Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Chủ đề: Chào Mừng ngày 08-03!?

  1. #1
    nguoiquen10001's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2011
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sai Gon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 81
    Cám ơn
    176
    Được cám ơn 382 lần trong 78 bài viết

    Default Chào Mừng ngày 08-03!?

    Các Bạn ơi!? Ngày 08-03 - Ngày Phụ Nữ Việt Nam
    sắp tới rồi!?:monkey03::icon1::secret:

    Chúng ta cùng chia sẻ những suy tư, tâm tình, cảm nghĩ...dành cho chị em đi các bạn!?
    Bằng cách nào?! Bằng cách chúng ta khám phá nét đẹp của chị em phụ nữ ... trong bộ thánh kinh ấy!:28:
    :read::read:

    Duyên dáng là giả trá, sắc đẹp là phù vân.
    Người phụ nữ kính sợ ĐỨC CHÚA
    mới đáng cho người đời ca tụng (Cn 31,30).

    Chữ ký của nguoiquen10001
    Lặng lẽ một phương trời lữ thứ,
    Mình riêng mình soi bóng cô liêu!?

  2. Có 11 người cám ơn nguoiquen10001 vì bài này:


  3. #2
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Default

    Ti_Amo xin góp câu Kinh Thánh này, toát lên cả vẻ đẹp nội tâm và ngoại hình của ngừoi phụ nữ. Đố cả nhà, hai vẻ đẹp đó nằm ở chữ nào!!!

    Phúc cho lòng dạ đã cưu mang Thầy, và vú đã cho Thầy bú mớm. ( Lc 11, 27)
    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  4. Có 7 người cám ơn Ti_Amo vì bài này:


  5. #3
    nguoiquen10001's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2011
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sai Gon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 81
    Cám ơn
    176
    Được cám ơn 382 lần trong 78 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Ti_Amo View Post
    Ti_Amo xin góp câu Kinh Thánh này, toát lên cả vẻ đẹp nội tâm và ngoại hình của ngừoi phụ nữ. Đố cả nhà, hai vẻ đẹp đó nằm ở chữ nào!!!

    Phúc cho lòng dạ đã cưu mang Thầy, và vú đã cho Thầy bú mớm. ( Lc 11, 27)
    là chữ Thầy đó Ti_Amo; nếu không có Thầy thì...không thấy gì toát lên cả!? Có Thầy là....có tất cả!!?:beer:
    Chữ ký của nguoiquen10001
    Lặng lẽ một phương trời lữ thứ,
    Mình riêng mình soi bóng cô liêu!?

  6. Có 4 người cám ơn nguoiquen10001 vì bài này:


  7. #4
    JosKhaiNguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giáo Phận Xuân lộc
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 259
    Cám ơn
    3,635
    Được cám ơn 1,765 lần trong 258 bài viết

