Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 11 trên 11

Chủ đề: Và con cũng muốn "thử" một lần !

  1. #1
    Never In My Life's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2011
    Tên Thánh: Francis John
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Núi
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 10
    Cám ơn
    9
    Được cám ơn 108 lần trong 10 bài viết

    Default Và con cũng muốn "thử" một lần !

    Chưa bao giờ được thử cảm giác đó, nên con rất tò mò, và ao ước làm sao có được một lần cảm nhận cảm giác đó. Nó chắc hẳn phải rất sung sướng và sảng khoải của con người đang yêu. Và rồi cũng làm liều, nhưng lại quá nhút nhát không dám "thử" dù mọi sự được sẵn sàng, vì con còn suy nghĩ đến "hậu quả" của nó. Chắc hẳn ở đây đã có rất nhiều người đã được nếm trải cải giác này rồi.
    Năm nay, con cũng đã lớn, đã có thể quyết định mọi việc, vậy mà chưa thể tự quyết định được chuyện này? Vì thấy mình vẫn còn quá nhỏ để "sống thử". Vì không quyết định, nên nảy sinh ra nhiều nghi vẫn đối với người trong cuộc, đôi lúc đặt câu hỏi rằng : "Những người sống thật có cần sống thử không?" thừa biết là câu trả lời thế nào rồi,nhưng vẫn thích suy nghĩ, để mình cũng có thể có một quyết định đúng đắn trước lúc bước "vào đời sống thử" .
    Con đang phân vân nên chọn hình thức sống thử nào. Con muốn và rất muốn, thế nhưng việc Chúa có muốn không lại là một vấn đề với con, vì quyết định này không phải một mình con quyết định được mà con đã đề cập. Con chưa bao giờ nói với mẹ ý định này, mà nói ra chắc cũng có thể là sự "đồng ý quyết liệt" hoặc "phản đối tới cùng". Nhưng không sao, con sẽ chờ cho tới lúc con học xong đại học, lúc đó con đã trưởng thành hơn, đã có thể tự nuôi sống bản thân và có thể giúp đỡ gia đình... Dù biết tron thời gian này, sẽ có nhiều lý do khiến con thay đổi suy nghĩ.
    Con cũng có một người bạn đã bước vào sống thử với Chúa, nhưng bạn ấy không khi nào muốn chia sẻ với con về cuộc sống của sống thử đó như thế nào, con nghĩ chắc cũng hạnh phúc lắm. Và thầm ước một này, con cũng sẽ không còn nhút nhát khi quyết định sống thử nữa.
    Các bạn !
    Ai đã từng một lần sống thử, một lần được nghe chia sẻ về cuộc sống sống thử thì háy chia sẻ lại với mình được không? Mình muốn biết "Thế nào là một cuộc sống hạnh phúc, khi đã trải qua sống thử?"
    *P/s: Sống thử mà mình đề cập là Sống Thử Với Chúa:3:

  2. Có 24 người cám ơn Never In My Life vì bài này:


  3. #2
    teresangan's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: tp HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 124
    Cám ơn
    235
    Được cám ơn 346 lần trong 104 bài viết

    Default

    Bạn đừng thử Chúa. Sống thật đi sao không dám?
    Với con người mình còn không chấp nhận sống thử lẽ nào bạn lại thử Chúa là Đấng đã sống thật cho bạn?
    thay đổi nội dung bởi: teresangan, 23-03-2011 lúc 03:17 PM
    Chữ ký của teresangan
    Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi

  4. Có 9 người cám ơn teresangan vì bài này:


  5. #3
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Sống thử biết đâu sống thật luôn thì sao? Chúa đã lo liệu mọi chuyện.Một khi Chúa đã chọn thì có trốn tới đâu Chúa cũng gọi cho bằng đc...Chúa làm đc mọi việc.
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  6. Có 7 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  7. #4
    toitochua21's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2011
    Tên Thánh: Maria Goretty
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hành lang Nhà Chúa
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 105
    Cám ơn
    400
    Được cám ơn 561 lần trong 98 bài viết

    Default

    Mình thì luôn muốn đó là một sự sống "thật" vì Chúa là người duy nhất trên thế gian ko bao giờ phản bội. Phản bội trong tình bạn, trong tình yêu giữa người với người nhưng dù bạn có phản bội đến đâu Chúa vẫn trung thành đó.
    Chữ ký của toitochua21
    "Có một điều con hằng ao ước.
    Một điều con hằng kiếm tìm.
    Là được ở trong nhà Chúa suốt đời con."

