Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Chúa Nhật IX Thường Niên A NHÀ XÂY TRÊN ĐÁ

  1. #1
    caoduc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: GIUSE
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HỒ CHÍ MINH
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 691
    Cám ơn
    308
    Được cám ơn 1,462 lần trong 527 bài viết

    Default Chúa Nhật IX Thường Niên A NHÀ XÂY TRÊN ĐÁ

    Chúa Nhật IX Thường Niên A

    NHÀ XÂY TRÊN ĐÁ
    Đnl 11,18.26-28.32; Rm 3,21-25a.28; Mt 7,21-27




    ------------Đất Palestin rải rác đầy vực thẳm và khe đá. Đa số đất ở đây tương đối an toàn để xây dựng nhà cửa; nhưng thỉnh thoảng cũng có một cơn lụt chợt ào tới và biến các khe vực thành những giòng sông dữ dội. Khi xây nhà bên cạnh khe vực người xây phải neo chặt căn nhà vào đá vì nếu không, nó có thể bị nước lụt bất chợt đến cuốn trôi…

    ------------Tháng tư năm 1963, có một phái gồm khoảng 20 Kitô hữu Pháp lên đường hành hương thánh địa. Họ băng qua một thung lũng hẹp có tên là ‘Lối hẹp’ (The Pass). Bốn người cao niên và người tài xế ở trong xe, số còn lại thì đi bộ…

    ------------Bỗng nhiên một cơn mưa rơi, bắt đầu nhẹ hạt nhưng vài phút sau chuyển thành cơn mưa rào dữ dội. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, cơn mưa trút nước xối xả xuống thung lũng từ những ngọn đồi chung quanh… Khi giòng nước dồn vào ‘Lối hẹp’ thì nó biến nơi này thành một thác nước chảy xiết. Giòng nước đã cuốn tất cả những gì trên đường, cả đoàn người kẹt trong lối hẹp cũng bị giòng thác nước chảy xiết cuốn trôi đi….

    Một người chứng kiến cảnh ấy đã kể lại cho phóng viên tạp chí Time như sau: “Chúng tôi trông thấy chiếc xe nhỏ chở theo bốn phụ nữ và người tài xế, bị giòng nước lũ cuốn đi… Trong chớp nhoáng tất cả đều biến mất theo con lũ chảy xiết”.

    ------------Tai nạn thật tang thương, cho thấy sức mạnh hung tàn và bất ngờ của lũ. Đồng bào Việt Nam ở miền Trung và Bắc quê hương ta, hàng năm chịu cả chục cơn bão cùng với lũ bất thần đến, cuốn trôi nhà cửa, của cải và cả mạng người…. Ví dụ cụ thể 10/2010, đợt mưa lớn gây lũ lịch sử chưa từng thấy trong 50 năm qua đã nhấn chìm các tỉnh Bắc Trung phần: Thừa Thiên- Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An trong biển nước… Con Lũ đã làm trăm người người chết, bị thương và mất tích vì bị cuốn trôi, cô lập nhiều vùng dân cư, nhiều nhà cửa bị trôi, sập, đường xá hư hỏng nặng nề, phá hủy tài sản, mùa màng và gia súc gia cầm của hàng chục ngàn người dân…

    ------------Phong ba bão tố, lũ lụt xảy ra bất cứ ở nơi đâu trên trái đất và bất cứ lúc nào, luôn để lại những hậu quả tai hại nếu chúng ta không chuẩn bị thật thật kỹ để trụ vững vàng… Ngay cả các nước tiên tiến như Úc vào tháng 1/2011 và Braxin (với trên 500 người chết 13.500 đang bị lâm vào cảnh vô gia cư) cũng vào thời điểm tháng 1/2011..
    Hình ảnh mưa tuôn nước ngập, gió bão phong ba là ẩn dụ của kiếp người trước sóng gió, mưa sa, bão tố của cuộc đời mà mỗi người ít nhiều đều gặp trên con đường nhân sinh như Chúa Giêsu nói đến cơn mưa với giông tố đến trong dụ ngôn xây nhà trên đá, xây nhà trên cát (x. Mt 7, 24 – 27).

    ------------Thánh Augustinô đã giải thích: mưa tượng trưng cho tối tăm của mê tín, gió là tiếng than thở của con người, sông tràn là hình ảnh dục vọng của xác thịt. Trong lúc thánh Hiêrônimô giải thích: mưa tượng trưng ma quỷ, sông tràn là các thế lực phản Kitô, gió thổi là hình ảnh các thần dữ đây đó trên non cao. Dù cắt nghĩa khác nhau nhưng chung quy chúng ta có thể hiểu ý nghĩa chung của các hình ảnh ẩn dụ, như thánh Gioan Kim khẩu nhìn mọi hình ảnh ấy biểu tượng của tai ương cùng khốn của nhân loại, tức là các phong ba bão tố của cuộc đời.

