|
Anh sa sầm nét mặt
22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
Khi Chúa kêu gọi những người đánh cá nghèo, họ bỏ thuyền, bỏ lưới, bỏ cả gia đình lại và lập tức theo người, hai thứ quan trọng nhất trong cuộc đời người đàn ông là sự nghiệp và gia đình, các ông bỏ lại không do dự luyến tiếc. Khi Chúa gọi người thu thuế Matthêu một người tội lỗi, vừa giàu có, vừa danh vọng, ông liền bỏ mọi sự đứng dậy đi theo Người. Vậy mà khi kêu gọi anh thanh niên giàu có, có lòng giữ đạo tốt, Chúa gọi anh theo Chúa thì lại thất bại .
Nghe lời đó, Anh sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi vì anh có nhiều của cải. Thái độ của anh chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Anh đang thành tâm tìm Chúa, anh đang hãnh diện vì đời sống tốt lành của mình, anh vui mừng hạnh phúc vì ánh mắt yêu thương Chúa nhìn anh, nhưng anh bỗng khựng lại trước lời đề nghị của Chúa, vừa nghe Chúa nói : “Anh còn thiếu một điều, là hãy bán hết gia tài, phân phát cho người nghèo…” mọi ý muốn thành tâm tốt lành của anh biến mất, anh không muốn đổi mọi thứ anh đang có để được sự sống đời đời làm gia nghiệp, anh buồn rầu bỏ đi, từ chối lời mời gọi của Chúa.
Chúa cũng gọi tôi nhiều lần, tôi có đáp lại lời mời gọi của Chúa không? Hay nhiều lần tôi cũng sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, có nhiều lý do cản trở tôi theo Chúa : tiền bạc của cải, công việc, đam mê, vì xác thịt, vì những ham muốn thế gian. Hôm nay chúng ta cầu nguyện để xin Chúa cho con nhận ra cái gì đang ràng buộc con, ngoài của cải vật chất, còn nhiều thứ khác nữa, tự ái, mặc cảm, ích kỷ, kiêu ngạo, kiến thức, danh vọng, làm cản trở con theo Chúa.
Lạy Chúa Giêsu ! Xin ban cho con lòng yêu mến Chúa, yêu mến Chúa hết lòng hết sức con, xin Chúa loại trừ khỏi tâm hồn con mọi thứ ngăn cản bước chân con theo Chúa, xin cho con can đảm chọn Chúa, theo Chúa mỗi ngày trong đời con.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|