạo Thiên Chúa đều có những đôi mắt giống nhau, đẹp, đôi mắt hiền lành và nhân hậu. Phải chăng cùng một niềm tin đã hướng chúng ta giống nhau hơn mặc dù khác xa nhau về ADN sinh học. Nhớ có lần có người đã nhận định: bạn thật là hoà đồng, bạn không làm mất lòng một ai, tính bạn thật là tốt… Nghe thế, là một người Kitô hữu không khỏi vui mừng vì ta đang trên đường minh chứng cho niềm tin của mình.


    Bạn, những người đang đọc những dòng này cũng thế phải không? Bạn tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Vì sao bạn tin? Vì có những điều bạn chưa hiểu hết, chưa hiểu cặn kẽ về nó nên bạn tin như thế. Nếu bạn hiểu và giải thích, chứng minh được bằng khoa học thì nó đã là vĩnh vực của khoa học chứ không phải là lĩnh vực của niềm tin nữa rồi.



    (sưu tầm)
    Chữ ký của yeu thuong
    ĐIỀU ĐẸP Ý NGÀI, XIN DẠY CON THỰC HIỆN,
    BỞI NGÀI LÀ THIÊN CHÚA CỦA CON. (TV 143,10)

  2. Có 8 người cám ơn yeu thuong vì bài này:


  3. #2
    Maria_khanhhoa's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Ma ri a
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nghe an
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 237
    Cám ơn
    4,661
    Được cám ơn 1,668 lần trong 232 bài viết

    Default

    cám ơn yêu thương về bài viết này
    Chúc bạn luôn vui vẻ,bình an và vững vàng trong đức tin của mình
    Chữ ký của Maria_khanhhoa
    ....................***Quá khứ đã qua đi ***....................
    ...................................và.....................................
    ................***Tương lai thì chưa đến***...................
    ..................................nên.....................................
    ....**xin dạy con biết trân trọng giây phút hiện tại***...

  4. Có 3 người cám ơn Maria_khanhhoa vì bài này:


  5. #3
    yeu thuong's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: ban mê thuột
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 176
    Cám ơn
    776
    Được cám ơn 971 lần trong 165 bài viết

    Default

    Tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con có niềm tin. Tin có Chúa luôn hiện hữu, đồng hành cùng chúng con trên mọi nẻo đường đời. Xin cho chúng con luôn biết sống niềm tin mà Chúa đã ban cho chúng con một cách tốt đẹp nhất.
    Chữ ký của yeu thuong
    ĐIỀU ĐẸP Ý NGÀI, XIN DẠY CON THỰC HIỆN,
    BỞI NGÀI LÀ THIÊN CHÚA CỦA CON. (TV 143,10)

  6. Có 2 người cám ơn yeu thuong vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com