Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 15 trên 15

Chủ đề: Bánh tráng trộn không bổ như lời đồn

  1. #1
    chư dân's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Louis Mary Grignon de Monfort
    Giới tính: Nam
    Đến từ: CHXHCN VIỆT NAM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 597
    Cám ơn
    3,363
    Được cám ơn 3,341 lần trong 582 bài viết

    Talking Bánh tráng trộn không bổ như lời đồn

    Bánh tráng trộn không bổ như lời đồn




    SGTT – 07:59 Thứ bảy, ngày 16 tháng tư năm 2011

    Bánh tráng trộn đang là món ăn vặt được ưa thích của nhiều người, không chỉ học sinh, nhân viên văn phòng; nhiều bà nội trợ lớn tuổi cũng ghiền món này. Tuy nhiên, bên cạnh cảm giác ngon miệng, kích thích cơn thèm dạ dày, món ăn vặt này cũng ẩn chứa nhiều nguy cơ cho sức khoẻ.
    Biết bẩn nhưng vẫn khoái ăn
    Tầm bốn giờ chiều hàng ngày, bên hông bưu điện TP.HCM và dọc theo các vỉa hè thuộc khu vực công trường Lam Sơn (quận 1, TP.HCM) luôn có những gánh hàng rong và khá đông người ghé lại tìm mua bánh tráng trộn. Đông khách, người bán trở tay không kịp, liên tục lấy tay bốc trứng cút, xé bánh tráng, bò khô, cắt rau răm, cắt xoài, rắc đậu phộng, vắt nước quất, rưới nước bò, trộn muối tôm... rồi để nguyên tay trần bóp, trộn cho bánh tráng hoà với các nguyên liệu. Khách ăn xong, người bán đưa tay lấy tiền trả, cất vào túi, rồi cũng bàn tay đó trộn bánh tiếp cho khách khác.
    Tại góc đường Nguyễn Lâm giáp với Bà Hạt (quận 10), đường Trần Hưng Đạo (quận 1)… mỗi chiều cũng luôn có nhiều xe đạp bán bánh tráng trộn. Trên xe chở sẵn hàng chục bịch bánh đã trộn, chưa rưới nước bò, để khách tiện ghé mua cho nhanh. Những bịch bánh này có người bán cho vào tủ kính, nhưng cũng có người bày luôn trên mẹt thúng đặt vệ đường, bất kể bụi đường bay mờ mịt. Thậm chí có những thúng bánh đặt cạnh nhà vệ sinh công cộng, khách vào vệ sinh xong bước ra tiện tay mua luôn, ăn tại chỗ. Chị Yến Nhi, nhân viên của toà cao ốc đối diện nhà thờ Đức Bà, chia sẻ: “Biết bẩn thật, thậm chí tôi còn thấy rõ qua bàn tay người bán. Nhưng thèm thì cứ ăn thôi. Giờ mấy tiệm bán bánh tráng trộn cũng mọc lên nhiều nhưng thiệt tình tôi vẫn thích ăn bánh tráng trộn lề đường hơn”.
    Nguy cơ ngộ độc rất cao
    BS Lê Thị Tuyết Phượng, phó khoa nội tiêu hoá – gan mật, bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cho biết, gần đây bệnh viện thường xuyên tiếp nhận nhiều trường hợp nhiễm giun sán, đặc biệt giun đũa. Hàng rong là một trong những con đường trực tiếp dẫn đến nguy cơ này, trong đó bánh tráng trộn là món không thể loại trừ khỏi nguyên nhân gây viêm nhiễm ký sinh trùng, bởi các loại giun đũa từ chó, mèo có thể thâm nhập vào món ăn qua bàn tay người bán; hoặc do chó, mèo trực tiếp truyền vào khi các nguyên liệu làm bánh tráng phơi ngoài đường, hoặc được sản xuất qua loa, không an toàn vệ sinh. Vì giá bán rẻ, chỉ vài ngàn đồng nên rất có khả năng người bán đã mua nguyên liệu như muối tôm, bò khô, xoài xanh, trứng cút, gan bò… từ nguồn trôi nổi, không nhãn mác, xuất xứ rõ ràng.
    Theo ThS.BS Đào Thị Yến Phi, trưởng bộ môn dinh dưỡng, đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM), với những mẹt hàng bánh tráng trộn bán rong, hầu hết không an toàn cho sức khoẻ người dùng. Yếu tố đầu tiên kể đến là các loại bịch nilông đựng bánh. Nguồn gốc các loại nilông này luôn không rõ ràng, và đa số sản xuất từ nhựa tái chế, thậm chí có sản phẩm còn mùi nhựa. Điều này không tốt cho sức khoẻ người sử dụng. Thêm vào đó là các loại thực phẩm như muối tôm khô trộn nhiều phẩm màu, bò khô và nước bò cũng ướp tẩm nhiều phẩm màu cho đẹp mắt nhưng lại ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ. Đã thế, một số thực phẩm chưa bán hết, có thể đã ôi thiu nhưng vẫn được chế biến lại. Vì bánh tráng trộn là món nguội nên không được tiệt trùng như nhiều thực phẩm khác. Người ăn vào có thể bị ngộ độc thực phẩm, nôn ói, nhức đầu, có những biểu hiện di chứng về thần kinh rất nguy hiểm. Nếu ăn bánh khi bụng đói, vitamin C và các chất chát trong xoài xanh có thể gây táo bón, cồn cào ruột gan. Đặc biệt với trẻ con, nếu ăn bánh trước bữa cơm, món này gây no hơi, kích thích gia tăng đường huyết, trẻ sẽ biếng ăn, dần dà bị suy dinh dưỡng. “Món ăn này không khó thực hiện nên tốt hơn hết, nếu muốn ăn, bạn nên chuẩn bị nguyên liệu và làm tại nhà để đảm bảo sức khoẻ của mình và người thân”, BS Yến Phi khuyến cáo.
    Hàm lượng dinh dưỡng không đáng kể
    Có một số thông tin trên mạng cho rằng, bánh tráng trộn là món tổng hợp nhiều nguyên liệu như: trứng cút, muối tôm khô, gan bò, xoài xanh, nước quả quất, rau răm. Mỗi nguyên liệu có một đặc tính dinh dưỡng riêng. Ví như ngoài lượng tinh bột từ bánh tráng, loại tôm khô có trong muối sẽ giúp bổ sung calori, đạm, chất béo, vitamin A... Xoài xanh chứa nhiều vitamin C, tốt cho sức đề kháng cơ thể. Trứng cút chứa nhiều vitamin A, giàu chất đồng, các axít amin, sắt, tyrosine giúp da khoẻ mạnh. Nhiều người dựa vào đây đã cho rằng bánh tráng trộn chứa nhiều dưỡng chất nên cứ ăn vô tư. Thậm chí có trường hợp còn dùng món quà vặt này thay cơm bữa để thực hiện chế độ giảm cân. Theo BS Yến Phi, đây là quan niệm sai lầm, bởi hàm lượng dinh dưỡng từ các nguyên liệu trên trong một bịch bánh tráng không đáng kể. Trái lại, những nguy cơ ngộ độc, nhiễm giun sán… thì lại luôn cao.
    Bài: Nguyên Cao - Ảnh: Hồng Thái

