Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Chủ đề: ...Lặng lẽ thôi

  1. #1
    nu_angel's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: MARIA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Thiên Đường Huế
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 452
    Cám ơn
    15,068
    Được cám ơn 1,953 lần trong 387 bài viết

    Default ...Lặng lẽ thôi

    - Yên tĩnh, không một bóng người. chẳng có gì đáng giá, không khí trong lành, bầu trời xanh tươi, cát biển trắng xóa, biển nhạt màu… tất cả chỉ là … lý tưởng


    …. Lặng lẽ thôi. ồn ào làm chi? Đông người làm gì. Cuộc sống chỉ thêm nhiều chuyện để biết, biết rồi thì để làm gì ? tổ nặng đầu.

    …. Lặng lẽ thôi. Màu mè làm gì? Cần gì vật chất. cuộc sống chỉ thêm nhiều thứ để làm. Làm rồi thì sao ? mệt.

    …. Lặng lẽ thôi. Phô trương được gì? Cần chi nổi trội. cuộc sống chỉ thêm một người rảnh việc, không có tính hòa đồng. rồi sao ? gây ác cảm với người khác.

    Tất cả những gì con người biết về cuộc sống đều là sự lặng lẽ. lấy ví dụ như thời gian. Chắc ngay cả một đứa bé cũng biết được thời gian thật im lặng. đến khi cái gì đến thì đến. không ồn ào, màu mè, phô trương. Con người nhiều khi hay làm trái với cuộc sống. tại sao không “ lặng lẽ” thôi. Cứ phải khiến cho cuộc sống thêm phức tạp vậy ? từ một thứ, rồi hai thứ, ba thứ,… tới giờ thì là vô tận.

    Nếu trên thế giới có vườn địa đàng thì cuộc sống bây giờ sẽ là một địa ngục. chính con người tự tạo ra và cũng chính con người tự phá hủy. sao phải màu mè làm gì. Sống yên bình, lao động trên chính cuộc sống phải hay hơn không ?.

    Nếu trên thế giới có một cuộc sống gọi là vĩnh cữu thì bây giờ cuộc sống chắc sẽ yên tĩnh hơn. Vì tất cả đều đã nhàm chán rồi, cầu mong cho sự vĩnh cửu đó tan mất đi. Nên vốn sẵn có. Sao lại cứ ồn ào chi vậy ? hay ho lắm à ? “ volum” cuộc sống phải to thì mới chiệu được à ? sống trong im lặng vào suy nghĩ cũng trong yên lặng thì tất cả mọi việc sẽ dể nghĩ ra hơn không? Sẽ dễ dàng hơn không ?

    Nếu thế giới có quá nhiều thứ dư thừa không đáng làm mà con người vẫn cứ lao đầu vào làm để rồi than thở thì có đáng không ? đáng tự hào vì những việc làm dư thừa đó không ? làm những việc đó ta được gì ? không nhàm chán à ? nên phải màu mè làm gì mà trong khi đó hãy cứ bình lặng mà sống, dễ dàng, dễ sống hơn … đúng không …?

    Hãy sống lặng lẽ thôi rồi ta sẽ thấy được cái giá cao quí của nó….
    (nghethuatsong.info)
    Chữ ký của nu_angel
    Hôm nay trên bước đường dài,
    Có Ngài sánh bước, có Ngài dẫn đưa
    Lòng ta yên vững say sưa
    Gian lao chẳng quản, gió mưa chẳng sờn

    .:† GOD LOVES ME †:.


  2. Có 22 người cám ơn nu_angel vì bài này:


  3. #2
    Caohuong's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Antoine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: http://gxvinhhuong.net
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,639
    Cám ơn
    5,176
    Được cám ơn 7,780 lần trong 1,873 bài viết

    Exclamation

    Trích Nguyên văn bởi SQ_gxbenngu View Post
    -

    Nếu thế giới có quá nhiều thứ dư thừa không đáng làm mà con người vẫn cứ lao đầu vào làm để rồi than thở thì có đáng không ? đáng tự hào vì những việc làm dư thừa đó không ? làm những việc đó ta được gì ? không nhàm chán à ? nên phải màu mè làm gì mà trong khi đó hãy cứ bình lặng mà sống, dễ dàng, dễ sống hơn … đúng không …?

