Nến vừa nhận tin người em họ rất thân thương là Phêrô Đinh Công Trà, sau một tháng phát hiện căn bệnh ung thư gan, đã từ trần hồi 19g50' ngày 04/3/2011 |
||
Nến vừa nhận tin người em họ rất thân thương là Phêrô Đinh Công Trà, sau một tháng phát hiện căn bệnh ung thư gan, đã từ trần hồi 19g50' ngày 04/3/2011 |
||
Giêsu Maria Giuse Xin cứu lấy linh hồn Phê Rô |
||
Xin Chúa cho linh hồn Phêrô mới qua đời được nghỉ ngơi đời đời |
||
Xin Chúa thương linh hồn PHÊ RÔ qua khỏi cơn nguy kịch cuối cùng. |
||
Chúng con vậy vỉ danh Chúa nhân từ ,xin cho linh hồn Phero mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi. hằng xem thấy mặt ĐCT sáng láng vui vẽ vô cùng amen |
||
xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu mà đưa linh hồn PHÊ RÔ qua chốn âu sầu |
||
Xin Chúa và Mẹ nhậm lời chúng con và đưa linh hồn sớm được lên thiên đàng hưởng phúc đời đời . Amen! |
||
xin cho linh hồn phero được về nhan thánh Chúa! Amen |
||
Kinh Vực Sâu |
||
Xin Chúa nhậm lời chúng con cầu nguyện mà đưa linh hồn Phêrô đựơc sớm về an nghỉ đời đời cùng Chúa . Amen . |
||
Vì cuộc tử nạn đau thương của Chúa xin thương xót linh hồn Phero |
||
Lạy Chúa, phận làm người không ai mà không phạm tội, Tội lỗi chúng con chỉ tình thương Chúa mới tha thứ được. |
||
thay đổi nội dung bởi: Maria_khanhhoa, 05-03-2011 lúc 06:46 AM
Xin lòng thương xót Chúa đoái thương đón nhận người anh em chúng con là linh hồn Phêrô được vào nước Chúa. |
||
xin Chua thuong tha thu moi loi lam cua linh hon Phe Ro va cho linh hon som duoc ve huong nhan Chua muon doi. Xin Chua cung thuong nang do gia dinh linh hon, ban on chua lanh cho vo linh hon Phe Ro. |
||
|
||
Chúng con vậy vì danh Chúa nhân từ ,xin cho linh hồn PhêRô được lên chốn nghỉ ngơi. hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng amen! |
||
Lạy Chúa, xin cho linh hồn Phêrô được yên nghỉ đời đời. |
||
GIÊSSU MARIA GIUSE CON YÊU MẾN XIN THƯƠNG CỨU LẤY LINH HỒN PHÊRÔ |
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn PHÊRÔ được lên chốn nghỉ ngơi |
||
Lạy Thiên Chúa là nơi nương náu và là sức mạnh của chúng con, |
||
Nguyện xin Mẹ Maria đoái trông đến linh hồn Phêrô, sớm đưa linh hồn Phêrô về hưởng nhan thánh Chúa, Amen. |
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Phêro được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen |
||
Lạy chúa là cha nhân lành,xin cha thương và đưa linh hồn phê rô Phê rô đã qua đời được lên chốn nghỉ ngơi đời đời. |
||
Chúng con vậy vỉ danh Chúa nhân từ ,xin cho linh hồn Phero mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi. hằng xem thấy mặt ĐCT sáng láng vui vẽ vô cùng amen |
||
nguyện xin chúa nhân từ giàu lòng thương xót xin thương đến linh hồn phêro trong ngày phán xét để linh hồn phêro được nghỉ yen trong chúa muôn đời. amen |
||
Xin chúa cầu nguyện cho linh hồn PHÊ RÔ được nên chốn nghỉ ngơi và an nghỉ trong Chúa mãi mãi. |
||
|
||
Sau những ngày về quê dự lễ an táng người em thân yêu, Nến đã trở về nhà bình an. |
||