  8. Có 6 người cám ơn toitochua21 vì bài này:


  9. #5
    josthanh's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2011
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bình Dương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 38
    Cám ơn
    33
    Được cám ơn 222 lần trong 37 bài viết

    Default

    Sống với Chúa là 1 điều rất nhiều người muốn, đã có người sống, và đã có người liền ra khỏi cuộc sống đó mà đổi qua sống với người vợ, người chồng, con cái. Ít ai có thể sống với Chúa lâu, trừ khi người đó muốn sống và Chúa cũng muốn cho người đó sống. Nếu bạn muốn sống thì hãy cầu nguyện thật nhiều, chắc hẳn Chúa sẽ giúp bạn, cho bạn 1 nơi trú thân. Còn mình chỉ mới sống trong nhà Cha xứ thôi, hihi, còn sống với Chúa chắc để Chúa gọi ... quyết định đi nha, cố gắng giữ ơn gọi của mình. Good Luck
    Chữ ký của josthanh

    Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em ( Ga 15,16a )

  10. Có 4 người cám ơn josthanh vì bài này:


  11. #6
    JosKhaiNguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giáo Phận Xuân lộc
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 259
    Cám ơn
    3,635
    Được cám ơn 1,765 lần trong 258 bài viết

    Default

    Hic,sống thử àh?sao lại sống thử với Chúa nhỉ???đặt tình huống thử lại nhé!!Chúa cũng giống con người,yêu thử và thương thử chúng ta thì chúng ta sẽ ra sao nhỉ?khó chịu và cảm thấy giả dối fải ko nào?Thế thì tại sao ta lại muốn sống thử với Chúa vậy nhỉ?Hãy yêu thật và sống với Chúa thật trong tâm tình người con với người Cha nhé bạn
    Chữ ký của JosKhaiNguyen
    Tình Yêu Đức KiTô Trên Thập Giá,Đã Thúc Bách Chúng Ta

  12. Có 10 người cám ơn JosKhaiNguyen vì bài này:


  13. #7
    ConXinCamTa's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: Vinh Sơn
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 126
    Cám ơn
    189
    Được cám ơn 654 lần trong 116 bài viết

    Default

    Mình nghĩ " sống thử " ở đây nghĩa là bạn này vẫn còn phân vân không biết lựa chọn con đường nào thôi. Còn về việc Chúa có muốn không thì mình nghĩ là Chúa muốn. Chúa luôn luôn mời gọi chúng ta, quan trong là chúng ta có nhận ra và trả lời Ngài hay không. Chúa làm được mọi thứ mà. Bạn cứ " thử" đi, cứ mạnh dạn nói với mẹ rồi đi theo Chúa. Mình có nghe nhiều câu chuyện về đời tu của các sơ, các linh mục lắm. Có những ngừoi tưởng chừng như không đi tu , thì cuối cùng lại đi tu. Còn chuyện " sống thử" thì mình nghĩ không cần nói đến nhiều, vì Chúa đã sống với chúng ta rồi cần gì phải thử nữa.
    Chữ ký của ConXinCamTa
    Con phải làm gì đây Chúa Ơi