    Yahoo.com.vn


    Chữ ký của chư dân
    CÓ CHÚA, CON VUI!
    (Chị Elisabeth Chúa Ba Ngôi)

  2. Có 5 người cám ơn chư dân vì bài này:


  3. #2
    JosKhaiNguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giáo Phận Xuân lộc
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 259
    Cám ơn
    3,635
    Được cám ơn 1,765 lần trong 258 bài viết

    Default

    Ghê quá,mà mấy món này theo e biết là các chị em nhà mình rất ư là.....mê mẩn đây!!!hix,zỵ là níu mà bệnh ah,thì các chị e nhà mình sẽ đi trước cho mà xem,heheehe.Thôi,khi đọc xong bài này,mong rằng các chị em mình sẽ kiềm chế bớt mê...mẩn cái món ăn chơi mà có thể dẫn mình nhập dziện này lại heng!!!!!
    Chữ ký của JosKhaiNguyen
    Tình Yêu Đức KiTô Trên Thập Giá,Đã Thúc Bách Chúng Ta

  4. Có 5 người cám ơn JosKhaiNguyen vì bài này:


  5. #3
    [Vy.Kju:t]'s Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2009
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 358
    Cám ơn
    1,720
    Được cám ơn 1,258 lần trong 302 bài viết

    Default

    hiccc........món này là món gì vậy ạ???......em chịu!:12:

  6. Có 6 người cám ơn [Vy.Kju:t] vì bài này:


  7. #4
    bekinhcan0612's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Bằng Sông Cửu Long
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 549
    Cám ơn
    3,104
    Được cám ơn 3,032 lần trong 522 bài viết

    Default

    Món này ở dưới Linh bán nhiều lắm, ăn ngon lắm...mà có..........bổ hay không thì không být...
    Chữ ký của bekinhcan0612
    Xin cho con biết đón nhận cuộc sống này với bao điều không vừa ý !!

