Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Nghĩ về thảo hiếu

  1. #1
    TamHonNho's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Matta
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 170
    Cám ơn
    1,558
    Được cám ơn 1,017 lần trong 161 bài viết

    Default Nghĩ về thảo hiếu

    Điều răn thứ 4 : Thảo kính cha mẹ

    "Con kia, muốn đi đâu thì đi, muốn chết bụi chết bờ thì cứ việc, đây không còn lưu luyến gì nữa, muốn phát điên lên rồi ...." - Đó là lời lẽ phát ra từ miệng một cô gái trẻ đẹp dùng để mắng mỏ mẹ già.

    Chiều nay, sau hai năm trời xa quê, tôi đặt bàn chân lên mảnh đất quê mình. Nơi đầu tiên tôi đến là nhà của ngoại. Vẫn khu vườn xưa với bóng dáng một bà lão già cặm cụi làm cỏ quét rác, vẫn là một người với dáng vẻ lom khom không còn đứng thẳng nữa, vẫn là bà tôi với mái đầu bạc trắng vì tháng năm gian khổ chất chồng trên đôi vai của bà.
    Bà ngoại tôi, rất mực hiền từ và cần mẫn. Suốt một đời bà chỉ biết cố gắng hy sinh tất cả những gì khả năng bà có thể để chăm lo cho 12 người con trong thời đất nước loạn lạc. Ngày ấy, ông tôi tuy làm khá nhiều tiền nhưng rồi tất cả những gì kiếm được lại đổ vào hết các sòng bạc, những cuộc ăn chơi trác táng. Và đó là nguyên nhân khiến bà tôi khổ thêm bội phần khi một thân một mình lo lắng cho các con, mà trong lòng mang một nổi đớn đau nặng nề.

    Suốt quãng thời thơ ấu của tôi, tôi sống với bà, vì bố mẹ tôi phải đi làm xa kiếm sống. Bà thương tôi không cha không mẹ nên hết mực chiều chuộng quý yêu, mọi việc lớn nhỏ đều dành làm hết chẳng cho tôi làm gì. Tôi chẳng phải con mà cũng được "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" thì huống gì các người con của bà, bà càng phải thương yêu đến ngần nào nữa.

    Thế mà, hình ảnh tôi nhớ nhất của quãng thời gian ấy chỉ là những cuộc cãi vã giữa bà và dì tôi, và tôi luôn được chứng kiến tận mắt, nghe tận tai biết bao lời mắng mỏ, sỉ vả, xúc phạm đến tấm lòng của một người mẹ. Phải chi bấy nhiêu đấy đã đủ, cả những người con khác sống gần bà cũng luôn xem thường mẹ già, hùa nhau tìm cách kết tội bà. Mà bà làm gì nên tội ? hay tội là vì đã quá thương các con, tội vì đã hy sinh thức khuya dậy sớm, mày mò từng bữa chợ, bữa rau chỉ để mong cho các con đủ ăn, đủ mặc, đủ học hành. Tôi thật không thể hiểu, mẹ già vì con khổ sở cả một đời chẳng lẽ chỉ để đổi lại những đứa con ngỗ nghịch và bất trị như thế. Tôi là đứa cháu thường xuyên ở gần bà, nên vẫn thường được nghe bà than thở, buồn chán, và khổ đau vì những lời nói, những hành động các con dành cho bà, chúng làm bà phiền lòng quá đỗi. Giả như nếu có những lúc bà trách móc và nói nhiều về những chuyện quá khứ thì cũng dễ thông cảm thôi.

    Tôi về thăm bà.Thật buồn hơn khi giờ đây bà đã già đi nhiều, trí khôn cũng không còn minh mẫn như xưa nữa. Và cũng vì thế, mà những cuộc cãi vã giữa bà và người dì út của tôi càng diễn ra thường xuyên hơn, quyết liệt hơn. Tôi được nghe mọi người kể lại những lần cãi nhau đại loại như là : "Con kia, mày đi đi, tao chán lắm rồi, suốt ngày lảm nhảm, làm phá hoại việc làm ăn buôn bán của tao" hay "Đất của mày đâu phải ở đây, mày đừng có ở đây mà dành giật" hay "Tao có một con mẹ khốn nạn quá, sao số tôi lại khổ thế này" ... và rất nhiều, rất nhiều nữa, không thể tưởng tượng nổi đó lại là lời lẽ của một người con dành cho mẹ mình. Những lúc như thế, bà chỉ lặng lẽ khóc và ra ngoài hiên nhà trời tối mà ngồi suốt đêm....Tấm lưng bà còng xuống vì ai, thế mà điều ấy cũng thành nguyên nhân cho người con mỉa mai : "Tưởng còng thì hay lắm sao mà cứ thích còng vậy, cho người ta thấy là con này bạc đãi mẹ à. Có phải còng gì đâu, cứ đi thẳng như người ta xem có được hay không ?"


    Ôi, những từ xưng hô "mày - tao" được dùng trong mối quan hệ mẩu tữ hay sao ?

    Tôi thương bà, nhưng tôi đâu thể làm gì được. Người bà nuôi nấng tôi luôn phải chịu nhiều ấm ức khổ não bởi những lời lẽ mà con cái dành cho mình. Không đau sao được. Nhưng tôi càng lo lắng hơn cho đời sống thiêng liêng của người dì mình. Điều răn thứ 4 Chúa dạy rằng : Phải thảo kính cha mẹ. Thế mà ....

    Trong nhà vẫn treo câu nói :

    Đừng để một ngày kia mẹ ra đi mới giật mình khóc lóc
    Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ

    Mà sao lại không thể sống như thế ....

    Có lẽ, một ngày nào đó khi bà tôi mất đi, mà hai hàng nước mắt vẫn còn chảy dài trên má...

    Phần tôi, tôi luôn ngẫm nghĩ và cố gắng sống làm sao để hiếu thảo với cha mẹ, ít nhất là không xúc phạm đến cha mẹ bằng lời nói hay việc làm, để cha mẹ không phải khóc than ....

    Chỉ mong sao những phận làm con, biết nhìn ra tấm lòng của cha mẹ mà sống đúng lời Chúa đã dạy : Thảo kính cha mẹ. Vì đấy làm bổn phận làm con trong cuộc sống này ....

    TC
    thay đổi nội dung bởi: TamHonNho, 07-04-2011 lúc 07:17 PM
    Chữ ký của TamHonNho
    Lạy Chúa, một tấm lòng tan nát dày vò,
    Ngài sẽ chẳng khinh chê !

  2. Có 7 người cám ơn TamHonNho vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com