    Default

    Chúc mừng các Mẹ,các chị,các anh...ah không có các anh,các em gái ngày
    08.03.2011 HAPPY AND LUCKY
    Tặng phái nữ 1 câu chuyện nhé:
    Bàn Tay Mẹ
    Mỗi đêm,Mẹ vào phòng đắp chăn cho tôi,dù tôi đã qua cái tuổi thơ ấu rồi.Mẹ cúi xuống,vuốt nhẹ mái tóc che trán và đặt vào đó nụ hôn âu yếm trước khi rời phòng.
    Tôi không biết từ khi nào,cử chỉ này của Mẹ làm tôi khó chịu.Và cuối cùng vào 1 đêm,tôi gạt tay Mẹ ra và hét lớn"Mẹ đừng làm vậy nữa,tay Mẹ nhám quá".
    Mẹ tôi không nói gì,nhưng từ ngày ấy Mẹ không bao giờ còn làm những cử chỉ yêu thương với tôi mỗi đêm nữa.
    Nằm trằn trọc trên giường,lời nói ấy cứ văng vẳng bên tai tôi nghe mà day dứt bản thân.Nhưng vì tự ái lấp mất trí khôn,nên tôi đã không xin lỗi Mẹ.
    Việc đó đã làm tôi hối hận thật nhiều.Có những đêm thèm được bàn tay,nụ hôn của Mẹ làm sao.Nhiều lúc tôi cảm thấy sự việc như mới hôm qua thôi,có lúc lại sâu thẳm trong quá khứ.....
    Bây giờ tôi đã lớn,đã có 1 gia đình.Ba tôi đã mất,và Mẹ tôi thì đã gần đất xa trời rồi.Nhiều lần ngồi bên Mẹ,tôi muốn gợi lại cái đêm ấy để nói tiếng xin lỗi với Mẹ,nhưng lại không có can đảm để nói và cứ lần lựa mãi...
    Nhưng rồi vào 1 ngày Lễ Tạ Ơn,tôi đến thăm Mẹ,nằm vào cái giường năm xưa tôi vẫn nằm rồi thiếp đi.Tôi mơ màng thấy bàn tay Mẹ ngập ngừng vuốt tóc tôi,rồi đặt vào trán tôi 1 cái hôn.Trí nhớ tôi vụt lại cái đêm hôm ấy,và như 1 phản xạ tôi vùng dậy bắt được tay Mẹ.Tôi khóc,và lẩm bẩm mấy lời xin lỗi Mẹ về hành động trước kia của tôi,nhưng hình như bà chẳng còn nhớ gì cả.
    Từ lần ấy trở đi,tôi ngủ ngon hơn bao giờ hết vì tôi đã nói được những gì tôi cần nói với Mẹ,mà bấy lâu nay tôi không có can đảm để nói.
    Ngày 8.3 sắp đến rồi,mong rằng mỗi người chúng ta hãy làm 1 việc gì đó thật ý nghĩa như món quà thiêng liêng để dâng lên người Mẹ yêu dấu của chúng ta


    Chữ ký của JosKhaiNguyen
    Tình Yêu Đức KiTô Trên Thập Giá,Đã Thúc Bách Chúng Ta

  8. Có 9 người cám ơn JosKhaiNguyen vì bài này:


  9. #5
    nguoiquen10001's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2011
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sai Gon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 81
    Cám ơn
    176
    Được cám ơn 382 lần trong 78 bài viết

    Default

    Các bạn ui!? Xem nè!
    Thấy các người phụ nữ họ khen nhau .... hay chưa!!? Phải học hỏi mới được nghe... các phụ nam!!:monkey03:

    :icon8:Êlisabét: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ .....!!
    Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em." (Lc 1,40-50):icon8:
    Chữ ký của nguoiquen10001
    Lặng lẽ một phương trời lữ thứ,
    Mình riêng mình soi bóng cô liêu!?

  10. Có 5 người cám ơn nguoiquen10001 vì bài này:


  11. #6
    nguoiquen10001's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2011
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sai Gon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 81
    Cám ơn
    176
    Được cám ơn 382 lần trong 78 bài viết

    Default

    Việc cần làm trong ngày hôm nay nè các bạn!!?

    "Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su, và với anh em của Đức Giê-su (Cv 1,14).
    ------- tối nay và ngày mai 08-03 chắc phải suy nghĩ nhiều về phụ nữ rồi--------
    :read::read::read:
    Chữ ký của nguoiquen10001
    Lặng lẽ một phương trời lữ thứ,
    Mình riêng mình soi bóng cô liêu!?

  12. Có 5 người cám ơn nguoiquen10001 vì bài này:


  13. #7
    nguoiquen10001's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2011
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sai Gon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 81
    Cám ơn
    176
    Được cám ơn 382 lần trong 78 bài viết

    Default

    Hết sức cẩn thận nghe anh em!?
    Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng... (St 3,6):secret::secret:
    Chữ ký của nguoiquen10001
    Lặng lẽ một phương trời lữ thứ,
    Mình riêng mình soi bóng cô liêu!?

  14. Có 2 người cám ơn nguoiquen10001 vì bài này:


  15. #8
    nguoiquen10001's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2011
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sai Gon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 81
    Cám ơn
    176
    Được cám ơn 382 lần trong 78 bài viết

    Default

    :icon1::icon1::secret:
    Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la (Mc 16,9)
    Chữ ký của nguoiquen10001
    Lặng lẽ một phương trời lữ thứ,
    Mình riêng mình soi bóng cô liêu!?

  16. Có 2 người cám ơn nguoiquen10001 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com