Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Tuổi Hồng Thơ Ngây - Sad Story

  1. #1
    AugustineTuanBao's Avatar

    Tuổi: 26
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Augustine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bất cứ nơi đâu...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,015
    Cám ơn
    3,086
    Được cám ơn 10,436 lần trong 1,881 bài viết

    Default Tuổi Hồng Thơ Ngây - Sad Story

    Mỗi lần nghe bài hát này, bao kỷ niệm buồn lại tràn ngập trong lòng tôi.

    Tuổi Hồng Thơ Ngây
    (ST năm 1990)

    Flash Player

    -->Download Flash<---


    Tuổi hồng thơ ngây dưới mái trường
    Tuổi thơ đã đi qua rồi
    Để lại trong tôi một nỗi buồn
    Nói lên tiếng yêu lặng thầm
    Anh dành cho em

    Xưa chúng ta chung trường
    Cùng nhau kết hoa ước hẹn
    Má sao bỗng dưng em lại bỏ quên hoa quên tình tôi
    Em vội ra đi trong ly biệt
    Tháng năm vẫn trôi qua dần,
    Anh chờ tin em!

    Kỉ niệm trong tôi đã phai mờ
    Giờ em bước đi theo chồng
    Bỏ lại trong tôi một bóng hình
    Nói lên tiếng yêu lặng thầm,
    Anh dành cho em!

    Khi biết tin em rồi,
    lòng anh bỗng se thắt lại
    Và khi tiếng chuông giáo đường
    chợt ngân xe hoa dừng lại
    Em là cô dâu khoác áo hồng
    Sánh vai bước đi bên chồng,
    Tình anh đơn côi!

    Hãy hát khúc nhạc buồn
    Cùng chung tiếng ca cung đàn
    Còn đâu dáng em những chiều,
    nhè nhẹ đưa bước chân phù du
    êm đềm trôi qua khi em theo chồng
    Nhớ sao những khi tan trường,
    Mình anh bơ vơ!


    ___________________________________________________________________

    Tuổi hồng thơ ngây là bài hát Việt Nam có giai điệu nhẹ nhàng và buồn, do một tác giả khuyết danh sáng tác vào khoảng thập niên 1990. Nội dung bài hát nói về mối tình của một chàng trai dành cho cô gái mà mình yêu, hai người đã gắn bó với nhau từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Tình cảm của họ tiến triển theo thời gian và đã có những kỷ niệm đẹp bên nhau, Họ đã trao cho nhau những lời ước hẹn. Thế nhưng, cô gái kia đã không giữ lời hứa và bỏ đi lấy chồng trong nỗi đau khổ của người yêu


    Đây quả là một bài hát đặc biệt, nó đặc biệt có lẽ bởi một phần do câu chuyện xung quanh nó. Lời đồn được truyền miệng ở những buổi giao lưu, dưới ánh lửa trại bập bùng và tiếng đàn Guitar thùng ấm cúng.

    Cũng có người nói rằng anh chàng này vẫn sống, sau quãng thời gian đau khổ đó anh đã chạy trốn bằng cách đi du học rồi định cư ở nước ngoài.

    Điều đặc biệt là dù bài hát rất nổi tiếng và được sáng tác không cách đây quá lâu nhưng cũng không có một ai đứng ra nhận mình là tác giả bài hát. Hầu hết những bạn tập guitar và những bạn sinh viên đều biết bài hát này. Bởi bài hát được tấu lên từ những gam guitar cơ bản nhất cùng ca từ giản dị mộc mạc, nhưng mang đậm những cảm xúc và kỷ niệm thời sinh viên

    Lời bài này có khá nhiều phiên bản, cách hát cũng có thể khác đôi chút. Tuy nhiên về cốt truyện và cảm xúc thì vẫn giống nhau. Mời bạn cùng lắng nghe bài hát và cảm nhận.


    St Internet
    thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 08-04-2011 lúc 10:19 PM
    Chữ ký của AugustineTuanBao
    Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Gioan 14,6)

  2. Có 5 người cám ơn AugustineTuanBao vì bài này:


  3. #2
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    Bài hát nhẹ nhàng và đầy cảm xúc. Like it !!! :3::3::3:
    Chữ ký của Ben


  4. Có 3 người cám ơn Ben vì bài này:


  5. #3
    TuyetNgaNguyenThuy's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2011
    Tên Thánh: RO SA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 511
    Cám ơn
    8,419
    Được cám ơn 4,313 lần trong 513 bài viết

    Default

    Thật sự vào năm 1988 tôi đã được nghe ca-khúc Tuổi Hồng Thơ Ngây này rồi,có hỏi người hát về xuất-xứ bài hát đó nhưng cũng chỉ có một câu trả lời:Nhạc truyền miệng !

    Cũng đã được đọc một số ý kiến về bản nhạc trên ở các trang mạng khác,xin gưỉ đến các bạn :

    Thứ tư, 17/03/2010 13:10
    (2Sao) - Từ trước tới nay ai cũng nghĩ "Tuổi hồng thơ ngây" là nhạc Việt. Nhưng phải chăng tất cả đã nhầm?