    ------------Chúa Giêsu nói đến hình ảnh vững vàng vì được chuẩn bị như nhà xây trên đá là người thực hành ý Cha khi nghe và thực hành lời của Đức Kitô. Người nghe và thực hành Lời là người khôn xây nhà trên đá; dù mưa sa có đổ xuống, nước ngập, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà, nhà vẫn không sập…(x.Mt 7, 24 -25) Còn ai nghe ma không thực hành Lời Chúa thì giống như xây nhà trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà , nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn (x.Mt 7,26-27).

    ------------Chúa Giêsu nhấn mạnh : “Người thực hiện ý Cha ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời” (Mt 7, 22). Ý muốn của Cha” là sự quy chiếu bền bỉ trong suốt cuộc sống nhan gian của Đức Giêsu. Ngài luôn nghĩ về Cha và chỉ làm những gì vui lòng Chúa Cha trong mọi giây phút của cuộc đời Người (x. Ga 4, 32-34; 5,30-39) và ngay cả lúc sóng gió nhất của kiếp nhân sinh là cuộc thương khó và cận kề bên cái chết đã được Ngài nhìn thấy trước, Ngài vẫn thiết tha:" Đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha" (Mt 26, 39)

    ------------Thánh ý của Chúa Cha mà Ngài thực thi và truyền đến cho nhân gian trực tiếp qua Lời Chúa Kitô dạy chính là đá tảng, trên đó chúng ta xây dựng ngôi nhà cuộc đời. Thật thế, nếu không neo chặt đời mình trên Lời Ngài, thì sẽ có lúc chúng ta bị cuốn trôi bởi những cơn lũ cuộc đời.

    ------------Neo chặt cuộc đời vào Lời Chúa như Môisen đại diện Chúa truyền Lời của Ngài và dạy dân được Chúa tuyển chọn : “Hãy ghi nhớ những lời vào trái tim và linh hồn …và buộc nơi cổ tay các ngươi như một dấu hiệu, đeo chúng như đồ trang sức trên trán…(x. Đnl 11, 18. 26-28), nghĩa là luôn canh cánh bên lòng để thực hiện Lời của Giavê

    ------------Trong Dụ ngôn hai người xây nhà: trên đá và trên cát (x. Mt 7, 24-27) Người nghe lời Chúa và thực hành là người khôn xây nhà trên đá (x. Mt 7, 24-25) và kẻ dại nghe nhưng không thực hành là người dại xây nhà trên cát (x. Mt 7, 26-27),
    nhấn mạnh sự tương phản giữa hành động của hai người một cách trái ngược: khôn thì đời người thật vững vàng như bàn thạch và dại trong cảnh sụp đổ trong tiêu tan trước phong ba bão tố.

    ------------Chúa Giêsu nhấn mạnh qua động từ chủ động “Làm” hay “thi hành” Lời của Ngài, là sự mời gọi thể hiện thật sống động của đức tin được nuôi dưỡng bằng Lời trong đời sống hằng ngày ở mọi khía cạnh cuộc sống: gia đình, lao động, dấn thân xã hội, Giáo Hội đều gắn chặt trên đá tảng với đức tin sâu sắc.

    ------------Ngày hôm nay trong cuộc sống nhân sinh, có người thờ Quan Công như là vị bảo vệ, có người thờ thần tài như là Đấng ban sự hên tránh cái xui, có người dựa vào ông địa như là Đấng bảo trợ trong buôn may bán đắt, có người bám víu Phật Bà Quan Âm để được phù trợ cho những may mắn cuộc đời... Có người mê tín cầu cơ, tin vào quẻ xăm bói toán, các sự việc xả xui để gặp hên… Nhưng tôi và bạn chọn Chúa, bám víu vào Chúa và nền đá vững chắc trong đời chúng ta là nghe Lời – tin , không là một đức tin suông như người nghe mà không làm, nhung một đức tin thể hiện ra bằng việc làm sống động như cha Mark Link xác tín: "Thước đo đức tin của tôi là mức độ tôi đem ra thi hành những điều Chúa dạy".

    ------------Trong cuộc sống hàng ngày Chúa không hề hứa chúng ta là sẽ tránh né được phong ba bão tố trong cuộc đời, nhưng Ngài khẳng định rằng cuộc sống người nghe, dựa, và thực hiện vào Lời Ngài sẽ như ngôi nhà xây trên đá không bị mưa sa, bão táp làm tan hoang ,trái lại sẽ vững vàng. Vững vàng như Sách Cách Ngôn vang lời:
    Bão táp thổi qua, gian ác chẳng còn,
    nhưng người chính trực vững như nền vạn cổ”
    (Cn10,25).


    ------------Vâng, vì lẽ đó trọn đời con :
    "Xin Chúa trở thành núi đá cho con trú ẩn"
    Vì Chúa là Đá tảng, là chiến luỹ của con,
    (Tv 30, 3b).



    Lm. Vinh Sơn, Sài Gòn 05/03/2011

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com