    Hãy sống lặng lẽ thôi rồi ta sẽ thấy được cái giá cao quí của nó….
    (nghethuatsong.info)
    - Không lặng lẽ sao được, khi mà con người cảm thấy mệt mỏi với thời gian, thời gian cô quạnh, thời gian hà khắc với kiếp nhân sinh, bon chen sao nổi với "chiến trường" cơm áo gạo tiền, với chốn đô hội tranh dành ảnh hường... Thôi! Ta lại về một kiếp an bình.

    - Lặng lẽ ư! Không thể lặng lẽ để bị choáng ngợp bởi bao điều gian trá, bao xung khắc lan tràn, bao giẫm đạp điên cuồng theo trào lưu văn minh ảo tưởng... Thôi! Ta đứng dậy và ra đi.

    Mọi người rất thân mến! Thôi! Ta dung hòa cho kiếp làm người đỡ tẻ nhạt..
    Chữ ký của Caohuong



  4. Có 11 người cám ơn Caohuong vì bài này:


  5. #3
    augustino.nghia's Avatar

    Tuổi: 64
    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 605
    Cám ơn
    3,524
    Được cám ơn 5,833 lần trong 617 bài viết

    Default

    Nhưng mà...
    Nếu ta chấp nhận một cuộc sống "lặng lẽ"... như vậy, ở góc độ của một người làm con Chúa té ra ta chẳng học được gì từ Người ư?
    Ta hứa với Người mà... ta hứa sẽ noi gương Người sống giữa tha nhân, sống cho tha nhân mà...
    Nhưng nếu "lặng lẽ" thì... làm sao đây???
    thay đổi nội dung bởi: augustino.nghia, 15-04-2011 lúc 06:12 PM
    Chữ ký của augustino.nghia
    Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật...

  6. Có 9 người cám ơn augustino.nghia vì bài này:


  7. #4
    Caohuong's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Antoine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: http://gxvinhhuong.net
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,639
    Cám ơn
    5,176
    Được cám ơn 7,780 lần trong 1,873 bài viết

    Exclamation

    Lặng lẽ là không chiến đấu.
    Mà chiến đấu là đang sống.
    Thử hỏi có bao nhiêu ngày để sống, mà sống bao nhiêu ngày không lặng lẽ, cũng có bấy nhiêu ngày con người phải chiến đấu. Chiến đấu vượt qua khó khăn của thiên nhiên và thời tiết, học vấn và nghề nghiệp, tình cảm và tình duyên, hôn nhân và gia đình, xã hội và tôn giáo, cám dỗ và lầm lỡ, thất vọng và vươn lên, gục ngã và đứng dậy. phục thiện và hy vọng… Đời là một chuỗi thử thách đòi ta phải vượt qua. Mà chiến thắng bản thân còn khó hơn các cuộc chiến nơi sa trường.

    Vậy Chúa mới nói: “hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Mc 8,34). Kinh nghiệm này quá nhiều với mỗi người.
    Chữ ký của Caohuong



  8. Có 10 người cám ơn Caohuong vì bài này:


  9. #5
    chư dân's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Louis Mary Grignon de Monfort
    Giới tính: Nam
    Đến từ: CHXHCN VIỆT NAM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 597
    Cám ơn
    3,363
    Được cám ơn 3,341 lần trong 582 bài viết

    Default

    Hổng lẽ người viết bài này nói tới cái "lặng lẽ của hạt lúa mì nơi lòng đất" sao ta? Nó rất âm thầm nhưng sức sống vô biên. Trời ơi! Tin Mừng bàng bạc khắp nơi! :icon8:
    Chữ ký của chư dân
    CÓ CHÚA, CON VUI!
    (Chị Elisabeth Chúa Ba Ngôi)

  10. Có 6 người cám ơn chư dân vì bài này:


  11. #6
    nguoiquen10001's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2011
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sai Gon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 81
    Cám ơn
    176
    Được cám ơn 382 lần trong 78 bài viết

    Default

    Lặng lẻ nhưng không đơn lẻ!
    Một mình nhưng ... chẳng đơn côi!!?


    Anh muốn ôm cả đất;
    Anh muốn ôm cả trời.
    Anh muốn như thập giá..dang tay..ôm lấy đời!!?:3:
    Chữ ký của nguoiquen10001
    Lặng lẽ một phương trời lữ thứ,
    Mình riêng mình soi bóng cô liêu!?

  12. Có 4 người cám ơn nguoiquen10001 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com