Lắng hồn hòa khúc thánh ca
"Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro..."
Bụi tro trở lại bụi tro
Phận người mỏng mảnh !... môt cơn gió lùa...
Thoáng tươi hoa thắm vui cười
Thoảng cơn gió nhẹ kiếp người lệ rơi
Mộng mơ giấc điệp cuộc đời
Tình người , danh , lợi cũng rồi hư vô
Vấn vương một tấm linh hồn
Xác thân tro bụi ... linh hồn về đâu
Chúa ơi ! đời sống qua mau
Con hoài nuối tiếc nặng sầu thế nhân
Hồn con tội nợ gian trần
Làm sao cho hết trầm luân phận người
Mùa chay thánh Chúa gọi mời
Hy sinh bác ái giữ đời sạch trong
Tịnh tâm cầu nguyện_cậy trông
Nguồn ơn cứu độ con mong nơi Ngài
Đời con bụi đất lạc loài
Con trông cậy Chúa ... tình Ngài thương con .
Hoa Sứ Trắng
.... Chúa ơi ! đời sống qua mau Con hoài nuối tiếc nặng sầu thế nhân Hồn con tội nợ gian trần Làm sao cho hết trầm luân phận người Mùa chay thánh Chúa gọi mời Hy sinh bác ái giữ đời sạch trong Tịnh tâm cầu nguyện_cậy trông Nguồn ơn cứu độ con mong nơi Ngài Đời con bụi đất lạc loài Con trông cậy Chúa ... tình Ngài thương con . Hoa Sứ Trắng
Dẫu rằng thế sự sẽ qua Dẫu rằng thế sự chỉ là phù vân Dẫu vô định chốn phong trần Mà sao không dứt nợ nần dây oan Vật vã một kiếp lo toan Sương sa một hạt có còn chi đâu Khổ chi nặng tấm u sầu Thân kia cát bụi chôn sâu đất cằn Phận người tiếc nuối bâng khuâng Tàn hơi mang được gì không hỡi người ? .......
Biết rằng thế đấy, mà lòng người yếu đuối có thoát được đâu, chỉ cậy nhờ vào lòng nhân hậu Chúa nâng đỡ mà thôi
.