  8. Có 5 người cám ơn bekinhcan0612 vì bài này:


  9. #5
    AugustineTuanBao's Avatar

    Tuổi: 26
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Augustine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bất cứ nơi đâu...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,015
    Cám ơn
    3,086
    Được cám ơn 10,436 lần trong 1,881 bài viết

    Default

    Món nay mà ... Có tâm sự buồn hay là giận người khác mua chục bịch về ngồi trước nhà ăn ngấu nghiếng. Kinh nghiệm của mềnh đãm bảo hết buồn mà còn yêu đời nữa. Nếu có thể vừa ăn vừa nói chiện với bợn trai, bợn gái thì càng tốt nữa hén ( Mùi hương nồng nàn quyến rũ từ "bánh trán trộn" )
    thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 18-04-2011 lúc 11:46 AM
    Chữ ký của AugustineTuanBao
    Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Gioan 14,6)

  10. Có 4 người cám ơn AugustineTuanBao vì bài này:


  11. #6
    chư dân's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Louis Mary Grignon de Monfort
    Giới tính: Nam
    Đến từ: CHXHCN VIỆT NAM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 597
    Cám ơn
    3,363
    Được cám ơn 3,341 lần trong 582 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Nameless View Post
    Món nay mà ... Có tâm sự buồn hay là giận người khác mua chục bịch về ngồi trước nhà ăn ngấu nghiếng. Kinh nghiệm của mềnh đãm bảo hết buồn mà còn yêu đời nữa. Nếu có thể vừa ăn vừa nói chiện với bợn trai, bợn gái thì càng tốt nữa hén
    Cách giảm bùn bớt hận kiểu ăn...bánh táng tộn...hay thì có hay...nhưng cũng cần thủ sẵn...Fugasca!
    Chữ ký của chư dân
    CÓ CHÚA, CON VUI!
    (Chị Elisabeth Chúa Ba Ngôi)

  12. Có 3 người cám ơn chư dân vì bài này:


  13. #7
    quangvu1605's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Kẻ Mui- Sơn Trung - Hương Sơn - Hà Tĩnh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,031
    Cám ơn
    5,086
    Được cám ơn 6,966 lần trong 1,016 bài viết

    Default

    chị em ăn nhìu "die" trước mình ko ham "die"sau. bi bi chị em
    Chữ ký của quangvu1605

    Xin cho con sức mạnh để con vững bước trên đường đời.

  14. Có 5 người cám ơn quangvu1605 vì bài này:


  15. #8
    Yến Châu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: có chỗ đặt lưng là OK
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 785
    Cám ơn
    1,974
    Được cám ơn 5,867 lần trong 776 bài viết

    Default

    Mà cái món này có ngon đến mức "chấp nhận lãnh đủ" thế kia không nhỉ? YC có nếm qua 1 lần( Do 2 "công chúa nhỏ" mang về "đãi" cho "mẫu hậu"^^!). Có lẽ không hợp khẩu vị nên thấy thường thường. Kết quả "mẫu hậu" vứt hết, cấm tiệt 2 "công chúa nhỏ" lần sau không được "nhập" thực phẩm ấy về nhà nữa! Hi hi! Thông cảm nghe! Bệnh nghề nghiệp!
    Chữ ký của Yến Châu
    Em đang đi họp! Và chắc là còn phải họp dài dài!

  16. Có 4 người cám ơn Yến Châu vì bài này:


  17. #9
    augustino.nghia's Avatar

    Tuổi: 64
    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 605
    Cám ơn
    3,524
    Được cám ơn 5,833 lần trong 617 bài viết

    Default

    Nói túm lại, là không nên ăn nữa...
    Mà trong Nhà mình có bé Cọp là buồn nhất... mê cái món này quá chừng mà...
    Chữ ký của augustino.nghia
    Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật...

  18. Có 5 người cám ơn augustino.nghia vì bài này:


  19. #10
    c0p3d4ng1u's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: nằm trong 1 con hẻm nhỏ,cạnh bên Nhà Thờ Thuận Phát giáo hạt Xóm Chiếu...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 214
    Cám ơn
    2,169
    Được cám ơn 1,293 lần trong 212 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi augustino.nghia View Post
    Nói túm lại, là không nên ăn nữa...
    Mà trong Nhà mình có bé Cọp là buồn nhất... mê cái món này quá chừng mà...
    ôi..huhuhuh...con ko chịu đâu..món này là bữa cơm hằng ngày của con mà :((..sao bố Nghĩa lại chọc con vậy :(
    Chữ ký của c0p3d4ng1u
    Con mãi chơi wên thời gian để sống
    Chẳng biết rằng nó đợi ở ngã tư
    Cuộc sống này con mải mê hưởng thụ
    Chẳng biết rằng Chúa đang khóc vì con^^!!!