  14. Có 6 người cám ơn ConXinCamTa vì bài này:


  15. #8
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi ConXinCamTa View Post
    Mình nghĩ " sống thử " ở đây nghĩa là bạn này vẫn còn phân vân không biết lựa chọn con đường nào thôi. Còn về việc Chúa có muốn không thì mình nghĩ là Chúa muốn. Chúa luôn luôn mời gọi chúng ta, quan trong là chúng ta có nhận ra và trả lời Ngài hay không. Chúa làm được mọi thứ mà. Bạn cứ " thử" đi, cứ mạnh dạn nói với mẹ rồi đi theo Chúa. Mình có nghe nhiều câu chuyện về đời tu của các sơ, các linh mục lắm. Có những ngừoi tưởng chừng như không đi tu , thì cuối cùng lại đi tu. Còn chuyện " sống thử" thì mình nghĩ không cần nói đến nhiều, vì Chúa đã sống với chúng ta rồi cần gì phải thử nữa.

    Hihihi...Nên sống thật với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Nhưng cũng nên sống thử một vài lối sống mình cảm thấy thích hợp. Chúa thì chỉ có một, lối sống thì đa dạng. Chọn lựa một bậc sống cho bản thân cũng là việc tất yếu thôi. Hy vọng là mỗi người đều "tìm một con đường, tìm một lối đi"cho bản thân để qua đó sống thật, sống mạnh, sống tràn đầy với Chúa, cho Chúa và cho anh em.
    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  16. Có 4 người cám ơn Ti_Amo vì bài này:


  17. #9
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Chúa không thích vừa nóng vừa lạnh đâu, nóng thì nóng hẳn, lạnh thì lạnh hẳn...E nghĩ một khi chúng ta đã nghe lời Ngài gọi và quyết định theo Ngài, thì hãy cầu nguyện thật nhiều với Ngài để xin Ngài ban thêm sức cho mình vượt qua những khó khăn, thử thách cũng như những cám dỗ để mình sẵn sàng sống cho Ngài và sống vì Ngài mà thôi. "Tiếng người tôi yêu văng vẳng đâu đây. Kìa chàng đang tới... sau bức tường nhà". Chúa đang ngỏ lời tỏ tình với mỗi người chúng ta đó, không ồn ào náo nhiệt, nhưng chỉ "văng vẳng" bên tai. Vì vậy hãy để tâm hồn mình có những giây phút lắng đọng thật sự, để nhận ra tiếng mời gọi của Ngài mà đáp lại, đừng để Ngài bỏ đi nhé,hãy trả lời khi Ngài còn đó...!
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  18. Có 6 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  19. #10
    vi.ha70's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Isave
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 102
    Cám ơn
    1,031
    Được cám ơn 691 lần trong 98 bài viết

    Default

    Đi theo Chúa là chấp nhận lội ngược dòng đó bạn ạ. Không ai ép buộc được chúng ta, cái quan trọng là ta có dám dấn thân hay không. Thiên Chúa luôn tỏ cho chúng ta biết ý định của Ngài thông qua những biến cố trong cuộc sống. Nếu bạn muốn được sống với Chúa cứ mạnh dạn và can đảm bước tới, nhưng đừng nghĩ rằng sống thử nếu được thì tới không được thì từ bỏ bạn nhé. Bạn phải ước muốn thật sự thì mới có đủ sức mạnh vượt qua những khó khăn trên con đường theo Chúa. Hãy để cho lòng mình lắng đọng lại chúng ta sẽ thấy được ý định của Chúa cho cuộc đời của ta.

  20. Có 2 người cám ơn vi.ha70 vì bài này:


  21. #11
    vanthanh's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Gioanbaotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: BIENHOA
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 88
    Cám ơn
    448
    Được cám ơn 480 lần trong 80 bài viết

    Default

    đọc những dòng tâm sự của bạn tôi rất hiểu tâm trạng cùa bạn tôi có ý này dể bạn tham khảo chúng ta đừng thử chúa đừng làm tôi hai chủ người nơng dân khi đã câm cày không bao giờ nhìn lại sau lưng
    Chữ ký của vanthanh
    trong niềm tin vào chua moi nỗi vui buồn sướng khổ tất cả là hồng ân cua chúa dành cho tôi

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com