Hôm qua tại nhà thờ Lạc Quang mọi người đi đón mừng ngày CHÚA sống lại rất đông cả người ngoại đạo cũng đến xem CHÚA sống lại ngoài sân 4 phía đều được lắp máy chiếu... mọi công đoạn đều được chuẩn bị rất công phu... buổi lễ diễn ra rất sốt sắng ... ở thánh đường GX chuẩn bị 1 hang đá rất đẹp ...khi đến giờ CHÚA sống lại đến giờ linh thiêng nhất hang đá liền mở ra và CHÚA bay lên pháo sáng kim tuyến bắn ra rất nhiều... nhưng một sự cố ngoài ý muốn đã sảy ra mọi người đều tái mặt máy nâng CHÚA lên gặp phải sự có và 1 tiếng ...rầm mọi người đều im nặng các cha buồn hiu tượng CHÚA sống lại đã rơi xuống bể... tan tành mọi người xôn xao bàn tán nói đó là 1 điều chẳng lành...nhưng mình tin CHÚA sẽ hiểu và bỏ qua cho sự cố ngoài ý muốn này mọi người hãy cầu xin CHÚA tha thứ cho lỗi lầm thiếu xót đó của GX Lạc Quang... cảm ơn mọi người |
||