    Trong thập niên 90 của thế kỉ trước, ca khúc Tuổi hồng thơ ngây đã xuất hiện và nhanh chóng được yêu thích và lan truyền với tốc độ chóng mặt trong giới trẻ yêu âm nhạc tại Việt Nam, đặc biệt là giới sinh viên và học sinh cấp 3. Với những ca từ mộc mạc như những lời tâm sự từ đáy lòng của một chàng trai khi dang dở tình duyên và giai điệu buồn da diết, Tuổi hồng thơ ngây đã trở thành ca khúc được yêu thích nhất lúc bấy giờ. Cho đến tận bây giờ, ca khúc đó vẫn hết sức quen thuộc với giới sinh viên và gần như tất cả những ai tập chơi guitar đều bắt đầu bằng bản nhạc này.


    Không chỉ nổi tiếng bởi lời ca ý nghĩa và giai điệu đi vào lòng người, Tuổi hồng thơ ngây còn gây nhiều chú ý bởi nguồn gốc khá bí ẩn của mình. Cho đến nay vẫn chưa xác định được ai là tác giả của ca khúc này. Có rất nhiều lời đồn xung quanh nguồn gốc của ca khúc, nhưng nội dung nói chung đều khẳng định được một nam sinh viên sáng tác khi người con gái anh gắn bó từ thủa nhỏ và có lời ước hẹn đôi lứa đã phụ anh để đi lấy chồng. Sau khi hát lên ca khúc này, nam sinh viên này đã nhảy lầu tự tử. Tất cả những lời đồn trên đều chưa từng được xác minh và một điều kì lạ là chưa từng có ai đứng ra nhận đã sáng tác ca khúc này. Chính vì vấn đề tác giả và bản quyền không rõ ràng khiến Tuổi hồng thơ ngây dù rất được yêu thích cũng chỉ có thể xuất hiện trong những chương trình biểu diễn nhỏ, những buổi liên hoan, hoạt động đoàn thể hay tụ tập hội nhóm của giới trẻ chứ chưa từng được xuất hiện trên kệ đĩa.

    Ca khúc Tuổi hồng thơ ngây do Nhất Thiên Bảo trình bày

    Năm 2004, sau hàng loạt thành công với Nấc thang lên thiên đường Cô bạn gia sư trong năm 2003, nam tài tử của điện ảnh Hàn Quốc Kwon Sang Woo đã quay trở lại với vai nam chính trong bộ phim điện ảnh bối cảnh những năm 1970 mang tên Once upon a time in high school. Sự kiện đó dường như chẳng liên quan gì đến ca khúc Tuổi hồng thơ ngây mà chúng ta đang nói đến nếu như trong phim không có đoạn nhân vật của Kwon Sang Woo vừa chơi guitar vừa hát một ca khúc tiếng Hàn Quốc có phần nhạc y hệt Tuổi hồng thơ ngây.

    Một đoạn bài hát được Kwon Sang Woo hát trong phim

    Phải chăng Tuổi hồng thơ ngây đã bị đạo? Người ta sẽ dễ dàng kết luận rằng ca khúc tiếng Hàn kia là ca khúc cover bởi Tuổi hồng thơ ngây ra đời trong những năm 90 của thế kỉ trước trong khi bộ phim chỉ mới ra mắt trong năm 2004.



    Poster phim Once upon a time in high school

    Tuy nhiên có một yếu tố không thể bỏ qua khi xem xét, đó là bối cảnh phim là những năm 70 chứ không phải là năm 2004. Qua tìm hiểu, được biết ca khúc do Kwon Sang Woo thể hiện trong phim là một ca khúc rất nổi tiếng ra đời năm 1972 và đã từng bị cấm do có ẩn chứa những nội dung đụng chạm đến vấn đề chính trị thời bấy giờ tại Triều Tiên. Ca khúc có tựa đề Love cannot be done (Tạm dịch: Mối tình dang dở) do nữ ca sĩ huyền thoại của Hàn Quốc Yang Hee Eun trình bày. Dù bị chính quyền lúc bấy giờ cấm nhưng ca khúc này vẫn lan truyền mạnh mẽ trong giới thanh niên Hàn Quốc thời đó.

    Ca khúc Love cannot be done của ca sĩ Yang Hee Eun

    Sau hơn 30 năm kể từ khi ra đời, ca khúc đã được phát hành lần nữa trong album Memories của Yang Hee Eun vào ngày 21/5/2004. Cũng trong năm 2004, bộ phim điện ảnh Once upon a time in high school cũng được công chiếu. Phim tái hiện lại cuộc sống của học sinh, sinh viên trong những năm 70, vào thời kì bài hát này ra đời, vì vậy nên trong phim có cảnh nam nhân vật chính do Kwon Sang Woo thủ vai đánh guitar và hát ca khúc Love cannot be done để thể hiện sự bế tắc trong cuộc sống xã hội thời bấy giờ.


    Ca sĩ Yang Hee Eun thủa hát Love cannot be done và bây giờ

    Việc ca khúc "Tuổi hồng thơ ngây" có đạo nhạc hay không, câu trả lời chính xác vẫn cần phải kiểm chứng. Tuy nhiên, mức độ giống nhau của hai bài hát là rõ ràng và cùng được đưa ra đây để mọi người cùng cảm nhận.

    Theo bạn, bài "Tuồi hồng thơ ngây" có đạo nhạc không











    Cao Sắc

  6. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com