Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Chủ đề: Em bé ba tuổi bị đánh

  1. #1
    mary phuongthuy's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Anas Taxia
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: gx Bến Gỗ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 484
    Cám ơn
    2,237
    Được cám ơn 3,570 lần trong 474 bài viết

    Default Em bé ba tuổi bị đánh

    Cô bé Xiaojuan, 3 tuổi (Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc) đã bị mẹ kế đánh tới bất tỉnh, dập não sau đó còn bị nhét vào nhà vệ sinh vì tội “không vâng lời”.

    Cô bé xanh xao nằm trên giường bệnh với tiếng thở khó nhọc, chốc chốc những cơn ho dữ dội lại ập đến khiến cô bé oằn mình đau đớn. Toàn thân Xiaojuan đầy vết bầm tím, đôi môi sưng vều, thâm lại, trên má vẫn còn hằn nguyên dấu vết một bàn tay vì bị đánh.


    Bé Xiaojuan nằm bất tỉnh trong bệnh viện vì xuất huyết não với những vết bầm dập khắp người

    Xiaojuan nhập viện đêm ngày 30/3 trong tình trạng bất tỉnh, trên người đầy vết trầy xước. Cha em gần như đã chết sững khi nghe các bác sĩ kết luận cô bé bị xuất huyết não, vỡ xương sọ nhẹ và toàn thân bị bầm dập. Cô bé sẽ phải nằm lại bệnh viện để điều trị và theo dõi.
    Cha cô bé cho biết, anh là công nhân tại một nhà máy sản xuất kim khí và thường đi làm về rất muộn. Mẹ của Xiaojuan đã bỏ đi khi bé mới được 3 tháng tuổi vì không chịu nổi cảnh nghèo khó. Suốt từ đó anh đã gửi con cho bà nội 80 tuổi nuôi dưỡng và đêm đêm khi trở về anh chỉ kịp ngó qua nhìn con.
    Mọi việc bắt đầu thay đổi khi vào hồi đầu năm anh cưới người vợ mới tên là Dengmou. Vì bận việc nên anh giao con gái cho vợ hai chăm sóc và tuyệt nhiên tin tưởng.
    Người mẹ kế tàn bạo
    Tuy nhiên, vào khoảng 23h ngày 30/3, sau khi trở về từ xưởng sản xuất, anh chỉ nhìn thấy vợ nằm trên giường và không thấy con gái đâu. Khi anh gặng hỏi, người vợ kế giận dữ nói: “Con anh đang ở trong nhà vệ sinh ấy. Nó quá nghịch ngợm và tôi không thể chịu nổi”.

    Khi mở cửa phòng tắm chỗ con gái bị nhốt, anh đã bị sốc thật sự khi nhìn thấy cô con gái bé bỏng của mình đang nằm bất tỉnh trên sàn với bộ quần áo bẩn thỉu, chân tay trầy xước rỉ máu và đã vội vã đưa cô bé đến bệnh viện.
    Một số người hàng xóm cho biết, buổi tối hôm đó họ đã nghe thấy tiếng cô bé khóc hàng tiếng đồng hồ.Hiện các liên đoàn phụ nữ địa phương, cảnh sát và các cơ quan bảo vệ pháp luật đang tham gia vào việc điều tra, xử lý vụ việc. Cha của bé Xiaojuan cho biết anh đã quyết định ly hôn người vợ mới và sẽ tự mình chăm sóc con gái cho đến khi trưởng thành.


    Theo VNN

    Chữ ký của mary phuongthuy
    Con muốn con chẳng là gì để đời con thuộc trọn về Chúa.
    Con muốn con chẳng là chi để tim con ôm ấp riêng Ngài.
    Chỉ mong con chẳng là chi, để chọn Chúa làm tất cả của cuộc đời con.
    Chỉ mong con chẳng còn gì, để trọn kiếp sống Chúa là nơi con ẩn mình......

  2. Có 13 người cám ơn mary phuongthuy vì bài này:


  3. #2
    begau_plua's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2010
    Tên Thánh: Terêsa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 59
    Cám ơn
    125
    Được cám ơn 350 lần trong 55 bài viết

    Default

    eo ui!!!!!!!!! con người tàn nhẫn và độc ác...........>''<.........không thể chịu được
    Chữ ký của begau_plua
    ............nhỏ bé giữa thế gian ...cho CHúa lớn lên mỗi ngày trong mình .............

  4. Có 5 người cám ơn begau_plua vì bài này:


  5. #3
    Rosa thiem's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2011
    Tên Thánh: Rosa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: nam dinh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7
    Cám ơn
    11
    Được cám ơn 47 lần trong 7 bài viết

    Default

    Sao người phụ nữ ấy lại hành động như vậy!.một em bé tội nghiệp thì đâu có tội lỗi gì.khổ thân bé quá huhu.....lạy mẹ Maria xin gìn giữ và hằng chở che để em bé chóng khỏi bệnh!

  6. Có 5 người cám ơn Rosa thiem vì bài này:


  7. #4
    Maria_khanhhoa's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Ma ri a
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nghe an
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 237
    Cám ơn
    4,661
    Được cám ơn 1,668 lần trong 232 bài viết

    Default

    đau lòng quá đi :secret: chúng ta cùng cầu nguyện cách riêng cho em bé đáng thương này và toàn thể các trẻ em trên thế giới.
    Xin Chúa giữ gìn các em nhỏ để các em được sống trong môi trường yêu thương và được hưởng những quyền lợi mà các em đáng được hưởng.
    thay đổi nội dung bởi: Maria_khanhhoa, 04-04-2011 lúc 07:26 PM
    Chữ ký của Maria_khanhhoa
    ....................***Quá khứ đã qua đi ***....................
    ...................................và.....................................
    ................***Tương lai thì chưa đến***...................
    ..................................nên.....................................
    ....**xin dạy con biết trân trọng giây phút hiện tại***...

  8. Có 5 người cám ơn Maria_khanhhoa vì bài này:


  9. #5
    TamHonNho's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Matta
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 170
    Cám ơn
    1,558
    Được cám ơn 1,017 lần trong 161 bài viết

    Default

    Nghe chuyện bé thế này thật là tội nghiệp. Nguyện xin Chúa ban ơn lành xuống cho em. Thật may là người cha đã sáng suốt không muốn giao phó con mình cho người khác như thế nữa
    Chữ ký của TamHonNho
    Lạy Chúa, một tấm lòng tan nát dày vò,
    Ngài sẽ chẳng khinh chê !

  10. Có 3 người cám ơn TamHonNho vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com