  20. Có 4 người cám ơn c0p3d4ng1u vì bài này:


  21. #11
    AugustineTuanBao's Avatar

    Tuổi: 26
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Augustine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bất cứ nơi đâu...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,015
    Cám ơn
    3,086
    Được cám ơn 10,436 lần trong 1,881 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi c0p3d4ng1u View Post
    ôi..huhuhuh...con ko chịu đâu..món này là bữa cơm hằng ngày của con mà :((..sao bố Nghĩa lại chọc con vậy :(

    Bữa cơm hằng ngày luôn Mỗi ngày chị có nhớ đem Fugarca theo không đó. Chắc không đâu nhĩ ? Chắc giờ ... :10:
    Chữ ký của AugustineTuanBao
    Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Gioan 14,6)

  22. Có 4 người cám ơn AugustineTuanBao vì bài này:


  23. #12
    c0p3d4ng1u's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: nằm trong 1 con hẻm nhỏ,cạnh bên Nhà Thờ Thuận Phát giáo hạt Xóm Chiếu...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 214
    Cám ơn
    2,169
    Được cám ơn 1,293 lần trong 212 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Nameless View Post
    Bữa cơm hằng ngày luôn Mỗi ngày chị có nhớ đem Fugarca theo không đó. Chắc không đâu nhĩ ? Chắc giờ ... :10:

    ko có cần e ui..vì chị thích nó..nó iu chị mà..zớii bụng khá tốt..cực chịu ăn vặt :D ăn thay cơm thui e..hehe nói chung bi giờ đỡ ăn rùi..hùi trc ăn gê lớm :38:
    Chữ ký của c0p3d4ng1u
    Con mãi chơi wên thời gian để sống
    Chẳng biết rằng nó đợi ở ngã tư
    Cuộc sống này con mải mê hưởng thụ
    Chẳng biết rằng Chúa đang khóc vì con^^!!!

  24. Có 3 người cám ơn c0p3d4ng1u vì bài này:


  25. #13
    nhoxchieu's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: hồ chí minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 74
    Cám ơn
    80
    Được cám ơn 302 lần trong 69 bài viết

    Default

    hihi cái này tui ngày nào cũng ăn đọc xong bài viết này là hết mún ăn r.....
    Chữ ký của nhoxchieu
    lậy chúa!con tín thác vào chúa

  26. Có 3 người cám ơn nhoxchieu vì bài này:


  27. #14
    mary phuongthuy's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Anas Taxia
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: gx Bến Gỗ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 484
    Cám ơn
    2,237
    Được cám ơn 3,570 lần trong 474 bài viết

    Default

    món này cứ tới ngày cắm hoa là mấy dì cháu mỗi người 1 bịch, Chúa Nhật dạy giáo lý tụi nhỏ xong, các anh chị ngồi lại với nhau măm măm mỗi ng 1 bịch, ngày thường buồn miệng xách xe đi mua 1 bịch về măm ngon lành. vị chi một tuần em măm trung bình 3 bịch....hic....hic.....
    Chữ ký của mary phuongthuy
    Con muốn con chẳng là gì để đời con thuộc trọn về Chúa.
    Con muốn con chẳng là chi để tim con ôm ấp riêng Ngài.
    Chỉ mong con chẳng là chi, để chọn Chúa làm tất cả của cuộc đời con.
    Chỉ mong con chẳng còn gì, để trọn kiếp sống Chúa là nơi con ẩn mình......

  28. Có 3 người cám ơn mary phuongthuy vì bài này:


  29. #15
    chư dân's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Louis Mary Grignon de Monfort
    Giới tính: Nam
    Đến từ: CHXHCN VIỆT NAM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 597
    Cám ơn
    3,363
    Được cám ơn 3,341 lần trong 582 bài viết

    Default



    Nhìn nữ này ăn bánh tráng trộn mê ly lun kìa! :icon8:Biết "hậu sự' lun!!!
    Chữ ký của chư dân
    CÓ CHÚA, CON VUI!
    (Chị Elisabeth Chúa Ba Ngôi)

  30. Có 2 người cám ơn chư dân vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com